PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một vài lời đáng để bạn suy ngẫm.



chươt_con_cham_chi
16-06-2009, 07:08 PM
Bạn không thể bắt người khác yêu bạn. Tất cả những gì bạn có thể làm là trở thành người mà người khác có thể yêu. Phần còn lại tùy thuộc vào họ.
Nếu một người nào đó không yêu bạn theo cách mà bạn mong muốn thì điều đó không hẳn là họ không yêu bạn hết lòng. Người yêu bạn đích thực không tự biến mình thành con rối trong tay bạn.
Phản ứng tức thì trước một sự việc bao giờ cũng dễ hơn là suy nghĩ chín chắn trước khi hành động.
Bất cứ điều gì xảy ra với bạn đều không quan trọng bằng cách bạn ứng xử với nó.
Sự duyên dáng có thể thu hút tình cảm của những người mới tiếp xúc bạn trong vòng 15 phút đầu nhưng sau đó chỉ có sự hiểu biết mới giúp tạo dựng tình bạn.
Bạn sẽ phải mất nhiều thời gian để xây dựng niềm tin của người khác nhưng để hủy hoại niềm tin đó chỉ cần vài giây đồng hồ.
Bạn đừng ngạc nhiên nếu có những người mà bạn hết lòng chăm sóc lại chẳng hề quan tâm đến bạn. Đừng bao giờ bạn nói với con trẻ rằng ước mơ của chúng là viễn vông. Nếu chúng tin lời bạn thì đó là điều tệ hại nhất trong những điều tệ hại nhất.
Cũng như yêu , không tồn tại khái niệm " học " tha thứ. Tha thứ là một khái niệm thực hành.
Bạn phải chịu trách nhiệm về mọi hành động của bạn , bất kể cảm xúc của bạn lúc đó.
Bạn luôn nên tạm biệt với người bạn yêu bằng những lời lẽ dịu dàng nhất bởi biết đâu buổi hẹn này là cuối cùng.
Bạn sẽ phát hiện ra rằng được người khác tha thứ là chưa đủ , đôi khi bạn phải biết tự tha thứ cho mình.
Bạn nên biết rằng : Nếu hai người cãi nhau, chưa hẳn họ không yêu thương nhau. Nếu hai người không cãi nhau chưa chắc họ yêu thương nhau.
Muốn quên đi diều gì , bạn cứ nhét nó vào tủ thời trang của bạn. Nếu không muốn quên đi điều gì , bạn hãy cất nó vào tủ đựng quần áo sơ sinh của bạn.
Bạn chớ nên quá giận dữ khi phát hiện ra một bí mật của người bạn đời bởi điều đó có thể đẩy bạn vào những khúc ngoặc mà bạn không thể quay trở lại.
Từ Yêu giống như đôi giày đi càng nhiều càng nhiều càng mòn. Bạn nói Yêu càng nhiều , giá trị của từ Yêu ngày càng giảm.