step by step
22-06-2009, 12:51 AM
18/6 là 1 ngày đen đủi nhất của mình có lẽ là thế? HUM đó đi chơi về muộn thì chớ xe lại con bị hỏng nữa chứ thật là xui xẻo mà! may có tên MAM (CHÓ) hok có chắc hum đó mình chết mất! MÌNH cũng chỉ muốn nói 1 câu cảm ơn thôi mà! lần nào định nói thì cái tên NAM đó cũng chạy đâu mất tiêu rồi đâu có kịp nói j đâu? thui rù sao cũng cảm ơn bn!
nói chung hum đó đen đũ đường lun nha! về muộn bị mắng song lại còn thêm 1 tên ngồi như chơ chồng ơ trong nhà nữa chứ? nhín đã thấy ghét rùi! nhưng hok đuổi đc ví bn cũ má! nói là bn cũ nhưng thực ra là 1 cái đuôi dài ơi ơi... là dài lun! hok cắt đc hok biết cái đuôi này đc cấu tạo bằng sương thịt hay bắng j nữa mà hok cắt nổi? thế là lại mất 1 buổi chiều đi chơi nắng và 1 buổi tối đi chơi vô vị may sao còn đc về sớm để đi lấy cái xe ở nhà NAM hok có thì chết liền! vế tới nhà mới biết mình còn sống hix tại về muộn nên phải đi nhanh mà!:step:
nói chung hum đó đen đũ đường lun nha! về muộn bị mắng song lại còn thêm 1 tên ngồi như chơ chồng ơ trong nhà nữa chứ? nhín đã thấy ghét rùi! nhưng hok đuổi đc ví bn cũ má! nói là bn cũ nhưng thực ra là 1 cái đuôi dài ơi ơi... là dài lun! hok cắt đc hok biết cái đuôi này đc cấu tạo bằng sương thịt hay bắng j nữa mà hok cắt nổi? thế là lại mất 1 buổi chiều đi chơi nắng và 1 buổi tối đi chơi vô vị may sao còn đc về sớm để đi lấy cái xe ở nhà NAM hok có thì chết liền! vế tới nhà mới biết mình còn sống hix tại về muộn nên phải đi nhanh mà!:step: