PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc sống..



mylife_02
01-07-2009, 03:19 AM
Hôm nay tập tành viết nhật kí để lưu lại hồi ức vậy
Bỗng nhớ [] ghê gớm lun , đã qua rồi ngày ấy , những tháng ngày đẹp đẽ của hồi lớp 6 đó. Tớ và cậu chơi vơí nhau thật vui. Mà sao lên lớp 7 những kí ức đó như là cát bụi vậy? Câụ có biết là tớ buồn lắm :timvo:. Xin đừng bao giờ đối xử với tớ như vậy. Đừng nói những lời lẽ như thế? Câụ - 1 người bạn mà tớ thiz đâu rồi? Sao thay đổi nhiều thế? Tớ cần con người cũ của câụ quay lại. Tớ nhớ lắm.......

mylife_02
10-07-2009, 05:25 AM
8/7 Mới đi đón con Thảo về. Má ơi , chờ rã cả chân. Đã vậy hôm sau còn chờ nữa. Ôi cái chân thân êu của mình. Đứng suốt mấy giờ đồng hồ. Mà thôi , gặp dc Thảo cũng là vui rùi. 3 năm rùi mà giờ mới lết về đây. Nó thay đổi nhiều quá đi , nhìn trang phục k dc hợp cho là bao. Nhìn tếu chết đi dc :so_funny:
Hyz hyz , nó đi rồi. đợi đến 16/8 mới về nhà với mình. Èo quá đi , ứ chịu. Thế là không được đi chơi
Giờ phải làm sao , 1 đống bài tập chồng chất lên. Lười làm ghê , cố vậy. Cố lên ! Bệnh !

mylife_02
23-07-2009, 01:32 AM
Chủ nhật này đi thi rồi mà sao đầu óc trống rỗn.:dien: Chẳng thiết đi thi. Biết rớt là chắc. Nghĩ thì muốn ôn bài nhưng vừa muốn chơi. Bài khó quá làm k dc. Mò mò mải ko ra. Nản ! Thế là đi chơi.

Đời vậy đó à? Mình vào thi đậu vào cái lớp này thì vô năm đỡ biết mấy nhưng mà oải quá đi. Bài cơ bản ứ làm nổi nói chi bài nâng cao. Mà sao ai cũng kỳ vọng vào mình hết vậy? Mình có học giỏi như vậy đâu trời? Cứ sống kiễng chân thế này có ngày té dập mặt :so_funny:. Mọi ng` ai cũng tin tưởng mình hết.:timvo: hyz hyz mình thật sự k phải thế ! Chừng nào sự thật này mới dc phát hiện đây?

mylife_02
31-07-2009, 04:21 AM
Lẽ ra mình không nên làm điều đó , để giờ đây phải hối hận , phải bùn như thế này ! Nếu biết thế thì mình đã k làm rồi ! :mecry:
Chủ nhật lại phải thi Anh nữa. k muốn để ba mẹ lại phải thất vọng như môn Toán. Hiz. Kỳ vọng vào mình nhiều quá , rồi mình lại cảm thấy ân hận làm sao đâý. Ở nhà toàn ăn với chơi , ko lo học hành cái mô tê :so_funny:. Muốn giỏi mà k học thì làm sao giỏi. Đầu óc cứ mơ tưởng về điều k đâu , điều không bao h` thành sự thật được. Sao mình cứ khoái hoang tưởng thế nhỉ? :so_funny: Biết là sẽ k bao giờ có nhưng cứ khoái mơ. Riết rồi sống trong cái cuộc sống chỉ toàn những điều mình tưởng tượng. Cô lập với mọi người , k đương đầu dc với những con số , bài toán. Hay bỏ dỡ nửa chừng. :rain:Hồi bé mình đâu có vậy ! Mà giờ thế đó ! Không biết ai , cái gì đã thay đổi mình nữa. Mong lại được như xưa. Không suy nghĩ , viễn tưỡng lung tung :dien: