Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hè về



cutecute95
18-06-2009, 07:22 AM
HÈ VỀ
Nắng hè
đậu xuống sân trường
Phượng hồng nở hoa
Đợi chờ tiếng ve
Sân trường
luống cuống
vòng xe
Gió lùa kẽ lá
lòng chợt xôn xao
Trái đất
mênh mông
Đi theo nhịp guốc
Bâng khuâng đợi chờ...

Mắt_lưu_ly
18-06-2009, 07:40 AM
những cơn mưa
theo hè về
mang buồn thương
gieo nhân thế
cô bạn nhỏ
nước mắt rơi
đừng khóc bạn ơi
trường xưa còn về

lukhachmuathu
18-06-2009, 07:49 AM
Hè về hoa phượng đầy sân
Người đi, kẻ ở bâng khuâng gọi mùa
Ve nào kêu gọi tiếng xưa
Người nào lặng bước qua trưa một mình

Sân trường vắng quá - lặng thinh
Lá trôi theo gió cuộn mình gọi nhau
Bao giờ cho đến ngày sau
Bạn bè khẽ gọi tên nhau lại về

cutecute95
18-06-2009, 09:48 AM
tháng tư hè đã về rồi
lắng nghe trong lá bồi hồ tiếng ve
tôi ve tập vở nghiêng che
ta theo bước nhỏ lòng sao thoáng buồn
hè ơi đừng đóng cổng trường
ve ơi đừng hát lòng đường lâng lâng
ngày mai trên con đường làng
còn đâu tiếng trống tựu trường hôm nao

Mắt_lưu_ly
18-06-2009, 08:29 PM
nhìn phượng thắm mà lòng thắt lại
màu bằng lăng ngập tràn lối người đi
tiềng ve râm ran nghe buồn thế
phải chăng vì mỗi nỗi sắp rơi xa

tôi tự hỏi một năm học đã qua
tôi học được những gì trên sánh vở
bài học quí nhất tôi học được
là tình người, tình bạn bè, thầy cô

cutecute95
19-06-2009, 06:18 AM
Những cây phượng đứng cầm bó đuốc
Đàn ve cắm trại hát vang vườn
Đường vắng áo dài và tiếng guốc
trời oi nồng như bởi thiếu hương

prettyanhthu
20-06-2009, 07:18 PM
Tà áo trắng của một thuở mộng mơ
Ôm lại nào dệt lên thành bài thơ
Áo dài xưa nay đã nhạt phai màu
Tôi theo hè về thăm ngày còn thơ

Tuổi học trò tuổi của những đam mê
Hoa phương đỏ gồm bao nhiêu lời thề
Khi tan trường chia tay với bạn bè
Nhớ mãi nhớ mãi những khi hè về