Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Dựng quán - Tặng thơ



Dịu dàng Hà Nội
14-06-2009, 01:14 AM
Các bạn chỉ cần nêu cảm xúc, chủ đề hoặc ý tưởng, các thi nhân ở HHT sẽ giúp các bạn làm thành thơ.
Quán mới mở mong mọi người giúp sức cho đông vui :D

kỳ quân*zen
14-06-2009, 11:43 PM
Các bạn chỉ cần nêu cảm xúc, chủ đề hoặc ý tưởng, các thi nhân ở HHT sẽ giúp các bạn làm thành thơ.
Quán mới mở mong mọi người giúp sức cho đông vui :D


mình muốn bạn làm một bài thơ về mưa có gió rì rào có mây lơ đãng và quan trọng thấp thoáng nổi buồn của ai đó . bạn cố gắng giúp mình nha

Miu đi trên cỏ non
15-06-2009, 05:50 AM
Một bài thơ về câu chuyện Cánh buồm đỏ thắm của Alexandre Grin ^^

Dịu dàng Hà Nội
15-06-2009, 06:32 AM
Bài thơ cho kỳ quân*zen nè


Ta về

Ta về tìm lại chiêm bao
Hồn theo cánh bướm tìm vào lối xưa
Bất ngờ trời đổ cơn mưa
Nhớ ai da diết như vừa hôm qua

Ta về tìm lại người xa
Mây xuân, gió mộng la cà bên nhau
Thình lình. Mẹ gọi. Ngõ sau
Em quên mất áo...để sau. Đắm lòng

Ta về tìm lại thương yêu
Ngỡ chăng nằng sớm mưa chiều là em..

Mây Phiêu Lãng
15-06-2009, 10:10 AM
Nhờ quán sáng tác giúp Mây 1 bài thơ tình tặng anh iu đi :nhi:

u2m
15-06-2009, 10:30 AM
Cho bạn Mây nè ^^

Ta đã quen nhau bao lâu rồi anh nhỉ
Em cũng không nhớ nữa - chắc đôi lần mình lướt qua nhau
Đi qua những yêu thương nung nấu
Ta tìm thấy nhau nửa còn lại cuộc đời

Ta đã quen nhau từ những nụ cười
Những vụn vặt của mùa sang thật khẽ
Em chẳng còn lâu những ngày son trẻ
Vậy mà ta tìm thấy nhau - duyên nợ phải không

Anh có hát cho em nghe khúc hát từ thinh không
Bản sonatte mà em vẫn thích
Trong những đêm dài và tĩnh mịch
Có tiếng hát anh giữ ấm lòng em

Rồi em sẽ không còn trăn trở giấc mơ đêm
Vì anh biết đấy, anh đã là niềm tin chỗ dựa
Em đã tìm và sẽ không tìm nữa
Bởi tình yêu em đã dành trọn anh rồi
...

conanbmt
15-06-2009, 10:44 AM
Nhờ quán sáng tác giúp Mây 1 bài thơ tình tặng anh iu đi :nhi:

conan cũng muốn nhờ quán làm môt bài thơ gởi đến Mây sau bao ngày xa cách! mong rằng Mây ko giận anh!

Dịu dàng Hà Nội
15-06-2009, 10:57 PM
Bài thơ của huynh conanbmt tặng muội Mây :D

Nhớ Em

Anh nhớ em nhiều bao vấn vương
Tình ai neo tận đáy sông Tương
Vin cành liễu thắm ngày xưa đó
Chẳng biết lòng em có tỏ tường

Anh nhớ em nhiều em biết không
Nhớ môi em đỏ má em hồng
Nhớ ai mắt biếc trêu chiều tím
Cho kẻ say tình mộng viễn vông....

gió đơn côi
16-06-2009, 03:08 AM
nhờ sáng tác cho gió 1 bài , để tặng những người bạn thân của gió.

