PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký đơn phương



Thảo mộc
26-06-2009, 03:25 AM
Lần đầu tiên viết truyện kiểu này, hứa hẹn là sẽ ko có lần sau đâu

Hoan nghênh mọi người cứ vô “chém” thoải mái bởi chính Fanny cũng thấy nó nhảm vô cùng, nhưng dù nhảm thì em cũng muốn học hỏi thêm 1 chút từ lời NX của mọi người
<dạo nỳ Fan đang học cách nói chuyện khiêm tốn>

Fic này thân tặng cho cô em họ trời đánh của mình, xem như là 1 lời cảm ơn vì em đã giúp đỡ rất nhiều cho niềm đam mê “múa bút” của chị



NHẬT KÝ ĐƠN PHƯƠNG




Ngày……tháng…….năm…….
Tớ là 1 cô bé nhút nhát, lun lun là vậy, đó là lý do mà dù tớ đã nghiền nát rất nhiều cuốn truyện tranh và nhiều fiction for teen trên mạng nhưng vẫn ko nghĩ ra cách (ko dám) tỏ tình với cậu. Tớ đáng ghét quá, cậu nhỉ? Ngay cả khi khi cậu nửa đùa nửa thật rằng cậu thích tớ thì tớ cũng chỉ dám giả vờ tức giận rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Tối về nằm ôm con gấu Candy (tớ đặt cho nó đó) mà tớ cứ thắc mắc mãi ko bik cậu có nói thật ko, hình như lúc đó 2 má tớ nóng lắm cậu ạ

Rất mến cậu!



Ngày…….tháng……..năm……..
Hôm nay trên đường đi mượn truyện tranh, tớ thấy cậu đó, tớ đã tính vẫy tay và cười với cậu nếu như……..nếu như ngồi bên cậu ko phải là cô bạn dễ thương lớp bên, cậu chưa từng nhìn tớ bằng ánh mắt lấp lánh tình cảm như thế. Đáng lẽ tớ phải vui mừng cho cậu chứ

Đau lòng quá, cậu ạ!Tớ phải nghĩ ra rất nhiều cách để ngày mai đối mặt với cậu được tự nhiên. Lạ thật! Tại sao tớ lại trở nên tội nghiệp như vậy chứ?

Đêm hôm đó tớ đã khóc vì cậu, mặc dù tớ đã khóc rất nhiều vì những người bạn, nhưng lần này lại khác



Ngày…….tháng……..năm……..
Cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó, xin cậu. Kinh khủng thật! Cô bạn đó đột nhiên quay qua tỏ tình với tớ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tớ nhớ rõ ánh mắt cậu nhìn tớ - “Khinh bỉ” - tớ thấy rõ điều đó. Cô bạn đó là les sao? Tớ ko hề xem thường giới tính đó, nhưng tớ sợ lắm, tớ thật sự cần cậu ở bên nhưng tất cả những gì tớ cảm nhận được là cậu yêu cô bạn đó và cậu ghét tớ

Đừng làm tớ tổn thương, dù ko dành cho tớ tình cảm đó nhưng chúng ta vẫn là bạn. Ko phải sao?



Ngày…….tháng……..năm……..
Giờ thì tớ hiểu rồi, cô bạn đó quen với cậu là vì muốn tiếp cận tớ, cô ấy yêu tớ nhưng ko - thể - nói và cô ấy cũng ko muốn cho ai bik bí mật lớn nhất đời mình, nhưng rồi cuối cùng cô ấy cũng ko kiềm chế được. Tình yêu có sức mạnh khủng khiếp lắm cậu ạ…cho dù trong bất cứ tình cảnh nào. Vậy liệu tình cảm tớ dành cho cậu có đủ lớn ko mà tớ vẫn có thể điều khiển nó? Ko đâu, nếu có thể điều khiển thì tớ đã ra lệnh cho nó biến mất lâu rồi, tớ thật sự muốn chỉ làm bạn thân với cậu……….vì đó là điều cậu muốn, tình yêu của tớ lớn đến nỗi tớ sợ cậu sẽ làm vỡ nát nó, tớ nói rồi mà, tớ nhát quá phải ko cậu?

Cậu vừa xin lỗi tớ. Lỗi của cậu ko nhẹ đâu, nó thật sự “ăn” mất một phần nào trong tớ, hình như là lòng tin.

