Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [NK75] Rơi chậm một nhịp rơi...



Phong Linh
30-06-2009, 07:38 PM
http://farm4.static.flickr.com/3559/3597888398_3f60b472fc.jpg


Tháng sáu tàn không kẻ đón người đưa ,lặng lẽ đi lặng lẽ về bên phố…

Cái chớp mắt, thời gian băng qua…
Và em thôi không còn là cô gái ngồi trên vách nắng đỉnh mùa hè đợi tình yêu

Tuổi hai mươi em ngơ ngác đi tìm đã rơi tan vụn vỡ
Ngày nắng trắng,lộc vừng xanh,lũ sẻ nâu hát những lời của gió – gió không mầu

Em ,một mình trên dãy hành lang hun hút sâu
Ngày nắng trắng tan đi
Màu cam chớm nhẹ trên lá lộc vừng xanh
Lũ sẻ nâu ướt hơi mưa không buồn hót nữa
Gió vô thần đợi chờ ai bên hiên cửa
Thời gian thênh thang rơi

Tháng bảy đến bên em,xanh thẳm, không lời

Tình yêu giấu mình trong những câu chuyện đã qua
Trong lần nhớ đầu tiên , trong câu thơ đánh mất
Ừh, câu thơ, viết đến tận cùng – là nước mắt
Ngay cả những giọt trong suốt ấy cũng vụng về,rơi chậm một nhịp rơi...


Tháng bảy về,câu hát ngậm trên môi
[Em sẽ hát cho anh nghe những lời con tim em khao khát]




http://farm4.static.flickr.com/3324/3597080169_9283d71591_o.jpg

kem dâu mút
30-06-2009, 08:39 PM
Mùa hè xanh - Tự nhiên rồi lại nghĩ tới nó. Để làm gì nhỉ?

.March
01-07-2009, 09:05 AM
Lại cafe....lại NK...!

Dạo này hay cafe, dạo này hay lượn lờ cùng con bạn chí cốt. Thực ra thì cái bản chất vốn là muốn thoát ra khỏi nhà, thoát ra khỏi cái mớ cảm xúc hỗn độn sẽ ập đến bất cứ lúc nào ngồi trước máy vi tính.
Có quá khó khăn cho một quyết định? Thực sự vẫn còn may mắn khi có con bạn thân, có có thể kể lể, có thể xả hết những suy nghĩ trong lòng cho nó nghe. Yêu - vẫn là một cái gì đó xa vời quá !

Thích cái không gian của quán cafe này, nhẹ nhàng và yên tĩnh. Tiếng violon nhẹ khiến cho con người quên mất thời gian... Cảm giác ai cũng thật nhẹ nhàng để cái không làm mất đi cái vẻ yên tĩnh vốn có.

Dạo này ít onl, ít viết NK và chẳng còn viết thơ như trước nữa. Cái ý nghĩ viết một điều gì đó cho tháng 6 không thành. Tháng 7 rồi đấy - rồi nó sẽ qua nhanh như những gì mình đã trải qua thôi...

Dạo này đã thôi không còn day dứt về những câu chuyện cũ, đã thôi không còn bị ám ảnh bởi A, đã hạn chế đưa ánh mắt nhìn những người mặc quần áo quân phục khi họ thoáng qua. Và chẳng còn giật mình ngỡ rằng A nữa... Quá khứ muôn đời vẫn chỉ là quá khứ thôi. Hết cái tuổi trẻ con rồi - có lẽ giờ mình đã khác - trầm hơn so với cái tôi của nhữngngày xưa cũ.

Dạo này vẫn nghe nhạc không lời, ghita và sacxophon, nhưng không còn cái kiểu bó gối và nhìn media quay nữa. Dạo này thức khuya - nhưng là để nghe radio và không nghĩ nhiều về cái đúng - cái sai trong việc quyết định của mình.....

Dạo này hay chạy xe ngoài đường lúc tối - để có thể nhìn thấy người với người đi bên nhau thật hạnh phúc. Mặc dù đôi lúc cảm thấy mình cô đơn vô hạn. Thèm có 1 bờ vai để tựa hay đơn giản chỉ để cảm thấy mình còn yếu đuối.

Đã từng nghĩ rằng, sau này có người yêu rồi mình cũng sẽ hạnh phúc như họ. Sẽ đi chơi tối, sẽ cầm tay nhau đi dọc hồ, sẽ trêu đùa, chọc ghẹo người ta mà ko bị mắng. Sẽ có người để than vãn những lúc bưòn hay những lúc ẩm ương. Có một bờ vai dành riêng cho mình những lúc bản thân thấy lòng yếu đuối nhất. Sẽ được yêu thương, sẽ được trách hờn, và sẽ được dỗ dànhh nữa...vân vân...nhiều lắm í.

Nhưng thực ra những điều mình nghĩ đôi khi là quá xa vời.....

Yêu một người - có khó lắm không?

Lúm Đồng Tiền
01-07-2009, 07:43 PM
Thấy chị PLT nhắc đến cafe, tự nhiên lại căm thù nó rồi đây. Cái mặt mụn đáng ghét của mình bây giờ thật là kinh khủng. Cafe chết tiệt vẫn là thứ giúp mình chống lại cơ thế, có thế thôi.
Hồi sớm viết linh tinh điên loạn trong NK, h đọc lại thấy đáng sợ chính bản thân,ko dám chạy vào đó nữa. mình điên rồi. Lúc đó nhớ đến cái phim " Tình yêu hoàn hảo", cái phim có cái anh vợ bị chết rồi một cơn đau đầu xuất hiện, đau tột độ rồi chết theo luôn. Thật là kinh sợ, cũng khá hoàn hảo... đến kinh sợ.

Đọc bài của Phong Linh, nhớ luôn cả cái bài hát " Bài ca tháng sáu" của Hà Trần, mấy hôm rồi lại nghe nó suốt ngày, hay chết người. Buồn cũng chết người, mình lại vừa thở dài :rain:

Muốn đi giữa đường, gặp tên cao to như gốc cây nào đó, mình xộc ra túm lấy cổ áo xếch lên, nghiến răng lẹt kẹt và bảo :" Tôi đang điên lắm đấy biết không?"

Cuối tuần sau nhanh đến nàoooo. Tự cổ vũ mình phát nữa nàooo, Yay meeee.

LIBRA*
02-07-2009, 01:54 AM
Đau thương đến chết !
Mấy ngày nay mới nằm đọc - mua từ hơn nửa năm rồi - vẫn nằm ngay ngắn trên giá sách !

Mà lại toàn đọc vào đêm - sợ nhưng càng đọc càng muốn biết tiếp diễn biến - không dừng lại được - đến lúc 4h thì mắt díp lại mới chịu tắt điện và đi ngủ.

Mới đọc tới nửa quyển II cơ mà cái tính tò mò cố hữu khiến mình không thể chịu được và hum qua đã phải mở cuối truyện ra xem rốt cuộc là như nào !

Mở một trang cuối - chưa hiểu lắm - mở trang nữa - vẫn thế - vài trang nữa thì nôm na hiểu được vài phần. Chắc tối nay cố gắng giải quyết tiếp.

Haizz mình vẫn thế nhỉ ! Lúc nào cũng muốn biết cái kết cục càng sớm càng tốt. Nôn nóng và không kiên nhẫn chịu đựng - không chỉ riêng vấn đề này mà hầu như tất cả, đặc biệt trong các mối quan hệ nữa.

Nhưng cũng không biết được. Ngỡ như là đã End nhưng thực ra:
- Mọi thứ chưa kết thúc
- Tất cả chỉ mới bắt đầu

....[thở dài]....

Trang Sassy
02-07-2009, 01:56 AM
R.I.P Huỳnh Phúc Điền.. Take a deep rest.. in peace..:)

Lost.
03-07-2009, 08:57 AM
Sự thật là mình thấy khó chịu với cái cảm giác ỡm ờ này - thật đất - rất khó chịu
Chẳng nhẽ lại ko ai thấy khó chịu với những điều nửa vời và lưng chừng như thế sao ?

Đã đi qua rất nhiều cái cảm giác ỡm ờ như thế này rồi - đâu phải cái gì cũng tạo thành thói quen chịu đựng được chứ.
Nó làm mình thấy mệt mỏi vô cùng !

gạt bỏ - hết - sạch sẽ

.March
03-07-2009, 07:36 PM
Mọi thứ đang rối tung lên cả....Hôm nay rảnh rỗi một cách quá đáng !
Cầu mong thứ 2 cũng được rảnh rỗi bằng 1 phần 3 hôm nay cũng được :(. Sao các sếp ko duyệt cho 1 phát luôn đi để làm :khocnhe:. Cứ chờ chờ đợi đợi kiểu này rồi công việc lại dồn dập chất đống lên cho xem :khocnhe: , sợ cái kiểu vắt chân lên cổ mà chạy lắm :khocnhe:

Cầu trời khấn phật từ giờ đến tuần sau đừng có chương trình gì cả, cứ bình bình thế này thôi để còn thoải mái mà chơi bời :(:(:(, để còn dễ nghỉ , để khi về ko fải vắt chân lên cổ chạy tiếp :(:(

LIBRA*
03-07-2009, 09:09 PM
Hum ni anh đi coi thi rồi, trưa nay ở lại trường lun để chiều coi Lý tiếp, hok được mang điện thoại đi, thế là hok được nt rồi :rain: phải đợi tối anh mới về :rain: Ol mà hok có anh, ngồi hoài mà hok nt chọc anh được, chán :rain:
Mong là vụ coi thi này hok xảy ra những vấn đề lung tung làm ảnh hưởng việc tốt nghiệp của anh :rain:
Hok bít 3 năm nữa bằng anh thì mình có được đi coi thi hok nhở :so_funny:

:)
04-07-2009, 01:47 AM
Đọc riết muốn điên lên mất :khocnhe:.

Mình đúng là dở hơi, dở hơi thật mà :meo:. Khi không đi chấp nhất mấy cái chuyện cổ lỗ sĩ đó chi cho bực mình không biết :meo:.