.Vệ Tư Lý.
16-06-2009, 11:01 PM
Một bài về Nắng + Mưa = Cầu Vồng , thank sờ kiu :sr:

chusala
16-06-2009, 11:49 PM
mìn mún 1 bài tặng cho 1 người mìn rất quý nhưng mừ chưa bít mặt được hem ta.
được thì thank nhá :hun:

u2m
19-06-2009, 01:34 AM
Bài thơ theo chủ đề của bạn Vệ Vệ :so_funny:

Cầu vồng xưa

Em hỏi mưa đã bao lần rồi nhỉ
Khóc giận hờn cho con nắng quắt quay
Như chiều nào ta nói tiếng chia tay
Hoàng hôn tím - và mình đi mất

Em hỏi anh cầu vồng có thật?!!
Em sẽ chờ dưới chân cầu vồng anh đến đón em đi
Để không còn là giây phút biệt ly
Ta lại tìm thấy nhau anh nhỉ

Có cơn mưa xoá ngày xưa cũ kỹ
Xối trắng trời và đôi mắt người yêu
Nắng hanh vàng cuối góc phố liêu xiêu
Câu hát cũ vẳng trong chiều nắng đổ

Này anh ơi có về ngang qua ngõ
Có cùng em ngắm nắng trong mưa
Có cùng em ngắm cầu vồng lần nữa
Để rồi mình lại được ở bên nhau
...

u2m
19-06-2009, 01:46 AM
nhờ sáng tác cho gió 1 bài , để tặng những người bạn thân của gió.

Bạn ơi

Nhớ những chiều hè ta đi hái hoa không?!
Những cánh hoa mỏng manh cháy màu lửa đỏ
Nhớ những ngày bên nhau bỡ ngỡ
Bạn bè ơi, giờ ở nơi nao

Nhớ những buổi chiều hè và cơn gió lao xao
Tiếng trống trường lần nao nghe lại
Ngày ấy đâu rồi - những ngày khờ dại
Rồi ta sẽ tìm về bên bạn - bạn ơi

Rồi sẽ xoá nhoà những ký ức đầy vơi
Lại nắm tay nhau, lại cùng đi hái lửa
Lại lặng nghe tiếng trống trường lần nữa
Bạn đi xa, nhớ nhé - tìm về
...

Mây Phiêu Lãng
19-06-2009, 01:58 AM
Cảm ơn quán nhiều nhiều ná, thơ hay ơi là hay, bạn Mây thích nhắm nhắm ý... :hug: :flower: :huglove:
Nên tiếp tục làm phiền quán nhé, quán viết tặng Mây một bài thơ về Mưa tháng 6 đi... :nhi: :huglove:

p/s: cảm ơn huynh conan đã luôn quan tâm, bên muội nhé... :huglove:



Ặc ặc ặc, mình kết bài Thoảng [có họ hàng gì với Thoảnh của H ko ta =))]
Xin phép kaka cho em chôm trước :ahah: =))
Cám ơn bạn um 2 em :huglove: =))
Uờ

u2m
19-06-2009, 01:59 AM
mìn mún 1 bài tặng cho 1 người mìn rất quý nhưng mừ chưa bít mặt được hem ta.
được thì thank nhá :hun:

Dường như

Dường như ta đã gặp nhau
Từ trong sâu thẳm một màu nhớ nhung
Xa nhau khoảng cách mịt mùng
Xa nhau rồi sẽ tương phùng - nhanh thôi

Ấy ơi ở phía xa xôi
Biết không một kẻ đang ngồi ngóng ai
Này thì mơ bóng dáng ai
Này thì gặp gỡ khoảng dài xa xăm

Ta đang chờ đến tháng năm
Chờ bạn về để đến thăm bạn hiền
Ta chờ bạn ở ngoài hiên
Nắng xuyên kẽ lá, nghiêng hai mái đầu
...

u2m
19-06-2009, 02:11 AM
Cảm ơn quán nhiều nhiều ná, thơ hay ơi là hay, bạn Mây thích nhắm nhắm ý... :hug: :flower: :huglove:
Nên tiếp tục làm phiền quán nhé, quán viết tặng Mây một bài thơ về Mưa tháng 6 đi... :nhi: :huglove:

p/s: cảm ơn huynh conan đã luôn quan tâm, bên muội nhé... :huglove:

Thoảng

Thoảng chút nắng hanh dài trên mái tóc
Thoảng chút mưa cho phố dịu nhẹ lòng
Tháng 6 ơi! Có buồn không
Sao mưa mãi thế cho người tương tư

