Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : lưng chừng



kỳ quân*zen
21-06-2009, 03:51 AM
Giữa lưng chừng nổi nhớ
em tìm đến cơn mơ
giữa lưng chừng vần thơ
em trìm trong mộng mị
giữa lưng chừng xa mạc
em tìm giếng nước khơi
giưa lưng chừng chơi vơi
em tìm vòng tay ấm
giữa lưng chừng đầm ấm
em tìm đến đau thương
giữa lừng chừng vấn vương
em tìm nơi xa cách
giá như là bức vách
để chẳng biết nói cười
ai nỡ bỏ cuộc chơi
cho lưng chừng anh hỡi !!!! :)

livilR.Nguyen
24-06-2009, 11:02 PM
Giữa kho tàng văn học,
có hàng tỉ bài thơ,
giữa kho tàng tri thức,
có muôn vạn bất ngờ.
Kho tàng của người xưa,
hậu sinh ta thừa hưởng,
chớ lấy làm của riêng,
sẽ không còn đâu nữa.
Kho tàng ta ngắm nghía,
chẳng biết là của ai,
sao lại giống khoe tài,
không ghi ta tìm được.
ps: bài lưng chừng này bạn có thể ghi tên tác giả được ko?Nếu ko biết tác giả thì để là sưu tầm cũng đc.Thân!

kỳ quân*zen
01-07-2009, 09:00 PM
Giữa kho tàng văn học,
có hàng tỉ bài thơ,
giữa kho tàng tri thức,
có muôn vạn bất ngờ.
Kho tàng của người xưa,
hậu sinh ta thừa hưởng,
chớ lấy làm của riêng,
sẽ không còn đâu nữa.
Kho tàng ta ngắm nghía,
chẳng biết là của ai,
sao lại giống khoe tài,
không ghi ta tìm được.
ps: bài lưng chừng này bạn có thể ghi tên tác giả được ko?Nếu ko biết tác giả thì để là sưu tầm cũng đc.Thân!




************ nhưng bạn không thể nói thế vì nó là của tui nếu bạn không tin thì tùy. còn tui thì hài lòng vói những gì mình làm ra *********************** thân************8

giữa lưng chừng vô vọng
tôi tìm đến chất thơ
giưa lưng chừng bơ vơ
tôi tìm ai an ủi
thế mà bạn hắt hủi
nói là đây sưu tầm
thật là quá oan thân
mong bạn hãy đón nhận