dế nhủi
17-06-2009, 08:24 AM
nếu Chúa hỏi: vì sao anh nhung nhớ
mang tình trần gói gém giữa giòng thơ
anh sẽ thưa: tình về từ duyên nợ
thủa trăng sao chưa tỏa sáng bao giờ
nếu Chúa hỏi: sao nuông chiều em mãi
trầm tích chi trong cả những giấc mơ
anh khẻ nói: cưng thế còn chưa đủ
sóng trường giang không vỡ giữa đôi bờ
nếu Chúa hỏi: sao anh thường mê mãi
nhìn tóc em rung trong gió thướt tha
anh sẽ cười: phải chăng ả hằng nga
rời cung quãng về dương trần bát phố
nếu Chúa hỏi: những chiều vắng bóng em
có khao khát giữa hồn cơn cám dổ
anh tố khổ: hởi ơi nàng ngắt, nhéo
thương thân con chưa khỏi tội tông đồ
nếu Chúa hỏi: vì sao em nhỏng nhẻo
giã vờ hờn: anh thấy ghét quá đi
anh sẽ nói: ngày vui qua rất lẹ
hờn mát nhau cho dài mãi xuân thì
nếu Chúa hỏi: con bé nầy rất khỉ
còn nhiều lời ngụy biện: chả biết chi
anh sẽ thưa: chẳng qua hồn hiệp ý
bởi chung qui nặng nợ một chử tình
nếu Chúa hỏi: vì sao em hay khóc
phủ tóc hờn che kín cả môi non
anh hối hả thưa rằng: con lỡ chọc
người con thương thả lệ nhớ lưng tròng
nếu Chúa hỏi: vì sao tay đan lại
anh thưa rằng: tình định bởi thiên duyên
năm ngón tay gom xuân tự muôn miền
về mạch máu trổ từng nhành lộc biếc
nếu Chúa hỏi: cớ gì tình bất diệt
chuyện ngàn sau ai biết tự ngày nay
anh sẽ tâu: tim cuồng con tuẩn tiết
nên nghìn niên chỉ gọi mãi tên nàng
nếu Chúa hỏi: có tình nào không nhạt
có thu nào quên thả lá vàng phai
anh sẽ thưa: sóng về từ vạn hải
biển mênh mông nào khô cạn bao giờ
nếu Chúa hỏi: cuộc đời tựa giấc mơ
trong hư ảo tin gì tình vỉnh cữu
anh sẽ đáp: ngày, tháng, năm mãi nhớ
tim tương tư không bỏ máu ai từ
nếu Chúa hỏi: kiếp người con vừa trải
luyến lưu gì, mơ ước có còn vương
anh sẽ thưa: phải chi mình sống mãi
để vinh danh tình thượng đế vô lường
ngày tận thế, Chúa lắc đầu hết ý
anh cười khì, xin Chúa hảy đoái thương
cho con thêm vài ba kiếp làm người
để con viết tên nàng lên trang sữ
Chúa gật gù: bớ cái tên tiểu tữ
yêu như ngươi, quỉ dữ cũng đầu thai !
13.06.09 Viết cho QN
mang tình trần gói gém giữa giòng thơ
anh sẽ thưa: tình về từ duyên nợ
thủa trăng sao chưa tỏa sáng bao giờ
nếu Chúa hỏi: sao nuông chiều em mãi
trầm tích chi trong cả những giấc mơ
anh khẻ nói: cưng thế còn chưa đủ
sóng trường giang không vỡ giữa đôi bờ
nếu Chúa hỏi: sao anh thường mê mãi
nhìn tóc em rung trong gió thướt tha
anh sẽ cười: phải chăng ả hằng nga
rời cung quãng về dương trần bát phố
nếu Chúa hỏi: những chiều vắng bóng em
có khao khát giữa hồn cơn cám dổ
anh tố khổ: hởi ơi nàng ngắt, nhéo
thương thân con chưa khỏi tội tông đồ
nếu Chúa hỏi: vì sao em nhỏng nhẻo
giã vờ hờn: anh thấy ghét quá đi
anh sẽ nói: ngày vui qua rất lẹ
hờn mát nhau cho dài mãi xuân thì
nếu Chúa hỏi: con bé nầy rất khỉ
còn nhiều lời ngụy biện: chả biết chi
anh sẽ thưa: chẳng qua hồn hiệp ý
bởi chung qui nặng nợ một chử tình
nếu Chúa hỏi: vì sao em hay khóc
phủ tóc hờn che kín cả môi non
anh hối hả thưa rằng: con lỡ chọc
người con thương thả lệ nhớ lưng tròng
nếu Chúa hỏi: vì sao tay đan lại
anh thưa rằng: tình định bởi thiên duyên
năm ngón tay gom xuân tự muôn miền
về mạch máu trổ từng nhành lộc biếc
nếu Chúa hỏi: cớ gì tình bất diệt
chuyện ngàn sau ai biết tự ngày nay
anh sẽ tâu: tim cuồng con tuẩn tiết
nên nghìn niên chỉ gọi mãi tên nàng
nếu Chúa hỏi: có tình nào không nhạt
có thu nào quên thả lá vàng phai
anh sẽ thưa: sóng về từ vạn hải
biển mênh mông nào khô cạn bao giờ
nếu Chúa hỏi: cuộc đời tựa giấc mơ
trong hư ảo tin gì tình vỉnh cữu
anh sẽ đáp: ngày, tháng, năm mãi nhớ
tim tương tư không bỏ máu ai từ
nếu Chúa hỏi: kiếp người con vừa trải
luyến lưu gì, mơ ước có còn vương
anh sẽ thưa: phải chi mình sống mãi
để vinh danh tình thượng đế vô lường
ngày tận thế, Chúa lắc đầu hết ý
anh cười khì, xin Chúa hảy đoái thương
cho con thêm vài ba kiếp làm người
để con viết tên nàng lên trang sữ
Chúa gật gù: bớ cái tên tiểu tữ
yêu như ngươi, quỉ dữ cũng đầu thai !
13.06.09 Viết cho QN