Xem đầy đủ chức năng : I'm so sorry, but I love you~!
Keep.Smiling
22-06-2009, 02:40 AM
Chủ để chẳng liên quan j đến nhật ký, nhưng tại trong đầu cứ văng vẳng câu này trong bài Lie của BigBang nên ghi đại, tại cũng chẳng biết phải để chủ đề j! Nghe cũng đc đấy chứ!
Cần không khí yên tĩnh để học bài mà trước nhà đang làm đường ống nước, ồn ào quá đi!
Kế hoạch thành công khi nhờ Nguyễn đổi dùm mật khẩu, thế là khỏi vào chơi, thế là ko bị lo ra, phải chú tâm vào học thôi, sắp thi đến nơi rồi. Rõ lười, lười thật lười, lười hết chỗ chê!!!
Đôi khi thấy Minh thật bực mình, cái j cũng muốn hoàn hảo như mình, một cách quá đáng! Viết sao thì mặc người ta, miễn sao hiểu là được rồi, cần j khó chịu đến thế? Bắt phải sửa này nọ, cắt dòng suy nghĩ, mình còn bực huống chi là ổng. Muốn gặp cho bằng được, gặp được rồi người cứ như trên mây, làm người khác thấy khó chịu lắm luôn!!! Nhiều khi cũng chẳng hiểu nó muốn j, thay đổi nắng mưa. Nhiều khi lại thấy nó quá tự tin, hay cãi và chẳng bao giờ để người khác nói hết câu! Càng làm người khác khó chịu hơn nữa!
Nguyễn và Huyền lại thân như trước, như vậy có phải tốt hơn ko? Vậy là đến sinh nhật 2 đứa đều đi cùng 1 lúc đc, ko phải lo đứa này đi đứa kia ko đi! Nhưng mà chưa biết từ giờ đến lúc đó 2 đứa nó có um sùm nữa ko? Nhắc đến sinh nhật thì phải dành dụm tiền để chiêu đãi thui! Nhưng phải đợi trả hết tiền nợ cho Minh đã, chưa mua đc quà cho Dương nữa, gần cả tháng rồi, mình mà ko mua là năm nay mình cũng ko có quà lun đó!!! Rõ khổ, đã nghèo còn mắc cái eo! Ai biểu cái tội thích cái áo mắc tiền làm gì!!!
There's only two types of guys out there
Ones that can hang with me, and ones that are scared
So baby, I hope that you, came prepared
Keep.Smiling
23-06-2009, 08:22 AM
Xém tí nữa là ứa lệ - đâu cần quá đáng vậy đâu? 2 đứa kia nói đúng, có phải là má mình đâu mà hở ra ko đc làm thế này, ko đc làm thế kia -- quá đáng lắm lắm!
Càng chơi với nhiều người càng hiểu đc con người chả ai giống nhau, rất rất nhiều loại - 1 loại thì lại có trăm tình huống, sở thích lúc nắng lúc mưa, lúc ghét lúc hờn... thật nhức đầu!
Mai chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn ở nhà, bây giờ lại theo Dương, cứ ở nhà là tốt nhất, ko cúm, ko tốn vé buýt, ko tốn time, ko phải thay đồ, ko phải lo đói!!!!
Ko đâu bằng nhà mình, đi nhà ng khác phải lệ thuộc nhiều thứ, có ăn là có nợ... chi bằng ở nhà sao cũng đc, tùy hết vào mình -- mai cũng muốn làm mấy món ăn cho ngon lành, lâu nay ăn uống khá kém dinh dưỡng, phải cần tẩm bổ trước khi thi.
Nãy ngồi bên kia buồn ngủ lắm mà sao giờ ngồi type lại hết roài! chắc mới rửa mặt bằng nước lạnh đây!:icry:
I've been travelin on this road too long...
Just tryin find my way back home...
But the old me's dead and gone!
Keep.Smiling
25-06-2009, 12:27 AM
Đang ngồi học ngon lành tự dưng gọi điện phá đám... bộ nói gì là phải làm theo sao? bạn thôi chứ đâu phải má... giận thì kệ... thi cử đến nơi ko chơi nữa... tự đưa mình vào sọt thì tự thân vận động, đứng dậy mà đi tiếp... đừng có lèng èng nhức đầu, chả đâu vào đâu... ko tiến cũng ko lùi... dẹp lun cho xong, nhay nhưa chỉ tội khổ mình.... thế này đâu phải là dứt hằn mà suốt ngày cứ nói như hay ho lắm á!!!
2 ngày nữa thi, thi thi thi... muốn điểm kha khá 1 chút mà ko chịu học bài thì đậu còn ko nổi nói chi điểm cao :icry:
sáng nay dạy kèm mà thấy mình còn ngu hơn tụi học sinh, hỏi j cũng ko biết, ko trả lời đc, wê 1 cục... dạy mà như vậy là sao? hay tại sáng sớm chưa ăn j đầu óc rỗng tuếch chữ nghĩa bay đi đâu hết trơn... suy ra thi xong đc nghỉ phải ôn lại 1 tí... tụi nó cần mình nên mới đến lớp, mình phải làm sao cho đàng hoàng 1 tí... chứ vậy nhụt lém lém!!!
mai lên đấy học tiếp, ko có j phân tâm hết... dễ học hơn là ở nhà... nhìu cái quay 1 hồi là nghỉ học luôn....
chừng nào mới nhận đc lương đây? cứ vậy hoài đói chết ngắc, làm ăn kỳ cục quá à... mình có j đâu mà kiểm tra lâu thế? mình lương thiện mừ lị :hihi:
cái setup dỏm... má ơi con down nó tới 3 lần mà ko đc cái j hết! đồ game điên, tao từ giã mày lun, nhảy wa chơi cái kia cho có bạn có bè :hihi: tao ráng phải luyện cho bằng Nguyễn càng sớm càng tốt! để xem thứ 2 nhờ Minh cóp cho cái setup tối về cài lun
So I gotta put the good with the bad, happy and the sad
So I'll bring a better future than I had in the past
bạn ơi cho mình hỏi bạn đang viết cái gì vậy
chữ quá nhỏ mình đọc không được
Keep.Smiling
25-06-2009, 02:52 AM
bạn ơi cho mình hỏi bạn đang viết cái gì vậy
chữ quá nhỏ mình đọc không được
mình viết nhật ký đó mà... thì toàn những chuyện xảy ra trong ngày với những thứ mình nghĩ trong đầu lúc type thui! :hihi:
Keep.Smiling
26-06-2009, 05:19 AM
Bây giờ mỗi ngày đều phải viết NK, ko thì thấy thiếu thiếu, khó chịu sao đó!
Ngày mai thi, uh đến ngày thi thì phải thi thui... thi liên tiếp 3 môn, giời... :plz: nên giờ ngồi viết NK cầu cho mai thi ok, ko muốn rớt đâu!
Tưởng đâu mai phải thức dậy thật sớm để đón buýt lên đó mà cuối cùng cũng có người tới tận nhà rước chở đến tận nơi... đây chắc là do ăn ở phúc đức, ở hiền gặp lành nên đc quý nhân phù trợ đây moà :hihi:
Vậy là có dịp nhìn thấy chị í rùi, để xem dung nhan chị í thế nào? :3nhay:
Phải chi mình cũng có 1 ng bạn như thế! Thân đến mức ăn ở chung mí ngày liền, còn khuyến khích học bài để thi cử nữa :come on: Hay là có rồi mà ko nhận ra người đó đang ở kế bên? Hay tại mình nhìn quá xa mà ko thấy đc cái đang ở trước mắt?
Bây giờ nên đi ngủ rồi nhỉ?
Ừ........ Thôi đi đây...........
These nights, I fall asleep wondering where you are
It feels like we’re falling apart
And it’s totally breaking my heart...
Keep.Smiling
27-06-2009, 01:26 AM
Một ngày thật dài... thật nhiều chuyện nhức đầu... thật mệt mỏi...
Tiếc nên ko buông....
ko buông nên vướng víu....
vướng víu nên lằng nhằng....
lằng nhằng nên mệt mỏi....
mệt mỏi nên phiền phức...
phiền phức nên gây chán nản....
chán nản, chán nản và chán nản.....................
cuối cùng..... chẳng có gì là được cả!!!!!!!!!!!!
