doi lang tu
21-06-2009, 03:01 AM
Có một ngày ta đi giữa mùa dong
Gió thổi lên bản tình ca ngày cũ
Người lữ khách lòng thầm tự nhu
Rồi cuộc đời lãng tử sẽ về đâu
:bu
hoxuanhuong
23-06-2009, 07:06 PM
có một ngày ta đi giữa trời trong
mưa chợt đến,ta nghe lòng hờn dỗi
người yêu hỡi !xin người đừng lừa dối,
nếu lãng tữ,nhìn đời như se lạnh
kẻ đa tình, nhìn đời chợt đổi thay !
cứ trời mây, hẳn gì mưa sẽ đến?
hể trời nắng,chắc gì mưa không qua !
kẻ đảo hoa chắc gì tìm thấy được,
sự ngọt ngào của hạnh phúc lứa đôi !!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.