PDA

Xem đầy đủ chức năng : Okanobee



okanobee
30-06-2009, 02:42 PM
Nhớ thương ơi , có làm ai da diết
Thoáng chạnh cõi lòng , ngày tháng cách xa
Gần gũi , dịu dàng hai tiếng "Mẹ , Cha"
Bao năm qua , hóa thành xa lạ quá

Ngày lễ mẹ rồi đến ngày lễ cha
Tạ Ơn qua , lễ Noel hội họp
Bạn bè con rộn ràng náo nức
Cơm tối gia đình , tụ họp quần quây

Ba mẹ ơi , con nhớ lắm tháng ngày
Gia đình mình , có ba và có mẹ
Có Trang , Ty , Ni , Rin và cháu nhỏ
Vui thật nhiều , cười hát luyên thuyên

Những tưởng rằng năm năm đã quá nhiều
Để nỗi nhớ thôi không còn da diết
Không quặn thắt , ngày dài biền biệt
Thế nhưng..
Cảm xúc lòng , nào ai biết được đâu???

THIÊN TỬ
30-06-2009, 05:58 PM
chắc oka cũng là người viễn xứ?
nên tơ lòng vương vấn nhiều sầu bi
nhiều phiền lụy, nhớ nhung cả gia thất
để dồn mình tấp nập theo thời gian

Thời gian trôi dù nghĩ là quá đổi
để tự mình xóa bỏ những nhớ thương
nghĩ rằng mình sẽ có ngày quên hẳn
nhưng khó lòng không nhớ, không thương

Tớ cũng thế...

sống trên đất nước mỹ dìu dập
Vừa đi học đi làm cũng như ai
nên đã qua thời kỳ ngang trái
ngày mong mỏi tìm về quê hương

Nhớ lắm chứ những con đường xưa ấy
lúc còn thơ, còn trẻ, còn dại khờ
cùng gia đình, bạn bè bên cạnh
Ngày giổ về cả nhà ấm êm

kể oka nghe nhé câu chuyện nhỏ
lúc thiếu thời tớ nghịch phá lắm cơ
nhiều lúc nghịch đến không ngờ
bị mắn vốn, ăn đòn không kể xiết:lol:

Nhớ có lần những chiều hái trứng cá
cứ leo trèo mãi mãi lên cao
khi nhìn xuống ôi chao muốn té xỉu
hóa ra mình cũng thiệt sợ cao

mãi mê hái không thấy bác bảo vệ
cằm cây roi đợi mãi dưới cây
ôi sợ quá lo mà bò xuống vậy
ai ngờ đâu bị ăn quất 1 roi
làm phát tởn xin chừa không leo hái:lol:

TT 6/30/09

hihi cười lên nhé oka, dù có sống xa gia đình thì cũng cố tự mình làm vui để qua ngày nhá:flower:

okanobee
12-07-2009, 07:25 AM
Tuổi thơ ngày đó xa rồi
Vẫn thương , vẫn nhớ , bồi hồi phút giây
Kỷ niệm thưở ấy đong đầy
Làm sao quên được , tim này mãi vương

Ngày xưa ơi , nhớ lắm con đường
In dấu bước chân tôi vội vã
Sáng đến lớp , chiều về hối hả
Yệu thương ơi , ôm cả trái tim này

Chạnh lòng nhớ những thoáng nồng say
Hương phượng bay , nao nao kẻ ở
Người ra đi , bồi hồi , bỡ ngỡ
Biết tìm đâu hơi thở ấy ngọt ngào

Dẫu buồn vương kỷ niệm thuở nào
Tim dâng trào một niềm ấm áp
Nhịp sống mới dẫu vội vàng , gấp gáp
Bạn bên ta , tâm sự , những sẻ chia

Cảm ơn nhé , Thiên Tử !!!

Oka.

THIÊN TỬ
12-07-2009, 09:56 AM
Tuổi thơ ngày đó xa rồi
Vẫn thương , vẫn nhớ , bồi hồi phút giây
Kỷ niệm thưở ấy đong đầy
Làm sao quên được , tim này mãi vương

Ngày xưa ơi , nhớ lắm con đường
In dấu bước chân tôi vội vã
Sáng đến lớp , chiều về hối hả
Yệu thương ơi , ôm cả trái tim này

Chạnh lòng nhớ những thoáng nồng say
Hương phượng bay , nao nao kẻ ở
Người ra đi , bồi hồi , bỡ ngỡ
Biết tìm đâu hơi thở ấy ngọt ngào

Dẫu buồn vương kỷ niệm thuở nào
Tim dâng trào một niềm ấm áp
Nhịp sống mới dẫu vội vàng , gấp gáp
Bạn bên ta , tâm sự , những sẻ chia

Cảm ơn nhé , Thiên Tử !!!

