Xem đầy đủ chức năng : mấy girl giúp Cáo với nhá
koancao
15-06-2009, 08:44 PM
Cáo thích ấy, nhưng chưa nói ra, hum nọ bik ấy thi vào đội tuyển hs giỏi mà bị r...ơ...t mún an ủi ấy lắm nhưng làm sao đây, Cáo sợ ấy bùn khi nhắc lại chuyện đọ
letue
15-06-2009, 08:52 PM
...Thí chủ ơi...đừng nói ra vào thời điểm này...hãy bên cạnh và an ủi cô ấy...kết bạn với cô ấy..và chứng tỏ ra mình là người có thể bảo vệ cô ấy...ok
bong..bong...:glory to buddha:...Tình là gì hỡi thế gian
thu tim
15-06-2009, 09:13 PM
tiểu tăng nghĩ thí chủ nên chứng tỏ mình là nam nhi một tí đi, mạnh mẽ lên cô ấy sẽ hiểu mà, cố lên, nam mô a di đà ha :glory to buddha:
Băng Tước
15-06-2009, 11:39 PM
Rớt đội tuyển học sinh giỏi là buồn sao? :glory to buddha:
Không vô học sinh giỏi để có thời gian tập trung học chính thức thì cớ chăng là buồn :glory to buddha:
koancao
16-06-2009, 02:46 AM
để Cáo thử, Cáo cảm ơn nhìu nhìu các bác tăng nhá
Shin_Kn
16-06-2009, 03:31 AM
mô phật nhà mình đi tu hết òi sao??:high_five:
Cáo: bi giờ thì chỉ cần bên cạnh cô ấy, đôi khi chỉ cần hành động k cần nói gì cũng đủ làm người ta hạnh phúc mÀ:kissing:
letue
16-06-2009, 06:26 AM
mô phật nhà mình đi tu hết òi sao??:high_five:
Cáo: bi giờ thì chỉ cần bên cạnh cô ấy, đôi khi chỉ cần hành động k cần nói gì cũng đủ làm người ta hạnh phúc mÀ:kissing:
mô phật..người lẹp shin nói rất là chí lí :glory to buddha:
Băng Tước
16-06-2009, 06:38 AM
Mô phật, bản tính thí chủ Tuệ vẫn không thay đổi :glory to buddha:
†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
16-06-2009, 06:55 PM
nếu cô ấy đã trở lại bình thường thì đừng nhắc lại chi nữa, còn chưa thì hãy khuyên cô ấy, động viên thật nhìu để cô ấy tuẹ tin với chính mình
Evin_love_forever
17-06-2009, 06:44 AM
thế cô ấy là gì chồn hả^^
thế cô ấy có cảm tình với cáo không, ngại gì nhỉ khi cô ấy gặp chuyện buồn cáo nên tâm sự cùng cô ấy bik đâu sau này thành... thì seo
Shin_Kn
17-06-2009, 07:16 AM
mô phật..người lẹp shin nói rất là chí lí :glory to buddha:
mô phật...shin nói chỉ có đúng và đúng :glory to buddha:
letue
18-06-2009, 02:58 PM
mô phật...shin nói chỉ có đúng và đúng :glory to buddha:
:kick: đá cho shin tỉnh :hihi: :hug:
koancao
18-06-2009, 07:56 PM
uhm, bây giờ ấy bình thường rồi, lúc trước Cáo có gửi cho ấy mấy bài hát, ấy nói nghe hay lắm mà cứ nhìn đi đâu (hình như mặt hơi đỏ thì phải há há). Nhìu lời khuyên hay wa'. Cáo cảm ơn nhìu. :D
nev3r
22-06-2009, 04:53 AM
ở bên và an ủi !!!!!!!! >< ( nói dễ nhưng làm khó đếy ! )
thienthantim
22-06-2009, 07:02 AM
Hic,mình cũng rớt nà,coá ưi thương an ủi mình hem?Hic,tủi nhỉ??
letue
22-06-2009, 04:50 PM
uhm, bây giờ ấy bình thường rồi, lúc trước Cáo có gửi cho ấy mấy bài hát, ấy nói nghe hay lắm mà cứ nhìn đi đâu (hình như mặt hơi đỏ thì phải há há). Nhìu lời khuyên hay wa'. Cáo cảm ơn nhìu. :D
em sài đúng chiêu rùi...kiếm mấy bài tình củm cảm động cứ thế mà gởi :hihi:...bắt ngồi nghe chung thế nào trái tim băng giá của nàng cũng tan chảy mà :sr:
pe'po`
23-06-2009, 04:21 AM
hãy cố gắn hết sức giúp cô ấy đc zui ! có bao nhiu "đường" cứ thoải mái mà tung ra hết ! như zay ẤY cua bn sẽ đỡ buồn ấy !!!! dũng cảm lên
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.