Tớ hơi thất vọng về cậu



Ngày…….tháng……..năm……..
Sau lần xin lỗi tớ cậu chẳng nói gì với tớ nữa, cậu chỉ nói rằng cậu thất vọng về chính mình. Đừng như thế! Tha thứ cho cậu lâu rồi, tớ ko giận cậu lâu bao giờ (thật ra thì do ko giận được), cậu đừng buồn nữa nhé. Tớ luôn tin người tớ yêu

Đã bao lâu rồi cậu ko cười với tớ……?



Ngày……..tháng……..năm……..
Học kì I vừa kết thúc, cô bạn ấy cũng chuyển trường, cậu đã tỏ ra rất bình thản Đừng cố giấu tớ vết thương của cậu, chúng ta đã là bạn bao lâu rồi

Mặc dù tớ lại hy vọng 1 chỗ đứng khác



Ngày……..tháng……..năm……..
Hôm nay cậu đá banh rất tuyệt, tớ thề trong mắt tớ lúc đó cậu oách hơn cả Beck Kham - thần tượng số 1 của tớ nữa đấy. Tớ chạy lại và………..ôm cậu. Tụi bạn reo hò ầm ĩ và chọc ghẹo tớ muốn phát điên, đó chỉ là 1 cái ôm tình bạn thôi mà…..cho dù…..sau đó tớ suy nghĩ khác

Nhưng tớ đã ko thấy biểu hiện đáng mong đợi nào từ cậu










Ngày……..tháng……..năm……..
Hai năm sau đó, cậu ko hề quen thêm cô bạn gái nào trong khi tớ biết cậu được hơi nhiều cô gái “tăm tia”. Tớ cũng được mấy tên con trai khác gửi thư này, tớ thấy cậu khá chú ý về việc đó. Tớ có thể hy vọng…?

Hiii, hình như tớ chỉ chú ý biểu hiện của cậu thôi, tớ còn chưa xem số thư này của ai gửi nữa.

Năm nay chúng ta đã học lớp 12, năm cuối rồi cậu ạ! Tớ phải làm sao đây ?










Ngày……..tháng……..năm……..

Hôm nay là 1 năm kể từ ngày đó, ngày chúng ta ra trường và ko gặp nhau nữa vì cậu chuyển nhà. Tớ đọc lại nhật ký của mình và thấy xấu hổ lắm, trong nhật ký của tớ chỉ toàn là có thể…….hy vọng…….mà ko hề có…….cố gắng. Tớ đã làm gì cho tình yêu của mình đâu. Hạnh phúc đâu có tự động đến với ai bao giờ, tớ nhút nhát nhưng tớ ko thể hèn nhát được

Hôm nay là ngày họp lớp, cho dù có mất đi tình bạn, có tạo nên 1 khoảng cách giữa chúng ta thì tớ vẫn sẽ làm, tớ muốn cậu biết đến sự tồn tại của tình yêu tớ dành cho cậu, cho dù nó ko thể phát triển nhưng nó cũng đã được “sinh ra” rồi mà

Tớ ko muốn làm bạn với cậu nữa………..

Có người đã nói “Tình yêu là ko thể chờ đợi, muốn có hạnh phúc thì cần phải tranh đấu”, giờ thì tớ tin nó, cậu ạ.........khi cậu bước vào lớp, tay trong tay cùng 1 cô gái khác, mười ngón tay siết lấy nhau, ấm áp. Cô gái đó - cô gái của 2 năm về trước, cậu đã thay đổi được nhiều điều đấy - người tớ yêu

Xin lỗi tình yêu của tớ, xin lỗi….tớ lại ko thể để bạn xuất hiện

nev3r
27-06-2009, 07:46 AM
póc temmmmmmmmmmmmm !!!!!!! ><

♥...¬ƒämmy...♥
27-06-2009, 08:08 AM
thế là hết hả......
mà lại để hụt mất cái tem....T_T

Thảo mộc
28-06-2009, 03:48 AM
Hic.......sao chỉ poc tem mà hok chịu nhận xét:ex7:

chồn_ú
28-06-2009, 05:21 AM
Hì.Ú thấy viết fic dưới dạng nhật kí thường không được ưa chuộng lắm, vì tầm viết bị hạn hẹp ^^ Nhưng nếu Fanny viết để giải tỏa thì vẫn được mà. Vẫn thích BTT nhất :D

Thảo mộc
01-07-2009, 10:42 PM
Fanny cũng thích BTT nhất, mà còn có 2 chap nữa là hết hà. Sao thấy buồn :mecry:

Chắc mình giấu luôn chap cuối wá..........huhu........... <bùn thật đó, mình điên rồi>