Mr.Ngọc
15-06-2009, 02:25 AM
Và mùa lại ướt theo cơn mưa
Ở ngoài hàng cây thì thầm tiếng ve rên rỉ
Chiếc lá bàng vẫn ngày qua ngày cũ kỹ
Vọng đâu đây ký ức một mùa yêu.
Vang vọng tiếng ve , tiếng vọng giữa cô liêu
Trong ánh nắng chiều hạ vàng rực rỡ
Sâu thẳm hồn ai vọng vang bao nỗi nhớ
Tôi đi tìm tiếng vọng của đời mình.
Tiếng vọng ngày xưa khi giữa lúc bình minh
Giữa ánh hồng mặt trời như màu tím
Lặng lẽ bên mình vọng nhưng như câm lặng
Để tôi tha thiết kiếm tìm.
Tiếng vọng ơi , có dành cho tôi một trái tim
Có dành cho tôi một bình yên của ngày tàn mộng ước
Có dành tôi một lối mòn cho đôi chân mỏi bước
Có dành cho tôi , thành thật một tình yêu.
Tôi vẫn đi tìm tiếng vọng của mùa yêu
Mùa những tiếng ve làm tin tôi tan nát
Mùa của những ngọt ngào nhưng mặn chát
Tôi biết tìm đâu những tiếng vọng ngày nào.
Ở ngoài hàng cây thì thầm tiếng ve rên rỉ
Chiếc lá bàng vẫn ngày qua ngày cũ kỹ
Vọng đâu đây ký ức một mùa yêu.
Vang vọng tiếng ve , tiếng vọng giữa cô liêu
Trong ánh nắng chiều hạ vàng rực rỡ
Sâu thẳm hồn ai vọng vang bao nỗi nhớ
Tôi đi tìm tiếng vọng của đời mình.
Tiếng vọng ngày xưa khi giữa lúc bình minh
Giữa ánh hồng mặt trời như màu tím
Lặng lẽ bên mình vọng nhưng như câm lặng
Để tôi tha thiết kiếm tìm.
Tiếng vọng ơi , có dành cho tôi một trái tim
Có dành cho tôi một bình yên của ngày tàn mộng ước
Có dành tôi một lối mòn cho đôi chân mỏi bước
Có dành cho tôi , thành thật một tình yêu.
Tôi vẫn đi tìm tiếng vọng của mùa yêu
Mùa những tiếng ve làm tin tôi tan nát
Mùa của những ngọt ngào nhưng mặn chát
Tôi biết tìm đâu những tiếng vọng ngày nào.