PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chùm ảnh: Mùa sen níu kéo những ánh nhìn



m2mnamtuocbongtoi
14-06-2009, 08:45 AM
Lá sen vương vấn hương sen ngát


Ấp ủ hai tay chút nhụy hờ ...


Mùa sen về từ cuối tháng tư mỗi năm…

Xưa, cùng bạn bè đạp xe trên phố, thấy sen là hét ầm ĩ “Sen kìa, đẹp quá đi!”. Tranh thủ ngắm nghía hít hà mùi hương dịu dàng và thanh thoát của quê hương xứ sở. Vui biết mấy những tháng ngày lấm lem kỷ niệm.

Giờ, mỗi đứa một phương, công việc bề bộn, có ai còn thời gian để thưởng thức cái đẹp như thế, rồi nhấm nháp lại kỷ niệm xưa. Bạn bè mình còn có ai yêu Hà Nội, yêu sen bằng thứ tình cảm trong sáng nhất, tự nhiên nhất như trong tâm khảm của người con Hà Nội?


“Này, mày biết gì chưa? Giá vàng đang tăng đấy…”

“Hôm nay lên sàn giao dịch không?”

“Tao mà có tiền thì đầu tư chứng khoán ngay …”

Không, đấy là chuyện bình thường, cuộc sống mà, anh cứ mãi hoài niệm rồi anh sẽ chết đói ra. Viết đến đây, khối người sẽ cười và bảo mình hâm, khối người sẽ thanh minh rằng vẫn kiếm tiền và vẫn thích đi thưởng thức cái đẹp. Mấy ai lòng thật trong thời buổi này cơ chứ?

Chỉ ước có ai vẫn giữ trong mình tình yêu không chỉ với sen mà còn đối với cuộc sống, với quê hương đất nước. Đừng thấy sen về rồi hấp tấp rủ nhau đi chụp ảnh, chụp xong khoe bạn khoe bè mà không biết nét đẹp nó nằm ở chỗ nào.


Âu cũng là cái tâm cả đấy!

Sen vẫn nở, đẹp và khiêm tốn biết bao.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200906/original/images1805103_DSC_6187.jpg
Nụ hồng e ấp bên lá xanh
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200906/original/images1805105_DSC_6191.jpg
Lá xanh lưu giữ sương lúc ban mai
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200906/original/images1805111_DSC_6211.jpg
Sen hồng nơi thôn quê, xa bao lo toan tấp nập của đời thường
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200906/original/images1805113_DSC_6222.jpg
Để có những đóa sen hồng đẹp nức lòng người nỗi vất vả đằng sau ai hiểu?

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200906/original/images1805115_DSC_6220.jpg
Rồi những đóa hoa sen sẽ tạm biệt nơi yên ả này để đến với thành thị sôi động
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200906/original/images1805117_DSC_6214.jpg

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200906/original/images1805121_DSC_6215.jpg

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200906/original/images1805121_DSC_6216.jpg

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200906/original/images1805125_DSC_6244.jpg

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200906/original/images1805129_DSC_6194.jpg
Dù có bạc màu xanh, lá sen vẫn điểm tô cho cuộc đời
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200906/original/images1805133_DSC_6226.jpg
Níu kéo bao ánh nhìn
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200906/original/images1805135_DSC_6228.jpg
Lòng dịu xuống vào cuối chiều bắt gặp hồ sen khoe sắc

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200906/original/images1805137_DSC_6232.jpg
Lời tỏ tình sen hồng
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200906/original/images1805139_DSC_6192.jpg
Và dù úa tàn thì...
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200906/original/images1805141_sen.jpg
...ngày mai sen vẫn hồng thắm vì đó là sức sống tiềm tàng của sen từ bao đời nay


Nguồn Blogger Em Hà Nội (http://vietnamnet.vn/blogviet/ketnoi/2008/12/817420/)

mưa_buồn
14-06-2009, 08:30 PM
Hoa sen đẹp quá , thấy nó nhô cao giữa một dòng nước sẫm màu....lại thêm phần hồng hồng ,cứ y như ngọn đuốc ấy....:rain:.....

º°¨Ảo¨°º
23-06-2009, 05:19 PM
Đẹp quá :rain: Lâu lắm rồi mình chẳng đc nhìn thấy :rain:

...Hoa...
28-06-2009, 06:48 PM
hoa sen rất đẹp!
em thích hoa sen lém!^^

*[£iµ £i€]*
01-07-2009, 05:37 AM
Cứ mỗi độ hè về , bước chân qua cánh đồng trải dài 1 màu xanh
Đi tới 1 bờ hồ mênh mông hoa sen trải đầy nắng
Nhìn và nhớ , cứ thấy hoa sen là mình lại nhớ tới bờ hồ ấy :)
Vốn dĩ mình đã yêu hoa sen từ trong tâm can mình
Từ vẻ đẹp thánh thiện và dịu dàng của hoa sen
Nhớ luôn cả ánh bình minh khi đứg trên mặt hồ nhìn về phía trời đông

THIÊN TỬ
02-07-2009, 07:40 AM
tại sao khi nhìn ở ngoài mình lại không có cảm giác như xem hình nhỉ?

hoa sen nhìn đẹp không thể ngờ qua ống kín chụp pro.

