PDA

Xem đầy đủ chức năng : đau



pebunthichankeo
25-06-2009, 06:18 PM
tình bạn là món quà vô giá không thể bán không thể mua,giá trị của tình bạn còn tuyệt hơn một núi vàng rất nhiều.bởi vì vàng là một vật vô tri,không biết nhìn cũng không thể lắng nghe.và trong lúc ta gặp rắc rối vàng............không thể nói lời cổ vũ ,vàng không có đôi tai để lắng nghe,không có trái tim để thấu hiểu.vàng không thể đem lại cho bạn bình yên hoặc sự trở che khi bạn cần .
hãy cảm ơn cuộc đời đã tặng bạn món quà vô giá,không phải kim cương ,châu báu mà là tình cảm chân thành từ một tình bạn thật sự.............
nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy buồn và muốn khóc....
hãy cho tôi ,tôi hứa sẽ đến bên bạn tôi hứa sẽ làm bạn cười nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng bạn.
niếu một ngày nào bạn cảm thấy đơn độc....
hãy gọi cho tôi ,tôi hứa sẽ đến bên bạn ,chỉ để im lặng không nói một lời, nhưng tôi muốn bạn biết rằng luôn có tôi bên cạnh.
nếu một ngày nào đó ,bạn phân vân trước những sự lựa chọn của mình ....
hãy gọi cho tôi ,tôi sẽ không quyết định thay bạn nhưng có thể giúp bạn vững tâm hơn,trước sự lựa chọn của mình.
nếu một ngày nào đó,bạn gặp phải thất bại...
hãy gọi tên tôi, tôi sẽ không mang lại cho bạn thành công,tôi chỉ giúp bạn tìm thấy cách cửa khác.
nếu một ngày nào đó bạn gặp phải một sai lầm và vô cùng đau khổ...
hãy gọi cho tôi ,tôi không thể sữa chữa sai lầm đó,nhưng tôi có thể giúp bạn nhận ra rằng những sai lầm đó sẽ giúp bạn trưởng thành và tự tin hơn.
nếu một ngày nào đó ,bạn cảm thấy lợ những điều tốt đẹp sẽ qua đi...
hãy gọi cho tôi,tôi sẽ không níu giữ nó lại,nhưng tôi có thể giúp bạn hiểu rằng mọi việc điều có những điểm khởi đầu và kết thúc.
nếu một ngày nào đó,bạn trở lên bế tắc và tuyệt vọng...
hãy gọi cho tôi,tôi không dám hứa sẽ làm bạn quên đi tất cả nhưng tôi có thể giúp bạn tìm thấy niềm tin trong cuộc sống.
nếu một ngày nào đó,cuộc sống quá khắc nghiệt khiến những ước niềm tin tưởng của bạn nằm trong vùng giông bão...
hãy gọi cho tôi,tôi chẳng đủ sức chống chọi đâu nhưng bờ vai tôi đây sẽ là nơi bạn có thể dựa vào và chúng ta cùng "chiến đấu "
NHƯNG...
MỘT NGÀY NÀO ĐÓ BẠN GỌI MÀ KHÔNG THẤY TÔI TRẢ LỜI.BẠN HÃY ĐẾN BÊN TÔI VÌ LÚC ĐÓ TÔI ĐANG CẦN BẠN.