Không đọc nữa, không đọc nữa, nhất quyết là không đọc nữa :meo:.

.March
05-07-2009, 07:08 PM
Đang trên công ty, đầu tháng nhàn rỗi nên vào viết Nk chút :hihi:

Sáng nay lành lạnh, thời tiết như kiểu sắp bước vào mùa đông ấy ^^. Làm cả đoạn đường từ nhà đến cty cứ lẩm nhẩm mấy câu " Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội"....và chẳng nhớ chính xác những câu tiếp theo nữa :hihi:

Cả ngày hôm qua mưa, sáng nay lại mưa nữa :khocnhe:, mỗi lần mưa thế này rất sợ ra ngoài đường, rất sợ đi xe máy, có đi cũng fải đi rất chậm :(. Ấy thế mà nước vẫn mờ hết cả mắt kính :khocnhe:

Hôm qua chứng kiến 1 vụ tai nạn, hôm nay 2 vụ nữa. CŨng không nghiêm trọng lắm, tất cả là do trời mưa và đường trơn. Thật...mưa mà bắt mình ra ngoài đường - nhất là buổi tối thì ngang bằng đánh đố :D
Điện thoại hết tiền, thậm chí còn âm :haha: , cũng mặc, chả quan trọng vì có mấy khi mình nhòm đến nó. Bây giờ nó chỉ như cái đồng hồ thôi. Sáng cầm đi, chiều cầm về - hết :D. Hôm qua có số máy lạ hoắc gọi nhỡ, mãi sau mình mới biết mà kệ :D =)) , dạo này độ phớt của mình hơi cao :haha:

Con bé mọc răng, sốt và bị đi ngoài, người nó gầy xọp hẳn đi, có vẻ mệt mỏi lắm. Khổ thân, thương con bé quá. Bế nó mà nó cứ ngả người vào vai, cũng chẳng đùa như mọi khi nữa. Haizzzzz!

Túm lại, dạo này mình lười vô đối, đến chat còn ngại nữa là :haha: , chỉ bật nick sáng và chơi xếp kim cương :haha:, ai gọi cũng bơ :haha:. Thằng em bảo mình bị Điện (điên nặng :haha: ), thế mà mình vẫn nhăn răng ra để cười - đến khổ :haha:

:)
05-07-2009, 07:36 PM
Tôi thề - tôi hứa - tôi đảm bảo là tôi rất ghét những đứa như vậy, ghét cay ghét đắng :bto:.
Nói được mà kô làm được thì đừng nói, nói được không làm được thì đừng bao giờ ra oai :bto:.
Thương thay cho cái chức danh hão, cái thứ sĩ diện hão :bto:.

Phong Linh
06-07-2009, 06:50 PM
"Thôi nhé ngoan về không nhỡ muộn
cầu vồng đã khép lối cơn mưa
Sợ thêm bội bạc lên em nữa
Giờ chiếc hôn đưa cũng hoá thừa"

...

Xí xớn tung tăng trong chiếc váy "7 sắc cầu vồng". Kim đồng hồ chầm chậm nhích đến vạch 11h. Mình không phải cô bé lem nhem nên chỉ thế thôi cũng đủ tan buổi tiệc. Sinh nhật của mình thế đấy.

Vẽ. Ngộ ra rằng những bức tranh của bọn trẻ con màu sắc bao giờ cũng tươi sáng lắm. Nhưng càng lớn lên ,màu tối dần đi.
Màu xanh da trời luôn đi cùng màu hồng. Màu xanh lá cây cùng với màu đỏ như hẹn hò từ lâu lắm.Màu nâu xếp bên màu tím , màu cam và màu xanh non... Mình có vẽ bao nhiêu thì cũng không mấy ai hiểu mình đang vẽ gì ,và từ lâu lắm, những bức vẽ trống trải không có người. Yên tĩnh tuyệt đối ,đi kèm với dửng dưng...

Tỉnh bơ [Mình ghét mình quá đỗi!]. Mình sợ hãi khi phải đối diện với rất nhiều người.Những người đã từng ,đã có thể chạm vào mình. Hình như mình quá bận lòng với hình ảnh mình trong mắt mọi người cho nên thế...

Đã từng tự hỏi vì sao người con gái trong từng câu từng chữ mình viết lúc nào cũng cô đơn. Ngẫm lại , làm bất cứ việc gì , cũng chỉ có 1 mình đấy thôi. Thì cố lên, tự mình đi qua những ngày này,đừng thèm nhận sự giúp đỡ của ai cả , mình mạnh mẽ bằng cả tá người cộng lại ,và "mặt mũi sáng sủa" nữa chứ =)) =))

[Chờ em đi , mình sắp gặp được nhau rồi ,đợi em quẳng hết những bấp bênh này lại phía sau đã...]

CoffeeLove
06-07-2009, 10:05 PM
Lâu ko post gì rùi hixx, onl nhận đc 1 tin thấy hay chứ, hình như mình đã quên là phải làm gì đó vì cộng đồng

Phong Linh
07-07-2009, 05:40 PM
Đêm, khó ngủ , ngằm nghe mưa ,đóng bớt cửa sổ lại , gối chăn ôm mình
Sáng, dậy sớm ,mang theo tâm trạng lạ , tự dưng buồn

Phố ,đầy người dưng ,hờ hững bước chân qua
Em, mỏng manh, mùa thu hiền quá

Như là cần một giấc ngủ không mộng mị,thế thôi

hongbiet
08-07-2009, 06:50 AM
- Hời dzà, 1tuần căng thẳng, hết thanh tra sở, đến thanh tra bệnh viện, dzậy còn chưa đủ, tiếp nữa là thanh tra khoa, nhiều lúc cảm thấy áp lực wá đi, nhưng lâu lâu fải có những đợt như dzậy, coi như là 1luồng jó tạo thêm " cảm hứng " làm việc í nhỉ :D
- Ừ, chẳng sao chẳng sao, cũng với nụ cười đó, cũng với bản lĩnh đó, niềm tin đó, khát khao cháy bỏng đó, mà " xây dựng " and " fát triển " nghen em :D
- Ôi, em chẵng suy nghĩ, sẽ chẳng suy nghĩ đâu, thời jan busy wá chừng, rãnh mà suy nghĩ đc mới ghê đó, hông nhớ, hông nhớ, cứ nụ cười đó, đi em :D

Má Lúm
08-07-2009, 08:31 PM
Tự dưng thấy tức ngực quá, như kiểu rồi sẽ bị bóp nghẹt mà chết ấy.

Riết rồi mình chẳng muốn ở nhà, chẳng muốn online, thậm chí là chẳng muốn nói chuyện hay biết thêm một cái gì đó nữa. Riết rồi mình cũng chẳng tin ai được nữa, chẳng quan tâm đến ai được nữa.

...

Mình phải làm sao ?! Làm sao, làm sao đây ?!

Giá như thời gian trôi chậm lại 1 giây - chỉ 1 giây thôi cũng được, thì có lẽ mọi thứ đã không như thế này.

Phong Linh
09-07-2009, 05:15 AM
Đi trên đường mà cảm giác như bay. Cũng không nhớ mình để tay ga ở vận tốc bao nhiêu nữa, chỉ biết rằng mình mệt muốn lả đi ,mệt đến nỗi nếu không ngồi thật thẳng ,nhìn thật thẳng về phía trước, mình sẽ ngã mất - đây là cái cảm giác "như bay" mà mình không hề muốn phải nếm lại trong đời... Nhưng đã tự hứa sẽ vững vàng - dù làm việc gì cũng chỉ có một mình - lời hứa mạnh mẽ phải được giữ ,bằng mọi giá. Mình chẳng ngã đâu!

Mệt, chơi game 1 tí lấy tinh thần :") rồi đi ngủ luôn.Mà có khi cũng chả chơi được :mecry: Ngày hôm nay gần giết được mình. Ngày mai sẽ làm nốt được việc đó cũng nên ,nếu mình không bò lên gường ngã vào chăn gối ngay lập tức =))

hongbiet
10-07-2009, 07:10 AM
-12h06' 9_7, 0177...calling....1missed call
-19h56' 10_7, 0177....calling....1missed call
- Em: ủa, hôm wa anh call cho em có jì hông dzạ? àh hay là muốn thông báo zới em là anh đã có gf hả? :D
-Anh: hihi, nhớ wá nên anh call thôi àh :)
-Em: oh, thiệt là trùng hợp nhỉ, I cũng miss u so much :D
-Anh: miss mà anh call mấy lần hông thèm bắt máy mới ghia chứ nhỉ !!!
- Em: hỏng fải là hỏng thèm, mà là hỏng dzám :D
- Em: thôi mình chơi trò chơi, coi ai miss ai nhiều hơn nha, coi ai kiên nhẫn nhiều hơn ai nha :D
...Và tất nhiên, em mong mình sẽ là người thắng cuộc, mà chẳng fải em ko nghe fone đâu, chỉ là những lần đó, em đều để đt trên lầu, nó trở thành missed call, em ko dzám đối diện với những cuộc gọi đang calling, vì thật lòng thì em ko có đủ can đảm để nhấn nút busy, anh biết ko? em có cảm giác " ám ảnh " những cuộc gọi, all những cuộc gọi đến, em đều sợ bắt đầu là 0177 :)
...Vẫn luôn nói với anh, mình sẽ làm bạn, but cả anh và em đều biết, if ko còn iu nhau, mình sẽ ko thể làm bạn đc, những cuộc gọi để tình cảm of em và anh vẫn mãi như ngày xưa, but: hãy nên sống với thực tế em ạh => em vẫn nhớ mãi câu nói này of anh. Anh mâu thuẫn, anh có thấy vậy ko? :)
...Ko bắt máy, và anh cứ call hoài, và sẽ chán, và sẽ ko call nữa, anh nhỉ? If anh ko làm đc, em sẽ júp anh :)
...Hãy cho em bình yên, mối tình đầu đã thật sự trôi wa rồi anh ạh, hãy để em bắt đầu dòng suy nghĩ khi miên man về anh, sẽ là 1nụ cười, vì em ko mong, đó sẽ là 1nỗi nhớ dza dziết nữa, đc ko anh? :)

Phong Linh
10-07-2009, 07:36 AM
Đã về.Mệt và đói.Đau hết cả chân nữa chứ :meo: Mình đã đi qua bao nhiêu con phố, kể bao nhiêu câu chuyện ,và bao nhiêu niềm vui nữa. Được tặng quyển truyện mới nhất của ML ,hình như tên t.p của nó là Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites thì phải ,đêm nay có thứ để ngấu nghiến rồi =))

"Chụp ảnh đi, phải ghi lại khoảnh khắc này chứ , em hôm nay xinh đẹp mà"

uhm, mình chỉ là 1 con ngốc dở người thôi >.<

La place , ko lãng mạn như mình tưởng ,quán mất điện, không lãng mạn như mình tưởng. Và mình vẽ ,vẽ một con thuyền nâu và tô màu cánh buồm đỏ rồi hỏi : "Gì đây" - "Cánh buồm đỏ thắm" - "Giấc mơ của Axon nhỉ" - cười

Hollywood, mình lấy đĩa note book, nghe nói sến sến => xem thử =)) Tự dưng thấy mình giàu có những thứ để ăn chơi quá trời =))

Nhà thờ lớn - café nâu - Bờ Hồ - Cuối tuần đẹp quá

Thấy chưa, chẳng cần phải có 1 người yêu nào xem vào ,vẫn có thể có những ngày thật ngọt ngào đấy thôi :X

anny N
10-07-2009, 10:38 PM
11.07.2009

OK !Mình sẽ tưởng tượng hôm nay mới là ngày sinh nhật của mình.
Bây giờ mới là 7 rưỡi , mình dậy sớm đấy , ngạc nhiên ko?
Bây giờ sẽ đi tắm gội sạch sẽ tỉa nhông tỉa cánh tí , uh thì là kế hoạch của ngày hôm qua đến giò mới thực hiện đấy =)) Thật là , hôm qua người ngợm lởm khởm bú dù như con mẹ thổ.

Uh ,rồi thì mình sẽ làm đúng lời hứa chính mình đặt ra cách đây vài tháng ,hôm nay mình sẽ diện bộ váy xanh chấm bi trắng mờ mình đã mua từ rất lẩu lầu lâu mà vẫn còn nguyên tem mác , uh hôm nay mình sẽ khai trương nó.

À, hôm nay mình sẽ tô điểm lên khuôn mặt bầu bĩnh một tí cho nó...xinh xinh ,à cho nó ra dáng "người nhớn" nữa chứ.

Chứ còn như hôm qua _Ngoài những tin nhắn & cuộc gọi từ những người xa tít tắp mù khơi may ra cũng kéo lại đc tí không khí của sinh nhật chút , rồi thì phần còn lại tất cả đúng chỉ là...Einfach dämlich !

Bắt đầu lại từ hôm nay. Quên bố nó ngày hôm qua đi.

Mình thề , mình hứa mình đảm bảo :so_funny:

sasa
11-07-2009, 03:36 AM
Hoàn tất nghĩa vụ trông thi cao cả thấy nhẹ cả người. =))
Dù j thì j cũng được tổng cộng sáu chục con người xin chữ kí chứ ít à.
Mấy đứa nhóc tì nó nhìn mình, có chút e dè, có chút bất mãn, có chút kìm nén, thật là đa phong cách. =))
Ngày cuối cáu nhặng, thế là quát chúng nó như đúng rồi, bắt làm này làm kia. Trong khi giật mình nhận ra hình như quy chế mình cũng chưa vững lắm =)).
Mình thật dã man. =))

Đã gặp, đã chơi, đã tiễn.
Rồi thì cũng vậy thôi.

Mọi câu chuyện có bắt đầu sai lầm thì kết thúc sẽ không có hậu. :D
Hoang mang.

PlanetVN
11-07-2009, 11:18 PM
Mọi câu chuyện có bắt đầu sai lầm thì kết thúc sẽ không có hậu. :D

Này, sao lại bi quan thế chứ em... :cr: Suy nghĩ tích cực lên chút nào... :phu:
Cuộc sống mà... :rolleyes: Nghe bài hát này đi nào... :hug:

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW60C9W9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

NK: Một sự khởi đầu mới... :tlh:


Vinh - một chiều mưa

muathutim
11-07-2009, 11:24 PM
Sau 1 thời gian mình quay lại , mọi thứ có vẻ thay đổi nhiều nhỉ :hihi:

┼ Ms. KIu ┼
11-07-2009, 11:37 PM
Ôi, thứ tình yêu bắt đầu bằng ngày nói dối , và bản chất vốn dĩ là tình yêu đi mượn
Trôi qua cũng ko tiếc mấy....
Có những thứ thà ko có còn hơn có mà ko tốt ^^! :D

Đã từng 1 lần bị phản bội, thì bị thêm 1 lần nữa cũng có sao đâu , cũng chỉ là phản bội thôi mà...

Nếu mình có thể nhẫn tâm, mình thề mình đã cướp chồng và cha của ng` khác ^^! , vì mình hoàn toàn có thể , vì tình yêu vẫn còn đó , nhưng mình ko làm thế , vì mình biết , con người ta , đôi khi phải bik đâu là điểm dừng....
Ôi, tình yêu 2 năm có thể quên , thì tình yêu 4 tháng cũng chẳng đáng là gì

Mãi là người đến sau
Cũng là người ra đi trước
Ừ, sống thì phải biết cái gì mất đc
Hà cớ gì cứ phải ngước về sau

Phong Linh
12-07-2009, 03:25 AM
Chiều qua xem xong Benjamin , chiều nay xem xong notebook. Cách Noah tán tỉnh Allie làm mình không thể không sặc cười =)) Tối nay chắc đọc lại Mọi điều ta chưa nói , hôm nọ mình lướt qua quá nhiều tình tiết về Tomas và Julia cho nên cảm thấy cuộc tình 18 năm của họ sao mà hão huyền, hôm nay sẽ đọc lại và đánh giá lại :")

Lần đầu tiên trong đời,nếu nhớ không nhầm, mình hét lên khi nghe thấy tiếng sấm + sét >.< Thề là mình không sợ, từ trước đến nay mình vẫn không sợ ! Chỉ là giật mình thôi. Muốn ngồi viết lại 1 tiểu phẩm nhỏ nhỏ + hài hài về đề tài 1000 năm TL cho bọn trẻ con diễn 2 tuần tới ,nhưng mình không tin lắm vào khiếu hài hước của mình :| ,và đã lâu rồi mình không viết lách 1 cái gì đó cho bọn trẻ con,càng ngày mình càng ngốc thì phải >.<

Mình không thể tìm thấy cái tranh vẽ cửa sổ + dây leo của mình...

Tuần sau hẹn hò với chị và bạn ý. Cách đây hơn 1 năm mình suýt yêu bạn ý, cách đây 1 năm mình suýt quên tên bạn ý và tuần sau mình gặp lại bạn ý.

Chỉ phim + truyện + game nốt tối hôm nay thôi >.< Mình thề mình hứa mình bảo đảm :plz:

anny N
12-07-2009, 01:04 PM
Thế là cũng qua cái sinh nhật rồi.
Từ giờ người lớn thật đi mày.

( Nói cho có lệ thôi :D )

Nhưng mà hình như từ sau cái ngày tròn 18 , tự dưng có 1 áp lực nào đấy mà mọi người đặt ra giảng dạy là làm 1 người lớn phải thế nào , bỗng nhiên khiến cho mình cảm thấy mình vẫn thật ngốc nghếch , khù khờ và vụng về.

Mình nghĩ ,mình chả bao giờ chín chắn đc :D

À mình biết giờ mình đang thiếu gì rồi , mình đang cần 1 động lực thúc đẩy để nâng cái tự tin mình lên và hạ cái tự ti của mình xuống.

Dâu Tây
13-07-2009, 04:28 AM
bạn bè à? ừm , có lẽ vậy.Nhưng tôi không còn cảm thấy 2 chữ đó có ý nghĩa gì nữa :)
.bạn bè?

sasa
13-07-2009, 09:15 AM
Nhạc Phạm Minh Tuấn lời bao giờ cũng rất đáng nghe. :D
Thanks bạn ở trên. :D

Quá nhiều biến chuyển làm mình phải suy nghĩ.
Tiếp tục hay dừng lại.
Sẽ đi đến đâu.
Cố gắng để làm gì.
Hài.

Phong Linh
13-07-2009, 06:58 PM
Văn đâu phải là toán ,không có công thức ,không có đáp số ,không có lối đi chung cho tất cả mọi người !
Nếu mình là giáo viên,hẳn mình sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cả 40 đứa học sinh trong lớp cùng đặt 1 câu trong giờ học ngữ pháp. Gió mạnh lúc nào cũng là gió "ào ào", lá cây rơi trong cơn bão bao giờ cũng "lả tả"... Lối dạy học bây giờ giết chết sự sáng tạo của bọn trẻ con - điều mà mình vốn trân trọng nhất ! Làm thế nào để dắt 1 đứa trẻ đi ra khỏi lối mòn, khuyến khích sự sáng tạo - kể cả nó có ngô nghê đến thế nào... Làm thế nào để bọn trẻ con hết sợ học mà cảm thấy vui vẻ như đang nhập cuộc chơi? Điều cơ bản trước tiên , cô giáo trước khi là cô giáo thì hãy là 1 người bạn đã.