Rồi thêm cái chuyện mua sắm, đúng và chính xác mà nói rằng ai cũng có sở thích, khẩu vị và cái gu riêng nên người này sẽ chê nó xấu còn người khác sẽ khen nó đẹp .... ừ thì ai cũng nghĩ như vậy nhưng hành động và lời nói mới là quan trọng, mình có thể đưa ra ý kiến theo lập trường của mình để người khác dựa theo đó mà quyết định chứ ko phải cứ đi ép buộc người khác phải làm theo đúng những gì mình nói, mình khuyên vì đó là những cái mình thích ... như vậy đâu phải là góp ý mà là ích kỷ, chỉ muốn thấy những gì trong mắt mình là đẹp mà ko nghĩ đến ý kiến của những người chung quanh!!!! Bởi vậy mà nói .... ''cái gì mình ko muốn người khác làm với mình thì đừng làm điều đó với người khác''' ....... câu này chắc ai cũng biết, cũng nói đc nhưng đời ........ nói thì dễ, làm thì hoàn toàn không !!!!!!!!!
Cuối cùng chẳng ai vui, mỗi người mang mỗi nỗi buồn rầu, bực bội, chán chường riêng... người này lây người kia, người kia bực người nọ... cuối cùng là chẳng ai cười nổi... thôi say goodbye rồi về ổ mà nằm!!!
Thế là thêm 1 kế hoạch đổ vỡ tan tành... Không còn kịp nữa rồi.... đã quá muộn lắm rồi... mình đã biết điều này từ cả tuần trước nhưng do cái tính [...] của mình nên mới ra vậy đây!
Vừa xử lý xong trái cam cuối cùng... cam ngọt và mát..... rắc thêm tí muối càng đậm đà :hihi:
You stay a little while
And touch me with your smile
And what can I say to make you mine ???
Keep.Smiling
05-09-2009, 05:19 AM
wô hô, đã lâu lắm rồi, ko về ghi đc chữ nào, từ hồi thi xong í chứ! bây giờ hết task rồi thì lại quay lại viết. ta nói người ta nói đúng, lúc ta vui thì lo chơi bời đâu thèm viết NK, còn khi buồn khi chán, chả còn gì để làm thì mới lôi NK ra mà trút bầu tâm sự...
lay hoay cái nồi cháo nãy giờ chưa xong nữa, gạo cái nỗi gì mà dủm xì cùn, nấu cơm cũng ko đc, nấu cháo càng ko xong, từ nay ko bao giờ mua cái gạo quái quỉ đó nữa đâu! never ever!!!
người ta đi ăn sinh nhật hết rồi, còn mình tui lủi thủi một mình đây... ta nói ngộ, có người thì ko thích cái gì nói thẳng ra, mà chỉ nói với người ngoài, ko phải người thân hay bạn bè, còn có người thì ko thích cái gì nói thẳng ra, mà trái lại chỉ nói với người ngoài chứ ko phải bạn bè hay người thân thiết... còn có người thì chả bao giờ nói gì, chả phàn nàn gì... chỉ biết im re, lâu lâu nhe miệng cười, lầm bầm ko biết ko hiểu hay phất phơ sao cũng đc... ai vậy ai vậy, nghe quen quá... còn ai vào đây nữa ngoài chính tui đây!!! mà sao tự nhiên mình lại làm vậy? để ko có kẻ thù à? để ai cũng thấy mình dễ chịu hòa đồng à?... đâu có được, cũng có người ghét mình kìa!!! đâu thèm mời mình đi SN đâu!! cứ cái kiểu này chỉ có đem bực bội, điên tiết vô trong người mà thôi!!!
mún mua sunscreen của IQQU mà sao ko ship tới đây? chán thật! sao gặp chuyện gì đâu ko vầy nè?
Flame to dust, lover to friend...
Why do all good things come to an end?
Why.? Why.? Why.?
Keep.Smiling
14-09-2009, 03:37 AM
Sao đàn ông con trai mà cũng khó hiểu thế này? lúc này lúc kia... mặt hờn mặt giận, mà chả biết lý do dỗi là cái mô tê j!!!
