Xem đầy đủ chức năng : cõi lòng
maivandung
22-06-2009, 03:53 AM
Tôi chẳng yêu đâu, chẳng dại khờ
Bởi vì tôi muốn làm trẻ thơ
Để được đùa vui cùng nít nhỏ
Và đến đêm về đầy những mơ.
Tôi chẳng yêu mà vẫn cứ yêu
Bởi vì hôm ấy một buổi chiều
Lang thang trên phố gặp người ấy
Và đến đêm về dệt mộng yêu.
Chẳng hiểu vì sao tôi cứ yêu
Mặc dù tôi biết và rất rõ
Tình chỉ là cát bụi hư vô
Chỉ thoáng qua như một buổi chiều.
kỳ quân*zen
01-07-2009, 09:02 PM
Tôi chẳng yêu đâu, chẳng dại khờ
Bởi vì tôi muốn làm trẻ thơ
Để được đùa vui cùng nít nhỏ
Và đến đêm về đầy những mơ.
Tôi chẳng yêu mà vẫn cứ yêu
Bởi vì hôm ấy một buổi chiều
Lang thang trên phố gặp người ấy
Và đến đêm về dệt mộng yêu.
Chẳng hiểu vì sao tôi cứ yêu
Mặc dù tôi biết và rất rõ
Tình chỉ là cát bụi hư vô
Chỉ thoáng qua như một buổi chiều.
**************
tôi chẳng yêu đâu chẳng dại khờ
chui vào cái áo có vần thơ
có mang ngọt ngào và mặn đắng
có cả hạnh phúc có cả mơ
chuyen_tinh_buon
02-07-2009, 05:09 AM
tuổi thơ ngày ấy đâu rồi !
hồn nhiên cái thuở tôi ngồi ngấm trăng
nhớ thời những lúc đánh vần
cùng anh viết chữ tập tành lớn lên
và rồi sống gió lênh đênh
đôi ta xa cách một con đường dài
cuộn dòng sông nước miệt mài
em đi nơi ấy bỏ nhà xa quê
kiếp em vẫn cứ mãi mê
chèo theo cơn gió biết đâu nẻo đường
đơn côi thân gái dặm trường
bàn chân em mõi mệt nhòa nhớ anh !
rồi mùa xuân ấy qua nhanh
tim em lại nhớ hồn anh tựa nào !
tìm anh em cứ dạt dào
qua từng ngõ hẹp lối vào xôn xao
anh ơi !!! giờ ở nơi nao !
để em khóc mãi chờ nao nỗi lòng
nhớ thương em khắc một dòng
chờ anh một kiếp bóng hồng ko phai !
cho dù sương gió lất lay
thì em vẫn đợi một thời riêng mang.
dẫu bao sóng gió trái ngang
tim em đã chọn mênh mang bóng chàng.:om::om:
:high_five::high_five:^^
:high_five::high_five:
kỳ quân*zen
06-07-2009, 08:47 PM
nếu có chút cho nhau mùa hạ cũ
những chùm hoa ủ rũ ờ trong sương
nhưng bước chân lạc lõng bước trên đường
và ánh sáng........mang hoà lạ lẫm
chuyen_tinh_buon
07-07-2009, 07:21 AM
nếu có cho nhau , xin đừng khờ dại
mà lại trao mình cho kẻ ko yêu
để sao này bao luyến tiếc cô liêu
để giờ đây ta ko phải buồn nhều
kỳ quân*zen
02-08-2009, 01:03 AM
nếu có thể giữ tim mình trong trắng
giữ trinh nguyên cô bé ngốc học trò
cô bé mắc nai
03-08-2009, 02:27 PM
Vội nói lời yêu đến thế sao.
Bên đây nước chảy chữa xuôi dòng
Cây đa trước ngõ còn bỡ ngỡ
Cánh nhạn chưa về phía cuối đông
Vội trách người đi lẹ quá
Bên Tần bên Tấn khó được gần
Như con nước bạc chờ vũ lộ
Tưới nhẹ tâm hồn thỏa ước mong
]Vội nói lời yêu đến thế sao.
Bên đây nước chảy chữa xuôi dòng
Cây đa trước ngõ còn bỡ ngỡ
Cánh nhạn chưa về phía cuối đông
Vội trách người đi lẹ quá chăng
Bên Tần bên Tấn khó được gần
Như con nước bạc chờ vũ lộ
Tưới nhẹ tâm hồn thỏa ước mong
]Vội nói lời yêu đến thế sao.
Bên đây nước chảy chữa xuôi dòng
Cây đa trước ngõ còn bỡ ngỡ
Cánh nhạn chưa về phía cuối đông
Vội trách người đi lẹ quá chăng
Bên Tần bên Tấn khó được gần
Như con nước bạc chờ vũ lộ
Tưới nhẹ tâm hồn thỏa ước mong
]Vội nói lời yêu đến thế sao.
Bên đây nước chảy chữa xuôi dòng
Cây đa trước ngõ còn bỡ ngỡ
Cánh nhạn chưa về phía cuối đông
Vội trách người đi lẹ quá chăng
Bên Tần bên Tấn khó được gần
Như con nước bạc chờ vũ lộ
Tưới nhẹ tâm hồn thỏa ước mong
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.