Ơ mà mình cũng chẳng phải cô giáo,chẳng phải người dạy học , mình chỉ là người cùng chơi và hướng dẫn cách chơi. Mình muốn ném đá vào cách dạy vớ vẩn của 40 đứa học trò cùng 1 câu văn đơn điệu. Mình ném đá vào cái mặt trăng lúc nào cũng "tròn vành vạnh". Mình rõ dở người :so_funny: Tuổi gì rồi mà vẫn còn non nớt ,bồng bột như đứa trẻ thế này :rain:

Bạn HN mấy hôm nay mưa như dở hơi í. Đọc dòng chữ "First News" bị viết thành "Phớt Niu" mà mình không thể chấp nhận được ,đây đếch phải cách giữ gìn "sự trong sáng của tiếng Việt". Ném đá nhiều thì đau tay, phiên phiến đi PL , nhưng có lương tâm 1 chút...

tiểu quỉ
14-07-2009, 02:46 AM
Đó là cái giá phải trả cho 1 ty ảo, mình có nên nói câu này ko nhỉ? Mà mình có tư cách nói câu này ko nhỉ : ))
Vì mọi thứ thay đổi khi chúng ta tiến từ ảo ra đến đời thật mà.
Khi tớ nói chuyện với cậu, tớ hình dung ra 1 số thứ. Đến bây h tớ vẫn đang tự hỏi, liệu cậu có thấy mệt ko khi cứ phải liên tục trấn an mọi ng` (tớ biết tớ ko phải kẻ duy nhất), rằng cậu ko sao, cậu vẫn ổn, đừng lo lắng. (mệt thì chắc ko nhưng có lẽ là mỏi miệng :nhi: =)
Cậu yếu đuối? Tớ chưa bao giờ nghĩ là cậu yếu đuối. Tớ xưa h chỉ đơn giản thấy cậu rõ là 1 tên dở hơi : ))
Nhưng mà tớ đúng là có bị ảnh hưởng bởi tác động xung quanh 1 xíu, và lúc đầu nghe giọng cậu, tớ hoảng thật sự. Giọng vẻ cực-kì-nghiêm trọng. Cậu giải thích rằng lúc đó cậu đang ngái ngủ, và khi nghe giọng cậu lần 2 thì tớ …hơi tin tin :phu: là cậu buồn …………..ngủ : ))
Tớ đang nghĩ, cậu có phải đã thương 1 ng` đến mất cả lý trí, hay lý trí cậu chưa bao giờ ở đó? Chắc vế sau. Tớ ko phải là đứa đánh giá con ng` qua việc họ yêu hay ko yêu 1 ai đó. (nếu mà thế chắc tớ ko dám soi gương : )) :phu:
Thì đúng mà, ty là thứ lý trí ko thể can thiệp đc. Khi nghe cậu “kể” chỉ-1-kết-quả-ko-hơn-ko-kém (đồ chết tiệt, đợi đấy, chưa xong với tớ đâu :phu:), tớ có khi còn thầm hoan hô họ í chứ. Vì họ đã chân thật với suy nghĩ và tình cảm của bản thân. Ng` cho rằng điều đó thật tệ, nhưng ng` từng nghĩ qua chưa, sẽ còn tệ hơn nếu trái tim họ đã thay đổi mà họ gắng phủ nhận nó.
Thế cho nên, cậu ko cần thiết phải luôn miệng D thế này, U thế kia, mọi ng` vẫn là bạn của nhau, vân vân vê vê blah blah blah. Nói thật chứ tớ mà đang trực diện với cậu chắc tớ kí cho cậu 1 cái, dở hơi vừa thôi ông tướng ạ : ))
………..
Cậu muốn cười lắm chứ gì, thế để tớ (1 phần thông qua bài viết này) cùng cười với cậu 1 phen nhá :cr:

mà tại sao mình vẫn ở đây nhỉ? mà sự thật là mình vẫn luôn ở đây =) Đúng là tình cảm là 1 thứ 1 khi đã bắt đầu thì ko bao giờ có thể có sự chấm dứt kiểu đoạn tuyệt.

sasa
14-07-2009, 06:13 AM
Ăn một cái tát nẩy lửa, bây giờ còn thấy rát.
Cuộc sống của mình xưa đến nay vẫn tệ hại một cách tốt đẹp như thế đấy.
Kệ. Lì mà.

Đang tự cười.
Chia sẻ hay chỉ như một đám ruồi. Và bây giờ là cơ hội để mà bàn luận, chỉ trích, chê bôi và thể hiện là ta thế nọ thế kia.
Tung hê nỗi đau của người khác dưới cái danh an ủi!

Miane
14-07-2009, 06:37 AM
Đưa

Bình yên đi nhé những chông chênh.
Kéo, ném, sang ngang những nỗi buồn.
Thẩy cho tan vỡ những giọt lệ,
Bình yên đi để nụ cười tuôn.

Đẩy tình yêu cũ cho người thương .
Đá, tuyết hay sao, chẳng biết buồn?
Chỉ là ta nén yêu thương lại,
Để rồi thao thức những đêm sương.

Vỡ vỡ, đau đau, nhoí tận lòng.
Khóc khóc, than vãn, có sao không?
Chỉ là ta biết và trời biết.
Noí noí thêm buồn, lệ lại suôn.

Thôi tình yêu nhé, người thương nhé!
Cố để yêu - thương cũ trong người.
Đừng sầu, đừng muộn, đừng bi kỹ.
Đưa người thương mới, về mà thương.

:):):):):):)

-------------------------------

[Deleted]
14-07-2009, 09:43 AM
Có những kẻ rất giỏi trong việc che đậy con người thật của họ - giỏi đến nỗi khi người khác nhìn vào sẽ phải trầm trồ mà khen rằng "con bé ngoan quá" !

Và những kẻ không được khen thì sẽ ngọ quậy và ước gì mình được như cô ta ! Được người khác bênh vực - và lúc nào cũng được bảo vệ như một báu vật !

Và những con người sống thật sẽ không bao giờ tìm thấy được một vòng tay ! Vậy thì việc quái gì phải sống thật nhỉ =)) Mặt nạ nó bán đầy ngoài chợ - bỏ tiền mua một cái là xong !

Vậy thì trách làm gì những người "chưa biết gì đã vội lên án" - hoặc "chưa rõ chuyện đã vội bao che" !

Dù gì thì cũng vậy - không thay đổi được gì cả ! Toàn một lũ rỗi hơi ăn không ngồi rồi ! Cả mình cũng thế !

anny N
14-07-2009, 12:45 PM
Cứ nghe người ta nói , yêu là ko tính toán đong đếm so sánh - ấy vậy mà mình thấy lại khác í nhớ. ( À đây là sang giai đoạn 2 của ty rồi nhớ : ) ) Chứ còn giai đoạn đầu chả tính ,lúc í ai mờ chả..mờ quờ như nhau , biết quái gì nữa đâu :phu: ) Ko như thế sao thấy ai cũng chật vật nghĩ suy sao mờ lắm thế.
Cái duyên nó gặp nhau ,yêu nhau , thề thốt hứa hẹn mãi mãi trọn kiếp ngàn đời tràn trề mãnh liệt đến thế rồi thì cũng lại chia ly , đi đi quay về rồi lại đi nữa , hoặc có khi mỗi người một đường khác mà tìm cho mình hạnh phúc riêng.Đúng là cái gì cũng phải thử ,ko thử sao biết , tình yêu cũng thế , ko yêu nhau sao biết hợp nhau hay ko ,vì đâu phải cứ thấy hợp nhau lúc đầu và rồi yêu nhau thì có nghĩa là sẽ hợp cả về những giai đoạn sau.

Phải là tình êu nên nó mới lằng nhằng như thế? : ) )

Ai mà chả có những lý lẽ riêng cho mình. Uh thì nào đâu có ai sai : )) Con người ai cũng "vô tội "cả mà , nhất là trong chuyện yêu đương ai cũng "đáng thương" hết .

Lại phải nói thế này chứ , chuyện tình cảm ai mờ biết được mờ lần , nó tới nó đi bố ai mờ biết ,bố ai mờ trách được. Đã nói là ,chả ai có lỗi cả mờ. Thế thôi.

Ôi xồi ôi , chép miệng mà bỏ qua. Chả phải chuyện của mình.Mình ko rảnh đến thế ! Chỉ mong là , đối với bất kì ai đi nữa ,rằng tất cả rồi sẽ lắng dịu lại mà thôi.

Má Lúm
14-07-2009, 07:48 PM
Không tưởng tượng nổi, không tưởng tượng nổi =)). Vậy nên đừng có tưởng tượng ra những thứ như thế =)).
À mà mình đâu có tưởng tượng, sự thật hiển nhiên mà :phu: =)).

Lải nhải vậy riết giống bị đờ iên luôn quá =)).

Một buổi sáng tốt lành, bữa nay mình ngủ nướng ác chiến =)).

Phong Linh
14-07-2009, 10:17 PM
Sáng,ngủ dậy,thấy một con vịt bông màu vàng thắt nơ xanh nằm chiễm chệ trên bàn ,lục lọi lại cái đầu ,hoá ra con vịt đã nằm đây từ tối qua - và không phải của mình - con của mình thắt nơ hồng cơ mà, nó là một đôi với con vịt nơ xanh =)) nhảm nhảm nhảm vô đối :so_funny:

Con mèo nằm ngủ ở tầng 2 của kệ xách , một mình chiếm đến cả nửa khoảng không gian ,đồ béo ú lười biếng ham ăn ham ngủ vô tích sự >.< Cơ mà lỡ phải lòng rồi yêu nhiều quá :"(

Mình vẫn chẳng nhích thêm được 1 cm nào [ko nói chiều cao - tự ái :"( ]. Sửa sang lại câu chuyện về bọn ốc sên,sâu róm rồi giấu tên các con vật đi để đứa trẻ tự tìm hiểu đặc điểm rồi điền vào câu chuyện. Bảo nó tự đặt tên cho câu chuyện đó etc... Cần phải cố nhiều ,làm được nhiều hơn thế để gợi lại sự sáng tạo và yêu thích môn văn của đứa trẻ. Nhiều khi nản kinh khủng là nản. Chiều nay đi chơi,ngày kia hẹn hò, bài vở vẫn chưa chữa ra đâu vào đâu. Hè lại nắng quá. Cả mùa hè này mình chưa đi đâu. Lại tắm mình trong cái "Đêm đêm mơ thấy làm khăn gói - Để sớm mai rồi vẫn quẩn quanh". Èo , có vài câu thơ của QD mà mình thực sự rất thích - những câu thơ về tâm trạng bất đắc chí của con người ham thích xê dịch íh =))