Mình ko muốn người khác misunderstand và misinterpret những hành động và lời nói của mình đâu... có khi mình cũng thấy như vầy thì hơi quá đà 1 chút, nên bớt lại thì tốt hơn... chắc có lẽ do mình quá tuyệt vọng chăng?
mày ơi mày điên à? mày mới bao nhiêu tuổi mà lại đi nói câu đó? cái j tới thì sẽ tới! ôi sao mà cứ muốn vướng bận vô những chuyện đó thế này?
Chắc chưa có ai đãi sn sớm như mình vậy đâu ha? Gì mà sớm hơn cả tuần... nhưng mà hem sao, chắc sẽ đông vui... the more the merrier n more gifts... đã quá lâu rồi k có một buổi tiệc sinh nhật cho ra hồn... năm nào cũng chỉ có 1 mình... :omg1:
Đi ăn xong thì muốn chơi game hay làm j đó vui vui, mà tình hình là k có chỗ nào ở lại tới khuya để chơi truth or dare giống ở nhà Bảo... cũng muốn chơi monopoly nữa...
Đãi xong đám nì thì sẽ mời em Thuận với em Pu đi chơi riêng hay sao đó... mình biết là Thuận nó ko thích chỗ đông ng, càng ko thích thằng Kim nên có mời thì nó cũng ko đi, làm khó xử 2 bên nên... để rủ em í đi chơi sau vậy!!
Hy vọng t7 nì k phải đi làm để con đi chơi với em í, lâu rồi k đi, k gặp mặt, k nói chuyện lâu đc... cũng thấy nhơ nhớ!! Nó dạo nì bế tắc đủ bề, k job, k tiền, lại gặp cái nhà quái đản, họ hàng khốn kiếp, chuyện mẹ nó nữa... lâu lâu cũng thấy tội nó, hỏi sao nó k khóc mỗi ngày... nghĩ lại thấy mình khá là hẹp hòi khi nghĩ nó sao mít ướt, có j mà khóc hoài? nó là ng đa cảm, nên biết bộc lộ, giỏi hơn mình...
hy vọng 2 anh chàng kia ngày mai ok, còn đi bộ tới bus stop n ngồi trên xe nói chuyện với mình nữa... thật là khó hiểu mà!!!!
Build it up with iron and steel...
Iron and steel will bent and bow...
Keep.Smiling
28-09-2009, 09:19 AM
Hôm nay sinh nhật mình, 19 tuổi: 29/9/1990 - 29/9/2009
tới giờ này vẫn chưa có ai post j lên fb, chúc mình câu nào hết... sinh nhật họ mình có chúc đàng hoàng mà??..... cuối cùng cũng có nhỏ bạn người Mã Lai so dễ thương chút mình qua yahoo rùi, đc an ủi phần nào... tới giờ thì có thêm con bạn mới chúc nữa... thôi chắc cũng đủ ngủ ngon rồi!!!
nằm trằn trọc hoài ngủ k đc, trong đầu cứ mòng mòng đủ chuyện, vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa ngâm trong đầu bài Happy Birthday theo từng nhịp tích tắc của kim giây... trong phòng dì H hơi ồn vì tiếng ngáy với tiếng đồng hồ, phòng T với phòng mình thì im thin thít, lâu lâu ở nhà thì nghe tiếng bà chị ngáy một cái... lấy tóc chọc vô mũi thì bả nín ngay... heheheh
cứ nghĩ ngày mai phải làm những j những j, lên kế hoạch sẵn, take note trong đt mà vẫn còn thấy thiêu thiếu sao đó!!!! đầu óc mình dạo này có quá nhiều vấn đề... sắp điên sắp khùng rồi!!
có ai đã từng khóc đến nỗi tê cứng người, chân tay co rút vì mệt và lạnh thấu chưa? như k còn chút sức lực nào, k nhấp nổi con chuột, k đứng dậy nổi, phải tựa vào ghế lết lại giường nằm quấn mền lại, tay k với nổi lấy cọng dây điện của cái mền để cắm vào... chỉ hy vọng nằm trong mền một hồi sẽ ấm lên và bớt đau.... sợ thật....nhớ lại mà còn thấy..... đây trải qua rồi nên đây biết... khóc mà đau đến tận cùng, vừa đau trong tim, vừa đau thể xác... vậy mà chẳng chia sẻ đc với ai cả... bây giờ mới hiểu và thấm.... đau......... đau lắm!!!!!!!!!!!!
thích thu mình vào 1 góc, ko muốn nói chuyện chat chit với ai, cứ sign in fb với yahoo coi có ai post, comment hay mess j ko... có thì hăm hở đọc, cũng thấy vui vui mà đọc xong lại chẳng mún comment hay trả lời lại... cứ như có cái j đó kéo mình lại , k mún hoà nhập với mọi người... im lặng...
một khi đã ghét ai đó thì chỉ muốn những điều xấu xa xảy ra với ng đó thôi... như vậy có gọi là ác độc ko? nghĩ tới chuyện đc yên thân, ko bị quấy rầy bởi ng mình ghét là thấy thật thoải mái rồi... nhưng mà còn cái lý do khiến ng mình ghét đó phải rời khỏi mình thì thật nhìu... bệnh... chuyển nhà...v.v...
nói ba mẹ cho tiền bả về vn năm nay chơi, đang sale vé nè, cho bả mang hết đồ bả lụm về cho rộng rãi phòng ốc, cho ba mẹ giáo huấn bả lại, cho mình thoải mái chơi holiday, cho bả đừng có suốt ngày so bì với mình, và nhiều lý do mình thấy thật hợp lý... rồi cuối cùng, bả làm sao đó mà k qua đây đc nữa, chỗ này thì mình nghĩ hơi ác rồi, sẽ phát sinh nhiều vấn đề phiền toái đây... tiền học bao lâu nay ba mẹ bỏ ra đổ sông đổ biển, mong muốn có cái PR của bả cũng vậy.... mình thì tính nếu bả k qua nữa thì mình xin ông bà chủ nhà cho mình qua cái phòng nhỏ hơn hay đợi con Nhiên qua hai đứa ở chung phòng cũng đc... mà k biết trường hợp đó có bao giờ xảy ra k đây??????????
Happy birthday to you...
You were born in the zoo...
You look like a monkey...
And smell like it too....
Keep.Smiling
13-10-2009, 02:16 AM
sao mà mình cứ suốt ngày lo nghĩ, coi có phải tại vì mình mà nó thế này thế nọ k? chắc trong đó cũng có 1 phần là do lỗi của mình, k phải mình làm chuyện j có lỗi , mà chắc tại vì cách cư xử, nói năng của mình chẳng ra làm sao... cứ đọc rồi cứ lo , phải đọc nhìu lần, nhìu nơi coi có phải lý do ở mình k? khi bít là k phải rồi thì thở khì 1 cái... nhưng mà lại thấy tội cho nó... rồi xong thôi, chẳng làm đc j... có phải mình useless quá k?
changngoc1992
13-10-2009, 03:46 AM
ngoài thềm chim đă gọi hè
cành hoa vương những tiếng ve rộn ràng.
mùa này trời nắng trang trang
lòng ai thiêu đốt hoang mang nỗi lòng
phượng kia còn đỏ hay không
để ta nhin lại con đường ngay xưa
Keep.Smiling
17-11-2009, 05:36 PM
tại sao lại mơ thấy hắn nhỉ, lạ thật đấy... ko lẽ lúc sáng nghĩ về hắn nhìu như vậy sao? đến nỗi trong giấc mơ cũng nhìn thấy hắn !!! hôhoho, mình có vấn đề thiệt rồi !!!
he lied next to me, on the bathroom floor, geeez :ohno: hahhahah, then he asked one to turn 180* so there would be more space for each. but i said then one would kick others head =)) he said ok then, we lied next to each other, side by side... it was lil bit crammed but my heart was beating so hard. he looked just fine like nothing is happening. he rested his head towards my back, i turned my head to the wall (or maybe the door)... he felt asleep, but was still wearing his glasses... i sat up and looked at him sleeping, how cute he was... i think everyone looks really cute like an angel when they sleep... i kept staring at him, at that chubby face, at those thick sexy lips, at that smooth face, at that simple but cool black glasses frame, at those closing eyes... i wish could touch them for real....
he'll be gone one day, soon, very soon... after exam... taking placement in a hotel somewhere... 6 months, is that long? someone will take over his room, the room always has open door n windows. will they also open the door and hold it with those thongs and leave the shoes neatly next to it??? will that be someone who always says hello to me first? although it's not always a friendly hello but i like someone saying hello to me first... they understand my shyness!!!
gosh, im missing his smile so much now!!!!!!!!!! :mc:
yi jian hei se mao yi
er (liang) ge ren de hui yi
yu guo zhi hou
geng nan wang ji
wang ji wo hai ai ni
ni bu yong zai yi
liu lei ye zhi shi gang hao er yi
wo zao yi jing dai zai gu di
wo zhi dao bu neng zai liu zhu ni
ye zhi dao bu neng mei you gu qi
gan ji ni
rang wo yong you qiu tian de mei li
kan zhe na bai se de qing ting
zai kong zhong wang le qian jin
hai neng bu neng
zhong xin bian zhi
nao hai zhong qi mao qiu de ji yi
zai shuo wo ai ni
ke neng yu ye bu hui ting
hei se mao yi
cang zai na li
jiu rang hui yi yong yuan ting zai na li
i'll learn this song to sing it duet with you one day :nhi:
Keep.Smiling
27-11-2009, 06:14 AM
càng ngày mình thấy triệu chứng của mình càng nặng mà... nhớ nhớ mong mong... lúc nào, làm j cũng nghĩ tới him... cũng suy nghĩ coi him đang ở đâu, làm j... lúc nào cũng tìm cách nhìn thấy hình him...còn tưởng tượng ra mai mốt nếu mình với him thành couples thì sẽ như thế nào... nói chung là cant get him out of my head!!! OMG!!! [mấy triệu chứng này cực kỳ giống em P.... k lẽ mình đã xiêu thật rồi sao?] nhưng mà cũng phải nói là chưa bao giờ mình có cảm giác mạnh, mãnh liệt & lâu dài như thế này!!
nhưng mà... dạo này cứ thấy sao sao á... tại him có sao hay chỉ tại mình??? mình thì cảm thấy him ít nói chuyện với mình hơn lúc trước, dù có chào hỏi nhưng mà có vẻ cố né tránh mình, ko nhiệt tình, vui vẻ như trước kia... hay là him đã nhận thấy có biểu hiện khác thường ở mình nên ko muốn tiến tới??
con N kêu mình cứ tỏ ra bình thường, nói chiện tự nhiên như bạn bè như vậy thì sẽ tự nhiên hơn, đừng tỏ vẻ là mình thích nó, nếu k sẽ bị phản ứng ngc... nó còn nói là him giống thằng PC... moá ơi mình nhìn cách nào cũng k ra làm sao 2 ng giống nhau đc?? có giống cái môi mỏng, da trơn thui hử?? :nhi:
tháng 12, k bít ngày nào, mà sắp rùi... ng ta sẽ đi cairns làm thực tập... 6 tháng sau mới về đây... về đây rùi sẽ ở đâu?? sẽ quay về đây chứ??? hay lúc đó liệu mình có còn ở đây chăng??
bây giờ ng ta đã đi chơi rùi... đợi hoài bạn k tới đón nên đón cab rùi... ng đâu sang thế k bít? ham chơi nữa =P đi đi rùi chụp hình về cho t xem :D
quyết định k mở cửa ra nhìn, như vậy thì pathetic lắm, ng ta mà biết lại k thích, nói là mình soi mói đời tư của ng ta!!! quyết tâm quyết tâm... đợi chừng nào có hình sẽ xem :ahah:
One black woolen sweater
Two people's memories
After the rain, it becomes harder to forget
To forget that I still love you
You don't have to mind
As the tears are just a coincidence
I'm already at the bottom of the valley
I know I can't hold you back
And I know that I cannot lose my dignity
But I'm grateful that you let me experience autumn’s beauty
Looking at the white dragonfly
Motionless in air, as if it has forgotten how to go forward
Is it possible to rebuild
The torrent of memories in my mind?
