PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trò chơi : HÁT NỐI ĐUÔI [F5 - Part 2]



Pages : 1 [2]

:)
23-07-2009, 07:04 AM
Sao trùng hợp vậy, chiều nay vừa được ngắm cầu vồng :sr:, 2 cái luôn :sr:. Giờ chẳng còn cái thú ngắm trời mà mơ mộng nữa rồi :sr:. Thanks Bad :hug:.

Đường phố đã vào hè bạn bè đã vào hè mà sao em còn trong mê mải. Đường phố đã vào hè con ve đã kêu hè mà sao em còn trong đớn đau?

Ôi đứa em tôi đứa em cút côi, từ nay không còn nhìn đâu thấy nữa. Ôi đứa em tôi đứa em cút côi, từ nay không còn ca hát nữa.

Vì sao em chết - Thanh Trúc

sasa
23-07-2009, 07:53 AM
Ngày ra đi, anh mang theo một con tim thật buồn
Để nơi đây, em như mộng du trên lối hẹn hò
Nhớ những ngày đôi ta có nhau từng nụ hôn đã trao
Mà giờ đây, chỉ còn em nhớ thương thật nhiều

Nhìn hạt mưa, đêm nay rơi đều bên hiên nhà ai
Để con tim cô đơn càng thêm nhớ anh khôn nguôi
Uớc ao thành cơn mưa tối nay, đến bên anh dấu yêu
Để lòng em nhẹ vơi đi nỗi nhớ

Nhớ anh - Thu Minh

Doode
23-07-2009, 06:29 PM
Lúm: Làm box này có thấy vất vả không - có cực không? cái list bài hát đã được sự dụng có cần phụ 1 tay không? :sr: ... ủa lộn - nhìn kỹ lại mới biết Lúm kô phải mod trong đây :sr:

Ngồi bên em nghe gió ru êm đềm
Ngồi bên em mưa rơi không ướt vai
Những kỷ niệm những nụ cười
Anh vẫn mong đừng vội tan biến

Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào
Ngồi bên em thời gian trôi qua mau
Những yêu thương phút giây này
Anh vẫn mong đừng là giấc mơ

Ngồi Bên em - Phan Đình Tùng

:)
23-07-2009, 08:21 PM
Bad : Thiệt tình là mỗi lần update cái list đó là muốn nổ đom đóm mắt luôn á :sr:. Hay Bad về làm mod lại đi, rồi phụ Lúm update cái list đó luôn :sr:.

Mai xa trường này bạn có buồn không,
Nghe mênh mông như đốt lửa trong lòng.
Mắt trao mắt từng ngón tay lóng ngóng
Nắng đã phai chẳng muốn chữ chia li.

Mai xa rồi tạm biệt những mùa thi,
Lớp hoc thênh thang sân trường trống vắng.
Giữ lại nhé kỷ niệm thời áo trắng,
Nét bút học trò có nắng vàng rơi.

ĐK:

Thôi chào nhé tuổi học trò thơ mộng,
Vườn ngọc rơi trên những lối quen xưa.
Trang lưu bút con bao điều chưa nhủ,
Tiếng dỗi hờn nằm trong cặp lặng im

Mai xa rồi tạm biệt những hàng cây,
Trái bàng lăn lóc ngủ qên tháng ngày.
Ngây thơ lắm chờ tay người đến hái,
Mai xa rồi gửi lại những cơn mưa.

Mai xa trường - Nhóm Thung Lũng Xanh

Doode
23-07-2009, 08:27 PM
Lúm: Làm mod cũng như không làm, lãng qua lãng lại không giúp được gì hết, nên làm mem cho rồi vì nó đâu có khác biệt gì :sr: nếu Lúm oải quá thì kêu Lie phụ giúp cho :sr:

Một mai trời đông sớm rét căm tâm hồn
sương giăng trên cỏ hoang lối em về
Chờ anh chờ anh đó câu ca nghe rất buồn
đôi chân thật bơ vơ giữa phố phường
Ah .... ha ...
Con tim nghe bồi hồi , tìm kỷ niệm khắp lối với anh những ước thề
Đêm chia tay nước mắt ngày dài nào khuất lấp tình anh

Chờ Phone Của Em - Lý Hải & Hoàng Châu

:)
23-07-2009, 08:33 PM
Tạm thời chưa tới nỗi chết chìm vì nó nên sẽ ráng :sr:. Chừng nào ngoi ngóp thở không nổi sẽ nhờ Lie phụ một tay :sr:.

