denynguyenphi
15-06-2009, 05:56 PM
tôi xin thay mặt anh tôi viết lên nỗi lòng muốn nói của anh
a tôi và chị h cùng ở chung xóm cùng học cấp 1 cấp 2 chị h rất dễ thương đến đầu cấp 3 a tôi có tc với chị h nào ngờ gd chị h phải di dân qua úc cuộc sống của chị đổi mới chị học ngành luật tại úc vừa học vừa làm sau ngày tốt nghiệp ngành luật chị đã về vn thăm quê hương và đã giặp lại a tôi 2 người lại có tc như xưa họ bắt đầu yêu nhau 1 người ở vn 1 người ở úc tc họ vẫn đẹp nhưng do công việc a tôi ít quan tâm đến chị h hơn là chị h quan tâm đến a tôi rồi đến một ngày 15-06-2008 lúc 10h chị h đã ra đi mãi mãi vì con hen suyễn đột ngột tới lúc này a tôi mới hay tin a tôi một con người cứng rắn mạnh mẽ đã rơi nhưng giơt nước mắt thương nhớ và tự trách bản thân mình sao ko quan tâm đến chị h va một điều nữa là a tôi đã có ý định cuối năm nay chị h sẽ về vn, a và chị h sẽ đính hôn a tôi đã đặt một cặp nhẫn nhưng người đã ra đi giờ đây a tôi đang suy sup tinh thần a chỉ biết nhìn cặp nhẫn đó rồi nhỏ những giọt nước mắt khóc thương khi tôi an ủi a lại có ngượng cười cho tôi an lòng nhưng tôi biết tận sâu trong trái tim anh đang đau khổ trái tim đang vỡ tan hôm nay là ngày thi thể chị h sẽ trỡ về lòng đất trỡ về với tạo hóa của con người
" chị h ơi dù chị và a của e chưa đính hôn nhưng e vẫn coi chị như 1 người chị dâu của em tận phương trời xa chị đã nằm xuống e và a e ko thể đứng trước mộ chị để thắp cho chị 1 nén hương 1 cành hoa ở phương trời nào đó e biết chị vẫn hướng về a q e chỉ có thể cầu chúc cho vong hồn chị được an lành và e xin thây a q nói cho chị biết a rất rất yêu chị đó chị h ah cặp nhẫn a đã đeo trên tay đó chính là a đã cọi chị là vợ của anh rồi đó chị h mong chị hãy yên nghỉ "
các bạn đây là nhưng lời mình xin nói với các bạn hãy trân trọng và gìn giữ những gì mình đang có đừng để đánh mất đi ty rồi sẽ ko bao giờ minh có lại đâu
a tôi và chị h cùng ở chung xóm cùng học cấp 1 cấp 2 chị h rất dễ thương đến đầu cấp 3 a tôi có tc với chị h nào ngờ gd chị h phải di dân qua úc cuộc sống của chị đổi mới chị học ngành luật tại úc vừa học vừa làm sau ngày tốt nghiệp ngành luật chị đã về vn thăm quê hương và đã giặp lại a tôi 2 người lại có tc như xưa họ bắt đầu yêu nhau 1 người ở vn 1 người ở úc tc họ vẫn đẹp nhưng do công việc a tôi ít quan tâm đến chị h hơn là chị h quan tâm đến a tôi rồi đến một ngày 15-06-2008 lúc 10h chị h đã ra đi mãi mãi vì con hen suyễn đột ngột tới lúc này a tôi mới hay tin a tôi một con người cứng rắn mạnh mẽ đã rơi nhưng giơt nước mắt thương nhớ và tự trách bản thân mình sao ko quan tâm đến chị h va một điều nữa là a tôi đã có ý định cuối năm nay chị h sẽ về vn, a và chị h sẽ đính hôn a tôi đã đặt một cặp nhẫn nhưng người đã ra đi giờ đây a tôi đang suy sup tinh thần a chỉ biết nhìn cặp nhẫn đó rồi nhỏ những giọt nước mắt khóc thương khi tôi an ủi a lại có ngượng cười cho tôi an lòng nhưng tôi biết tận sâu trong trái tim anh đang đau khổ trái tim đang vỡ tan hôm nay là ngày thi thể chị h sẽ trỡ về lòng đất trỡ về với tạo hóa của con người
" chị h ơi dù chị và a của e chưa đính hôn nhưng e vẫn coi chị như 1 người chị dâu của em tận phương trời xa chị đã nằm xuống e và a e ko thể đứng trước mộ chị để thắp cho chị 1 nén hương 1 cành hoa ở phương trời nào đó e biết chị vẫn hướng về a q e chỉ có thể cầu chúc cho vong hồn chị được an lành và e xin thây a q nói cho chị biết a rất rất yêu chị đó chị h ah cặp nhẫn a đã đeo trên tay đó chính là a đã cọi chị là vợ của anh rồi đó chị h mong chị hãy yên nghỉ "
các bạn đây là nhưng lời mình xin nói với các bạn hãy trân trọng và gìn giữ những gì mình đang có đừng để đánh mất đi ty rồi sẽ ko bao giờ minh có lại đâu