Từ xưa hoa sen vẫn luôn được nhắc đến khi nói về phật mỗi bước đi tạo nên 1 búp sen. Nhìn mê mẫn người ngắm thưởng thật:5:

Sun[nt]
02-07-2009, 07:42 AM
cảm nhận viết hay lắm :D
CS còn những vẻ đẹp bình dị nho nhỏ, đủ làm rung động những tâm hồn nhạy cảm :hihi:

hoatimuoi
03-07-2009, 02:00 PM
đẹp lắm tôi thích hoa sen

ynt)
16-07-2009, 07:22 PM
hoa sen đẹp thiệt,,, tiếc là mình chưa bao giờ được nhìn thấy hoa sen khoe sắc như thế...

[♥eel]
21-07-2009, 07:58 AM
Lâu rồi k về quê, lâu rồi mới thấy hoa sen :)

Cát
21-07-2009, 08:15 AM
Mình thích cái hương của Sen và cái màu của nó. Thích nhất là đi qua 1 đầm đầy Sen, hương của nó không lẫn vào đâu được :timup:

Trang Sassy
21-07-2009, 08:30 AM
Đẹp phát điên lên :mecry:

Nђạt pђa[I]
21-07-2009, 01:53 PM
hoa sen tượng trưng cho sự cao quý, thánh thiện và trong sáng :) đẹp 1 cách thiêng liêng :tim:

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
26-07-2009, 11:28 PM
Trong thành thị náo nhiệt mấy khi mà nhìn thấy đc hoa sen đâu? Đôi lần buồn chán chạy long nhong ra ngoại thành mới thấy được 1 ao sen. Đẹp , rất đẹp , thanh khiết , thoát tục.. Ứơc gì .. Em là 1 đoá sen..

*:Ngây_Thơ:*
25-08-2009, 04:17 AM
ui có lần mình đc đi bứt sen rùi :so_funny:

đẹp quá :hun:

huongduongxanh
25-08-2009, 04:27 AM
:hum: sen đẹp quá
sen dịu dàng, vẫn mở dù nó đang ở đầm lầy :)

m1zz.n4ughty
25-08-2009, 04:33 AM
nhớ nhà quá :meo: hùi đó hay đi hái sen :so_funny:

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
27-08-2009, 01:13 AM
hay. Tháp mười đẹp nhất bông sen.... Và em cũng có 1 tình yêu nơi đấy :):):)

♥Tan_Biến♥
05-09-2009, 09:16 AM
Sen đẹp lắm, thơm lắm
Mùi thơm dịu nhẹ, cho ta cảm giác yên bình thanh thản
Xưa, mỗi khi sen nở, cả đám rủ nhau ngắt vài bông sen về cắm
Hít hà và sung sướng mùi sen thơm
thế mà nay, đi khắp xóm làng chẳng thấy sen đâu nữa, ngta vạt hết đi rồi :rain:

sôn gô ku
05-09-2009, 09:33 AM
đầm sen thơm mát toả mùi hương
lá xanh bông trắng đẹp vô thường
nhụy vang bông trắng hương theo gió
hỏi khách qua đường ai nhớ không

m2mnamtuocbongtoi
26-04-2010, 08:31 PM
Chè sen :D
Hôm trước về Nghệ an thấy mấy hồ sen đẹp mê người mà không có máy ảnh :D

anny N
02-08-2010, 09:58 AM
Hic đẹp dã man,mình cũng muốn chụp hoa sen :mecry:

.Ngọc Xinh.
23-09-2010, 12:44 PM
Bảy năm chẳng còn được thấy hoa sen tận mắt. Ngày bé, mấy đứa trẻ con hay rủ nhau đi bẻ sen trộm. Nhưng thật ra thì mình rất thích sen. Ở với ngoại, quen với những bông sen trên bàn thờ, quen nhìn những bông sen trong chùa, nhìn thấy chúng mang mác, yên ả lắm. Ngoài đầm sen thì quen với những tán lá xanh che những bông sen, màu hồng sen, thoắt ẩn thoắt hiện, đẹp lắm. Giờ thì thích cũng chẳng có cơ hội nhìn thấy một đầm sen.