PDA

Xem đầy đủ chức năng : tây nguyên yêu dấu !!!



hoxuanhuong
20-06-2009, 11:43 PM
Những ngày còn bé trên buôn
Sáng thì lên rẩy,lên nương tối về
Trời cao,sông núi,rừng quê
Chân em vẩn bước theo ngày tháng qua.
Bây giờ để lại buôn xa
Tiếng chày mẹ giã, con gà mẹ nuôi
Em về nội trú dưới xuôi
Học thêm cái chữ xây nên tương lai
Cho dù ngày tháng có phai
Tấm lòng em mãi khắc hai lời thề :
Học cho thật giỏi,thật ngoan
Về nhà phụ mẹ,bớt phần tủi thân.
Học cho hết bậc phổ thông
Tiến lên đại học giúp dân thoát nghèo !!!

uknow
21-06-2009, 01:32 AM
rừng núi dậy vang lời ai gọi
sông gào lên khúc hát bi hờn
tây nguyên đó một thời tôi tứng sống
cũng buồn buồn khi nhớ về quê
chiều bắc loa và ngồi hò hét
hoang dã vô cũng núi rừng ơi
đêm đốt lửa vác cồng chiêng ngồi gõ
ché rượu cần bập bùng trong ánh lửa
mắt em nghiêng trong sắc nắng rừng chiều

hoxuanhuong
23-06-2009, 07:19 PM
rừng núi dậy vang lời ai gọi
sông gào lên khúc hát bi hờn
tây nguyên đó một thời tôi tứng sống
cũng buồn buồn khi nhớ về quê
chiều bắc loa và ngồi hò hét
hoang dã vô cũng núi rừng ơi
đêm đốt lửa vác cồng chiêng ngồi gõ
ché rượu cần bập bùng trong ánh lửa
mắt em nghiêng trong sắc nắng rừng chiều

có mùa hè,trên đường về với núi
áo tình nguyện làm lòng ta hờn tủi,
tây nguyên ấy đẹp như dân tình nghèo khó
quyết làm sao cho cuộc đời sóng gió
sẽ không làm tây nguyên nghèo khó,
nản tấm lòng của anh Núp ngày xưa !!!!

uknow
23-06-2009, 07:33 PM
hè tình nguyện xôn xao về với bản
mùa quân đi núi rừng cũng chao nghiêng
áo tình nguyện làm lòng ai buôn lắm
hẹn với lòng sẽ về lại núi rừng
khói lam chiều xôn xao trên nương rẫy
những con đường dất đỏ buộc lòng ta
dòng sông trắng âm vang về với biển
cõi lòng nào khi chợt nhớ về em

hoxuanhuong
23-06-2009, 08:04 PM
đẹp làm sao mùa áo xanh tình nguyện
sống cùng dân,mới thấy mình có ích
ăn bửa cơm,tấm lòng người rừng núi
ôm khoảng trời ắm áp ấy về xuôi,
chớt một ngày,nhớ về em,rừng núi !
đẹp,hiền,nhưng vẩn còn hoang dã,
gợi trong ta cảm giác lạ kì
em của núi,mang tấm lòng dân giả
chút lạnh lùng,chút thẹn đỏ giữa trưa.
tháng ngày ấy,đẹp nhưng lòng chợt buốt
sẽ có ngày,chẳng thấy em đâu !
ta chợt nhớ, chợt buồn và chợt hiểu
em núi rừng, em không thể về xuôi !!!


ta

uknow
24-06-2009, 06:02 AM
xa xa một nửa chiều hôm ấy
bóng dáng em tôi khuất dần xa
khuất sau bóng núi rừng cây vắng
tôi lại về xuôi tôi với tôi
em nhín trăng núi soi khe suối
suối đổ về đâu em biết không
tôi ngắm mây trôi về biển vắng
biển buốn ngơ ngác thiều điều chi?

hoxuanhuong
24-06-2009, 08:10 PM
suối gọi tên anh reo ầm ĩ,
anh đi,long trãi như biển rộng
em về,suối khóc lệ tàn phai
anh_người xuôi,em_ kẻ núi
chẳng có điều chi luyến tiếc đâu?
chỉ sợ lòng ta không hiểu nhau?
không phải hình em,có phải không?
thiếu nữ tây nguyên đẩm lệ tình !!!

uknow
29-06-2009, 12:18 AM
Tây nguyên mờ ảo sau sương núi
gió buồn hiu hắt mộng tình nhân
em về phố núi xa xôi lắm
phố bỗng lặng im nhớ một người !
nhớ người con gái cài hoa trắng
hoa cũng lặng im thả trôi dòng

hoxuanhuong
29-06-2009, 07:23 AM
Bạn về phố núi buồn thê thảm !
Ở lại,bạn ơi !Nắng Biển Hồ.
Đâu phải hồ sâu lòng nông cạn?
Vậy mới hiểu cho,bạn núi rừng !!!!!
????

uknow
04-07-2009, 02:29 AM
daklak buồn ! xa xôi lắm
còn hồn vắng ngắt chân trời nơi nao
em về xa vắng con đường
thì buồn cũng vắng chân trời xa xa
sao người cất bước cho buồn lòng ta !

hoxuanhuong
05-07-2009, 04:25 AM
đại dương xanh thẳm,chưa từng đến
học ở nơi xa,biết mùi đời
Tây bắc giờ đây chung một mạch
Nguyên một tuổi xanh dâng hiến đời !!!

uknow
06-07-2009, 02:43 AM
em xa nhà
học trên phố thị
năm tháng buồn như dòng đời vô tận
mấy mùa hoa cũng lặng lẽ trôi xa

anh đợi chờ dười hàng lá xanh xao
học đường đời nhiều hơn bè bạn
nhân kiếp này lại chẳng muốn rời xa
văn chương buồn bã như số phận
sài gòn mãi mãi kiếp tha hương

hoxuanhuong
08-07-2009, 03:30 AM
em đi mẹ khóc lưng tròng
học sao nổi chứ?nổi lòng em đau
năm năm xa cách khắc sâu
đầu đời xa mẹ,bể dâu tháng ngày !

anh ơi ! có giống em không?
tên anh mãi vọng trong lòng mẹ cha !
là mây là gió sông Pa ,
gì đây? hỡi bão lòng ta giữa hè !!!