Ms Clover
20-06-2009, 08:24 PM
thằng bạn mà bắt tớ phải xưng hô là cậu tớ giũa cái xứ bạn bè xưng vơí nhau là tau mi,đấy cậu "tệ" thế đấy
tớ rất vui vì có một thằng bạn như cậu,bọn mình nói chuyện rất hợp,rất vui đúng không nhỉ đến nỗi mọi người ai cũng nghĩ bọn mình là "một đôi" và cậu cũng muốn nghĩ vạy^^ tớ ngỡ ngàng khi biết điều đó,tớ còn quá bất ngờ chưa kịp đón nhận thay đổi này,tớ không nghĩ là cậu thích tớ,tớ chỉ nghĩ cậu là thằng bạn thân mà tớ có thể kể hết mọi chuyện trên đời cho cậu nghe mà thôi,còn thích hay yêu đương ư??? tớ thật sự chưa sẵn sàng,sao cậu không hiểu,tớ đã nghĩ cậu khác với mọi người cậu chín chắn nhưng cũng biết cách quấy phá ra trò,nhưng có lẽ tớ đã nhầm,chắc cậu đã chán vì tình cảm của cậu không hề được tớ đáp lại,cậu bảo tớ vô tâm,lạnh lùng,có lẽ là như thế,tình cảm là thứ không thể gượng ép mà,tớ đã cố như ngày xưa nhưng thực sự bây giờ thì khog được như thế nữa rồi
tớ buôn..
câu biết không
tối qua tớ giật mình khi thấy cậu xưng là tau mi????chắc đây là bắt đầu của một kết thúc ah cậu
tớ mất một đứa bạn tốt ư
tớ rất vui vì có một thằng bạn như cậu,bọn mình nói chuyện rất hợp,rất vui đúng không nhỉ đến nỗi mọi người ai cũng nghĩ bọn mình là "một đôi" và cậu cũng muốn nghĩ vạy^^ tớ ngỡ ngàng khi biết điều đó,tớ còn quá bất ngờ chưa kịp đón nhận thay đổi này,tớ không nghĩ là cậu thích tớ,tớ chỉ nghĩ cậu là thằng bạn thân mà tớ có thể kể hết mọi chuyện trên đời cho cậu nghe mà thôi,còn thích hay yêu đương ư??? tớ thật sự chưa sẵn sàng,sao cậu không hiểu,tớ đã nghĩ cậu khác với mọi người cậu chín chắn nhưng cũng biết cách quấy phá ra trò,nhưng có lẽ tớ đã nhầm,chắc cậu đã chán vì tình cảm của cậu không hề được tớ đáp lại,cậu bảo tớ vô tâm,lạnh lùng,có lẽ là như thế,tình cảm là thứ không thể gượng ép mà,tớ đã cố như ngày xưa nhưng thực sự bây giờ thì khog được như thế nữa rồi
tớ buôn..
câu biết không
tối qua tớ giật mình khi thấy cậu xưng là tau mi????chắc đây là bắt đầu của một kết thúc ah cậu
tớ mất một đứa bạn tốt ư