nắng
14-06-2009, 06:52 AM
sao được ở bên nhau
mà sóng vẫn bạc đầu
hay bởi sóng nhớ ai
khi trong lòng biển rộng
điều ấy cứ mênh mông
trải mãi đến vô cùng
hỏi em em khẽ bảo
điều đó "chắc là" không
thoáng chiều hay thoáng mộng
mà má thấy ửng hồng
nhìn sang em trách nhẹ
lẽ nào...
ừ lẽ nào em ạ
em đổ nắng vào anh
để rụi mầm lo sợ
hết những gì vu vơ
để trở về gác lạnh
tràn ngập với hồn thơ
để yêu từng phố nhỏ
ngắm hoài ngỡ là mơ ?
nhưng ma` em biết không
bởi mơ rồi xẽ thực
rồi hết cả vần thơ
trơ lại với sỏi đời
cho lời xưa em nói
giờ nhỏ xuống hồn ta
dài một dòng nhung nhớ
chảy lại với vô cùng
len qua từng ngách nhỏ
che khuất cả trời yêu
để mất những buổi chiều...
cho tình ta bé nhỏ
mất vào lòng biển khơi
...tình cờ qua nơi ấy
nhớ về một dòng sông
tình cờ qua nơi ấy
để cõi lòng mênh mông...!
mà sóng vẫn bạc đầu
hay bởi sóng nhớ ai
khi trong lòng biển rộng
điều ấy cứ mênh mông
trải mãi đến vô cùng
hỏi em em khẽ bảo
điều đó "chắc là" không
thoáng chiều hay thoáng mộng
mà má thấy ửng hồng
nhìn sang em trách nhẹ
lẽ nào...
ừ lẽ nào em ạ
em đổ nắng vào anh
để rụi mầm lo sợ
hết những gì vu vơ
để trở về gác lạnh
tràn ngập với hồn thơ
để yêu từng phố nhỏ
ngắm hoài ngỡ là mơ ?
nhưng ma` em biết không
bởi mơ rồi xẽ thực
rồi hết cả vần thơ
trơ lại với sỏi đời
cho lời xưa em nói
giờ nhỏ xuống hồn ta
dài một dòng nhung nhớ
chảy lại với vô cùng
len qua từng ngách nhỏ
che khuất cả trời yêu
để mất những buổi chiều...
cho tình ta bé nhỏ
mất vào lòng biển khơi
...tình cờ qua nơi ấy
nhớ về một dòng sông
tình cờ qua nơi ấy
để cõi lòng mênh mông...!