CoffeeLove
15-07-2009, 05:23 AM
Hoh bít có dậy nổi hem, t thì thường hay ngủ nướng lắm
H ở đây cũng ít thấy ng` wen, một số nick thấy on wa`i muh cũng chẳng muốn wen ^^ (muh có ai bít mình đâu nhỉ kakakaa) thui đi về

PlanetVN
15-07-2009, 09:16 AM
Status - Giã từ mái tóc dài
Planet VN: trời, sao lại cắt tóc thế em??? : ((
Em Vân Anh: tai a a
Planet VN: anh làm gì đâu???
Em Vân Anh: a bo e ma
Planet VN: 8-}
Planet VN: em định làm người Hàn luôn à??? :^O
Em Vân Anh: ng viet ko cat toc dc ha?
Planet VN: cắt xong có định nhuộm nữa không đấy??? 8->
Em Vân Anh: toc e vang san roi
Planet VN: nhưng mà sao lại cắt, tóc em đang đẹp mà...
Em Vân Anh: ma cg dinh nhuom : D
Em Vân Anh: ai cg noi e cat toc xong dep hon
Planet VN: hay em định đi lấy chồng??? :-|
Em Vân Anh: giong bup be
Planet VN: có vẻ như thế... :-?
Em Vân Anh: nhin xi tin hon ma
Planet VN: =))
Em Vân Anh: a di hn sao roi?
Planet VN: anh về rùi, anh đang ở nhà...
Planet VN: em uốn tóc cho nó cong cong nữa à...
Em Vân Anh: ko phai cong cong
Em Vân Anh: ma la cong tit
Em Vân Anh: tai chup hinh ko thay dc
Planet VN: hix, anh nhớ lần đầu gặp, anh đã thích mái tóc của em... :">
Planet VN: lúc đó, em vừa uống cafe, vừa lấy tay vân vê sợ tóc.. :-"
Em Vân Anh: bay h a thik mai toc ng khac roi ma
Em Vân Anh: toc e h dau con lien quan nua
Planet VN: ờh ờh... 2 chuyện đó khác nhau mà... :-"
Planet VN: tình anh em khác, tình yêu khác...
Planet VN: hix, tóc em quăn thiệt rùi hở???
Planet VN: tóc thẳng đang đẹp mà... : ((
Em Vân Anh: chu ko le ko thiet
Em Vân Anh: thang 25 nam roi
Planet VN: 24 chứ 25 gì...
Planet VN: sao em cứ muốn nâng tuổi để thấy mình già vậy chớ... =))
Em Vân Anh: 25 roi
Planet VN: ôi, nhanh nhở...
Planet VN: lúc quen nhau, em mới 17t...
Planet VN: đúng 17 không ta??? :-?
Em Vân Anh: quen roi
Em Vân Anh: ma h cai do dau co quan trong dau
Planet VN: kỷ niệm đáng nhớ mà em... :-x
Planet VN: sao lại nói thế... >: D<
Planet VN: con gái thật vô tình... =((
Em Vân Anh: trc khi trach e a coi lai a trc di
Planet VN: anh có trách gì đâu...
Planet VN: ừhm... dù sao cũng tại anh...
Em Vân Anh: bit vay la tot
Last message received on 15/07 at 22:31

Vẫn cái kiểu nói chuyện khiến người khác phải bực mình... :sick: Nửa trách móc, nửa hờn giận...
Con bé đã không hề biết rằng đó là một quyết định khó khăn, khi phải trốn chạy người mà mình yêu mến... :)
Sống trên đời, cần phải biết mình là ai, mình có thể làm được gì, mình có chỗ đứng nào trong mắt người khác... Em hiểu không??? :)
Chẳng có gì là mãi mãi cả... :bay:
Rồi tất cả cũng chỉ là dĩ vãng...
Nếu ngày xưa...

Vu vơ thôi, chẳng liên quan gì đến thực tại cả... :whis:
Chỉ muốn tự hỏi tại sao giờ đây mọi thứ đều vô tình đến thế??? :)
Chính mình cũng thế, có khác gì ai đâu... :rain:

Trang Sassy
16-07-2009, 01:00 AM
Mỗi người 1 lý lẽ riêng.Ai cũng cho là mình đúng.Mà suy cho cùng, chẳng ai đúng, cũng chẳng ai sai.Tình cảm, lsao mà điều khiển được , có những thứ k muốn nhưng vẫn cứ phải làm đó sao??
Tự dưng thấy mình hơi đê tiện , mà k phải, rất đê tiện.Nửa tháng nữa, liệu sẽ thế nào nhỉ ^^

Veronica Nguyên
16-07-2009, 08:52 PM
Lạnh lùng như con thạch sùng =)) ừ à =))

┼ Ms. KIu ┼
16-07-2009, 10:31 PM
Ta chia tay nhau vì ta yêu nhau,
Nên ta không buồn - ta không đau.
Ta chia tay nhau vì ta cần xa nhau,
Ngày mai ra sao khi đôi ta không nhau?


Cho cái người trên kia :hug:

Veronica Nguyên
17-07-2009, 12:54 AM
oà oà oà oà oà oà oà oà oà oà oà oà oà oà oà oà oà oà oà oà

khó chịu quá

người nóng hầm hập

đầu cảm tưởng sắp bốc hoả phừng phừng

mắt mỏi

chân tay mỏi

oà oà oà oà oà

ko nghĩ dc gì hết

ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

tiểu thư lang thang
17-07-2009, 08:56 AM
Là thế này
Là những cách biệt về thời gian không cho phép mình lựa chọn 1 kẻ 19 để rồi chỉ ước ao hắn biến thành một gã 25, dắt mình đi qua cái gọi là thênh thang tuổi

Là thế này
Là những lưu luyến tiếc nhớ khiến cho mình đi bên 1 tên bạn 25 – như mong ước, mà thật lòng chỉ thiết tha mong ngóng đến kẻ 19 – không dám lựa chọn của ngày xưa

Là thế này
Là một cuộc gọi nhỡ, và kể từ đó mọi ngày trong tháng 7 đều nhắc về cái hẹn, mọi con đường đi qua đều mang theo nỗi nhớ của một người

Là thế này
Là bầu trời, là cơn mưa, là từng bước chân, từng ánh mắt , từng cái chạm tay, từng câu hát đều mang âm hưởng của ngày hôm qua – những gì mình đánh mất

Là thế này
Là bầu trời ,là cơn mưa, là từng bước chân, là từng ánh mắt, từng cái chạm tay, từng câu hát đều mang theo âm sắc của nỗi hoang mang – những gì mình nắm giữ trong hiện tại những ngày đang sống

Cuối cùng
cả kẻ 19 hay là gã 25 – đều không nắm giữ được mình

*

Ngày, tháng, năm …

Lần đầu tiên tự cầm lái đến con đường mà thiên hạ vẫn gọi là bến Hàn ,hay đường Tình Yêu ,cũng là lần đầu tiên đi đến với 1 gã con trai
Màu xanh thẫm cũ của lá sen , màu xanh sáng của bầu trời sau cơn mưa tươi mới, màu xanh xám của mặt nước hồ phía xa kia , màu xanh nhạt của chiếc áo người con gái đang mặc, là màu xanh không biết sắc độ, của cuộc tình cô ta mang theo
Làm thế nào để quay trở lại làm bạn của nhau ? Làm thế nào để ánh mắt nhìn nhau thôi không còn gượng gạo, làm thế nào để bàn tay vô tình chạm phải bàn tay mà không ngại ngùng ,làm thế nào để nụ cười trên môi thôi không còn xa lạ với chính bản thân mình ?

*

Ngày , tháng , năm …

Những cảm xúc bất an cứ liên tiếp ập về, bào mòn sự tự tin đang cố nương tựa nép vào niềm kiêu hãnh . Yên tĩnh, ắng lặng . Hoang mang.

*

Ngày , tháng , năm …

những nhớ nhung ăn mòn một ngày ,vượt quá ranh giới của thói quen.
Mở mắt
Nín thở
Sững sờ khi thấy mình
Vẫn còn sống

*

Ngày, tháng, năm …

Vẫn ổn mà,phải không, con bé

Phong Linh
17-07-2009, 06:19 PM
Đi thôi nào
Đi xem cuộc biểu diễn đầy ngoạn mục của 2 tên phá phách,đặt chuông đồng hồ khiến mình tỉnh ngủ từ 4h sáng thôi nào
Lên dây cót tinh thần lại thôi nào
Xét cho cùng thì hôm nay là 1 ngày mới ,nhỉ
phởn chí lên cái nào :|

Phong Linh
17-07-2009, 10:27 PM
Làm thế nào để nhận ra 1 người duy nhất giữa cả rừng người những kẻ đang tìm nhau?
Rõ là buổi sáng vấp dây thừng :meo:
Mệt chết được, đi coi anime :chayle:

hongbiet
18-07-2009, 03:49 AM
- Sáng ra đi trực mà em diện 1bộ đồ vía thiệt đẹp, make up thiệt xinh và dáng thiệt chuẩn, vào bệnh viện nhiều người nhìn em, em biết họ sẽ nói : bé này xinh ! But if họ biết em đi làm, họ sẽ nói : nhỏ này đi làm mà mặc đồ như đi chơi í nhỉ :D
- Vừa vào tới khoa, chỉ kịp thay đc bộ áo blouse là ào ào cả lượt bệnh nhân, sắp hàng dài jống đi trẩy hội ghê, làm mình cũng lính wa lính wính, đông wá, choáng, ôi mà nghĩ sao, gần 200toa, công nhận, hôm nay mình trực đông khách ghê :D
- Vừa bận fát toa bảo hiểm, vừa bận fát thuốc các khoa lâm sàng, busy tối mặt, dzậy mà đt liên hồi, 0177...calling, 10missed calls chẵn :D
- Chẳng fải em wá bận hôg nghe đc, mà là vì em hoh biết, khi bắt máy sẽ fải nói những jì :)
- Chị điều dưỡng cứ kiu sao mà em ác wá dzậy, nghe đt để hôg thôi ngta lo lắng, em chỉ cười, 1nụ cười nhẹ tênh, em biết, anh sẽ lo lắng, but anh ạh, điều jì anh còn cần ở em từ những cuộc gọi? hì :)
- Gần 1h khuya em trực về rồi mà anh zẫn chưa ngủ, cứ calling, bất giác em bắt đt call lại cho anh, chỉ để nói 1câu: nãy jờ em trực, bỏ đt trong jỏ, em zề nhà rồi, anh đừng lo lắng, ngủ đi nhé, g9 anh :)
- Và vẫn mãi sự lo lắng, cho cả anh, cho cả em, hì :)
- Và em cũng biết, sẽ mãi ko tìm đc 1ty như em đã jành cho anh, và cũng sẽ ko tìm đc, 1người iu em, hiểu em, như anh :)
- But anh ạh, cuộc đời là những chuyến đi dài, anh có mong điều jì nơi fía cuối con đường ko? và em, chỉ mong 1điều, hy vọng, sẽ gặp lại anh, ko còn tình iu cũng đc, đơn jản chỉ là 1 nụ cười, ừ chỉ là 1nụ cười thôi anh ạh :)

Phong Linh
18-07-2009, 07:27 PM
Huyễn hoặc mình rằng tất cả đã qua rồi ,ấy vậy mà cái thực tại này sao vẫn bấp bênh thế?! Nỗi cô đơn đáng sợ nhấn chìm mình từng chút từng chút một. Tại sao càng trống vắng, mình lại càng khước từ những người bạn - làm cho họ khó hiểu và làm cho chính mình thấy đau?!

Buổi sáng, mình gần như là rơi vào tuyệt vọng. Mình cảm thấy không có sức lực để mà thực sự sống nữa cơ. Khác đi nào,khác thôi nào , hôm nay là một ngày mới mà!!!

Nhiều người bảo cuốn "Bên nhau trọn đời" sến ơi là sến. Cơ mà sao mình không thấy vậy nhỉ [ trừ chương cuối cùng cách gạch chân dòng chữ để tỉnh tò AYE nhé]. Mình thấy những tình cảm trong truyện rất rất bình thường, ko có gì sến cả. Truyện hay ho đấy chứ =)) Cơ mà chỉ dành cho bọn con gái :")

Xốc lại tinh thần thôi nào , ổn ổn ổn !

Trang Sassy
19-07-2009, 10:34 AM
Cuộc sống là 1 quy luật , ko 1 ai - ko bất kì ai có thể làm trái với quy luật :) Bản thân chúng nó cũng thế..Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, 1 lũ thấp cổ bé họng mà cứ cố lên cao 1 cách vô ick.Đúng là ngựa non háu đá, hiếu thắng :bto:
Mình ghét phải nhìn nhận sự thật 1 cách phũ phàng kiểu này, nhưng đúng là bọn nó bị điên r :bto:

anny N
19-07-2009, 11:09 AM
Mấy ngày nay có chút hoang mang khi lặng lẽ đứng nhìn những chuyện của thiên hạ. Nhìn người người cứ dần buông tay nhau ra trong từng giây phút chẳng ai ngờ trước được, trong khi mình thì đang rất muốn có thể giữ lấy mãi và thấy ít nhất thì hiện tại ko thể nào để vụt mất hạnh phúc trong tầm tay.

Nhưng may là mình cũng chỉ lại bị cái bệnh cũ " nhạy cảm & chới với " hành hạ tí thôi.
Giờ ổn lại rồi. Củng cố lại được tinh thần rồi ^^


Giờ chỉ thiếu mỗi một cái siết tay và cái ôm thật chặt nữa thôi ,chắc chắn sẽ ổn hơn nữa.
Nhưng thôi , tạm thời cứ biết trân trọng với những gì hiện mình đang có đi đã.

( Dù đối với người khác nó có thế ngốc nghếch thế nào. )

Má Lúm
19-07-2009, 07:19 PM
Tự dưng bực, muốn cáu loạn lên :rang:.
Sao không có đứa nào nó trêu để có cớ chửi chơi vậy trời :rang:.

Đầu tuần đã dở hơi cám hấp :ham: :gian:.

[Deleted]
19-07-2009, 07:38 PM
Thèm một cơn mưa..
Thèm ra biển..
Thèm được chụp một cây cà chua..
Thèm được ngủ một giấc yên lành..
Thèm một bát cơm với canh chua..
Thèm một trận cười đúng nghĩa..
Thèm một lời mắng..
...
Thèm một tiếng yêu !

Trang Sassy
20-07-2009, 12:01 PM
Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc để rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và không đủ dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên…


Có lẽ thế, nhỉ :).................

sasa
20-07-2009, 10:59 PM
Bực mình cáu loạn lên :banghead: :banghead: :banghead:
Đi ma teo mất cái thẻ nhớ 1G :banghead:
Giờ đào đâu ra tiền mà thay đây :banghead:
Bực muốn die :banghead:

phi long
21-07-2009, 04:27 AM
Thấy mệt mỏi trong những ngày này.
Buồn
Chán
Thất Vọng

Xin lỗi..................

Phong Linh
21-07-2009, 08:47 AM
_Anh thấy HDT là người thế nào?
_Lãnh đạm, lý trí, khách quan
_Vậy người đó chính là sự không lãnh đạm , không lý trí, không khách quan của anh ta
_Bạn gái ư? anh ta đã từng có bạn gái sao?

*

anh đến muộn...

Cô hậm hực:"em đã đếm được 999 viên gạch lát hè đường rồi đấy. Lần sau nếu anh để em đếm đến 1000 là em mặc kệ anh đấy"

lần sau, anh lại muộn...

Cô khẽ cau mày:"em đã đếm đến mấy lần 999 rồi đấy nhé!"

Cô biến mất 7 năm, không lý do, không tin tức...

Rồi cô lại trở về.

7 năm. Anh đã đếm bao nhiêu lần 999
không phải không muốn từ bỏ...mà là không cách nào để có thể đếm đến 1000.


Mang máng thế :rain:
Mình thề là với mình truyện này ko sến [ trừ chương cuối cùng >.< ]

Lâu lắm rồi mới có câu chuyện nào lãng mạn đúng nghĩa đọc được mình :X:X:X

[Deleted]
21-07-2009, 09:26 AM
- Mình không thích cái kiểu chàng trai quỳ gối xuống để đeo vào tay cô gái chiếc nhẫn và nói "Em có đồng ý lấy anh không?"
- Mình chỉ thích cái cách chàng trai vui vẻ một cách tự do và nói "Lấy anh đi !"

- Mình không thích cái kiểu chàng trai nhẹ nhàng khoác chiếc áo ấm cho cô gái khi trời lạnh và để nhìn cô ấy mỉm cười.
- Mình chỉ thích cái cách chàng trai đưa cho cô gái chiếc áo và để cô ấy tự khoác - và rồi cả hai nhìn nhau cười !

- Mình không thích cái kiểu chàng trai hỏi cô gái muốn ăn gì vào buổi hẹn và để cô gái tự chọn những gì cô ấy thích.
- Mình chỉ thích cái cách chàng trai chọn sẵn địa điểm và tạo bất ngờ cho cô gái bằng cách chọn món ngon nhất và cô ta thích nhất !

- Mình không thích cái kiểu chàng trai dỗ dành cô gái bằng cách bảo cô ấy cứ khóc cho nhẹ lòng, rồi nhìn vào gương, rồi rửa mặt, và khi khóc xong sẽ cảm thấy nhẹ lòng.
- Mình chỉ thích cái cách chàng trai bảo cô ấy nín khóc đi vì đời còn nhiều chuyện lắm, mình thích câu nói "Nín đi, đừng khóc nữa !"

- Mình không thích cái kiểu chàng trai âu yếm cố gắng làm hết tất cả mọi chuyện cho cô gái vui.
- Mình chỉ thích cái cách chàng trai và cô gái cùng nói chuyện vớ vẩn để cả hai cùng cười, đôi khi là đố nhau những câu đố, đôi khi là hát cho nhau nghe, để rồi đau bụng và mỏi quai hàm.

- Mình không thích cái kiểu chàng trai cố tình tỏ ra là người mạnh mẽ để cô gái nhìn thấy mà an tâm và có thể dựa dẫm.
- Mình chỉ thích cái cách chàng trai sống thật với con người anh ta - vì lúc đó cô gái thấy anh ta thật dễ gần và rất thật !

- Mình không thích cái kiểu chàng trai lúc nào cũng sẵn sàng chạy đến bên cô gái khi cô ấy cần - hoặc khi cô ấy buồn.
- Mình chỉ thích cái cách chàng trai đặt trái tim anh ta bên cạnh cô gái - vì dù có xa ngàn dặm - cô gái vẫn cảm nhận được có anh ta kề bên.

- Mình không thích cái kiểu chàng trai sẵn sàng cho cô gái một vòng tay mỗi khi cô ấy cô đơn
- Mình chỉ thích cái cách chàng trai mở rộng trái tim anh ta cho cô gái nép mình vào - như thế sẽ làm cô ấy nhớ mãi và ấm hơn rất nhiều - không dễ quên và lạc mất như một vòng tay !

Và đặt biệt...một khi có thêm kẻ thứ ba

- Mình không hề thích kiểu chàng trai để cho cô gái tự chọn lựa và đứng sau lưng cô ấy chỉ để nói một điều rằng "Những chọn lựa của em nếu làm em hạnh phúc thì em cứ làm - miễn em vui!"
- Mình chỉ cực kỳ thích cái cách chàng trai làm hết tất cả để dành lấy cô gái ! Bởi vì như thế - anh ta là một kẻ không dễ dàng bỏ cuộc và tự tin vào tình cảm của mình ! Như thế - anh ta sẽ nói "Lấy anh đi !"

Hạnh Nghi
21-07-2009, 09:57 AM
con đường dài, bước chân mỏi mệt
không hiểu sao vẫn đi, vẫn lê bước
cứ cố mà tìm lại chính ta của ngày xưa...
một thời đã qua...
đôi khi ta thèm dù chỉ là 1 phút bình yên...
không được, tại sao không có nhi?
có phải chăng ta quá tham lam?
cứ muốn mọi thứ xung quanh đều diễn ra theo ý mình...
ah không, không đúng...
cuộc đời mà, có bao giờ được như ý mình đâu,
nó cứ lăn dài và chạy đến đích như một tên điên vậy mà,
thế nên ta cũng phải chạy theo nó...
số phận buộc ta phải như vậy...
uh, ta tin vào số phận, nhưng cũng tin là bẻ cong được nó :sr:
hạnh phúc hay không là do bản lĩnh mỗi người, xem họ có nắm bắt được hay không mà :)
cứ cố gắng hết sức và tin vào chính bản thân mình,
tất cả đều có thể trở thành sự thật...
cố lên ta ơi....

Phong Linh
21-07-2009, 06:34 PM
Sáng dậy , tê hết cả 1 bên vai ,đang băn khoăn mình bị làm sao, thì ra... con mèo - nó bò lên giường từ lúc nào và cái đầu chiễm chệ gối lên vai mình ngủ , thảm nào...

Chỉ còn lại một mình, ngôi nhà vắng vẻ và cô đơn quá. Mà không, may còn có con mèo [đang ngủ]

Tiếng chuông điện thoại. Không muốn nghe, nhưng ồn ào quá. Phải kiếm ra việc gì đó làm thôi ,cứ thế này thì không ổn

Nhìn con bé miệng cười toe toét chiều hôm qua mà mắt vẫn hướng về đâu đâu , mới biết rằng, lòng tin của mình đang bị tổn hại nhiều quá

Mình mất lòng tin từ khi nào vậy? Là một hệ lụy dài từ những ngày qua, hay là vì quen một kẻ quá xuất sắc như người? Mà thôi, mình chả đổ tại , tính cách của mình ,toàn bị hút bởi những người đặc biệt thế thì ko nên đổ tại một người trong một rổ người. Tại mình quẩnh quanh mãi trong phố phường chật hẹp nên thành ra thế. Làm gì còn con bé nào mồm năm miệng cười , hơi chút là cười tít mắt , suốt ngày líu la líu lô. Không lấy lại sức sống được,chắc mình thành bà già mất =))

Mà hôm qua nói chuyện với người cũ, gắt gỏng một cách khó chịu. Cơ bản là đang được chiều quen ,cho nên không biết điều,trước ai cũng ác văn mó >.<

Ôm mèo cái ^^

Phong Linh
22-07-2009, 02:43 AM
Cái tâm hồn mình càng ngày càng tàn, lụi, méo mó, hỏng hóc ,kiệt quệ đi [còn từ nào ngu hơn để diễn tả nữa không nhỉ :rain: Chịu, bây giờ vốn từ mình vốc 1 vốc tay là hết nhẵn!]

Này nhé , mình ngồi viết 1 đoạn văn tả cảnh - phục vụ cho việc dạy học cao cả. Càng viết càng ngượng tay. Mình thèm khát biết bao cái đôi mắt nhìn đời trong veo trong vắt của bọn trẻ con - bởi mình không còn nhìn thấy được những điều thú vị nữa. Một đứa trẻ lựa chọn từ ngữ nói về Tanhia nói rằng cô bé này "nhiều nghĩ ngợi,lơ đãng, yêu thiên nhiên" , còn mình , tự bản thân mình lại chọn những từ "cô đơn" và "lo âu".

Này nhé, mình chả viết được cái gì cho buổi hoàng hôn , bởi lẽ nắng trong mình nhạt thếch thơ. Mình chả viết được gì về mưa, vì mưa trong mình là tắc đường, hố ga và lầy lội khó chịu , mình chẳng viết được gì về bầu trời đêm ,vì cánh cửa dẫn lên gác thượng đã khoá chặt, bao lâu mình không vắt vẻo trên gác mái nhìn trời , mình cũng chẳng viết được gì về bình minh , vì toàn thức khuya ,dậy trễ... Mình chẳng viết được gì về núi ,về sông vì những chuỗi ngày sống lê thê trong "dãy phố hẹp như giấc mơ tội nghiệp". Tệ ! Tệ ! Tệ !

Thảm nào ,dạy toán đối với mình dễ hơn văn nhiều. Học tính kiên nhẫn từng ngày từng ngày một ,thế nhưng còn cảm xúc của mình thì sao? Ai thèm quan tâm chứ.

Kể ra cô bạn sáng nay nói đúng ,để mà yêu được một ai, trước hết , mình cần phải rộng lượng bao dung với chính bản thân mình đã.

Ừh, sáng nay
Đọc lại những lá thư cũ, những lá thư mình viết mà không gửi, những lá thư được nhận...
Mình biết trong lòng mỗi người có một khu vườn bí mật riêng mà không ai có thể bước vào đó được
Và mình, 5 năm trước, có một khu vườn bí mật riêng, không cho phép cả chính bản thân mình ,5 năm sau, được phép bước vào.
Và mình vò nát tất cả rồi quẳng ra thùng giấy vụn !

:)
22-07-2009, 08:01 AM
Xong rồi, tôi lại delete nó nữa rồi.

anny N
22-07-2009, 12:46 PM
Hô hô hô dzòng dzã nguyên cả ngày vật vã thế rồi cả cái Munich cuối cùng cũng sắm được 1 cái váy vừa vặn với mình :so_funny:Cả năm cả đời chả mặc váy bao giờ thế mà sao giờ máu thế :so_funny: Tất nhiên rồi, mấy khi đâu , phải bon chen cho bằng thiên hạ mới được :so_funny:

Thêm cả :
1 đôi giày...cao gót ( đừng ngạc nhiên , chính mình còn choáng nữa là :nhi:)
1 bộ dây chuyền...ngọc trai ( đừng há hốc mồm như thế ,bình thường còn chả thèm đeo bao giờ :nhi: )
1 bộ khuyên tai...ngọc trai nốt ( đã máu phần dây cho máu luôn phần tai nó mới hợp chứ:nhi: )
Và thêm 1 cái khăn choàng vải lụa mềm mại dịu dàng thiết tha:nhi:

----> Mặc vào chả nhận ra mình hahahahaha :so_funny:


Và tóm lại là :
Đúng là , mình cũng có thể thật duyên dáng & xinh đẹp_nếu như mình muốn :so_funny::so_funny:

Ps.Màu hồng đấy,iu đời chưa :haha:

Phong Linh
22-07-2009, 10:16 PM
"Sẽ có một thiên thần thay anh yêu em"

Hôm qua mình thức đến 2h sáng để đọc câu chuyện này

Có 2 người , họ yêu nhau, rất yêu
Người con trai mất trong một tai nạn
Quả tim của anh ta hiến tặng cho một người bệnh tim chờ mổ

Tình yêu bị chia lìa, chỉ còn lại người con gái ở lại trong nỗi cô đơn dằng dặc
Người xa khuất thì nói rằng "Sẽ có một thiên thần thay anh yêu em"

Cô gái tìm đến người - mang - quả - tim của người cô yêu
Người đó không dịu dàng gì
Cá biệt
phá phách
Anh ta không coi ai ra gì nên cũng không ai coi anh ta ra gì
Anh ta là kiểu người đáng ghét

"Chỉ cần liên quan tới anh thì có là gì em vẫn yêu"

Cô gái ngốc nghếch chấp nhận làm mọi điều
Chỉ cần được ở bên người con trai - mang quả tim của người cô yêu
Dù là ngu xuẩn đến đâu
Dù là quá đáng đến đâu
Dù bị đối xử tàn tệ đến đâu
...

Rồi người con trai kia cũng mở lòng với cô
Nhưng cô có yêu anh không? Hay chỉ là yêu quả tim của anh mang thôi?

Quá khứ với cô vẫn là mãi mãi

...

Mô típ truyện kiểu này cũ rích rồi. Đọc không thấy cảm động nhiều và cũng không bị cuốn hút. Nhưng đủ để hiểu tình yêu kia rất sâu. Và những hành động của cô gái đã làm - nó quá ngu ngốc và bất cần danh dự, sĩ diện - nó đối lập hoàn toàn với cái bản tính kiêu ngạo của mình , cho nên thấy lạ lẫm

Nhưng cá tính mình không như thế nên mình không bị thu hút bởi kiểu con trai như anh chàng trong truyện này : ))

Ơh mà , từ nãy giờ đang lảm nhảm gì nhỉ , rõ dở đời

*

Đọc thêm 1 truyện nữa , cái này thì tình cảm ba xu bảy hào, tóm tắt lại đến khó vì không nhiều chữ lọt vào đầu mình >.<

1 cô gái, sống ở miền quê, có sở thích đặc biệt với mấy con ngựa.
Nghe nói có 1 anh chàng quý tộc sắp sửa đi qua con đường làng
Lại nghe đồn thêm rằng anh ta có con ngựa thuần chủng rất đẹp
--> tò mò và hiếu kì, nấp đợi để chiêm ngưỡng

Con ngựa của anh chàng quý tộc, đi gần đến vùng đó thì bị gãy móng hay cái gì đó đại loại thế [zậy mà đòi ngựa tốt, rõ xạo !]

Anh chàng nhờ cô nàng chỉ chỗ đến nhà thợ rèn
Cô ko biết anh này chính là gã quy’ tộc kia
[ rõ ràng ko có mắt nhìn ngựa vậy mà đòi yêu ngựa ! ]
Truyện này viết khá ngốc nên mình chả đọc nữa . Họ cãi nhau nhiều nhưng mà cũng chẳng thông minh cho lắm !

Buổi tối chẳng ra đâu vào đâu , thế mà cũng làm cho mình thức khuya ơi là khuya . Chắc càng ngày mình càng hâm văn hấp rồi =))

Má Lúm
23-07-2009, 12:33 AM
Ô là là :dance:. Trong cái rủi còn có cái may :dance:.

