PDA

Xem đầy đủ chức năng : 621/ Anh Văn Vui - Dun-Bird / Smart-Bird ?



HoaiBao
24-06-2009, 09:59 PM
Gà thắc mắc hỏi vịt:
_ Sao cả ngày bạn lênh đênh trên sông nước, tối thì ngủ bờ ngủ bụi, chẳng bao giờ thấy bạn trong tổ ấm cả ?!
Được lời như cởi tấm lòng, vịt hân hoan giải thích:
_ Người ta bảo là ............... nên mình ................................... ấy mà.

Tác giả: Hoài Bão 24-6-09_ HB156-0621

T/T: 5 đô.

HoaiBao
25-06-2009, 12:20 AM
Ân nhân hảo tâm tài trợ: Giáo sư Đặng vĩnh Phúc.
Toàn HHT trân trọng cám ơn hai bác.
Thời hạn: 8 tiếng, tới 10:15 AM 25-6-09.

Cách giải: Bạn điền các từ Anh ngữ vào chỗ có chấm thứ nhất, sau đó bạn giải thích bằng tiếng Việt ở chỗ có chấm thứ nhì.
Bạn cũng có thể giải đáp toàn bằng Anh ngữ.

september_sunrise59
25-06-2009, 09:05 AM
Em xin trả lời.
Câu đầy đủ của em là:
Người ta bảo là i belong to Subfamily Aythyinae nên mình lênh đênh sông nước,ngủ bờ ngủ bụi là lẽ tự nhiên ấy mà.

Subfamily Aythyinae(phân họ vịt lặn Aythyinae):kiếm ăn chủ yếu bằng cách lặn.Chúng đi lại không tốt trên đất liền như vịt thật sự, các chân của chúng có xu hướng lui về phía sau của cơ thể để giúp chúng tạo lực đẩy khi ở dưới nước.Khối lượng cơ thể của chúng rất nặng do để dễ dàng bơi dưới nước nên chúng gặp khó khăn khi bay lên.

Cho nên chúng cả ngày chỉ lênh đênh sông nước,tối thì ngủ bờ ngủ bụi mà chẳng bao giờ trong tổ ấm cả.
Xin hết.

HoaiBao
25-06-2009, 10:37 PM
Bạn SS: 1 đt.
NHTD SS: 34 đt.

september_sunrise59
10-07-2009, 02:25 AM
Em xin trả lời.
Người ta bảo là to kill two birds with one ston nên mình làm vậy để đỡ tốn công sức ấy mà.
Xin hết.

HoaiBao
10-07-2009, 08:25 PM
Cách giải: Vịt muốn khoe ngầm, mình còn thơ ngây trong trắng.