kiettel
16-06-2009, 08:05 PM
Nhiều bạn gái của mình nói con trai làm thơ là yếu đuối và thất thường. Hôm nay mình xin trả lời các bạn là thực sự không phải như vậy. Người làm thơ là người có tâm hồn mạnh mẽ nhất và tha thiết nhất. Có ai dám đối mặt với sự đau khổ để làm ra những bài thơ bất hủ, có ai dám lấy trái tim mình để viết nên những vần thơ thiết tha không. Nhà thơ là người có tấm lòng yêu đời, yêu người nhất. Họ trải qua nhiều đau khổ và cay đắng của cuộc đời nên họ thấu hiểu những kiếp đời bất hạnh, khi thất tình họ đau buồn đấy nhưng vẫn mạnh mẽ để làm thơ vì trong họ tình yêu vẫn mãnh liệt lắm ... Các bạn gái của tôi ơi, con trai làm thơ không phải là yếu đuối và tâm hồn lúc mưa lúc nắng, tạo hóa đã tạo ra con trai và ban cho họ sự mạnh mẽ, nhà thơ là những người có tâm hồn nhạy cảm nên dễ tưởng lầm là yếu đuối. Nhà thơ cũng là những người lãng mạn nhất, họ đa tình nhưng lại rất chung tình.
Xin tặng các bạn bài thơ do mình mới làm với tựa đề :
KHI CON TRAI LÀM THƠ
Tác giả : Trương Tuấn Kiệt
Em bảo anh làm thơ là yếu đuối
Sống bây giờ mà tiếc nuối ngày xưa
Tâm hồn lúc nắng lúc mưa
Làm cho con gái chẳng ưa tẹo nào.
Em à ! Anh phải làm sao ?
Khi sinh ra đã ước ao thật nhiều
Nhưng đời chẳng có bao nhiêu
Nên làm thơ để cho tiêu lệ sầu.
Làm thơ cần tấm lòng tha thiết
Lấy TIM mình để viết thành thơ
Cuộc đời là những giấc mơ
Anh là nghệ sĩ bơ vơ giữa đời.
Ngày ngày, tháng tháng rong chơi
Đi tìm hạnh phúc giữa nơi bụi trần
Tìm đi, tìm lại bao lần
Mới hay HẠNH PHÚC ta cần là EM.
BMT 23h46 ngày 16/06/2009
Xin tặng các bạn bài thơ do mình mới làm với tựa đề :
KHI CON TRAI LÀM THƠ
Tác giả : Trương Tuấn Kiệt
Em bảo anh làm thơ là yếu đuối
Sống bây giờ mà tiếc nuối ngày xưa
Tâm hồn lúc nắng lúc mưa
Làm cho con gái chẳng ưa tẹo nào.
Em à ! Anh phải làm sao ?
Khi sinh ra đã ước ao thật nhiều
Nhưng đời chẳng có bao nhiêu
Nên làm thơ để cho tiêu lệ sầu.
Làm thơ cần tấm lòng tha thiết
Lấy TIM mình để viết thành thơ
Cuộc đời là những giấc mơ
Anh là nghệ sĩ bơ vơ giữa đời.
Ngày ngày, tháng tháng rong chơi
Đi tìm hạnh phúc giữa nơi bụi trần
Tìm đi, tìm lại bao lần
Mới hay HẠNH PHÚC ta cần là EM.
BMT 23h46 ngày 16/06/2009