conpedangghet
14-06-2009, 12:31 PM
Thế đấy, bệnh lại phát tác rùi. Dạo này mình cứ như 1 con điên ấy.
Không thể kìm chế được bản thân nữa, muốn tức giận, muốn nổi điên, ...
Buồn..
Rồi. Muốn khóc.
Đã lâu lắm rồi nhỉ, kể từ ngày mình lên c3, mới nổi khùng được có 1 lần thì phải. Ức chế lắm, nhưng vẫn kìm hãm được. Sức chịu đựng của mình cũng lớn đấy chứ.
Giờ thấy buồn kinh khủng, cảm giác như ..... như thế nào nhỉ. Khó chịu, tủi thân, cô đơn, lạc lõng.??? Chẳng biết được.
Bỗng nhiên thấy mình thật phiền phức, bỗng nhiên thấy mình dư thừa quá.
Đời buồn kinh khủng.
Cười.
Buồn thế mà vẫn còn cười được, Ừh điên mà. Lúc nào chẳng cười được. Vô cảm nhỉ.
Cười. Nhạt nhẽo thật. Có cái gì không vô vị không nhỉ.
Mệt mỏi rồi, muốn ngủ, ngủ 1 giấc thật dài, dài vô tận.....
Thấy mình sống thật vô trách nhiệm. với bản thân, với mọi người...
Đã tự nhủ sẽ không thế này nữa, không thế kia nữa.. mà sẽ như này, mà sẽ như nọ.. Nói mãi nhưng có làm được cái quái gì đâu.
Suy đj nghĩ lại thì đời vẫn rất buồn...
"hạnh phúc ở ngay dưới chân mình, quan trọng là có biết để mà nhặt lên hay không??" Nghe có vẻ hay, có vẻ có lý nhỉ. Nhưng tôi không biết hp của tôi ở chỗ nào, ai biết thì làm ơn chỉ cho tôi đi.
Không thể kìm chế được bản thân nữa, muốn tức giận, muốn nổi điên, ...
Buồn..
Rồi. Muốn khóc.
Đã lâu lắm rồi nhỉ, kể từ ngày mình lên c3, mới nổi khùng được có 1 lần thì phải. Ức chế lắm, nhưng vẫn kìm hãm được. Sức chịu đựng của mình cũng lớn đấy chứ.
Giờ thấy buồn kinh khủng, cảm giác như ..... như thế nào nhỉ. Khó chịu, tủi thân, cô đơn, lạc lõng.??? Chẳng biết được.
Bỗng nhiên thấy mình thật phiền phức, bỗng nhiên thấy mình dư thừa quá.
Đời buồn kinh khủng.
Cười.
Buồn thế mà vẫn còn cười được, Ừh điên mà. Lúc nào chẳng cười được. Vô cảm nhỉ.
Cười. Nhạt nhẽo thật. Có cái gì không vô vị không nhỉ.
Mệt mỏi rồi, muốn ngủ, ngủ 1 giấc thật dài, dài vô tận.....
Thấy mình sống thật vô trách nhiệm. với bản thân, với mọi người...
Đã tự nhủ sẽ không thế này nữa, không thế kia nữa.. mà sẽ như này, mà sẽ như nọ.. Nói mãi nhưng có làm được cái quái gì đâu.
Suy đj nghĩ lại thì đời vẫn rất buồn...
"hạnh phúc ở ngay dưới chân mình, quan trọng là có biết để mà nhặt lên hay không??" Nghe có vẻ hay, có vẻ có lý nhỉ. Nhưng tôi không biết hp của tôi ở chỗ nào, ai biết thì làm ơn chỉ cho tôi đi.