Xem đầy đủ chức năng : Lạnh và ấm
truyện mình viết chưa được chuẩn nên xin các bạn có gì thí góp ý nha :plz:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
tên truyện : lạnh & ấm
tác giả : It 's me
tình trạng : đang sáng tác
nguồn : từ trong đầu ra
phần đầu tiên : Giới thiệu nân vật
nó Quách Tiểu Phụng. Con nhà giàu rất có tiếng tăm trong ngành khai thác đá quý,học cực siêu chỉ số IQ 200 mà mấy lị. không học nhưng thi vẫn đậu.Về dáng của nó thì cực kì chuẩn ,3 vòng chuẩn hết chỗ chê.Đã vậy còn có những đường con quyến rũ trên người nữa chứ ,à quên nó cao 1m7 + khuông mặt baby + làn da trắng hồng rạng rỏ.
hắn Huỳnh Đức Minh Quân.Hotboy của trường tình cờ biết nó học chung trường đấy.Cao 1m8 dáng người mẫu cách ăn mặt cực vip (toàn đồ hiệu).à quên còn nữa chưa hết hắn con nhà tiếng tâm đấy xài tiền như nước hok coi ai ra gì cả cho đến khi gặp nó.còn về học lực thì khỏi phải nói vì học đâu có thua nó đâu mà seo hok giỏi
còn nhiều nhân vật nữa tí nữa mình giới thiệu luôn !!!:step:
chap1 cuộc chiến bắt đầu& sự mở đầu
Nó và con nhỏ bạn thân của nó Anh ( học hok thua nó chỉ có cái là lùn hơi và nhà bình thường +rất nết na hiền dịu hok như nó một Playgirl chính hiệu) đang bước ra khỏi công thì gặp hắn đang tán tỉnh một cô nào đó ,trong cô ta như bị hút hồn bởi khuôn mặt bảnh trai của hắn vậy. Nó chả thèm quan tâm đến nhửng loại người như hắn.Về phần nhỏ bạn của nó thì đang chủm chỉm cười với một người con trai có một khuông mặt cũng rất baby nhưng hok phải là hắn.Nó kéo nhỏ bạn đi một lúc thì nhỏ bạn nó nói :''ma2y biết là mày vừa phá mọng đệp của bà hok '' nhỏ Anh nổi cáu lên như bà chằng :dapcom:.nó nói '' dạ con biết bà đang mơ giữa ban ngày ạ '' nó nói một cách thách thức nào ngờ nhò Anh rượt nó chạy thiệt ,chạy tới chỗ của thằng nhóc đang bye con bồ mới( mỗi ngày hắn có một đứa T/g hết nói).Nó biết mình đang chạy nên nó đâu biết mình đang tiến lại gần hắn một người mà nó ghét nhất. nó bắt đầu nhìn thẳng thì đả không thắng lại được, nó đang đè lên hắn và cho hắn nụ hôn đầu của mình mảnh liệt và ngọt ngào. nó và hắn đứng dậy phủi bộ đồ đồng phục hàng hiệu đã được đặt may.nó phủi xong bo65 đồ định nói thì bị hắn làm cho câm họng ,hắn cười một nụ cười nữa miệng và nói:'' Cô hôn giỏi đấy rất ngọt rất mảnh liệt ,cảm ơn cô đã cho tôi một nụ hôn đầu đời ''. Hắn đưa tay lên miệng và mi gió nó
...¶<ø§...
21-06-2009, 11:01 PM
ngắn quá bạn à =.= ko nhận xét gì được. 1 chap tối thiểu là 3 trang word naz bạn
Có 1 số lỗi cần sửa:
Nó và con nhỏ bạn thân của nó Anh
~~> Nó và con nhỏ bạn thân của nó - Anh
hok như nó một Playgirl chính hiệu
~~> hok như nó - một....
Bạn có nghĩ nếu thêm dấu "-" vào thì người đọc sẽ dễ nhìn hơn và làm rõ ý câu văn hơn ko ^^
Ngoài ra thì nhân vật "hắn", tớ nghĩ bạn nên cho tên nhân vật xuất hiện trước khi gọi người đó là "hắn", sẽ khiến người đọc nắm bắt rõ hơn :D
Vậy thoy ^^~ típ tục post naz :D
ah cam ơn bạn nhiều lắm mình chưa viết xong là mẹ đã về nên phải tắt mày xuông ăn cơm thui để mình post dài thêm ha
tip nè các bạn
~~~~~~~~~~~~
và nói :'' cảm ơn cô pe1 ah`''.Nó hả miệng và nghỉ trong đầu một nữa đầu nó là cách giành chiến thắng còn một nữa kia thì đang chứa sự phẩn nộ tột cùng của nó -sự ganh ghét + cách trả thù =...
