dế nhủi
16-06-2009, 05:45 AM
chỉ là hạt bụi tí teo
vướng vào mi mắt nên nhè chút thôi
dù rằng bước chẳng sánh đôi
tội gì phải khóc cho môi vương sầu
chỉ là một thoáng mưa ngâu
ướt thên tay áo lâu lâu… ta chùi
nghỉa gì một chút ngậm ngùi
không đâu, ta chẳng nếm mùi…đau thương
chỉ là cái …gả cùng trường
ngang nhiên đá mắt, bên đường hôm qua
chẳng gần mà cũng không xa
cớ sao gió lộng thoáng qua hồn nầy
chỉ là má bổng hây hây
chẳng qua trời nóng như vầy, biết không
tim ta là cả nghìn đông
ngại gì chút lửa phiêu bồng vu vơ
chỉ là tà áo tiểu thơ
vờn trong cánh gió cho mơ theo cùng
xá gì mây tím không trung
chẳng qua gót nhỏ lạc vùng mộng mơ
chỉ là ngắn ngủn bài thơ
chỉ là mực tím với tờ giấy xanh
chỉ là cái gả ..xưng anh
hóa thành…hạt bụi, long lanh mắt nàng
vướng vào mi mắt nên nhè chút thôi
dù rằng bước chẳng sánh đôi
tội gì phải khóc cho môi vương sầu
chỉ là một thoáng mưa ngâu
ướt thên tay áo lâu lâu… ta chùi
nghỉa gì một chút ngậm ngùi
không đâu, ta chẳng nếm mùi…đau thương
chỉ là cái …gả cùng trường
ngang nhiên đá mắt, bên đường hôm qua
chẳng gần mà cũng không xa
cớ sao gió lộng thoáng qua hồn nầy
chỉ là má bổng hây hây
chẳng qua trời nóng như vầy, biết không
tim ta là cả nghìn đông
ngại gì chút lửa phiêu bồng vu vơ
chỉ là tà áo tiểu thơ
vờn trong cánh gió cho mơ theo cùng
xá gì mây tím không trung
chẳng qua gót nhỏ lạc vùng mộng mơ
chỉ là ngắn ngủn bài thơ
chỉ là mực tím với tờ giấy xanh
chỉ là cái gả ..xưng anh
hóa thành…hạt bụi, long lanh mắt nàng