Xem đầy đủ chức năng : Tán tỉnh quán
Dịu dàng Hà Nội
21-06-2009, 06:39 AM
Một thương Mây muội đa tình
Hai thương cô bé vô tình dễ thương
Ba thương Mì Rán vô thường
Bốn thương Lan muội thơ vương kiếp người
Năm thương Má Lúm hay cười
Sáu thương Thu Tím rạng ngời tươi xinh
Bảy thương Thu muội thông minh
Tám thương cô bé Phong Linh kiếm giày
Chín thương nàng Chảnh đắm say
Mười thương Delete xuân này đã yêu :hihi:
Vườn thơ sao lắm bé xinh
Nhưng mà chưa kịp tỏ tình tiếc ghê :hihi::hihi:
Dịu dàng Hà Nội
21-06-2009, 08:17 AM
Mì Rán mới vào sao lại ra
Đã vào quán rồi...huynh tán nha
Chao ôi xa cách làm huynh nhớ
Đã bốn tháng rồi muội mới qua
Ngồi sít gần nào huynh nắm tay
Ngại chi đôi má đỏ hay hay
Chớp mi khe khẽ nghe huynh nói
Huynh hứa rằng yêu suốt kiếp này
[Deleted]
22-06-2009, 10:46 AM
Chao ôi xuân này đã yêu
Xuân sau rước thiếp về dinh cho rồi !
Mai này mình mãi có đôi
Để ngày trọn vẹn - hưởng trọn ngày xuân !
:so_funny:
livilR.Nguyen
25-06-2009, 02:16 AM
Thương em vui tính ,lắm trò
tiếc rằng chẳng ghé vườn thơ ngày nào :cr:
Lời này biết nói ở đâu?
Đem vào nhí nhố mọi người cười chê :sr:
Đành mang tâm sự ủ ê
gửi vào hà nội đang ... dê bạn bè.
Người ta có cặp có kè,
nhảy zô phá đám hẹn thề yêu đương:gian:
:so_funny:
Dịu dàng Hà Nội
25-06-2009, 06:26 AM
@Bạch Hổ
Bạch Hổ đã vào cũng tán đi
Bao nhiêu cô gái tuổi đương thì
Băng nhân chưa ngỏ... tình trao ý
Hãy tán đi nào ngần ngại chi :D :D
Thương nhiều lại hóa tương tư
Thương chi cho khổ cái đời, hở anh !
:hihi:.
Dịu dàng Hà Nội
25-06-2009, 07:02 AM
;4499185']Chao ôi xuân này đã yêu
Xuân sau rước thiếp về dinh cho rồi !
Mai này mình mãi có đôi
Để ngày trọn vẹn - hưởng trọn ngày xuân !
:so_funny:
Nhà huynh đã sẵn kiệu vàng
Mai nhờ bướm trắng bay sang ngõ lời
Nếu như đồng ý thành đôi
Nguyện cùng nàng đến chân trời tình yêu :hihi:
Dịu dàng Hà Nội
25-06-2009, 07:17 AM
Thương nhiều lại hóa tương tư
Thương chi cho khổ cái đời, hở anh !
:hihi:.
Má Lúm ơi! Muội biết mà
Không gần nhau được...mới là tương tư
Trách sao Má Lúm hay cười
Bỗng dưng huynh hóa thành người ngu ngơ.. :hihi:
livilR.Nguyen
25-06-2009, 07:57 AM
kêu mình tán gái ở đây
vậy mà gặp Lúm chộp ngay tức thì:gian:
Lúm ơi em có biết gì
từ lâu anh đã tình si em rồi:chayle:
Phong Linh
25-06-2009, 08:36 AM
Thương gì lắm thế anh ơi
Nàng nào cũng tán những lời gió bay
Hỏi anh đang tỉnh hay say?
Mà vào đây viết ngất ngây những lời
Hỏi anh nói thật hay chơi?
Một mình thương hết 9,10 nàng thơ
Hỏi anh có vợ hay chưa?
Mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào
livilR.Nguyen
25-06-2009, 09:02 AM
Phong Linh-con gái thật à?
xưa nay cứ tưởng chính là con trai.
từ nay có dịp trổ tài
lang thang tán gái có ai chịu nào
********
gửi người có nick Phong Linh
biết chăng tôi đã trao tình cho em,
nỗi lòng khắc khoải trọn đêm,
làm sao thức được để thêm yêu nàng ?
:so_funny:
th2yeuem
27-06-2009, 03:58 AM
Anh chẳng buồn đâu chỉ nhớ em
Nhớ đôi môi thắm nụ cười duyên
Nhớ hàng mi biếc đôi mày liễu
Gương mặt hồng xinh cặp mắt đen
Nhớ lại ngảy nao khi mới quen
Chuyện trò ngài ngại chỉ xưng tên
Gọi em anh thấy làm sao ấy
Lỡ mắng oan em lại bắt đền..........?
Ngày xưa thấy gái dịu dàng,
Thời nay trai cũng bon chen đàng hoàng.
Thôi thì cũng chỉ ngỡ ngàng.
Ngờ đâu hổ lại quay sang tán người...
...Choáng luôn...
=))
livilR.Nguyen
27-06-2009, 04:56 AM
liuba lại nói ghen tuông,
vì hổ lại nói yêu thương nhiều người.
Có gì nói nhỏ nhỏ thôi,
vợ chồng như thế bạn cười người chê:hihi:
[L][Q].[Angel]
27-06-2009, 05:33 AM
Biết danh Hổ đã rất lâu
Nhưng giờ mới biết Hổ yêu loài người
Thương thay Má Lúm đa tài
Cũng bị Hổ nhắm chắc rồi đời luôn
Phong Linh rất đỗi dịu hiền
Nay cũng vì thế tiêu tàn chị ơi
liuba lại nói ghen tuông,
vì hổ lại nói yêu thương nhiều người.
Có gì nói nhỏ nhỏ thôi,
vợ chồng như thế bạn cười người chê:hihi:
Tối trời ta ngủ mê mê,
Thấy con hổ béo nhận nhầm phu thê.
Tức mình ta bế hổ lên,
Đấm cho mấy phát hổ phê cả người.
...Thương thay...
=))
THIÊN TỬ
27-06-2009, 06:56 AM
Một thương Mây muội đa tình
Hai thương cô bé vô tình dễ thương
Ba thương Mì Rán vô thường
Bốn thương Lan muội thơ vương kiếp người
Năm thương Má Lúm hay cười
Sáu thương Thu Tím rạng ngời tươi xinh
Bảy thương Thu muội thông minh
Tám thương cô bé Phong Linh kiếm giày
Chín thương nàng Chảnh đắm say
Mười thương Delete xuân này đã yêu :hihi:
Vườn thơ sao lắm bé xinh
Nhưng mà chưa kịp tỏ tình tiếc ghê :hihi::hihi:
Ôi thôi hà nội linh đình
tưởng đi tán tỉnh 1 người mà thôi
ai ngờ ôm hết cả nôi
toàn là xinh gái, super mới ghê
Mì rán thì khỏi phải chê
ăn rồi hãy nhớ đừng mê cô nào
không thì Mì rán làm nhào
đánh ghen búa xụa có mà tiêu thân:haha:
livilR.Nguyen
27-06-2009, 07:01 AM
To codon minhem:
Mình em đôi lúc cô đơn
chắc là trộm nhớ thầm thương anh rồi.
Hổ này yêu quý con người,
nâng hoa quý ngọc ,suốt đời thủy chung.
Em ơi nếu muốn bước cùng,
theo anh ẩn dật chốn rừng âm u :5:
to liuba:
Đấm gì mà đến nỗi phê?
Trúng đâu mà thấy đê mê vậy kìa?
