Biển Chiều
25-06-2009, 06:28 AM
Tang Ng` kon gai ma` toi yeu wy' !!!!
Khi nắng phai biển chìm trong lạnh lẽo
Cứ lặng thầm nhìn sóng đầy hồn nhiên
Chợt cảm giác một nổi nhớ triền miên
Thất ẩn hiện bên con tim dại khờ
Vì không thấy hay là vì giả vờ
Mà sóng vẫn nhấp nhô từng đợt thế
Hay đằng sau - cả 1 lòng chờ đợi
Đợi một lời có 2 chữ " yêu thương "
Thôi biển nói - " Biển muốn từng nẻo đường
Có hình biển trong những bọt sóng trắng
Dù nắng - bão cũng không thành vách chắn
Giữa chữ Tình - Yêu trên bước đời chúng ta. "
Ta bên nhau sẽ mãi không cách xa
Bờ trước mặt biển chẳng muốn tấp vào
Bởi tình yêu là bến bờ vô nẻo
Chẳng thể dừng bởi sóng gió ngày đêm
Dù thế nào - " Chung thủy " trong con tim
Không bao giờ phai dần theo dông tố
Nó vẫn sống cho tấm lòng tao ngộ
Đến bao giờ mới thấu hết được đây. !!!!
p/s : cho to xin tí idea về bài trên đi :D
Khi nắng phai biển chìm trong lạnh lẽo
Cứ lặng thầm nhìn sóng đầy hồn nhiên
Chợt cảm giác một nổi nhớ triền miên
Thất ẩn hiện bên con tim dại khờ
Vì không thấy hay là vì giả vờ
Mà sóng vẫn nhấp nhô từng đợt thế
Hay đằng sau - cả 1 lòng chờ đợi
Đợi một lời có 2 chữ " yêu thương "
Thôi biển nói - " Biển muốn từng nẻo đường
Có hình biển trong những bọt sóng trắng
Dù nắng - bão cũng không thành vách chắn
Giữa chữ Tình - Yêu trên bước đời chúng ta. "
Ta bên nhau sẽ mãi không cách xa
Bờ trước mặt biển chẳng muốn tấp vào
Bởi tình yêu là bến bờ vô nẻo
Chẳng thể dừng bởi sóng gió ngày đêm
Dù thế nào - " Chung thủy " trong con tim
Không bao giờ phai dần theo dông tố
Nó vẫn sống cho tấm lòng tao ngộ
Đến bao giờ mới thấu hết được đây. !!!!
p/s : cho to xin tí idea về bài trên đi :D