randoc12
21-06-2009, 09:08 PM
Cô giáo ra đề văn về nhà :" Hãy tả cô giáo của em ". Ku Tèo về nhà trằn trọc nằm suy nghĩ đến tận 12 giờ đêm. Ngày hôm sau, bài của Ku Tèo được lớp trưởng đọc trước lớp. Bài văn như sau :
".....Cô giáo em thường hay mặc áo dài màu trắng, tóc dài tới thắt lưng và hay để xõa, chân cô đi không một tiếng động nào, da mặt cô trắng héo,.....được học với cô vào ban ngày quả thật rất hạnh phúc :plz::plz::plz:
".....Cô giáo em thường hay mặc áo dài màu trắng, tóc dài tới thắt lưng và hay để xõa, chân cô đi không một tiếng động nào, da mặt cô trắng héo,.....được học với cô vào ban ngày quả thật rất hạnh phúc :plz::plz::plz: