Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tản Mạn



saharasand
15-06-2009, 12:27 AM
Mưa rơi rớt
Phố lạnh tanh
Lòng vẫn nhớ
Sao không là anh
Sao không là nỗi nhớ
Sao chẳng chờ thời gian
Vội vàng
Quá vội vàng
.... Và ta lại đau hơn một lần rồi :high_five:

saharasand
15-06-2009, 01:48 AM
Mưa rơi rớt
Phố lạnh tanh
Lòng vẫn nhớ
Sao không là anh
Sao không là nỗi nhớ
Sao chẳng chờ thời gian
Vội vàng
Quá vội vàng
.... Và ta lại đau hơn một lần rồi :high_five:
Nhớ ơi !
Xin đừng qua đây
Để ta yên
Trong giây lát
Ta tìm lại chính mình
Lại là ta
Con bé của ngày xưa
Ngốc nghếc
Và dại khờ...
Ai lại đi tin vào tình yêu cơ chứ
Ngốc thật !
Thôi từ giờ đừng ngốc nữa nhá
Một lần là quá đủ rồi
Tạm biệt mưa rơi
Tạm biệt ngày nắng và gió
Tạm biêt tuổi bồng bột ngây thơ
Và nhớ tình yêu là cạm nghe chưa
Hãy mạnh mẽ mà sống không tình yêu....

saharasand
13-07-2009, 03:54 AM
Vội vàng chi đẻ lòng ta ngơ ngác
Ơi phố buồn lúc lòng ta cũng buồn
Trăng đang lên và đêm cũng đang buông
Buồn ! Lại buồn
Ta ngao ngán

saharasand
15-07-2009, 05:50 PM
Ngày nắng cháy và ngốc xít
Gió thoáng qua mây buồn trôi
Tất cả chỉ là thoáng qua
Ngày lại ngày lại đêm
Tất cả vẫn trôi qua
Thế là ta đã lớn
Vậy mà vẫn ngu ngơ
Về một thời...
Áo trắng ơi !
Cho tôi 1 lần được gọi tên
Thành nỗi nhớ.

saharasand
26-08-2009, 12:35 AM
anh ơi !
Đôi lần tôi tự hỏi
liệu có phải là anh?
Giờ phút này đây
tôi nhận ra 1 kẻ ngốc trong tôi
với miên man nỗi nhớ
với miên man tình buồn

AnnieNguyen
26-08-2009, 08:10 PM
Có can đảm không cho chân ta bước
Để chính ta nhận ra những gì mất được
Dù trái tim còn đau khi ta thôi nhớ
Để bước qua miền mơ thôi không ngóng chờ

Đời tràn câu thơ
Yêu thương bóng mờ
Tình lạnh bơ vơ
Ta thôi dại khờ...

saharasand
20-11-2009, 08:06 PM
Hôm qua thôi
Chỉ hôm qua thôi
Em lại mơ những giấc mơ ngọt ngào
Hình tròn biết tâm và bán kính
Mà sao không vẽ nối 1 hình tròn.
Đó có phải là anh
Biết rõ tim anh nơi đâu
Mà vẫn chẳng lên lời !

Phải rồi
Ta xa nhau
Em ngốc hay anh vô tình.
Ôi ! Quá khứ trong em
Sao mà rõ nét quá
Làm sao để em tan biến đi
Như bọt biển,
Như hư vô ,
Như hạt cát anh vẫn
...... thầm... gọi... tên...!...

saharasand
30-12-2009, 03:09 AM
Tình là gì
đến rồi đi
Nhớ rồi quên
Dĩ vãng như mây đen
mịt mùng nhưng...
Sao ta không thể quên.
Anh ơi !
Mùa đông này không anh thật rồi !?
Buồn ghê , nhưng không sao
Em sẽ chờ mà
thật đó...
Em sẽ không gạt anh như trước nữa đâu !
Về đi anh !!!....

saharasand
10-01-2010, 01:03 AM
Mai lại mai
Mai rồi mai nữa
Ai sẽ chờ anh nữa đây?
Em ngốc nghếch
Và sợ mình sẽ vô vọng
Có k anh?
Ngày đẹp trời
Và câu chuyện cổ tích
......anh vẫn kể
........ ru em ngủ mỗi khi em buồn.
Rồi em lại tin và chờ.
Một ngày anh sẽ đến rồi em..... CÓ ANH !!!

saharasand
15-01-2010, 04:54 AM
Tôi nhớ nhìu lắm
Những đêm k ngủ
Thao thức mà nghẹn ngào
Tại ai k hiểu hay tôi
Mãi dại khờ
Mãi tin....

Tin tình kia chân thành
Bài hát anh tặng tôi hôm đó
Có còn k?
Hay chỉ trong mơ tôi mới thấy được
Hình bóng ấy
Mãi mờ phai !!!!!!!!!!!!!1

cogai_dentuhomqua
15-01-2010, 05:31 AM
Nguôi Ngoai

khi nhớ em !
nhìn trời sao anh nhé
ở phương này em cũng ngước nhìn sao
ánh mắt anh xa xăm như sao ấy
phản chiếu vào lòng em đôi mắt anh
anh có thấy ngôi sao xa to nhất
đó sẽ là vật chứng của tình ta
sao đứng giữa nhìn đôi ta nhung nhớ
Đừng buồn nhé!
khi ngày mưa dai dẳng
em tưởng chừng anh đã hoá thành mưa
vui bên em và ươm lên tóc mềm
Anh cũng thế
hãy nhìn mưa và mơ về em nhé
để tim mình mãi được đập gần nhau
Đừng buồn nhé!
khi gió to kéo đến
mưa không còn và sao chẳng quanh đây
em nghĩ anh gửi yêu thương vào gió
xoa đầu và còn bảo này bé yêu
này anh nhé hãy mơ về em như thế
niềm tin này em gửi cả vào anh
xa nhau thế khi gặp nhau mới biết
anh chính là bầu khí quyển _em cần anh

saharasand
13-03-2010, 05:35 AM
anh VÀ tôi
2 thế giới
vẫn tưởng
xa là nhớ
là lại gần hơn nữa

nhưng.....
đôi khi chỉ là
cảm giác nghẹn lại

saharasand
13-03-2010, 06:19 AM
bất chợt
nhớ về
valentine trắng
gặng hỏi lòng
anh nơi đâu?
giữa biển đời.

Lưu Li Tím
14-03-2010, 02:18 AM
Vội vàng
Sao không bước chân qua
Lạnh lắm
Một chiều buồn nỗi nhớ
Trên con phố
Đầy ắp
Vội vàng

saharasand
24-03-2011, 02:27 AM
Sao khong la anh?
Sao khong la noi nho?
Gap roi nhung sao van khong thot nen loi
Co phai chang
Tat ca da qua rọi
Ngoi noi day
Van doi cho!!!!!

saharasand
08-05-2011, 05:19 AM
Bất chợi một chiều mưa
Mang anh cùng nỗi nhớ
Và anh đi như thế!
Không vội vàng nhưng cũng làm em đau!!!

saharasand
19-05-2011, 09:06 PM
Vội vàng
Sao không bước chân qua
Lạnh lắm
Một chiều buồn nỗi nhớ
Trên con phố
Đầy ắp
Vội vàng
Những tưởng lướt qua nhau là sẽ quên
Nhưng sao vẫn nhớ hoài
Anh ơi!
Trên con phố ngày xưa có còn khắc tên em?
Còn tên anh chắc đã phai cùng năm tháng ...

fallen_angel8x
19-05-2011, 09:19 PM
Vẫn con phố ấy, vẫn đôi chân này
Chỉ thiếu một bàn tay ấm áp
Thảm lá vàng, những tán me xào xạc
Cơn gió nào, lay nhẹ những hàng cây
Trong tiếng lá xôn xao dòng ký ức
Quá khứ trở về, trong bóng mát, xa xa

Witness Star
21-05-2011, 08:56 PM
Bước chân quen, sao chẳng trở về?
Mối tình trong ký ức ngủ mê
Giận ai mà mắt em rơi lệ?
Bước chân quen, sao chẳng trở về?