Ánh trăng vừa nhô lên
Mãi cho đời lênh đênh
Sóng xô bờ cát mềm
Tiếng ru thật êm đềm
Mãi cho đời lênh đênh

Mãi cho tình lênh đênh - Võ Thiện Thanh


Lúm cho spam 1 chút nha [lát sẽ del àh.. tại mún nói chuyện]: thiệt tình cũng muốn giúp Lúm, cứ vào rồi lại ra tại trước giờ Lúm và Lie có 1 chút chuyện, nên mới lần định vào nên lại thôi... cứ ngài ngại sao đó

Lúm và Lie đâu có chuyện gì đâu :oh:. Có PM gì đâu mà kêu có chuyện trời :oh:. Lúm thuộc dạng người mau quên, mới nói đó vài ngày sau quên đó, nên nếu mà lỡ có gì thật thì giờ cũng chẳng nhớ là từng có chuyện gì :sr:.

Doode
23-07-2009, 08:40 PM
Lúm: ok xin làm mod trong box này phụ Lúm há!

Đếm từng ngày, từng giây từng phút anh vẫn đếm từng giờ.
Lúc chia ly, em dặn anh đếm những giây phút xa em.
Rằng anh phải đếm cho đến một năm, ngày anh dừng đếm em sẽ quay về.
Về bên đời anh mãi mãi, em sẽ ở lại bên anh.

Tháng ngày trôi, càng xa càng nhớ những tiếng nói của em.
Đến hôm nay, khi một năm cũng thấm thoát trôi qua.
Mà sao chẳng thấy bóng dáng người yêu, chẳng nghe người nói em đã về đây.
Người tình ơi anh xin em, em còn bắt anh phải đếm đến bao giờ.

Đếm - Phạm Khánh Hưng

:)
23-07-2009, 08:45 PM
Bad : Ờ ờ, cái này hay á :cr:. Bad vô làm mod box này là Lúm có 2 người giúp luôn, tha hồ ăn chơi phè phỡn :cr:.

Giờ chia tay nhau đã đến
Còi tàu thét vang trong màn đêm
Hãy hôn nhau đi lần cuối
Giọt lệ tuôn rơi mặn đắng
Nghẹn ngào xiết đôi bàn tay
Lòng ta nghe sao lạnh giá
Đoàn tàu lăn bánh rời bến
Chầm chậm khuất xa dần xa
Đã đưa em đi người hỡi
Để lại con tim đau nhói
Lẻ loi bước đi giữa trời đêm
Dòng lệ vẫn mãi tuôn trào
Thời gian trôi qua thật mau
Giờ ta biết đi về đâu
Nụ hôn yêu thương còn ấm môi
Mà em đã ra đi về nơi phương xa người hỡi
Dù cho xa nhau mãi mãi
Tình anh đã trao về em

Giây phút chia xa - Sáng tác : Duy Mạnh


P: thiệt ko đó :hum: xin đi mau lên :timup:

Lúm: okie àh, mỗi khi có thời gian rảnh là giúp Lúm lun àh.
Từ giờ bao giờ đến 300 bài thì lock đc hok Lúm, ý Lúm sao, rùi Lúm mở pic mới nha :D

Ok, chứ để topic dài quá cũng rối :mpl:.

Doode
23-07-2009, 08:51 PM
Lúm: nghĩ chắc có được không đó, giờ có luật mới ra rồi - ai muốn làm mod là phải mở topic vote kìa :phu:

Em đã cất bước quay mặt đi vội vàng
Chuyện hôm qua khiến cho lòng ta ngỡ ngàng
Giữa căn phòng im tiếng người
Ngoài kia gió gào mưa vẫn rơi

Mong em hãy thứ tha lời nói vô tình
Giờ đây giữa trái tim còn in bóng mình
Có em kề bên nói cười
Người là ánh sáng của đời tôi

Khi em đã bước đi chẳng quay trời về
Nghe như trong lòng anh băng giá tái tê
Mới hay rằng trái tim đã hiến dâng người
Đời anh vô nghĩa khi lìa xa người ơi

Cơn giông tố nhỏ nhoi rồi sẽ phai tàn
Xin bao dung để tình yêu mãi chứa chan
Cõi thiên đường sẽ hoang tàn nếu vắng em
Ngàn trăng sao nhớ em đêm đêm.

Ánh sáng đời tôi - Lam Trường

Lie: hên xui :D

:)
23-07-2009, 08:57 PM
Bad : Mod cũ quay lại thì vote với viếc giề :phu:. Mà vote kiểu đó đâu có công bằng :phu:.

Đêm qua say tiếng đàn
Đôi chim uyên đến giường
Chim báo tin Xuân đã về trong giấc mộng
Em yêu câu hát buồn
Lả lướt trong màn trăng
Yêu trời thanh vắng
Đón đưa em tới chàng
Hồn em chùng đêm tối
Tình em còn chơi vơi
Lòng em chưa tàn
Xin đừng nhạt phai
Đừng nhạt phai

Chưa quen nhau lúc đầu

Đêm xuân - Phạm Duy

:)
23-07-2009, 09:06 PM
Đành quên - Trúc Duy (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4497972&postcount=125)
Có rồi nè Lie :mpl:.

Thì lâu lâu cũng cho Lúm lười miếng chớ :sr:. Mà cái bệnh lười là bệnh kinh niên rồi :sr:. Chỉ tại hôm bữa có người đùn đẩy vụ lập topic này, rồi tự nhiên ừ cái rụp nên giờ mới ôm trọn niềm tin vậy đó :sosad:.

Doode
23-07-2009, 09:07 PM
Lúm: Không vote càng không công bằng đó Lúm à :phu: trong lòng vẫn còn đang tội lỗi vài đều - nên... khó sự :sr:
Lie: Muốn làm thì dễ thôi mà :sr: anh Phá tông tắng nên dễ tính lắm :bto:

Đã hết rồi em ơi còn gì đâu mà buồn
Ngõ ân tình chia cách hai hướng đời
Em phương trời xa xôi còn anh mãi đơn côi
Lòng đau gánh tương tư triền miên

Em bạt tình gian dối quên chăn chiếu ngày nào
Con tim sầu hiu hắt đêm một mình
Lê chân buồn lang thang người yêu hỡi có thấu
Để ai hiểu lòng ai dối trá

Tình đã chết chết trong cõi lòng ta một đời
Ta xót xa cho tình gian dối
Đời là thế thế thôi ta biệt ly nhé em
Nghe đắng cay hồn dưng dưng sầu
tình đã hết xót xa nào lòng đau nghẹn lời
Em hỡi em em đành sao em
Bạc tình chi có cho nhau tình ơi có hay
Thôi nhé em từ đây xa rồi.

Đời Là Thế - Ngọc Sơn

:)
23-07-2009, 09:14 PM
Bad : có gì đâu mà không công bằng, ai biết mình thế nào thì sẽ chẳng bàn tán gì đâu :hug:. Come back :hug:.

Rồi cũng qua bao nhiêu hờn ghen.
Rồi cũng hôn lại chiếc hôn đầu
Rồi ta sẽ lại nói lại cười
Cười như chưa từng biết đau biết khóc
Em và ta đan lại bàn tay êm đềm
Thăm lại quán quen xưa ta nhìn sâu mắt đêm
Sẽ lại yêu như là chưa biết ghen chưa từng biết ghen

Rồi cũng qua - Sáng tác : Quốc Bảo/ Trình bày : Hồ Bích Ngọc

Doode
23-07-2009, 09:22 PM
Lúm: Để coi sao đã :D

Ghét anh. Ghét anh....
Này anh ơi hay chăng khi chợt trông thấy anh
Lòng em cứ nghĩ suy về người
Một chàng trai ngây ngô và giọng nói ấm êm
Làm tim em giờ đây không yên
Từng ngày trôi qua mau em đợi mong tiếng yêu
Mà sao cứ để em chờ hoài
Người gì đâu vô tâm để người ta nhớ mong
Còn kêu em là cô bé này cô bé kia

Ghét Anh - Mây Trắng

:)
23-07-2009, 09:25 PM
Bad : coi lẹ lẹ nha :D.

Khi mùa thu không lá vàng
Khi ngàn thông xanh úa tàn
Khi loài chim ngưng cánh bay
Là khi tình em mới nhạt phai

Khi vầng trăng thôi chiếu soi
Không còn ngàn sao sáng ngời
Khi ngoài trời không gió bay
Là khi tình em mới đổi thay

Khi - Vũ Tuấn Đức

Doode
23-07-2009, 09:30 PM
Lúm: Bad còn chưa chuẩn bị tâm lý sao Lúm nóng lòng thế :D

Tình đậm sâu khi tình đau, thiết tha khi tình xa,
Ấm áp vương vấn khi tình gần.
Hỡi thế gian yêu là chi mà khiến bao đôi nhân tình,
Gieo cho thân mình bao cay đắng
Tình cờ ta gặp lại nhau, đứng bên nhau thật lâu,
Buốt giá tim nhói đau thật đau.
Chẳng cho nhau được 1 câu, chẳng biết ta phải làm gì,
Khi xưa vì ta và chính ta, đã mong lìa xa

Tình là thế - Phạm Khánh Hưng & Phạm Thanh Thảo

:)
23-07-2009, 09:34 PM
Bad : cứ làm như những gì mình đã từng làm thôi, người ta nghĩ gì mặc người ta :D. Đâu cần chuẩn bị gì :D.

Xưa khi ta bên nhau anh nguyện cầu mong cho tương lai của đôi ta sẽ mãi mãi ko xa rời
Có lúc em nhìn mưa rơi và khẽ nói với anh có trái tim mưa tình ta sẽ ko tan
Đến khi em ra đi một mình anh cô đơn chốn đây
Và cơn mưa rơi rơi cho lòng anh nát tan
Lạnh lùng mưa lại rơi cho lòng nhói đau

Mưa bất tận - Reno Bình

Doode
23-07-2009, 09:47 PM
Lúm: Trước giờ không hề sợ người ta nghĩ gì - mà là mình đã từng làm sai điều gì đó thì phải có trách nhiệm :D

Tìm bài hát bắt đầu chữ A không được, khó quá :bto:

:)
23-07-2009, 09:50 PM
Biết nhìn ra lỗi của mình thì ổn rồi còn gì :D.
Vậy đổi qua Đ nha :cr:.

viggo
23-07-2009, 09:54 PM
đã dến lúc nói lên câu giã từ
đường tình yêu hai lối đi
để rồi đây xem như hai chúng ta
chưa bao giờ quen,,,

Doode
23-07-2009, 10:00 PM
Thật ra mình không hề làm lỗi, chỉ là tin tưởng nhầm người thôi - sai lầm vẫn là do chính mình gay ra :D
Bắt đầu lại với cuộc chơi!

Đôi ta xa nhau, một chiều mưa trên phố quen thật buồn
Dù trong tim hai chúng ta vẫn nguyên vẹn tình yêu lúc ban đầu
Từng ngày qua làm nỗi cô đơn dần xé trong tim
Hạnh phúc bỗng nhiên xa vời
Và anh mong mình sẽ quên em, phải cố quên em
Chìm đắm trong men cay rượu nồng
Tìm lãng quên trong bao cuộc tình thoáng qua

Thật sai lầm khi cố quên em, bằng cách yêu một người thứ hai
Vì anh chợt nhận ra trên thế gian này chỉ có em khiến trái tim anh rung động
Từ sâu tận con tim em có tin rằng, rồi chúng ta sẽ không thể yêu ai (nữa)
Như tình yêu ngày nào (anh với em)...
Em ơi hãy quay trở về...

Anh Đã Sai - Ưng Đại Vệ

:)
24-07-2009, 12:49 AM
Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca
Ngọt bông lúa tình quê thêm đậm đà
Rào rạt bao niềm thương trong mái lá
Bờ dâu xanh, cô gái hát êm êm
Tầm mai chín gởi anh dâng mẹ hiền
Lòng già thêm hơi ấm khi chiều lên

Có những chiều hôm
Trời nghiêng nắng xế đầu hôm
Nắng xuống làng thôn
Làm cho đôi má em thêm hồng
Lúa đã lên bông
Mắt già tươi sáng thôi chờ mong
Tiếng hò cô gái bên Cửu Long
Mơ rằng mai lúa lên đầy bông

Lối về xóm nhỏ - Trịnh Hưng

Doode
24-07-2009, 01:07 AM
Bây giờ còn nhớ hay không?
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ anh rủ em ra
Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung

Bây giờ còn nhớ hay không?
Bây giờ còn nhớ hay không?

Bây giờ còn nhớ hay không?
Anh đem cánh phượng tô hồng má em
Để cho em đẹp như tiên
Nhưng em không chịu
Sợ phải lên trên trời

Hoa Học Trò - Quang Dũng & Phương Thanh

:)
24-07-2009, 01:18 AM
Trời sáng tươi đã lên rồi
Trời sáng luôn trong lòng tôi
Cặp mắt khô trong đêm dài
Tìm quanh đây một ngày vui

Bà lão vun đất bên hè
Từng nhát gieo sao nhọc ghê
Trời nắng run như cây già
Thảnh thơi ôi chuyện còn xa

Đàn bé em biến đâu rồi
Này bé sao không đùa chơi
Mờ sáng đã lên nương đồi
Tuổi thơ đâu hẹn ngày mai

Dưới ánh mặt trời - Nguyễn Đức Quang

Doode
24-07-2009, 01:26 AM
Mình lê bước gió héo hắt như khơi nỗi sầu
Từng hạt tuyết như phủ kín trong tâm hồn tôi
Ngàn vì sao hay nổi nhớ thương ai
Vấn vương khắc sâu trong hồn
Niềm hạnh phúc sao quá mau trôi ai nào ngờ

ÔI cuộc đời đầy gian dối
Còn chi nữa để ta đam mê người ơi
Tình yêu đã chết theo thời gian
Dòng đời xô đẩy con tim đau thương về đâu?

Ngoài trời bão tuyết vẫn cứ rơi hoài
Tuyết có biết có hay cho ôi niềm riêng sao nỗi
Kỷ niệm xưa nay mong manh như là sương đã vỡ tan
Đâu tìm thấy tháng ngày dấu yêu
Và người yêu hỡi có biết trái tim này
Với tháng năm giá băng do đâu còn nhiều gian dối
Xin trời thôi đừng ban tuyết trong tim tôi

Tuyết Lạnh - Lam Trường

Trái Tim Mùa Thu
24-07-2009, 01:30 AM
Tay trong tay anh nhẹ nhàng hôn lên môi
Dịu dàng cơn mơ bên anh cho em phút giây yêu thương
Tình yêu xưa anh trao bao đêm em luôn đợi chờ
Vẫn chờ tình kia
Mơ bên anh trong vòng tay mong manh
Nhạt nhòa nụ hôn khi xưa đã vội trao
Ngày anh đến đã xóa hết muộn phiền với bao u sầu
Cuộc tình mãi xa

Nụ Hôn Trong Mơ - Đông Nhi

:)
24-07-2009, 01:34 AM
Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên
Tôi muốn sống như loài hoa hiền
Tôi muốn làm một thứ cỏ cây
Vui trong gió và không ưu phiền

Tôi muốn mọi người biết thương nhau
Không oán ghét không gây hận sầu
Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau
Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu...

Em có thấy hoa kia mới nở
Trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời
Như hạnh phúc thoáng qua mất rồi
Giờ đâu còn tìm được nét vui...

Tôi muốn thành loài thú đi hoang
Tôi muốn sống như loài chim ngàn
Tôi muốn cười vào những khoe khoang
Tôi muốn khóc thương đời điêu tàn.

Tôi muốn - Lê Hựu Hà

Trái Tim Mùa Thu
24-07-2009, 01:38 AM
Tình yêu từ lâu còn chưa dám trao về ai
Vì vết thương đau tình xưa vẫn chưa lành
Người anh từng yêu giờ đang ở phương trời xa
Mà tim anh lại đang bồi hồi với em

Bóng tối quá khứ vương vấn anh bấy lâu nay
Dù anh biết em đang yêu anh thật nhìu
Mún chấm dứt hết để được sánh đôi cùng em
Mà sao em ơi anh không đành lòng
Phân vân - Weboys

:)
24-07-2009, 01:58 AM
Lại một ngày trôi qua rồi nhìn dòng đời không ai nhớ
Nhớ lúc xưa còn tay trong tay ấm êm bên đời.
Tìm lại bóng ai ngồi trong đêm khuya vắng lâu rồi.
Tìm lại chút hương còn trong đêm rơi rớt nỗi buồn buông lơi

Lại một ngày - Phạm Anh Khoa

Trái Tim Mùa Thu
24-07-2009, 02:02 AM
Lòng thầm mong ai hay biết nhưng khi em lạnh giá
Nhìn vần trăng và làn mây đã cuốn anh rời xa
Người yêu ơi có nhớ chăng giây phút ta cùng nhau
Trao nhau bao tình nồng thiết tha