Trưa nay đang nằm ngủ ngon lành cành đào thì tin nhắn tới tấp đến, mém tí nữa thì mình nt chửi lại tụi nó rồi, mờ cơ bản là tại đt hết tiền nên không thèm chửi :so_funny:. Lúc đầu thì cứ để lì vậy, đến lúc có tin nhắn tiếp mới chịu với với khèo khèo cái đt rồi mắt nhắm mắt mở đọc :dance:. Đọc xong lười lười, lại quăng đt tính ngủ tiếp, mờ tự dưng thằng cháu khỉ khô nó hét ỏm lên, nên là không ngủ đc, cầm đt hí hoáy nt lại :dance:, rồi nằm chờ tn reply của thằng Hoàn thúi :dance:.

Trong cái rủi còn có cái may, mình tưởng vụ đó mình ôm trọn niềm tin rồi chớ, ai ngờ nó bình thường như ở trường ý :dance:. Hên vô đối :dance:.

Mờ tối qua mình rất rất là thông minh :dance:. 10h kém 5 out, đi đánh răng. 10h5 bò lên phòng ngó ngó nghiêng nghiêng, bỏ màn, tắt ti vi, leo lên giường, để đt không rung không chuông ngủ :dance:.

Tự dưng cái 12h hơn mở mắt, thấy 2 cuộc gọi nhỡ & 3 tin nhắn :timvo:. Để đt rung bình thường là lại cáu nhặng lên vì ứa nào nó phá đám rồi đó :phu:. Reply tn xong lại ngủ ngon lành cành đào :dance:.

Tính đến giờ thì hôm nay ổn :dance:. Có bực xíu lúc sáng mẹ cứ léo nha léo nhéo thôi :dance:.

Tí nữa có 2 khả năng : hoặc là mình ở nhà, hoặc là mình ra khỏi nhà :so_funny:. Cơ mà đang nhác, từ từ rồi tính, chưa tỉnh ngủ :phu:.

[Deleted]
23-07-2009, 08:30 AM
Bây giờ - ngay trong lúc này - đừng có ai lảng vảng trước mặt tôi - không là tôi cắn ! Đang điên nhưng cố kiềm chế ! Mới sáng sớm mà đã....Điên muốn chết đi được !

sasa
23-07-2009, 08:37 AM
Hôm nay lại hâm rồi.

Sắp ra lại đây, thực tình muốn gặp lắm. Nhưng cũng thực tình ko biết nên dùng tư thế gì để đón nữa. Sẽ đối diện thế nào nhỉ. Mặc dù mình nghĩ là cách nhìn của mình ko có gì thay đổi sau mọi chuyện. Nhưng mà...Có thật thế không ?

Lười biếng một ngày. Nếu quyết định thì sẽ thực sự bận.
Ba triệu không phải nhiều. Nhưng mình có dự cảm, đây sẽ là bước ngoặt của mình. Haizzz

.March
23-07-2009, 08:49 AM
Mệt thật !

ăn chơi cho đã đời rồi bây giờ cày cả đống việc :( , cứ dồn dập hết cả, chả kịp để cho người ta thở tí tẹo nào :khocnhe: , So kho tháng 6 còn chưa xong, trong khi gần hết xừ tháng 7 rồi còn gì :khocnhe:. Cơ mà nhìn chục cái kho với hàng mớ ngổn ngang toàn mã mà choáng :khocnhe: , chẳng lẽ xin sếp mang về nhà làm thêm ah :khocnhe:

Đùa chứ, giờ mình giống hòn than kinh khủng :khocnhe:. Sau vụ cửa lò lại đến Sầm Sơn, hôm nay tập trung cả lũ bạn cấp 2 chúng nó còn rủ tuần này lên Sóc Sơn chơi :haha:. Đến chết vì mệt va...hết xiền :">. Cơ mà cái tính mình nó ham chơi :khocnhe: :khocnhe:

Mình nhận ra 1 điều rằng sống cho bản thân mình thôi là chưa đủ. Đôi khi lại cảm thấy bức xúc về người khác mặc dù chả quen - mà chả nói ra được , nực cười thế chứ lị :haha:. Mình muốn yên phận với cuộc sống của mình thôi, trong khi họ thì luôn bới móc này nọ, cứ fải xỉa xói vào cuộc sống của người khác mới yên tâm hay sao ấy hô hô. Con người có ai tốt đẹp toàn diện đâu? thế nên có chửi người chung quy cũng là chửi mình mà thôi. mk, bực cả mình. Muốn vả cho nó vài phát quá mà ko được. Mình ít khi cáu với ai, mà có cáu cũng chẳng thể cãi được , cho dù là mình đúng rành rành ra đấy :haha:. Đời nó dở thế , giá mà ông trời cho mình 1 ít đanh đá cá cày, 1 ít ghê gớm có phải mình sẽ chửi cho bọn đấy lanh tanh bành ra thay vì im lặng như thế này.

.....

.....



Mệt - thật. mà chẳng hiểu sao ko thể ngủ được.

Hạnh Nghi
23-07-2009, 05:42 PM
vui thật :D
hôm qua người mệt mệt, cũng làm biếng vik :rain: hôm nay bù :sr:
Lúc sáng đi học Sinh, ở lớp có lèo tèo vài đứa :rain: nhưng hy vọng như vậy là quá đủ, đông quá lại phải đi sớm giữ chỗ như lớp học Toán thầy Tòng lúc mình còn ở lớp sáng, may mà chuyển sang lớp chiều, vào năm học cũng đỡn phải đổi buổi lung tung :rain:

9.00 am tan, chạy xuống nhà anh Trường rồi anh em cùng bàn plan, sắp xếp thời gian để tỏ chức club :sr:...rất tốt, nhanh gọn và hiệu quả, trưa được về và chiều không phải đi tiếp như mọi ngày :sr:

2.00pm ngồi chơi xíu rồi làm bài tập để 5.00 còn đi học :sr: rất tôt, bài tập thầy hco mình làm rất tôt, quá ổn :sr: đằng này lại đươc "hắn ta" hỏi thăm về cái...chân gãy của mình hồi còn trong năm học :rain:
với cái tính cách và con người như thầy mà mình...được hỏi thăm dzậy thì quá tốt...:sr:...
tóm lại, mình vẫn luôn là...một đứa học trò ngoan hiền, há há thì quậy ngầm ai biết :so_funny:
12 rồi, cố gắng thôi :bay:

Phong Linh
23-07-2009, 06:26 PM
Sợ rằng những cố gắng của mình sẽ đổ vỡ mất thôi
Mình cũ rích và kiệt quệ đi từng ngày
Ngay cả khi mình bị chọc cười,và tưởng là những phút giây sảng khoái, nỗi bất an vẫn len trong từng khắc,trách cứ mình,dằn vặt mình...

Nhìn bọn nhóc bây giờ vô tư thật, líu la líu lô. Cảm giác mình ở cạnh bên mà tách biệt hoàn toàn 2 thế giới. Nơi ấy cách một bước chân nhưng mình không thuộc về !!

Lần đầu tiên gặp cậu ấy cũng thế , tràn đầy sức sống và mơ ước. Vị trí của cậu ấy đứng khá cao nên mình ko muốn bước đến. Nhưng vì con người kia kiêu ngạo quá, cho nên mình chủ động trèo lên lưng chừng rồi đợi. Cậu ấy bước xuống,dắt mình đi. Nhưng trong những khắc bên nhau , năng lượng của cậu ấy cứ như bị cái tính cách khó hiểu và nỗi buồn u ám của mình làm cho cạn sạch. Mình bỏ chạy đến nơi xa nhất có thể trước khi gieo mình vào điều gì đó vô nghĩa nhất và làm hại luôn cậu ấy. Cho đến tận bây giờ mình vẫn không có đủ can đảm để quay trở lại làm bạn bè đúng nghĩa...

Chiều qua ba tặng mình 1 quyển sách. Tháng 7 của mình, cho nên ai cũng tặng mình sách, những người bạn, những người thân - chẳng lẽ mình có vẻ thích sách đến vậy àh? Mà cũng phải thôi, bầu bạn với mình những ngày này, những phút giây trống và trắng này , là gì đây, nếu không phải những trang sách?! Hình như ba thương mình thật. Nhưng ba là 1 người đàn ông khá trầm tính cho nên ít biểu lộ tình cảm. Còn mình ,đứa con gái lúc nào cũng khát tình yêu cho nên lúc nào cũng thấy bơ vơ sao ấy...

Rồi mình sợ hãi khi nhìn thấy hình bóng mình trong chiếc gương , sợ đôi mắt tối thất thần và ko có hồn ,sợ cái nước da cứ xạm đi không phải vì nắng gió. Con gái ai chẳng muốn bản thân mình xinh đẹp. Mình ko cần sự "xinh đẹp" như nghĩa thông thường , mình chỉ đơn giản là cần sức sống.

Tú Anh đến nhà chơi , cùng nhau vẽ tranh. Ôi sao mình cảm thấy ghen tị với bọn trẻ con thế, tại sao bọn nó nhìn thấy những điều mà mình cố gắng đến đâu cũng không thể nào nhìn thấy - dù là ngày xưa đã từng...

Ừh thôi,cố gắng lên. Dù sao thì cũng sắp đến tháng 8 , hi vọng sự bận rộn sẽ đến, cuối trôi những nỗi bề bộn của mình đi

Hạnh Nghi
23-07-2009, 06:39 PM
Phong Linh: biết cố gắng cho hiện tại, có niềm tin vào chính mình, vào tương lai của mình :sr:
quá khứ đã qua không lấy lại được, chỉ nên nhìn về lúc ấy để nhận ra ngày hôm nay mình sống có ý nghĩa hay không :)
hãy để quá khứ qua đi 1 cách nhẹ nhàng, điều ss cần làm là sống thật tốt cho ngày hôm nay mà, vì sau này ss vẫn còn phải nhin lại xem "ngày hôm nay" mình sống như thế nào, có ý nghĩa không mà :sr:
p/s: em chẳng bik gì, nhưng tự nhiên đọc máy dòng thấy thương ss quá :D