Once again, let me say "I Love You"
Maybe then, the rain will still not stop
Black woolen sweater
Where is it hidden
Let memories stop there too, forever
banglangtim_312
27-11-2009, 06:46 AM
Hi,cach viet cua ban hay lam,nhin de thƯƠng nua.the ban voi ngƯƠi ay the nao rỦi
Keep.Smiling
29-11-2009, 07:35 PM
dạo này lại cứ hay nhớ tới những chuyện cũ trước kia... chuyện cũ ở đây bao gồm tất cả những thứ có liên quan đến him:
- nhớ lần đầu tiên gặp him, him say hello trước, giới thiệu tên, nice to meet you... so friendly!!!
- nhớ lần him nói gặp mình trên xe bus, bữa đó là mình đi bơi với bạn, xong bắt bus lên trường, chắc him ngồi đằng sau còn mình thì chỉ tìm chỗ ngồi chứ chả bao giờ chú ý đến những người khác... nhưng vấn đề ở đây là him thân thiện, cởi mở, muốn bắt chuyện nói với mình
- nhớ lần thấy him mặt bị băng bó tùm lum, nhìn buồn và tội làm sao, ngồi chờ xe bus ở trạm... vì lúc đó đi với 2 đứa bạn, rồi vì mình nhìn ko rõ, ko chắc có phải him ko nên ko say hi và hỏi thăm làm sao... bây giờ nghĩ lại thấy mình có lỗi quá... mà về nhà cũng ko thấy him để đính chính nữa...
- nhớ những lần gặp him trong phòng bếp, him đều say hi trước, hỏi thăm hôm nay ko đi học à? còn mấy lần hỏi thăm công chuyện đi làm... có lần him nhìn thấy mình dùng xương thịt cốt lết để nấu mì gói thì thắc mắc hỏi bạn dùng thịt j vậy? thịt gà à? mình nói ko? xương thịt mình để dành đó !!! k biết him nghe vậy thì nghĩ sao nữa?
- nhớ nhiều lần lắm, him gõ cửa phòng, mang đồ ăn cho mình và chị, có khi cho bạn mình nữa, mặc dù ko phải là him làm nhưng mà mình thấy him quá chừng dễ thương, chắc là lúc nào cũng nghĩ đến mình :blushing:
- nhớ lần gặp him ở trạm bus trên city vào một chiều cuối tuần, lúc đó cũng khá trễ, người đón bus thưa dần, xe thì 30ph mới có 1 chiếc, thấy chiếc 2** tới mà mình ko đi, tại vì hình như bữa đó đi làm ra, còn đi shop nữa nên mệt quá k muốn đi bộ, mà bữa đó trời cũng nóng nữa... lết bộ về nhà thì mệt lắm... him thì lại đi chuyến đó, gặp mình say hi, hỏi bạn chờ chuyến sau à, mình nói ừ, him nói vậy gặp lại sau nhé!!!
- nhớ lần mình để quên chìa khoá trong phòng, về tới nhà với 1 đống đồ vừa mua, mệt ơi là mệt mà chẳng vào phòng đc.... đi chung quanh nhà k có cái cửa nào mở he hé cho mình chui vô... tính gõ cửa sổ phòng him mà thấy ngại quá... đi ra cửa trước đứng chờ... một lúc sau him đi đâu đó về, vừa đi vừa nói chiện dt, nhìn thấy mình ngạc nhiên hỏi, mình nói để quên chìa khoá trong phòng, him nói nếu him k về thì sao, đứng chờ đây hoài ư? mình nói ừ chờ chừng nào có ng nào về....
- nhớ lần gần đây nhất, him thật buồn cười một cách đáng yêu, gõ cửa phòng mình hỏi chai nước táo trong tủ lạnh có phải của mình ko? mình nói phải, him nói hình như hết hạn rồi đó, mình ra xem thì thấy hạn tới 2010 mới hết, mình nói thì him cười, xua tay cho qua, nhìn him thật tếu, cười cười như xí hổ :blushing: hình như từ lúc ấy, mình bắt đầu có cảm tình với him.....
hôm qua him nhuộm tóc, thành màu j thì chưa thấy, thôi thì sớm muộn j cũng thấy đc.... hôm qua cũng là lần đầu tiên thấy him bỏ kính ra, sao mà dễ thương thế ko biết... nãy giờ mình tả về him dùng ko biết bao chữ dễ thương rồi... nhưng mà đúng là như vậy, mình ko có nói sai lời nào đâu!!!