Oka.


đừng cảm ơn thế tớ đây ngại
Chúng mình là gia đình cả thôi
Phải có duyên Hoa Học Trò mời gọi
Thì mới quen mới biết lẫn nhau
Nên đừng có khách sáo hay xa lạ
Thiên Tử biết O ka từ xa xưa
Nhưng không lần nói chuyện, sẻ chia
Dù vẫn biết O ka người xa xứ

Tại hôm ấy đọc dòng thư bạn viết
Thấy nỗi buồn u uất nhớ phương xa
Mà nơi đó cũng quê nhà tớ đó
Mang dòng máu đất nước Việt Nam
Nên bạo gan đánh liều một chuyến
Tạo nên thơ cùng bạn giải sầu

Tớ đã lâu chưa về quê cũ
Chắc bây giờ tất cả khác xưa
Không còn đâu! con đường xưa đậm lá
Phượng hồng đỏ, lá me xanh tối ngày
Này bạn ơi, chúng mình sống nơi lạ
Nhưng sẽ có ngày về quê thăm
Nên bạn ơi đừng buồn bạn nhé
Sẽ có ngày sáng lạng mà thôi

oka ơi, đừng buồn nữa bạn ạ. Dẫu có xa quê thì vẫn còn 1 ngày về mà đúng không nà:hug: bán cho bạn 1 vòng tay an ủi ha:om:

TT 7/12/09

okanobee
14-07-2009, 04:02 PM
Hoa Học Trò - ngôi nhà chung dẫu thế
Vẫn muốn chân thành hai tiếng "Cảm ơn"
Thời gian bạn dành và những khuyên lơn
Chẳng có gì đáng quý hơn , bạn ạ!

Ừ , có lúc , sao buồn đến lạ
Nỗi nhớ nhung sao da diết , bàng hoàng
Rồi cũng thế thôi , một thoáng ... vội vàng
Qua đi mất theo dòng đời tấp nập

Chuyện học hành , rồi bạn bè , công việc
Cuốn trôi chúng ta qua tháng với ngày
Và niềm vui , hạnh phúc cũng đong đầy
Che khuất đi nỗi buồn đau nhung nhớ

Oka cũng hết buồn rồi. Cảm ơn bạn. Và mong rằng bạn cũng sẽ tìm thấy niềm vui trong cuộc sống hàng ngày để quên đi nỗi nhớ nhà nhé.

Thân,
Oka

THIÊN TỬ
14-07-2009, 04:33 PM
Tớ qua đây, gần đầy chín năm
Nỗi nhớ da diết muốn về thăm
Nhưng lại nghĩ công danh chưa toại
Có về lại, chỉ là tay không

Má bảo " đợi đi rồi có ngày
Ráng lo học, công danh không tụt
Gắng sức làm sáng rạng tương lai
Về nhà thăm Ba cũng xum vầy" (vui vẻ)

Mà không biết O ka đâu thế?
Đừng nói là ở Mỹ luôn nha:hum:
Đến tuổi tác có tiện cho hỏi?
Đã xa xứ được nhiêu nằm rồi:5:

TT là người easy ti' nên cũng dễ tìm thấy niềm vui, đôi lúc sống trên nước người thì buồn thiệt nhưng nghĩ đến tương lai thì phải chịu hi sinh tí:hihi:

TT 7/15/09

okanobee
22-07-2009, 03:29 PM
:thatall:

Có đâu chừng tụi mình là hàng xóm
Nhà cạnh bên mà chẳng biết thì sao??? hì hì
Nói đùa thôi , tớ biết chẳng thể nào
Láng giềng xung quanh tớ , toàn là người Mỹ

Thế nhưng mà tớ ở Arkansas
Thiên Tử thì sao , ở tiểu bang nào?
Nhắc đến công danh , tiện hỏi major?
Còn riêng tở , Nursing , còn theo học

Xin lỗi nhé , hôm rày , hơi bận rộn
Chẳng có thời gian , nên muộn trả lời
Đừng giận nhé , mặt mày nhăn xấu xí
Hông ai chơi , hông đổ tội tớ à :so_funny:

THIÊN TỬ
22-07-2009, 04:21 PM
O ka giỏi, O ka thật là giỏi
Biết Thiên tử khen giỏi chỗ nào không:so_funny:
Giỏi ở chỗ đánh trống lãng đó nha:hihi:
Đang hỏi tuổi, thì lại nói Nursing.

