Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thơ chuối



u sầu
19-06-2009, 09:09 AM
trời hết mưa chưa hẳn trơi đã tạnh
anh hết buồn nhưng em có yêu anh đâu
nếu một ngày mà không còn mưa và nắng nữa
thì trong lòng em vắng bóng a rùi đúng không?
vậy thì anh mong sẽ không còn nắng và mưa nưa
để lòng em luôn còn chỗ dành cho anh!:cry:

maivandung
27-06-2009, 03:27 AM
Trời hết mưa nhưng chắc gì trời tạnh
Anh hết buồn nhưng em có yêu anh
Nếu một ngày không mưa cũng chẳng nắng
Chắc lòng anh rồi sẽ vắng bóng em
Nếu thật vậy lòng anh hằng mong ước
Ngày đó sẽ mau mắn đến em ơi
Để lòng anh không còn gì đau khổ
Chẳng nhớ nhung hay mong ước tình yêu..
Nhưng ngày đó chỉ là trong tưởng tượng
Và lòng anh sẽ mãi còn đau khổ ,


mạo muội chỉnh sửa bài của bạn. làm thơ theo thể nên có vần và điệu, luật nhị tứ lục phân miện còn thơ tự do thì chỉ cần vần điệu thôi

tinhyeu_nuocmat2005
01-07-2009, 05:29 AM
đời là chỉ?mà thế gian rơi lệ?
tình là gì? mà nước mắt ta rơi?