PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí 12b2 _quang trung hà đông



nhim soc
23-08-2005, 04:20 AM
hà đông ngày 23-8-2005
hôm nay lại là một ngày thất vọng bởi từ khi biết tin cô chủ nhiệm của chúng tôi hai năm trước năm nay không chủ nhiệm chúng tôi nữa tôi đã rất buồn thậm chí khi nghe cô nói xong tôi đã khóc cả tối hôm đó nhưng tôi chưa biết làm cách nào để cô được ở lại với chúng tôi nữa .Mặc dù là tôi đã huy động cả lớp kí rồi lên xin nhà trương nhưng chưa đâu vào đâu cả .Nhưng nói thật thì tôi hơn thất vọng với các bạn ở lớp bởi thái độ đó
tôi rất mong lớp đồng lòng cùng tôi giữ cô chủ nhiệm lại bởi nhiều điều các bạn chưa thực sự hiểu về cô .Cô đã làm rất nhiều việc cho chúng ta cô đã đặt cho chúng ta những bước đi đầu tiên
hãy đồng lòng cùng tôi ha các bạn chúng ta phải dàng lại cô
tập thể 11b2 quang trung hà đông cố lên
người viết:bí thư chi đoàn
Đỗ thị nhung :cooll:

ba tron
23-08-2005, 05:20 AM
:flower:Thầy ,Cô chủ nhiệm bao giờ cũng yêu thương chúng ta, khi ta làm điều gì sai thì Cô nhắc nhở, bị các bạn ăn hiếp thì thày bênh vực.bởi thế tôi mới làm 1 giáo viên nè.