Trên xe của nó -xe có bác tài và nó chứ hok phải mình nó-bác tài hỏi:''Sao trong cô chủ bực mình thế ,đã bị ai chọc ha? ( t/g ai chọc được nó la tài) Nó nói :'' Dạ đúng '' , bác tài nghỉ ai ma choc cô chủ được mới lạ huhuhuhu!."Gần tới siêu thị rùi bác cho con xuống ở siêu thi nha " -nó nói-."Chừng nào cô chủ đi xong thì gọi tui nha !"-bác tái nói rùi chạy xe về nhà-. Vô tới Diamond ai cũng phải nhìn nó vì nó so kute , anh chàng nào cũng nhìn rùi lại bị bồ đạp cho một trận ,thấy vậy nó liền đổi lớp vỏ ở ngoài -trở nên lạnh lùng ai đứng gần nó cũng đông đá nhưng càng vậy càng làm nó kute hơn - Nó bước tới hàng đồ ăn vì hôm nay ba mẹ nó về nước nên nó phải làm một món thật ngon để ba mẹ nó vui.Xong xui nó lại chạy lên lầu lượn tới chổ này tới chổ khác , đi vòng vòng làm người ta gần sập tiệm. nhưng chẳng có bộ nào làm nó vừa lòng. Thế là nó lượn tiếp tới cái tiêm của chị họ con nhỏ Anh hỏi:"chị có bộ nào xì-tai hok?" ,"à có một bộ hợp với bé lắm nè nhưng be là ai mà nghe giọng quen quen thế?" bà chị hỏi một cách nhanh nhảu.nó nói:" dạ em là Quách Tiểu Phụng " bà chị la lớn và ôm nó thắm thiết noi :" bé phụng nhà ta tới rùi seo chi co bộ này cho bé nè ". bà chị đi lấy đồ ra thi là một bộ đồ cực kute -dể t/g ta sơ lượt về bộ dồ nha :một chiếc áo hình trái bầu màu hồng nhạt không dây có thắt môt công dây nịch màu trắng so kute và thêm một chiếc dép barbie màu tráng hồng +trang sức +kieu tóc thành một người hoàn hảo bước ra khỏi siêu thị thì lại gặp ma -nó thấy hắn & hắn thấy nó - và chuyện gì sắp xảy ra khi hai người lại gặp nhau đón xem chap 2 nha rất gây cấn khi hai người có môt cuộc tình nở hoa nhớ đón xem đừng bỏ lở :theluoi:
moonlight_beauty
22-06-2009, 12:36 AM
Truyện j` mà nhanh tới chóng mặt lun.Hok có đấu chấm hay phẩy j` hýt. Cũng hok cách dòng, vít hoa đầu đòng.Bạn viết truyện hay là viết báo nhân dân vậy???????????
P/S: chữ kute quá nhiu` sẽ gây phản cảm
namlun_didong2804
22-06-2009, 05:00 AM
vik ko thèm cách dòng làm đọc đến lòi cả mắt. Mô típ thì quá cũ , ko hot boy thì hot girl.
Lúc đầu thể nào hai đứa chả ghét nhau , về sau bắt đầu nảy sinh t/c. thêm 1 tí sóng gió rồi biến fic thành nhà hoang , lâu lâu lại vào post được.... nửa chap . Mình chỉ góp ý kiến thế thôi chứ đừng bem mình nha !!!
hichic mình chỉ mới viết truyện lần đầu mà từ từ đi thì sẽ có chiie61n tranh típ đây
Chap 2:
Hắn tiến lại gần nó -1mm nữa là kis nhưng...-"anh Quân em đây nè ,anh làm em kím hết cái thành phố Sài Gòn đây nè"-cô bé đó nó một cách thách thức nó."anh Quân ơi tụi mình đi ăn kem thui em thèm lắm rùi"cô bé lại chạm đến nổi đâu hồi nhỏ của nó , nhưng cô bé đó lại làm nhục nó thêm lần nữa :"anh Quân cho em biết anh dẫn con ăn máy này đâu ra vậy , từ chỗ đầu đường xóm chợ đúng hok?".Nó vẫn im lặng -một cách im lặng đau khổ và cũng không ai biết là nó đang cố cầm nước mắt cho không chảy ra -.Con nhỏ lanh chanh ( t/g ghét nó lắm ) định nói típ thì dường như Quân hiểu được nó đinh nói gì thì phải , nên đã nhanh tay bịt miệng nó lại không cho nó nói thêm một lời nhục mạ nào vào lòng nhỏ -nhox thít nhỏ thật rùi- "Quân sao anh dám bịt miệng em sao không cho em nói típ?" nhỏ đó bắt đầu mít ước càng làm Quân thấy bực ,Quân quát lên :"cô có im hay không cô vừa phải thui chứ, cô có biết là tôi yêu cô ấy ngay lần gặp đầu tiên cô có biết là chính cô mới là người tui ghét hok !"."Anh được lắm anh đã bị con nhỏ đầu đường xóm chợ này dụ rồi , để rồi xem nó làm anh nhục tới cở nào nhưng dù sao tôi cũng là vợ chưa cưới mà !"Con nhỏ đó bắt đầu khóc.-quay lại với nó nào nảy giờ nó đa nghe hết mọi chuyện nhưng nó hok quên cảnh tượng 15 năm trước đó nó cũng đã tường bị cảch tượng này làm nó suốt mấy tuần sốt không ngừng.-trở lại hiên tai nào - Hắn đã thấy từng giot nước mắt ,từng giọt sầu rơi trên khoé mi nó. Bất ngờ hắn kéo nó lên xe và chở nó tới một nơi để thực hiện nguyện vọng của mình ,hắn kéo nó lên đồi cho nó ngồi ở đó và hắn ngồi kế bên ôm chằm lấy nó trong một vòng tay ấm áp đầy yêu thương và nói :"Hãy khóc nhiều vào em sẽ thấy lòng thanh thản hơn anh chắc đấy ! Và anh cũng muốn nói với em là anh thích em từ ngày em mới gặp anh , em có cái gan rất lớn mới dám khiêu chiến với anh.Anh..thích.... em....... cô..bé...ạ. Nó bắt đầu ngưng khóc và nói nhung vẫn còn nấc :"Em cũng thích anh nhưng lòng em không dám vì sợ lại bị phản bội như lần trước "."không đâu anh không phải người phản bội anh sẽ trung thành với mình em thôi ".thế là tụi nó trao cho nhao mộtt nụ hôn mãnh liệt hơn mạnh mẻ hơn và trong đó có ngọt lẫn chua chát cua niềm hanh phúc va sự đau khổ.Hắn bắt đầu hôn xuống cổ nó nhưng nó không có cảm giác mà vẫn cho hắn làm như vậy (lời t/g :mấy đứa này làm hơi quá rùi) -trở lại hiện thực -khi hắn bắt đầu dừng hôn thì cắp đó nó mới tỉnh và bắt đầu đỏ mặt.thấy dể thương vô cùng nên hắn quyết định hôn lên má nó một cái làm nó đỏ mặt hơn lúc trước.Gió lân lân làm nó thiếp ngủ trên bờ vai luôn mở rộng chào đón nó -nhưng hắn lại đỏ mặt-.Hắn chờ cho đến nó ngủ khá say rùi gọi về nhà nó là xin cho nó ở nhà mình.Móc cái iphone của nó ra hắn lục danh bạ may mà cũng có lưu số nhà hắn bắt đầu gọi -ở nhà nó :reng...reng...reng....Mẹ nó chạy xuống nghe diện thoại nữa sợ nữa hok vì bây giờ cũng khá khuya nên dễ bị ăn cướp đồ,.....mẹ nó nói với giọng lo lắng :"alo tôi bà Quỳnh xin nghe ,tiếng hắn vanh lên :"à chào bác Quỳnh cháu là bạn của Phụng bạn phụng đang ngủ nên cháu đã đưa bạn ấy về nhà cháu nên cô không phải lo vì cháu là bạn trai của bạn ấy.Sáng mai cháu sẽ chở bạn ấy về nhà. tút.... tút...tút... tút...Hắn nói một dòng làm mẹ nó phải nhẳm đi nhẳm lại mới hiệu-trở lại phía hắn thì bước vào cổng là lên tiếng nói với bà quản gia là :"bà đừng cho ai biết tui dẫn cô chủ nhà họ Quých về nhà nghe chưa nếu nói thì mau cuốn gói khỏi nhà tui đi ".bà quản gia đáp một giọng sợ hải:"vâng,thưa cậu chủ". Hắn đưa nó lên phòng và nhờ bà quản gia thay đồ cho nó dùm mình.Xong xui mọi việc hắn bế nó lên giường nằm kế mình :theluoi::hum:.hắn ôm nó thật chặc vào lòng giống như là hok muốn cho nó đi đâu hết.
