nguoitinhthiensu
16-06-2009, 10:42 PM
anh à !mình xa nhau được 3 tuần rồi ,sao thời gian trôi chậm wá.Khi vừa về đến nhà.bé có cảm giác xa lạ với chính nơi mà bé đã từng lớn lên ,hông hiễu tại sao? lúc đó mỗi khi bé thấy người khác hạnh phúc bé lại khóc, nhưng bay giờ thì không ,mọi thứ đã quay về với cuộc sống lúc trước ,bao nhiêu là tiếng cười.Dường như bé đã quên đi cái chờ đơi tiếng chuông iđện thoại hay từng dòng tin nhắn trên yahoo ,cũng không cảm thấy nhớ anh nhiều như lúc trước nữa.Qúa nhanh đúng hông anh?http:/http://photo.zing.vn/photo/gallery/detail.1352151.html
Thay vào đó bé lại mong chờ những hi vọng vào bạn bè và một năm học mới tốt đẹp theo ý bé ,bé theo dõi nhiều hơn đến những điều mà ngày xưa bé vẫn thích ,điển hình là changmin ,vẽ ,va đi bộ một mình vào mỗi bưổi tối....sáng nay bé dậy sớm phụ mẹ ,bé nhận ra rằng bên bé không chỉ có mình anh.
Một ngày nữa lại trôi qua ,mỗi lần buồn như thế bé đều cố gắng viết hết những dòng suy nghi để sau đó dành thơi gian cho những người đang chờ đơi bé.Bé đã mang lại hạnh phúc cho anh rồi thì bay giờ cũng nhiều người cần điều đó như anh vậy ,bé sẽ làm tất cả những gì để có thể mang lại niềm vui cho người khác cho dù người bé yêu đang ở một nơi có sóng biển và bờ cát....hông biết là nơi đó có mưa hông nhỉ?đơn giản vì bé cũng yêu mưa ,lần đầu tiên chia tay anh bé đã đứng dưới mưa và khóc rất nhiều và bay giờ trở về đây vào mùa mưa anh ạ.
Người mà bé yêu thương đang phải vật vã một mình với những khó khăn ,nào là bệnh nặng ,nào là phải thi tuyển và một quãng thời gian dài bé và người ấy không gặp nhau.....nhiều cái lắm nhưng thôi bé gác lại một kí ức đẹp và ngày mai chúc anh may mắn ,anh nhé !
Thay vào đó bé lại mong chờ những hi vọng vào bạn bè và một năm học mới tốt đẹp theo ý bé ,bé theo dõi nhiều hơn đến những điều mà ngày xưa bé vẫn thích ,điển hình là changmin ,vẽ ,va đi bộ một mình vào mỗi bưổi tối....sáng nay bé dậy sớm phụ mẹ ,bé nhận ra rằng bên bé không chỉ có mình anh.
Một ngày nữa lại trôi qua ,mỗi lần buồn như thế bé đều cố gắng viết hết những dòng suy nghi để sau đó dành thơi gian cho những người đang chờ đơi bé.Bé đã mang lại hạnh phúc cho anh rồi thì bay giờ cũng nhiều người cần điều đó như anh vậy ,bé sẽ làm tất cả những gì để có thể mang lại niềm vui cho người khác cho dù người bé yêu đang ở một nơi có sóng biển và bờ cát....hông biết là nơi đó có mưa hông nhỉ?đơn giản vì bé cũng yêu mưa ,lần đầu tiên chia tay anh bé đã đứng dưới mưa và khóc rất nhiều và bay giờ trở về đây vào mùa mưa anh ạ.
Người mà bé yêu thương đang phải vật vã một mình với những khó khăn ,nào là bệnh nặng ,nào là phải thi tuyển và một quãng thời gian dài bé và người ấy không gặp nhau.....nhiều cái lắm nhưng thôi bé gác lại một kí ức đẹp và ngày mai chúc anh may mắn ,anh nhé !