Noisy*
28-06-2009, 10:51 AM
http://www.vohinh.com/user/Noisy/ForYou/TinhThuGuiNguoiToiYeu.mp3
Sáng tác : Nguyễn Hồng Thuận
Này người yêu ơi, có lúc anh hỏi lòng tại sao.
Phải chăng tình yêu của em là phép nhiệm màu.
Cho anh vượt qua sông sâu, cho anh vượt qua núi cao chập chùng.
Nếu một ngày vắng em, cả trần gian chỉ còn lại nỗi nhớ khôn nguôi.
Và trái đất kia thinh lặng, dẫu ngàn vì sao trong đêm vẫn thấy tối tăm.
Từng ngày bên nhau, cho anh mơ những ngày về sau.
Được vai kề vai dìu nhau đi suốt cuộc đời.
Quên đi muộn phiền lo âu, quên đi hờn ghen thế gian, muôn màu.
Hãy nhìn vào mắt anh, cả trời xanh suối nguồn của ngàn nỗi yêu thương.
Em là tình yêu mãi mãi của cuộc đời anh.
Và ngày mai nếu đôi ta phải lìa xa.
Hãy tin rằng một nơi xa xăm, có anh vẫn luôn yêu em thật nhiều.
Thầm đi bên em, vươn mình giành hết ngàn nỗi đau thương đời mang.
Anh sẽ là vì sao, để dẫn bước con đường em đi.
Và nếu đôi ta có nhau từ dây.
Có thiên đàng gọi chân ta đi, chỉ anh và em bên nhau trọn đời.
Dệt chuyện thần tiên, quên đời giông bão, sưởi ấm nhau đêm mùa đông.
Và em ơi, hãy một lần lắng nghe những lời sâu trong tim anh :
Anh yêu Em !
Dũng tặng Thảo đó ! :huglove: Sáng nay hông mắc “công chuyện” là có quà sớm òy. :hihi:
" Và em ơi, hãy một lần lắng nghe những lời sâu trong tim anh :Anh yêu Em !"
Sáng tác : Nguyễn Hồng Thuận
Này người yêu ơi, có lúc anh hỏi lòng tại sao.
Phải chăng tình yêu của em là phép nhiệm màu.
Cho anh vượt qua sông sâu, cho anh vượt qua núi cao chập chùng.
Nếu một ngày vắng em, cả trần gian chỉ còn lại nỗi nhớ khôn nguôi.
Và trái đất kia thinh lặng, dẫu ngàn vì sao trong đêm vẫn thấy tối tăm.
Từng ngày bên nhau, cho anh mơ những ngày về sau.
Được vai kề vai dìu nhau đi suốt cuộc đời.
Quên đi muộn phiền lo âu, quên đi hờn ghen thế gian, muôn màu.
Hãy nhìn vào mắt anh, cả trời xanh suối nguồn của ngàn nỗi yêu thương.
Em là tình yêu mãi mãi của cuộc đời anh.
Và ngày mai nếu đôi ta phải lìa xa.
Hãy tin rằng một nơi xa xăm, có anh vẫn luôn yêu em thật nhiều.
Thầm đi bên em, vươn mình giành hết ngàn nỗi đau thương đời mang.
Anh sẽ là vì sao, để dẫn bước con đường em đi.
Và nếu đôi ta có nhau từ dây.
Có thiên đàng gọi chân ta đi, chỉ anh và em bên nhau trọn đời.
Dệt chuyện thần tiên, quên đời giông bão, sưởi ấm nhau đêm mùa đông.
Và em ơi, hãy một lần lắng nghe những lời sâu trong tim anh :
Anh yêu Em !
Dũng tặng Thảo đó ! :huglove: Sáng nay hông mắc “công chuyện” là có quà sớm òy. :hihi:
" Và em ơi, hãy một lần lắng nghe những lời sâu trong tim anh :Anh yêu Em !"