pebunthichankeo
25-06-2009, 07:16 PM
6/5/2009
hôm nay là ngày tôi cảm thấy dục nhã nhất tôi ghét thầy tại sao? thầy có thể nói với tôi như vậy? thầy nói trước cả lớp thầy so sánh tôi với những đứa học sinh khác tôi có cảm giác, mọi người đang cười mình.không phải do tôi quá nhạy cảm mà thật sự là như vậy,đâu phải tôi muốn như vậy tôi không thi đâu tôi cũng buồn lắm chứ.tại sao thầy không hiểu cho tôi mà đâu phải tôi muốn đi mà thầy ép tôi đi mà,tôi thật sự không hiểu.xưa nay tôi luôn coi trọng thầy mà bây giờ tôi không dám chắc là tôi còn tôn trọng thầy như lúc trước không?thầy nói cho đã rồi quay ra an ủi tôi ,thì tôi càng cảm thấy bị xúc phạm.thầy coi tôi là con nít chắc?chỉ cần dõ là nín khóc ư?không hề.không chỉ thầy mà cả lớp hầu như ai cũng coi thường tôi ,tôi biết rõ trong lớp không ít người ghét tại lớp chọn mà ai cũng đấu tranh rất lớn, suốt bốn năm tôi luôn sống trong cảm giác đấu tranh đó thứ cảm giác đó không dễ chịu chút nào.vì thế đến giờ tôi vẫn chưa có một người bạn nào, niếu có thì thật sự họ không hiểu tôi cần gì và nghĩ gì,dù đã biết từ lâu nhưng sao tôi vẫn cảm thấy khó chịu...,.có người hỏi tại sao tôi lại đi thi tôi cũng không biết nữa có lẽ là do thầy ép tôi đi và cũng có thể tôi muốn đi thi để được cộng điểm vào lớp 10 chăng.ngay tôi cũng không biết trả lời mình ra sao,có lẽ là tôi muốn nắm chắc cơ hội vào lớp 10,muốn thay đổi cuộc sống nhàm chán hiện giờ ,muốn tìm những người bạn thật sự hiểu mình.thường thì hết năm học ai cũng buồn vì sắp chia tay nhau ,tôi thì khác khi chia tay tôi không dám chắc là mình sẽ buồn vì tôi đâu có gì để lưu luyến.niếu có chắc chỉ là những ấn tượng lu mờ về những cuộc tranh đấu kéo dài để sinh tồn trong cái lớp trội nhất của trường,ừ chắc có lẽ chỉ có vậy.ngay cả người mà tôi cho rằng hiểu tôi thì tôi đã lầm người đó thật sự không hiểu tôi.nhưng dù sao cũng cảm ơn tất cả vì đã cho tôi biết đau khổ là như thế nào cám ơn ,cám ơn tất cả vì mọi việc.khi chia tay người ấy tôi sẽ buồn nhưng tôi sẽ không khóc đâu,vì biết đâu chia tay là hạnh phúc chấm dứt quá khứ dể tiến tới tương lai.nhưng lúc này tôi đang khóc tôi biết khóc là hành động của kẻ hèn nhát.tôi vẫn luôn cho rằng tôi là người mạnh mẽ rằng những cuộc tranh đấu ở đây đã làm tôi trưởng thành ,nhưng tôi đã lầm vì dù gì tôi cũng là con gái mà và cứ thế tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc.
sẽ có một ngày tôi sẽ giỏi hơn họ tuy bây giờ điều đó quá xa vời với con người hiện tại của tôi nhưng biết đâu ngày mai tôi sẽ là người khác
"trên thế giớ không có điều gì là chắc chắn cả,nhưng cũng không có điều gì là không thể sảy ra."
có những điều quá đỗi bình thường,
như bình minh mọc mỗi sớm mai.
như ánh trăng đêm tối mới thấy hình.
nhưng có phải ngày mai là ngày khác.
có lẽ sẽ có người cho rằng tôi xạo ,nhưngtuy2 các bạn muốn nghỉ gì nhưng nó đã xảy ra với tôi.

pebunthichankeo
02-08-2009, 08:12 PM
3/8/2009
cuối cùng tôi cũng vào được lớp 10 ,hôm nay là buổi đi học đầu tiên của tôi.
các bạn không thể hình dung tôi vui như thế nào đâu.cô giáo chủ nhiệm của tôi là một người rất xinh ,và dể mến.

hôm nay lớp tôi có một buổi nói chuyện rất vui nhưng...có điều làm tôi hơi thất vọng là học chung với một người mà tôi không thích,không thích từ lâu rồi ...

mất một thời gian thì mọi chuyện cũng đâu vào đó.

điều quan trọng bây giời tôi phải xậy dựng một tình bạn mới ,hãy cố gắng bắt đầu lại nhé !CỐ LÊN.

pebunthichankeo
03-08-2009, 08:06 PM
4/8/2009
hôm nay đi lao động mệt muốn chết !
trả muốn nói gì hết ,chỉ muốn về nhà đánh một giấc thôi.