butbi_tocngan
16-06-2009, 09:11 AM
:santa:
chiều Hà Nội gió vội vàng qua cửa
Thu không sang để lá rụng lối em về
mây không đến để chiều buồn thêm vắng
Bong bóng mưa buồn không thấy trong sân
Ngõ nhỏ ,phố nhỏ và một lối đi gần
Trong gió lạnh cuối chiều cô bé bước
Mắt bâng khuâng tròn xoe vương giọt nước
Gió vô tình làm vỡ trên mi!
Bước lơ đãng bé chẳng nói câu gì!
Cứ lặng lẽ nghe thu đi lặng lẽ
Gió khẽ khàng nhắc rằng trong ngực trẻ
Vẫn rộn ràng đập một trái tim
Vững bước đi cô bé lấy niềm tin
Tay nắm chặt như giữ gì sợ mất
Cảm ơn đời cho bé điều đẹp nhất
Được làm người _ có được một trái tim
Sống ở đời phải có niềm tin
Phải biết sống cho mình nghị lực
Hạnh phúc giản đơn từ những điều chân thực
Hãy mở lòng _hạnh phúc sẽ trong tim
chiều Hà Nội gió vội vàng qua cửa
Thu không sang để lá rụng lối em về
mây không đến để chiều buồn thêm vắng
Bong bóng mưa buồn không thấy trong sân
Ngõ nhỏ ,phố nhỏ và một lối đi gần
Trong gió lạnh cuối chiều cô bé bước
Mắt bâng khuâng tròn xoe vương giọt nước
Gió vô tình làm vỡ trên mi!
Bước lơ đãng bé chẳng nói câu gì!
Cứ lặng lẽ nghe thu đi lặng lẽ
Gió khẽ khàng nhắc rằng trong ngực trẻ
Vẫn rộn ràng đập một trái tim
Vững bước đi cô bé lấy niềm tin
Tay nắm chặt như giữ gì sợ mất
Cảm ơn đời cho bé điều đẹp nhất
Được làm người _ có được một trái tim
Sống ở đời phải có niềm tin
Phải biết sống cho mình nghị lực
Hạnh phúc giản đơn từ những điều chân thực
Hãy mở lòng _hạnh phúc sẽ trong tim