tác giả nói trước ngày mai còn bắt đầu một trận chiến ở tr6n trường nhưng mà bây giờ thì đi ngủ theo tụi nó thui bye cả nhà đọc tạm chút đi nha
namlun_didong2804
22-06-2009, 07:54 PM
Ôi cái đầu tôi !
thật sự mình chả hiểu bạn vik cái gì nữa. Chap này là truyện của ai vậy ?
Mà nhớ là cách dòng nghe bạn . (mình thật thật sự hok hiểu bạn vik về ai? cái gì? ở chap này ! Ban nên đọc và edit lại truyện trc" khi post nha ! )
namlun_didong2804
22-06-2009, 08:08 PM
nhox thít nhỏ thật rùi
nhox là ai? là cái con bé chửi Phụng hả ? hay là tên Quân?
-quay lại với nó nào nảy giờ nó đa nghe hết mọi chuyện nhưng nó hok quên cảnh tượng 15 năm trước đó nó cũng đã tường bị cảch tượng này làm nó suốt mấy tuần sốt không ngừng.
từng bị cảnh tượng
Nó bắt đầu ngưng khóc và nói nhung vẫn còn nấc :"Em cũng thích anh nhưng lòng em không dám vì sợ lại bị phản bội như lần trước ".
Thế mà lúc đầu truyện bạn lại cho nhỏ này ghét hắn ghê gớm , giờ thì lại nói " em cũng thích anh nhưng ko dám "
"bà đừng cho ai biết tui dẫn cô chủ nhà họ Quých về nhà nghe chưa nếu nói thì mau cuốn gói khỏi nhà tui đi ".
họ Quých hả???? Mình tưởng nhỏ tên là Quách Tiểu Phụng.
Bài của bạn còn nhìu lỗi sai lắm nhưng nếu mình ngồi dò hết ra cho bạn thì chắc mù mắt sớm ! Cố gắng chỉnh sửa nha bạn !
ah` cảm ơn bạn báo trước nha tại vì mình chưa quen viết truyện nên cứ bị nhầm hoài Sr tất cả mọi người trong nhà
pebunthichankeo
29-06-2009, 07:31 PM
lần này lại bị nhựt tem rồi ,bài của cậu rất ổn tớ sẽ tiếp tục ủng hộ cố lên cậu nha !
pebunthichankeo
09-11-2010, 01:36 AM
sao không thấy viết tiếp gì hết vậy !
nhưng nhìn bài viết cậu giống xem biểu đồ vậy
Ms Incredible
09-11-2010, 07:57 AM
Không hay đọc fic của người khác, cũng không thích bới câu tìm lỗi :so_funny: nhưng tác giả làm ơn đừng phóng đại quá như thế. Cái cô bé nhân vật chính này tính ra IQ chắc cũng không quá 120 đâu :so_funny: Làm ơn sửa đi dùm cái, tốt nhất là đừng nên cho những cái phóng đại đó :blushing:
Mạo muội góp ý, có gì không đúng mong bỏ qua :D
:chayle:
Cher_sóy
09-11-2010, 09:04 AM
Mình khuyên bạn nên viết ra word trước rồi mới copy vào đây... bạn cứ viết vài dòng như vậy xem ra chưa được 1 chap hoàn chỉnh đâu...
Viết cách dòng ra... Nếu bạn muốn lần sau người ta ghé fic của bạn * k muốn tình trạng 1 đi k trở lại đúng k nào *
Enter 2 lần là điều cần nhớ ^^.
Truyện motip cũ.K có gì nổi bật.Nhưng nếu bạn sáng tạo hơn... Thì nó sẽ thu hút...
Mình chỉ nhận xét thế thôi... Vì thật ra mình cũng chưa tạo đk một cái fic sáng tạo...hừm...
Thân,
Chúc vui...
Cher sóy.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.