PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ văn



hoasuatraotay
01-07-2009, 06:08 AM
Thầm trách nhau vô tình

Nói cho nhau một lời
Khó quá có phải không
Để hai đứa lạnh lùng
Nhìn nhau sao không nói
Chỉ một lần nữa thôi
Mai xa nhau mất rồi
Để giây phút lặng thinh
Thầm trách nhau vô tinh

20/6/09(loimuonnoi)

hoxuanhuong
02-07-2009, 02:17 AM
vô tình không phải chỉ vậy đâu,
có khi then quá,chẳng nhìn nhau
nói ra, chưa chắc đã hiểu nhau
chỉ cần tự hiểu,lòng đau mất rồi.
thương nhau,bối rối mối tình ngây thơ !!!!

luckymiu
02-07-2009, 07:20 PM
cứ lặng im không nói một lời
để lòng ta cứ thấy trống trải
nếu ngày đó cho nhau một lời
bây giờ có phải được bên nhau

yêu thỉ cứ cho một lời
sao lặng im trong gió lạnh lùng
để bây giờ muốn nói đã muộn rồi
để lòng ai cứ mãi mong chờ

hoxuanhuong
08-07-2009, 03:16 AM
yêu thầm đâu phải nói là xong
nói ra mắc cở,tơ lòng ngàn dây
yêu thầm nước mắt cay cay
thâu đêm ướt lệ, thân gầy như tăm !!!

matxanhbuon
10-07-2009, 01:33 AM
Khóc đâu có tỏ nổi lòng
Thư đấy,mail kìa nói cho xong
Làm gì ngấn lệ vương sầu
Hỡi ai biết có tỏ cùng chăng
Không nói thì viết ra tay
Lời không tỏ nổi lòng này
Dùng ngay hành động chớp hội cơ này
Ai kia có tỏ hay không
Lời không dám ngỏ ngày thêm âu sầu

LuuDuLuong
24-07-2009, 06:52 AM
Vô tình cứ mãi lặng thinh

Để buồn thêm tội ép mình giấu nhau

Lời thương sao chẳng dám trao

Âu sầu ngày tháng nỗi đau nào lành!