chusala
16-06-2009, 04:41 AM
Dạo này dân tình có vẻ quan tâm nhiều hơn đến vấn đề tập thể dục, rèn luyện sức khoẻ . Chiếu theo tinh thần hăng say đó , bon trẻ con khu phố NN cũng hăng hái rủ nhau đi tập thể dục .
Nhưng vấn đề là kiếm đâu ra 1 chỗ lý tưởng đây ! :nhi: khu vui chơi thì thiếu , công viên thì chi chit những người , muốn chơi cũng khó . Sau 1 hồi bàn thảo sôi sung sục , chúng đã tìm ra được 1 chỗ tạm gọi là lý tưởng : chùa . (Chả là nó mới mọc lên ngay sau khu NN mà , phía sau chùa có sân rất rộng, cây trái xum xuê , chom choc ríu rít:sing:. Với lại mốt bây giờ mọi người cũng hay vào chùa tập thể dục .).
Trụ trì chùa này là 1 đại sư pháp danh WAI ( bọn trẻ nghe người lớn nói vậy chứ không rõ lắm ). Nghe đồn 1 ngày 3 bận cụ đóng của ngồi thiền trong phòng , không ai đuợc quấy rầy và cũng không giải quyết bất cứ công việc gì .( có thể nói là bất động ????). Đây là lúc bọn trẻ có thể vào kiếm chỗ rèn luyện .
Y hẹn, đúng giờ đại sư thiền , bọn trẻ đã tụ tập đông đủ ( tinh thần TD muôn năm ) . Môn mà tụi này khoái là đá cầu – rèn luyện cho đôi chân dẻo dai , nhảy cao , đá hiểm ....:gian:
Sau 1 hồi xông pha , “con cầu “đã tơi tả , không thể đá tiếp được nữa, mà tệ quá , chẳng đứa nào chịu mang cầu dự phòng . Chợt có đứa nói :
- “ Giá vài cái long gà ở đây làm cầu thì hay phải biết “.
- "Gà hok có nhưng ở đây sư có nuôi con chim gì quý lắm, lông đẹp tuyệt , làm cầu đá chắc đã lắm “.
Vậy là chẳng ai bảo ai , cả bọn xâu xé lấy con chim của sư mà bứt lông . Tội nghiệp, bao nhiêu là lông dài óng mượt bị bọn trẻ nhổ sạch .
Vừa lúc ấy nhà sư xong giờ thiền ,thả bộ khoan thai ra sau vườn ngắm chim. Nhìn thấy cảnh tượng vậy nhà sư không kìm nén được . Trời ơi , con chim quý của sư đấy ư, hằng ngày sư chăm nó , yêu nó, bảo vệ nó , vuối ve nó , coi nó như vật báu , vậy mà giờ trông nó xơ xác tiêu điều làm sao !
- Bọn oắt kia , sao chúng mày lỡ hành hạ con chim của sư thế hả…..
- …….(Sau 1 tràng lăn xả quát mắng dường như sư không còn là sư nữa , bon trẻ NN chạy mất dép ).
Thiện tai, thiện tai.
Nhìn chim bị vặt trụi lông mà sư thấy đau như chính mình (chứ không phải ai khác) cũng chịu cảnh như vậy . Thật đúng là :
Yêu hoa chớ để hoa tàn.
Yêu chim chớ để …chim tàn như hoa . :khocnhe:
Thiện tai…..
Nhưng vấn đề là kiếm đâu ra 1 chỗ lý tưởng đây ! :nhi: khu vui chơi thì thiếu , công viên thì chi chit những người , muốn chơi cũng khó . Sau 1 hồi bàn thảo sôi sung sục , chúng đã tìm ra được 1 chỗ tạm gọi là lý tưởng : chùa . (Chả là nó mới mọc lên ngay sau khu NN mà , phía sau chùa có sân rất rộng, cây trái xum xuê , chom choc ríu rít:sing:. Với lại mốt bây giờ mọi người cũng hay vào chùa tập thể dục .).
Trụ trì chùa này là 1 đại sư pháp danh WAI ( bọn trẻ nghe người lớn nói vậy chứ không rõ lắm ). Nghe đồn 1 ngày 3 bận cụ đóng của ngồi thiền trong phòng , không ai đuợc quấy rầy và cũng không giải quyết bất cứ công việc gì .( có thể nói là bất động ????). Đây là lúc bọn trẻ có thể vào kiếm chỗ rèn luyện .
Y hẹn, đúng giờ đại sư thiền , bọn trẻ đã tụ tập đông đủ ( tinh thần TD muôn năm ) . Môn mà tụi này khoái là đá cầu – rèn luyện cho đôi chân dẻo dai , nhảy cao , đá hiểm ....:gian:
Sau 1 hồi xông pha , “con cầu “đã tơi tả , không thể đá tiếp được nữa, mà tệ quá , chẳng đứa nào chịu mang cầu dự phòng . Chợt có đứa nói :
- “ Giá vài cái long gà ở đây làm cầu thì hay phải biết “.
- "Gà hok có nhưng ở đây sư có nuôi con chim gì quý lắm, lông đẹp tuyệt , làm cầu đá chắc đã lắm “.
Vậy là chẳng ai bảo ai , cả bọn xâu xé lấy con chim của sư mà bứt lông . Tội nghiệp, bao nhiêu là lông dài óng mượt bị bọn trẻ nhổ sạch .
Vừa lúc ấy nhà sư xong giờ thiền ,thả bộ khoan thai ra sau vườn ngắm chim. Nhìn thấy cảnh tượng vậy nhà sư không kìm nén được . Trời ơi , con chim quý của sư đấy ư, hằng ngày sư chăm nó , yêu nó, bảo vệ nó , vuối ve nó , coi nó như vật báu , vậy mà giờ trông nó xơ xác tiêu điều làm sao !
- Bọn oắt kia , sao chúng mày lỡ hành hạ con chim của sư thế hả…..
- …….(Sau 1 tràng lăn xả quát mắng dường như sư không còn là sư nữa , bon trẻ NN chạy mất dép ).
Thiện tai, thiện tai.
Nhìn chim bị vặt trụi lông mà sư thấy đau như chính mình (chứ không phải ai khác) cũng chịu cảnh như vậy . Thật đúng là :
Yêu hoa chớ để hoa tàn.
Yêu chim chớ để …chim tàn như hoa . :khocnhe:
Thiện tai…..