leon_king
22-06-2009, 11:54 PM
Em đã đi qua bao mùa nắng Hà Thành
Những đại lộ phượng hồng rực rỡ
Đến một ngày chợt thấy,lòng bỡ ngỡ
Không tin mình "say nắng giữa mùa đông" ...
Em tự dỗ mình là ảo ảnh hư không ...
"Là nông nổi dại khờ - rồi sẽ hết
Sẽ khép cửa chuyện tình - không ai biết
Kỷ niệm rồi sẽ lại ngủ yên.
Em muốn tìm về đúng nghĩa trái tim em
Nhưng lại sợ ... con thuyền mong manh quá
Ngoài đôi mắt mênh mông như biển cả
Anh có gì đưa em đến bờ vui ?
Anh có gì để che cho em trước mưa gió cuộc đời
Ngoài dỗ dành,ngoài lau khô nước mắt ?
Mãi với anh em chỉ là "con nhóc".
Là Jerry bé nhỏ của anh thôi .
Lần đầu tiên đứng trước ngã ba đời
Em mới hiểu thời gian không nán đợi
Ngần ngại chọn con đường mình sẽ tới
Đi nẻo nào cũng chạm những niềm đau ...
Thì thôi anh , đi về hướng không nhau
Dẫu nuối tiếc "thời gian không trở lại "
Nếu biết trước chẳng thể bên nhau mãi
Em sẽ đi con đường số phận trải cho em .
Đừng buồn nhé anh , ngày mai lại nắng lên
Gió sẽ lại xóa đi lâu đài cát
Xóa bóng hình em trong bài tình ca anh hát
Yêu thương trả về cổ tích tuổi đôi mươi ...
Em lại đi ngơ ngác giữa cuộc đời
Biết sau lưng có anh đứng đợi
Tiếc nuối nhiều hạnh phúc xa tay với
"Sau bão lòng , ru tình hãy ngủ yên ..."
Những đại lộ phượng hồng rực rỡ
Đến một ngày chợt thấy,lòng bỡ ngỡ
Không tin mình "say nắng giữa mùa đông" ...
Em tự dỗ mình là ảo ảnh hư không ...
"Là nông nổi dại khờ - rồi sẽ hết
Sẽ khép cửa chuyện tình - không ai biết
Kỷ niệm rồi sẽ lại ngủ yên.
Em muốn tìm về đúng nghĩa trái tim em
Nhưng lại sợ ... con thuyền mong manh quá
Ngoài đôi mắt mênh mông như biển cả
Anh có gì đưa em đến bờ vui ?
Anh có gì để che cho em trước mưa gió cuộc đời
Ngoài dỗ dành,ngoài lau khô nước mắt ?
Mãi với anh em chỉ là "con nhóc".
Là Jerry bé nhỏ của anh thôi .
Lần đầu tiên đứng trước ngã ba đời
Em mới hiểu thời gian không nán đợi
Ngần ngại chọn con đường mình sẽ tới
Đi nẻo nào cũng chạm những niềm đau ...
Thì thôi anh , đi về hướng không nhau
Dẫu nuối tiếc "thời gian không trở lại "
Nếu biết trước chẳng thể bên nhau mãi
Em sẽ đi con đường số phận trải cho em .
Đừng buồn nhé anh , ngày mai lại nắng lên
Gió sẽ lại xóa đi lâu đài cát
Xóa bóng hình em trong bài tình ca anh hát
Yêu thương trả về cổ tích tuổi đôi mươi ...
Em lại đi ngơ ngác giữa cuộc đời
Biết sau lưng có anh đứng đợi
Tiếc nuối nhiều hạnh phúc xa tay với
"Sau bão lòng , ru tình hãy ngủ yên ..."