Xem đầy đủ chức năng : thơ sưu tầm
visaotrongdem
23-08-2005, 02:39 PM
Định nói yêu anh nhưng rất ngại
ngại vì phận gái khó hé môi
mong anh thấu hiểu tình em đó
để tình em khỏi phải tương tư
///////
Tôi sinh ra làm loài hoa ko sắc
nhị ko đẹp nên mãi mãi cô đơn
phận gái nghèo nào đâu ai nghĩ đến
nhan sắc nào để được người ta yêu
////////
lưu luyến bên nhau giờ từ biệt
nghẹn ngào khó nói lúc chia tay
người đi kẻ ở lòng thương nhớ
kẻ ở ,người mang giọt lệ buồn
............
trước tình yêu tôi rất nhiều lo sợ
sợ người đời trót lưỡi đầu môi
ôi! nhân thế sao nhiều cay đắng
vì người đời lắm kẻ 2 tim
...................
anh chợt đến cho lòng em rung động
rồi chợt đi cho nước mắt em rơi
đến làm chi cho tim em tan vỡ
rồi ra đi ko 1 tiếng giã từ
........................
làm sao hiểu được tình yêu?
làm sao giữ được cho hoa khỏi tàn?
làm sao hiểu được tim chàng?
làm sao giữ được mãi chàng bên tôi?
........................
visaotrongdem
26-08-2005, 02:49 PM
mình tặng các bạn thêm vài bài nữa nè...................
tôi vẫn thương,vẫn nhớ đến người
dù rằng người ấy chẳng yêu tôi
tôi vẫn đợi chờ trong tuyệt vọng
dẫu biết rằng tuyệt vọng lắm thương đau
................................
tình yêu anh đến với em
chỉ như một thoáng trời xanh nhạt nhòa
tình anh mới ngỏ hôm qua
vội bay theo gió phôi pha cuối trời
lời yêu chưa kịp đâm trồi
đã nghe lá rụng tơi bời chiều thu
...............................
yêu ai yêu chỉ 1 người
đừng như ong bướm đậu rồi lại bay
yêu ai yêu mãi muôn đời
đừng yêu lừa gạt yêu người dối gian
..............................
trước mắt tôi là những lời anh nói
lời ngọt ngào làm say đắm hồn tôi
nhưng ngược lại toàn là lời gian dối
lời dối gian làm rỉ máu tim tôi
..................................
có nhưng lúc tôi thầm nghĩ tới anh
mà dòng lệ cứ tuông rơi trên má
tôi với anh bây giờ xa xôi quá
tự hỏi thầm: anh có nhớ tôi ko?
.................................
thôi anh nhé dừng nói lời chung thủy
yêu bây giờ rồi mai sẽ ra sao
nếu mai nay anh vẫy tay chào
tôi sẽ khỗ vì cuộc tình tan vỡ
...................................
dẫu biết rằng anh có người yêu mới
lòng chợt buồn nhưng ko khóc đâu anh
khóc làm chi khi duyên nợ ko thành
vì em biết anh như loài chim biển
chim vô tình chim vỗ cánh bay đi
....................................
anh lặng nhìn tôi rồi mỉn cười
thế rồi lặng lẽ thế rồi thôi
người ơi tôi hỏi thầm người nhé
ánh mắt người nhìn là ghét hay thương?
......................................
em ở phương xa lòng vẫn nhớ
anh ở quê nhà có biết ko?
dù rằng 2 phương trời xa cách
như chẳng phai mờ mối tình chung
.........................................
thà đừng quen nhau từ dạo ấy
giờ khỏi buồn khỏi phải khổ đau
khỏi phải xem như 2 người xa lạ
khỏi phải nghẹn ngào khi gặp mặt nhau
.............................................
trời vào thu, trời nhiêu lá đổ
ai vào đời ko khổ vì yêu
thà đừng yêu cho tâm hồn khỏi khổ
nếu yêu rồi dù khổ cũng phải yêu
......................................
loài hoa đẹp cũng có lúc phai tàn
cuộc vui nào rồi cũng phải ly tan
chỉ tình bạn chân thành và viễn cữu
mới ko tàn theo 5 tháng thời gian
visaotrongdem
29-08-2005, 07:16 PM
chiều nay lá rụng tiếng thông reo
ngồi viết thư anh cả buổi chiều
viết đi viết lại bao lần xóa
xóa mãi ko mờ chữ yêu anh
.....................................
thà rằng làm bạn mà thôi
còn hơn làm kẻ thứ ba trong tình
thà rằng làm bạn ko tình
còn hơn làm kẻ hại tình người ta
.............................
vì sao tôi lại yêu người
mà người thì lại chẳng yêu tôi
nhưng tôi vẫn hoài mong, nhung nhớ
một bóng hình đã cướp mất tim tôi
................................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.