Tình như cơn mưa, tựa làn gió lướt qua đời em
Nhờ vì sao gởi lời thương nhớ đến anh từng đêm
Dù xa nhau vẫn ước mong , anh sẽ quay về đây
Bên nhau như ngày mình mới quen

Rồi anh sẽ nói lời ấm êm
Xoa tan đi bao buồn đau đắng cay
Dẫu tuyết rơi bên hiên
Nhưng lòng lại chan chứa lời thương
Tình ta như câu ca đắm say

Ngàn câu hát khẽ nói lên bao lời yêu
mong sao cho anh yêu đừng quên
Tờ thư xưa giờ đã phai màu, em luôn ghi trong tim tình đó

Trái tim mùa thu - Shadow Phương

Vừa nghe bài này Lúm ạ :D

:)
24-07-2009, 02:29 AM
Trùng hợp ghê, bài hát đúng ngay tên nick :D.

Đôi tay mẹ gầy đón chút nắng mai
Mong được vuốt ve sưởi ấm cho lòng con
Đêm sương lạnh mẹ đã hứng che
cho đàn con yên giấc qua đêm dài
Ôm tay mẹ làm gối suốt đêm
Mơ về giấc mơ như những ngày thơ

Thương cho cuộc đời bao nhiêu đắng cay
Đời không như bóng cây đứng suốt đêm ngày
Đêm khuya mẹ ngồi đôi mẹ ngước cao
xiết hai bàn tay như muốn xin trời cao
Xin cho đời này hứng hết đớn đau
Tươi cười luôn mơ thấy cho đời con
Con vui mẹ cười nứoc mắt ngấn sâu
Không còn đau thương gánh lên vai nhau
mai sau lìa trần lắm tiếng khóc thương
cho người sống hy sinh hết đời con

Đời mẹ -Xuân Hiếu

Trái Tim Mùa Thu
24-07-2009, 07:43 AM
Có những khi buồn em ngồi đây em hát
Ru những nỗi đau ngủ yên
Mây trắng bay về tựa như mây là anh đó
Luôn ở bên em từng đêm
Và dù xa nhau như thế nhưng yêu thương vẫn còn đó
Vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim
Và dù đêm kia có mấy em vẫn luôn vẫn chờ anh mãi thôi
Mà anh mãi chỉ anh mà thôi

Nhật Ký - Thủy Tiên
Đến lượt bé Bi [Lúm] đó :D

:)
24-07-2009, 07:49 AM
Pooh vẫn còn nhớ cái tên đó à :D.

Một người bỏ xứ ra đi,
Một người ở lại buồn ơi kể gì.
Một người nhắm đưa chân,
Một người nước mắt hai hàng tiễn đưa.
Từ ngày tình bỗng đi xa,
Tình dại, tình vội, tình nông nỗi tình
Tình nào dứt áo quay lưng
Tình nào xếp aó để giành
Rồi tình đau ngàn nỗi lúc chia lìa tưởng như mơ,
Rồi tình đau ngàn thuở bỗng nhiên lên cơn sóng xô
Rồi tình đau ngàn kiếp hắt hiu con tim tối đen
Một tình yêu cho hết, một tình yêu ngã chết
Chuyện tình khô nuớc mắt,
chuyện một đại đuơng biến mất

Thôi - Lời : Nguyễn Long/ Nhạc : Y Vân

Trái Tim Mùa Thu
24-07-2009, 07:56 AM
Liar nữa, cả cái 7.30 PM nữa :mpl:

Một sớm mai bình yên vẫn nhẹ nhàng 1 nụ hôn lúc anh còn ngủ vùi trong muôn vàng giấc mơ
Mà thấp thoáng trong anh bóng dáng em quay lưng
vội vàng đi... anh ngước theo em với nụ cười mà anh đâu có hay

Không tin một sớm mai bình yên - LK

:)
24-07-2009, 08:02 AM
Giờ mà kể ra nick từng change thì chắc loạn cào cào mất :mpl:. Cả KT1B & Bisun nữa :cr:.

Hãy nói tiếng nói của con tim mình
Hãy nói tiếng nói của lòng thương yêu
Cùng nhau mình đến trong tình thân ái
Chớ nói những tiếng chỉ gây đau buồn

Hay - Jimmy Nguyễn

Trái Tim Mùa Thu
24-07-2009, 08:05 AM
Lúm ơi bh mún update cái list bài hát đó, but ko bik làm cách quote bài riêng từng bài viết như vậy :nhi:
Ban mai vừa lên một ngày thật vui
Em dạo chân bước nhanh trên hè phố
Tự tin cùng nụ cười rất tươi, khẽ hát ca cùng gió,
Nắng đong đưa như cũng vẫy chào
Thoáng thấy con tim vui…

Nhưng bỗng dưng, mây đến đây
Cùng một làn gió khiến cho hương tóc bay
Và hoa khẽ rơi vương trên áo em
Dường như ai kia trông thấy

Thiên thần trong truyện tranh - [Nhạc ngoại] trình bày Bảo Thy

:)
24-07-2009, 08:15 AM
Lie thấy cạnh mỗi bài post có cái số #... không ?
Ví dụ : #290 >>> kick vô đó là nó ra đường link à :D.

Ta say trong nỗi buồn
Ta cười với niềm vui
Ta đi tìm cội nguồi
Ta tuôn ra biển khơi

Ta đứng trước cổng trời
Ta gọi người trăm năm
Ta đau cơn mộng vẫy
Ta buông lời ăn năn

Ta - Quốc Dũng

Trái Tim Mùa Thu
24-07-2009, 08:19 AM
Ngôi sao anh và em - Yến Trang ft Quang Vinh

Ngày xưa nơi rất cao bầu trời, một ngôi sao trái tim hiện diện.
Đứng lấp ló đằng sau lưng mây, như tình ta ngày tháng còn xa.
Và khi mây tối tăm đầy trời, lòng em lo áng mây che mờ.
Khẽ bối rối tìm ngôi sao anh, mong tình yêu được mãi bền lâu.

Ps: thấy rùi Lúm ơi, trước giờ ko để ý bh mới bik :D

Doode
24-07-2009, 01:27 PM
Lời hứa đã hứa khi biệt ly, người có mang theo không người?
Giờ mỗi đứa mỗi phương trời riêng, chỉ còn trông vào nơi trái tim.
Ngày tháng cứ thế trôi dần trôi, từng lá thư cũng thưa dần,
Dù vẫn biết vẫn chưa đổi thay, vẫn sợ xa mặt cách lòng nhau.

Còn không em hay là em đã quên, lời em hứa em sẽ quay về đây
Ngồi lặng câm một mình ta lẻ loi, chờ mong mãi.

Tình đời vẫn cứ thế phải không em, tình sẽ rất thiết tha khi xa nhau,
Làm lòng ta thêm đau thêm u sầu, để mình yêu nhau hơn.
Tình yêu em suốt kiếp anh vẫn mang, chỉ cầu mong trái tim em giữ lời,
Về bên anh đi em anh nhớ em, anh chờ em!

Xa Mặt Cách Lòng - Phạm Khánh Hưng

.APPLE.
24-07-2009, 02:04 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6I70ZE||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Em mơ ngày xưa đôi ta,

Vẫn hay ngồi bên vườn hoa thơm ngát

Vuốt tay nhẹ dịu dàng tóc em thật êm,

Nói với em đây là dòng suối mơ.



Em không quên ngày xưa đôi ta,

Bước chung đường hai hàng cây xanh lá

Cánh hoa hồng anh cài lên tóc em thẹn thùng,

Rồi anh ôm em vòng tay ngất ngây.



ĐK:

Và tim em êm ái mỗi khi nhìn thấy anh,

Em nghe trong lòng ấm êm những hạnh phúc bình yên.

Đêm ngày em ước ao với muôn ánh sao ngàn,

Mong tình yêu đôi ta không phôi pha ngày sau.



Vậy mà anh đi mãi chẳng quay về với em,

Chẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui.

Những kỉ niệm dấu yêu ngỡ như đã ngủ vùi

Trái Tim Mùa Thu
24-07-2009, 10:12 PM
Và năm tháng mang theo cơn đau buồn tênh
Nỗi nhớ như in sâu trong tim cùng với
Những kỷ niệm ngày nào bên nhau thật vui
Giờ chia tay đôi chim kia bay về đâu

Em có yêu anh đâu - Timmis, Cubb ft. C-Walk