Chọc thế thôi chứ TT đoán biết
Chắc cũng khoảng hai chục trở lên
Anyway, TT hân hạnh thế
Làm bạn cùng "Y Tá" dễ thương:lol:

O Ka hỏi major tớ hả?
Business administration
Tớ đã thay mạjor 3 lần
Cứ lần quần rốt cuộc B.A (Búsiness Amidnistration)

Còn nơi ở Whitehall chính cống
Nằm ôm gọn tiểu bang PA
Pennsylvania, ở phía East
Gần New York, O ka biết không?

Đừng tạ lỗi, tụi mình hiểu quá
Ở xứ người bận rộn trăm bề
Nên đôi bên không nên câu nệ
Đã là bạn thì sẽ chân thành
Không chê trách những gì không đáng
Để tình bạn không phải thương tàn
Này này nhé O ka có biết
TT không dễ bực mình đâu
Sức chịu đựng rất ư siêu đẳng
Nên mặt mày sẽ không có nhăn
Vì đã xấu mà nhăn càng thêm xí
Quyết định cười cho đời thêm tỉnh tươi:so_funny:

TT 7/22/09

okanobee
27-07-2009, 10:27 AM
Tại có người nhắc mãi chuyện công danh
Muốn làm ngơ , nhưng tớ cũng không đành
Còn tuổi tác , xin cho tớ để dành
Chứ nói ra , lại chạnh lòng , tủi lắm :seehaha:

Đã xấu xí , lại già , thê thảm quá :so_funny:
Sao có người cứ nhắc mãi nhắc hoài
Làm tớ buồn , đằng ấy có nào vui
Thì thôi nhé , bỏ qua chuyện tuổi nhé :bxin:

À , chuyển ngành , tớ cũng ba bốn lượt
Chẳng sao mà , ai cũng thế cả thôi
Ấy nhưng mà , dân kinh doanh , tính toán
Sợ lắm nha , lại quản lý nữa kìa

Oka phải finish grading mấy bài viết bên Cảm nhận bài hát. TTYL !!!

THIÊN TỬ
27-07-2009, 04:02 PM
Tại có người nhắc mãi chuyện công danh
Muốn làm ngơ , nhưng tớ cũng không đành
Còn tuổi tác , xin cho tớ để dành
Chứ nói ra , lại chạnh lòng , tủi lắm :seehaha:

Đã xấu xí , lại già , thê thảm quá :so_funny:
Sao có người cứ nhắc mãi nhắc hoài
Làm tớ buồn , đằng ấy có nào vui
Thì thôi nhé , bỏ qua chuyện tuổi nhé :bxin:

À , chuyển ngành , tớ cũng ba bốn lượt
Chẳng sao mà , ai cũng thế cả thôi
Ấy nhưng mà , dân kinh doanh , tính toán
Sợ lắm nha , lại quản lý nữa kìa

Oka phải finish grading mấy bài viết bên Cảm nhận bài hát. TTYL !!!

có chi phải tủi, lủi hủi tối ngày
O kê thì cho bỏ qua luôn đấy
Đâu câu nệ chuyện nho chuyện nhỏ
Miễn biết rõ O Ka "giá xì" (xí, già:so_funny:)

Này này nhé, đừng có mà buồn
Vì quan tâm nên hỏi thế thôi
Không cố ý làm bạn buồn nhé
nên đừng đánh, đừng boxing mình:haha:

O Ka bảo sợ ngành quản trị?
Hay O Ka bảo sợ Ti Ti?
Sợ TT là người tính toán?
Nói rõ là chẳng biết tính đâu
Thầy dạy sao ngồi cố nghe rõ
Không lớn lên "té nhào xuống sông"
Đem tiền thẩy ra ngoài cửa sổ
Nói chung là ngành nào cũng khổ
Chỉ biết là cố gắng mà thôi
Cố mấy năm để đời sau bớt khổ
Cuộc sống nhẹ nhàng để được yên:battay: