Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Độc tình



hoahong_xinhdep
30-06-2009, 06:31 PM
Tim trúng độc hỏi có đau?
anh ra đi mãi hỏi có buồn
nhớ không anh mình từng chung bước
có bao giờ anh nghỉ lại chưa?
bước bên em sao lòng thơ thẩn
bước bên người có thế không anh
anh gieo tình đó cho em
anh làm tim nhỏ trúng ngàn độc đau
tình nào còn chút vấn vương
xin đừng bỏ độc vào tim nửa người

Gió_ấm
02-07-2009, 07:17 AM
Tim trúng độc tim không đau
Tim không còn đập còn đau nỗi gì
Buồn thương những lúc chia ly
Người đi kẻ ở mắt my ướt nhòa
Buồn buồn ta hát tình ca
Hát lên điệp khúc chia xa tình buồn

hoxuanhuong
03-07-2009, 07:58 AM
Tim trúng độc hỏi có đau?
anh ra đi mãi hỏi có buồn
nhớ không anh mình từng chung bước
có bao giờ anh nghỉ lại chưa?
bước bên em sao lòng thơ thẩn
bước bên người có thế không anh
anh gieo tình đó cho em
anh làm tim nhỏ trúng ngàn độc đau
tình nào còn chút vấn vương
xin đừng bỏ độc vào tim nửa người
có một loại độc gọi là yêu !
nếu trúng phải,coi như tiêu
nghe tin anh đi với người yêu
bé lăn đùng xỉu,quặng hiu cỏi lòng !
đường kia vắng bóng đàn ông,
còn ai đứng đó, chờ mong mỏi mòn !
:kis::kis: