Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 607/ Nghề Không Dạy Nghiệp - Cười



HoaiBao
20-06-2009, 07:13 PM
Anh ta chuyên đốn cây, bán củi nhưng cuối cùng lại ............................

Tác giả: Hoài Bão 20-6-09_ HB153-0607

T/T: 5 đô

Tháng Tư
20-06-2009, 08:10 PM
Mất nguồn côi.

Bởi vì đốn cây , bán củi, phá rừng , mà như vậy ko tốt ảnh hưởng tới quốc gia

HoaiBao
20-06-2009, 08:14 PM
Ân nhân hảo tâm tài trợ nhân Father's Day: Bác sĩ Lưu trọng Linh.
Toàn HHT trân trọng cám ơn hai bác.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 8:15 AM 21-6-09.

september_sunrise59
21-06-2009, 12:44 AM
Em xin trả lời.
Anh ta chuyên đốn cây,bán củi nhưng cuối cùng lại từ bỏ công việc đó.
Bởi vì anh ta biết được rằng công việc anh ta đang làm hiện không ảnh hưởng đến chính bản thân anh ta nhưng sẽ ảnh hưởng đến những đứa con,đứa cháu của anh ta về sau.
Như các nhà khoa học đã chứng minh thì Trái Đất đang nóng dần lên từng ngày do sự thay đổi khí hậu mà nguyên nhân chính là do con người chúng ta tàn phá thiên nhiên,trong đó có việc chặt cây phá rừng để mưu sinh hoặc làm lợi cho cá nhân.
Nhưng chúng ta hay chính bản thân anh ta đều tồn tại một niềm thương vô bờ với những người con về tương lai của họ,và đó cũng chính là nguyên nhân anh ta bỏ nghề chỉ vì một chữ tâm.
Có một câu tục ngữ rất hay của người Việt Nam ta nhưng chắc ít ai còn nhớ do cuộc sống mưu sinh nhưng mong những bạn nào đọc được nó thì hãy khắc nó vào trái tim bởi chúng ta do cha mẹ sinh ra:
Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong lòng chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Xin hết.

Tiểu Phong Linh
21-06-2009, 01:44 AM
Anh ta chuyên đốn cây,bán củi nhưng cuối cùng lại không có củi đun :hihi:

motsach_theky
21-06-2009, 03:20 AM
Ân nhân hảo tâm tài trợ nhân Father's Day: Bác sĩ Lưu trọng Linh.
Toàn HHT trân trọng cám ơn hai bác.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 8:15 AM 21-6-09.
Chỉ có 1 người tài trợ sao lại cám ơn" hai bác ". Em không hiểu lắm .

webtran
21-06-2009, 03:38 AM
cuối cùng lại bán than :dapcom:

Hoa Bâng Khuâng
21-06-2009, 10:11 AM
Anh ta chuyên đốn cây, bán củi nhưng cuối cùng lại ở NHÀ ĐÁ !

Một trong những mục đích của đốn cây là để làm nhà. Củi dùng để nấu, đồng thời cũng gợi lên sự ấm áp của công việc sưởi ấm.
Do vi phạm luật kiểm lâm ( như bạn YR nói ) là làm thiệt hại tài nguyên quốc gia, nên bị bắt và phải ở nhà đá - LẠNH, thay vì ở nhà làm bằng cây theo tương quan nghề ngỗng !

NHÀ ĐÁ ( lóng ) : Nhà tù, thường được xây bằng gạch đá cho kiên cố hơn.

HoaiBao
21-06-2009, 05:06 PM
_ Bạn YR quên đọc lại bài viết nên phí mất 1 đt.
_ Bạn SS: 1 đt.
NHTD SS: 29 đt.
_ Bạn TPL: 1 đt.
NHTD TPL: 1 đt.
_ Bạn MS: "Của chồng công vợ" nên chúng ta lịch thiệp tri ân cả người phối ngẫu của các vị hảo tâm tài trợ.
_ Bạn WT: Bạn quên viết hoa đầu hàng và không có dấu chấm câu nên phí mất 1 đt.
_ Bạn HBK: 1 đt.
_ NHTD HBK: 100 đt.

HoaiBao
23-06-2009, 12:30 AM
Bạn MS: HHT chúng ta lịch thiệp với quý ân nhân hảo tâm vì "Của chồng công vợ" đó bạn.

Khúc_Giao_Mùa
23-06-2009, 08:33 AM
Anh la chuyên đốn cây bán củi -> Anh ta là tiều phu.
Anh ta là tiều phu mà cuối cùng lại tiều tụy. ^^

Hoa Bâng Khuâng
23-06-2009, 10:13 AM
Anh ta chuyên đốn cây, bán củi nhưng cuối cùng lại bị cây đè ( Gậy ông đập lưng ông ) !

HoaiBao
23-06-2009, 09:51 PM
Bạn HBK: 1 đt.
NHTD HBK: 105 đt.

HoaiBao
24-06-2009, 12:13 AM
Ân nhân hảo tâm tài trợ nhân Father's Day: Bác sĩ Lưu trọng Linh.
Toàn HHT trân trọng cám ơn hai bác.
Thời hạn: 10 tiếng, tới 10:15 AM 24-6-09.

Băng Tước
24-06-2009, 06:33 AM
Anh ta chuyên đốn cây, bán củi nhưng cuối cùng lại làm thợ mộc.

Đốn cây có nguyên liệu thì anh ta sẽ chế tạo ra những vật dụng bằng gỗ. :hihi:

september_sunrise59
24-06-2009, 07:24 AM
Em xin trả lời.
Câu trả lời của em là anh ta chuyên đốn cây, bán củi nhưng cuối cùng lại để sinh nhai.

Một vài định nghĩa được dùng để phân tích:
Nghề:công việc hằng ngày làm để sinh nhai.
Nghiệp:nghề làm ăn.

Theo câu chủ đề HB#1 thì nghề không dạy nghiệp.
Dựa theo câu chủ đề thì công việc được làm hằng ngày vốn không dạy ra nghề làm ăn.
Anh ta chuyên đốn cây,bán củi nên suy ra đây là công việc làm ăn của anh ta,gọi là nghiệp.
Trong cuộc sống thì nghề và nghiệp luôn đi liền với nhau nên ta có từ nghề nghiệp.
Anh ta vốn đã có nghiệp thì phải có nghề,tức là làm để sinh nhai.

Như vậy có thể kết luận công việc anh ta làm vốn là để sinh nhai.Đây cũng là mục đích chính mà con người ta làm việc.
Xin hết.

HoaiBao
24-06-2009, 03:27 PM
Đã qua thời hạn T/T 100 đô kỳ 2.

Hoa Bâng Khuâng
30-09-2009, 02:19 PM
Anh ta chuyên ĐỐN CÂY , bán củi nhưng cuối cùng lại ........... ĐỐN MẠT !


Khi làm công việc đốn cây, trong lúc chặt, cưa, người ta sẽ thấy vụn cây văng ra.
Vụn này được gọi là mạt .

Và vì thế, cây và mạt có sự tương quan nhau.

Vào thời xa xưa, cây xanh là nguyên liệu chủ yếu trong sinh hoạt đời sống con người.
Ngoài cung cấp ván, gỗ, bóng mát, oxygen, v.v... , nó còn là màn chắn vững vàng trong việc làm giảm sức tàn phá của gió bão.

Thời nay, khi văn minh đời sống hơn lên, người ta không lệ thuộc nhiều vào cây xanh như trước. Nhà cửa hay nhiệt lượng đã được thay thế phần nhiều. Tuy thế, cây xanh vẫn không mất đi vai trò chủ yếu của mình. Nó vẫn luôn là màn chắn khó thay thế. Quy mô mà ít tốn kém. Đơn giản nhưng hữu hiệu !
Đặc biệt hơn, nó chính chiếc ô mát rượi khi trái đất ngày một nóng dần lên, và là nhà máy sàng lọc khổng lồ, cung cấp lượng oxygen cần thiết cho " môi trường văn minh " đầy ô nhiễm !

Đốn cây là đốn nhiều thứ, nên đốn cây tất dẫn đến đốn mạt luôn chăng ?

Vjệt Nam
30-09-2009, 10:28 PM
Anh ta chuyên đốn cây, bán củi nhưng cuối cùng lại thất nghiệp.
- chuyên :chỉ làm một việc gì,chỉ làm tốt việc đó.
- thất nghiệp : Không có việc làm để sinh sống.
--> Anh ta rất giỏi việc đốn cây,bán củi nhưng lại không biết làm những việc khác.Đến khi hết rừng thì anh ta không có việc làm dẫn đến thất nghiệp.
Vì vậy chúng ta phải khai thác tài nguyên thiên một cách hợp lí.

HoaiBao
30-09-2009, 10:56 PM
_ Bạn HBK: 1 đt.
NHTD HBK: 119 đt.
_ Bạn PB: 1 đt.
NHTD PB: 12 đt.