Liu ba nhanh chóng nói ngay,
để anh còn biết tối nay lại làm...
:so_funny:
Mây Phiêu Lãng
27-06-2009, 10:31 AM
Eo ôi, đọc mới giật mình
Tên "Mây Phiêu Lãng" chình ình đầu tiên
Đa tình nào phải lỗi riêng
Bởi đây thương đó - nên duyên ý mà... :blushing:
p/s: chỉ muốn kiếm chác thêm 10$, test thử đã lên top đại gia chưa, mà phải rặn thơ thế này. Thành thật cáo lỗi cùng bạn đọc :so_funny:
LSB-Zen
27-06-2009, 01:06 PM
Eo ôi, đọc mới giật mình
Tên "Mây Phiêu Lãng" chình ình đầu tiên
Đa tình nào phải lỗi riêng
Bởi đây thương đó - nên duyên ý mà... :blushing:
p/s: chỉ muốn kiếm chác thêm 10$, test thử đã lên top đại gia chưa, mà phải rặn thơ thế này. Thành thật cáo lỗi cùng bạn đọc :so_funny:
Kiếm chác tiền nong quả thật hay
Bài thơ con cóc cũng qua tay...
Văn chương bay bổng ôi... Phiêu Lãng
Kiếm chác tiền nong quả thật hay :)
livilR.Nguyen
27-06-2009, 04:44 PM
p/s: chỉ muốn kiếm chác thêm 10$, test thử đã lên top đại gia chưa, mà phải rặn thơ thế này. Thành thật cáo lỗi cùng bạn đọc :so_funny:
Hoá ra Mây cũng biết làm thơ,
cũng nghe vần điệu đến chẳng ngờ,
vậy mà vào quán xin người khác,
khôn ranh như thế ai thèm cho :aba:
******
Làm thơ để kiếm 10 đô,
Mây ko sợ tội tham ô cơ à?
Quán này Mây đã bước qua,
hổ đâu dễ dãi mà tha cho về.
Chủ quán ông cụ loài dê,
hổ tuy là hổ nhưng mê đàn bà.:sr:
lukhachmuathu
27-06-2009, 11:17 PM
Ôi trời ông chủ quán ơi
Ông đi tán gái, vợ thời đợi ông
Ông đi - ông ngóng - ông trông
Cẩn thận kẻo bị sưng mông bây giờ
Vợ oánh thì phải giả khờ
Bảo rằng chỉ đứng ngoài bờ ngó vô
"Tại mấy thằng ấy nó xô
Nên ông mới phải bước vô quán này"
Lại đây tôi bảo ông này
Vợ mà có đánh - mặt mày chừa ra
Ngậm miệng mà chịu đi nha
Đừng có khai ẩu là ra đường nằm
Xin lỗi cho hoạ mấy câu với chủ quán :so_funny:
Witness Star
28-06-2009, 01:16 AM
Hà Nội náo loạn bởi pic này
Tìm đâu hay thế, chừng này người thương
Ơ hay Má Lúm cũng vấn vương
Thế thì không ổn, người Sao thương mà :hihi: :so_funny:
Mắt_lưu_ly
28-06-2009, 02:17 AM
tò mò thử vào quán xem
quán gì mà quán chứa toàn họ " dê"
gởi lời đến chủ họ dê
tán gì tán lắm có ngày ăn roi
Witness Star
28-06-2009, 02:54 AM
Đây không phải gọi là "dê" :so_funny:
Dính vào tình cảm là say mê màk :so_funny:
Lưu Ly đã lỡ vào nhà
Chạy ra cho lẹ, coi chừng chik nha :so_funny:
Mắt_lưu_ly
28-06-2009, 03:02 AM
nếu ko phải họ nhà dê
thì giờ biết gọi lũ dê kia là gì
chạy thì cũng đã chạy rồi
nhưng mà quay lại để mà bắt dê
biết đâu được bữa no nê
ăn ngon một bữa, no nê tới già
mây mơ êm
28-06-2009, 06:22 PM
Chốn này sao có lắm dê
Ai kia đang bắt say mê vô cùng
Có cần Mây tới bắt chung
Phụ cô nhanh bữa mình cùng... no nê!
Mắt_lưu_ly
28-06-2009, 07:33 PM
sẵn sàng mời bạn bắt chung
bắt sao cho hết, ta quay một lần
mời cô mời bác, mời làng
mời luôn Mây tới cùng đánh chén dê
gió đơn côi
28-06-2009, 07:44 PM
Nghe tin quán mở đã lâu
Hôm nay cố ý ghé dô quán nà
Được biết quán nhiều thịt dê
Thế nên cũng muốn dắt dê đến mời
Bà kon cô bác xa ơi
Ai có nhu cầu mua dê ko nhờ
Nếu có thì tôi xin cho
Ko phải mất tiền cô bác đừng lo
Mắt_lưu_ly
28-06-2009, 08:11 PM
trong quán nuôi toàn là dê
dê già dê trẻ, có cả dê con
nếu gió có nhã ý mời
dắt thêm dê tới, cảm ơn gió nhiều
nếu gió tốt bụng cho ko
thì xin đa tạ gió kia ngàn lần
còn nếu gió bắt phải mua
thì thà tự bắt dê kia cho rồi
livilR.Nguyen
28-06-2009, 10:35 PM
Từ lúc trót mang họ nhà dê,
đi đâu em út cũng chết mê,
thấy mình bén gót bao ánh mắt
ngắm dê đắm đuối mà sướng tê.
cô mây,nàng gió ,bé sao xanh,
lưu ly thì cũng chính hàn băng
kéo vào giành anh tình yêu nhỏ,
thôi đành xếp lịch khỏi cạnh tranh.:hihi:
Mắt_lưu_ly
29-06-2009, 12:53 AM
hổ trắng giờ thành họ nhà dê
đúng là nhân gian lắm bất ngờ
hổ trên núi cao em đâu dám
trèo nên trên đó lạnh thấu xương
thôi thì anh chừa em ở lại
xếp lịch cho ai chớ cho em
em chẳng thèm cạnh tranh gì hết
cũng chả giành tình yêu nhỏ của anh
livilR.Nguyen
29-06-2009, 04:56 AM
Ngại gì cái lạnh chốn rừng sâu,
tình yêu nồng cháy ấm nhau lâu,
nay sướng mai vui cùng nhau hưởng,
làm vua một vùng có sao đâu?
Witness Star
29-06-2009, 05:13 AM
Từ lúc trót mang họ nhà dê,
đi đâu em út cũng chết mê,
thấy mình bén gót bao ánh mắt
ngắm dê đắm đuối mà sướng tê.
cô mây,nàng gió ,bé sao xanh,
lưu ly thì cũng chính hàn băng
kéo vào giành anh tình yêu nhỏ,
thôi đành xếp lịch khỏi cạnh tranh.:hihi:
Sao Xanh không chui đầu vào rọ
Nói đây để cho bà con tỏ
Mà chết Hổ rồi, chữ ký đó
Dê Ban Biên Tập - tội đáng lo :so_funny:
livilR.Nguyen
29-06-2009, 05:31 AM
Hổ này vốn tính trăng hoa,
dù ban biên tập chẳng tha cô nào.
Sự thật đã rõ phơi bày,
sao còn chối bỏ thài lai được gì.
Yêu anh thì nói lẹ đi,
sao hoài mặc cảm tình si một mình :5:
Witness Star
29-06-2009, 08:22 PM
Trồng si??? Ai thích cứ trồng
Nhưng Sao không thích ngóng trông, đợi chờ
Yêu Hổ??? Sự thật trong mơ :so_funny:
Thôi thôi khỏi phải mong chờ Hổ ơi :hihi:
p.s: Iu Hổ để vào rừng ở àk???? :so_funny:
Mắt_lưu_ly
29-06-2009, 08:30 PM
cái lạnh chốn rừng sâu thăm thẳm
tình yêu nào sưởi ấm được đâu
hay cho hổ già kia đa tình
nay đây mai đó, chẳng tha ai
nếu biết trước sẽ có lắm đắng cay
thì dại gì mà đi theo hổ trắng
Witness Star
30-06-2009, 05:44 PM
Ôi Lưu Ly, hỡi Lưu Ly :so_funny:
Chốn nào không đến, đến chi nơi này
Tình cảm Hổ đã tỏ bày
Lưu Ly không nhận, đắng cay thế nào :so_funny:
Dịu dàng Hà Nội
05-07-2009, 06:55 AM
Thương gì lắm thế anh ơi
Nàng nào cũng tán những lời gió bay
Hỏi anh đang tỉnh hay say?
Mà vào đây viết ngất ngây những lời
Hỏi anh nói thật hay chơi?
Một mình thương hết 9,10 nàng thơ
Hỏi anh có vợ hay chưa?
Mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào
Quán này tên tán tỉnh mà
Bé nào vào quán anh là tán ngay :D
Anh thì hôm tỉnh hôm say
Vợ thời chưa có nên hay tán nà :D
Ra vườn hái một bông hoa
Tặng cho Linh đó làm quà...yêu anh :D
Dịu dàng Hà Nội
05-07-2009, 07:08 AM
Eo ôi, đọc mới giật mình
Tên "Mây Phiêu Lãng" chình ình đầu tiên
Đa tình nào phải lỗi riêng
Bởi đây thương đó - nên duyên ý mà... :blushing:
p/s: chỉ muốn kiếm chác thêm 10$, test thử đã lên top đại gia chưa, mà phải rặn thơ thế này. Thành thật cáo lỗi cùng bạn đọc :so_funny:
Nên duyên Mây nói đó nha
Đem trầu cau đến làm quà đón dâu :D
Ôi thôi hà nội linh đình
tưởng đi tán tỉnh 1 người mà thôi
ai ngờ ôm hết cả nôi
toàn là xinh gái, super mới ghê
Mì rán thì khỏi phải chê
ăn rồi hãy nhớ đừng mê cô nào
không thì Mì rán làm nhào
đánh ghen búa xụa có mà tiêu thân:haha:
Tán tỉnh quán đây mới mở mà
Kính mời bằng hữu ở gần xa
Thiên Tử đã vào thì cùng tán
Đừng hù... chủ quán sợ.. à nha :D :D
mây mơ êm
08-07-2009, 08:49 AM
Chốn này vui quá vậy ta ,
Chủ quán tán tỉnh các bà , các cô.
Đã vậy rủ nhau chạy xô ,
Chẳng hay chủ có... "độc cô" một mình.
Hay người có bị té sình
Lần nào chưa vậy bạn tình người ta?
HanMacTu_part2
12-07-2009, 08:15 PM
Chốn này vui quá vậy ta ,
Chủ quán tán tỉnh các bà , các cô.
Đã vậy rủ nhau chạy xô ,
Chẳng hay chủ có... "độc cô" một mình.
Hay người có bị té sình
Lần nào chưa vậy bạn tình người ta?
Thật là câu hỏi khó mà
Chủ phòng lỡ miệng sợ là mật xô
Ôi chao một chốn xô bồ
Tán qua tỉnh lại cô bà yêu chăng
Hay là chỉ tán lằng nhằng
Lấy vui cảm hứng thơ măng hở người
Hôm nay Tử nói đôi lời
Có sai mạng phép mọi người bỏ qua
Thơ rằng:
Tán sao cho đáng đi nà
Đừng đùa đừng giởn kẻo mà khổ ai
Tình mà có mãi đùa chơi
Sợ rằng có lúc bị lời không hay
Sơ hơn 2 chữ đắng cay
Giá kia phải trả cho ngày tán vui
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.