N nói mình đừng quá suy nghĩ nhiều về chuyện này, ko thì sau này nếu ko thành đc sẽ đau lòng lắm... mới đầu nó bảo mình từ từ tìm hiểu... những chuyện ở phía trên mình kể cho N nghe nhưng nó nói có thể chỉ là lịch sự xã giao, nhưng cũng có thể là bật đèn xanh.. lúc đó mình lại vàng vàng đỏ đỏ lại mới chán.... nhưng khi biết là thời gian ko còn nhiều (mai là tháng 12 rồi), nó nói bây giờ mình có thể nói cho him biết đc rồi đó... nhưng lấy đâu ra sức mạnh, lấy đâu ra bản lĩnh để nói chuyện đó với him đây?
Keep.Smiling
12-12-2009, 07:43 PM
"Ngồi nhìn trên cao ngắm sao đêm nay, chợt thấy tôi lòng buồn như lúc nào. Vì ngày hôm qua đã trôi qua mau, để nỗi đau vẫn còn trong trái tim... Một ngày anh đi rất xa nơi đâu, để mãi tôi tìm anh trong bóng hình... đợi chờ mình anh dưới cơn mưa qua làm giá băng nên lòng tôi xiết lại... Tôi đâu muốn trái tim tôi băng giá, dưới cơn mưa ấy khiến cho lòng buồn. Vì ngày hôm qua anh rời xa tôi, để lại trong tôi niềm đớn đau.... Đêm khuya thanh vắng chỉ mình tôi ở đó , để cho sương gió vây quanh tâm hồn... Giờ anh nơi đâu có hay cho lòng tôi, một tình yêu đơn phương thầm kín... Hỡi người dấu yêu..."
Để tôi đêm đêm tìm anh trong cô đơn
Giữa bầu trời bao la đầy sao
Hỡi người dấu yêu...
If you ever asked me the question why I like you, I would answer that:
_I like you not because you are handsome... No. You are not handsome, but you are nice!
_I like you not because you are rich... No. You are not rich, but you share things with me!
_I like you, like you, like you because you are kind, funny, caring and you understand me... You know I'm shy, you always talk to me first, you say hi, you say bye.
I dont know if it's love yet... Yep cause I've never been in love... I just want it to be like this, soft and gentle... Time will show me what it really is... Time... Yes, 6 months, long time... But I know this is a challenge... In 6 months, things will change and so will I, but I will change in a positive way, you know why? Because of you my dear... I promise I will.
Something might happen in the near future, but I dont care about that for now... What comes will come.
In the mean time, just let me MISS you!
Keep.Smiling
16-12-2009, 03:46 AM
finally it's raining after 2 freaking hot days... rain... somebody's happy... somebody's not :rain:
it's raining there & it's also raining here as well... but i know u dont care abt this place anymore ... u r so into your new place, new house, new workmates, housemates (they're freaking awsome rite????) & friends!!!! urhhh... mayb u do care abt this place but not this person, the one who always thinks abt you, never forgets to forget you no matter what she's doing... do u know that? or u do but u dont care.... yeah u never care.... i know... i know...
man why am I so jealous with those ppl living around you, talk to you, smile at you, laugh with you....
do u know how happy i was yesterday... just until now all happiness seems gone...
3 days... yeap that long it took you to reply me & i kept making excuses for yourself for not texting me back earlier... that you were busy finding a house, that you were busy finding the way around the new place, that you lost your phone, that you changed your number without bothering to tell me....... every single excuse i made up for you... and wat did u give me in return??? no caring abt me, u only asked how is here???? wat's wrong with you? what's happened that makes you so different from before??????????? where's my old friendly caring housemate????
geez, i was intending to write this note as a happy lovely one abt your reply but since i saw ur comment... i dun feel like this note is a happy cheerful one anymore......
why do i need to be so jealous like this???????????????
HE'S NOTHING or I'M JUST NOTHING TO HIM...NOTHING...NOTHING...
what u expect never comes but unexpected things always arrive... all the time!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.