kun_sexy
26-06-2009, 11:05 PM
Anh à! Chắc đây sẽ là lần cuối cùng em viết một bài dành cho anh, nói với anh rằng em yêu anh nhiều như thế nào. Anh biết không, kể từ lúc em quen anh và yêu anh đến giờ cũng được bốn tháng rồi anh nhỉ? Bốn tháng không phải là thời gian quá dài mà cũng chẳng phải là quá ngắn để biết được bản chất của một con người. Nhiều lúc em tự hỏi lòng rằng anh yêu em thật không? Rồi em lại tự mình đưa ra những chứng minh bằng những hành động của anh để tự trả lời rằng anh yêu em thật lòng. Nhưng em nhầm anh ạ, anh đã lừa dối em suốt bốn tháng qua. Anh là người cho em niềm tin ở anh nhưng chính anh đã dập tắt cái niềm tin đó, anh là người đem lại cho em sự yêu thương, ấm áp nhưng yêu thương đó anh đã trao bao người. Em buồn, thất vọng ở anh lắm. Người khác nói anh là người lăng nhăng nhưng em không tin, em không tin bất cứ ai cả chỉ cần anh nói anh yêu em thế là đủ rồi anh ạ, nhưng anh đã đối xử với em thế nào. Đến chị ruột của anh khuyên em là đừng nên yêu anh, nhưng em vẫn đâm đầu vào yêu để khi biết được sự thật thì đau lắm. Bây giờ em vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng bên cạnh em đang có một người đã đợi em suốt một năm, ở bên cạnh em lúc em buồn và đau khổ nhất. Hay là thôi anh nhé, từ bây giờ em sẽ không nhớ đến anh nữa, em sẽ giấu anh và những kỉ niệm của chúng mình vào một góc trong trái tim của em. Em sợ nếu em còn nhớ đến anh nữa thì sẽ rất bất công cho người đang yêu em hiện giờ. Một lần cuối nhưng em vẫn muốn nói với anh là : Em yêu anh tình yêu của em ạ