Mưa là thực, em là hư
Để cho tháng 6 mãi tìm chẳng ra
Nắng buồn cho những mưa qua
Mưa buồn mưa khóc ngày xa vọng về

Người ơi mưa giữ câu thề
Mưa đem nắng trốn người về tìm không
Nắng ơi nắng có chờ mong
Mưa thì chẳng thể đợi trông thế này

Mưa lạc phố, mưa đang say
Cho nắng tháng 6 quắt quay vào mùa
...

gió đơn côi
20-06-2009, 02:57 AM
Gió xin chân thành cảm ơn nhá, hì bài viết cho gió rất hay, gió rát thích.
Vậy hôm nay ghé vô , xin viết tặng gió 1 bài nữa nhá.
Hôm bữa nhờ viết tặng những người bạn thân rồi, hôm nay nhờ viết tặng gió bài để gió tặng những người thân trong gia đình gió.
xin cảm ơn rất nhìu.

livilR.Nguyen
21-06-2009, 11:12 PM
Một bài về Nắng + Mưa = Cầu Vồng , thank sờ kiu :sr:
to hỉm( muốn nói về tình yêu cách trở nhưng vẫn toại nguyện đây mà ):
Anh là nắng của một ngày nóng rát,
là khô khan , ướt đẫm cả mặt người.
Em lại nhẹ như cơn mưa chiều xuống,
vuốt nhẹ nhàng rạng rỡ ánh mắt tươi.
*******
Không phải chiều nay nắng vội vàng,
đè mặt trời kéo sâu vào đỉnh núi,
vì nắng muốn mưa một lần bên cạnh,
mang yêu thương vút tận mây ngàn.
Ta chợt thấy tình yêu nối vòng tay,
muôn màu sắc ngưng đọng trời huyền ảo,
nắng e ấp ánh hồng ửng chiếu,
kìa cầu vồng làm nhẫn cưới chiều nay.

Tóc rối
22-06-2009, 04:57 AM
Thơ về người con gái mãi mang trong lòng nỗi day dứt những lỗi lầm.

[An]
22-06-2009, 09:51 AM
Thơ về người con gái mãi mang trong lòng nỗi day dứt những lỗi lầm.


"Biển lỗi lầm! Để cho con sóng chứa đầy bão dông
Em lỗi lầm! Để con tim anh mang bao đớn đau"

...



*****

Em kể cho người câu chuyện tình ngày mưa
Sẽ chẳng có “ ngày xưa “ như người ta vẫn viết
Chỉ những giọt nắng rớt rơi trên con đường xa đến biền biệt
Em lỗi lầm -
bởi - một lời hứa ngủ quên ……

Nhớ không ?
Những bài thơ chẳng thể đặt tên
Em yếu đuối soi mình vào nỗi nhớ
Câu thơ gãy đôi,
em cuối cùng thành người mặc nợ
“Xao xác lòng mình. Ứơt những giọt mưa qua “

Câu chuyện rất dài, kỉ niệm sẽ phôi pha
Giọt café đắng môi, quán thời gian trầm lắng
Xao xác bên hiên bản tình ca của mùa
- rất lặng
...Nghe như tiếng thở dài ...!

Ngược phố trở chiều, ngược nỗi nhớ chia hai
Em tìm ai trong vạn lời vô thức ?
Soi bóng con tim - nỗi cô đơn là thực
Em lỗi lầm ...
để dạ khúc - phôi pha …


....


“Còn tình yêu ấy - lỗi lầm sẽ qua ?
Còn tình yêu ấy - lỗi lầm sẽ qua ?”

chusala
24-06-2009, 03:46 AM
ui , các bác làm thơ hay quá . thank các bác nhìu nhìu hén :hun: . ước j` mình cũng làm thơ hay như vậy !:nhi:

Biển Chiều
24-06-2009, 06:00 AM
nhở các tn hht sáng tác dùm Biển bài thờ về hình ảnh biển để tặng " ấy" của mình đi :D

lukhachmuathu
24-06-2009, 10:12 PM
nhở các tn hht sáng tác dùm Biển bài thờ về hình ảnh biển để tặng " ấy" của mình đi :D


Ồn ào mà lặng yên
Như chúng ta - ngày cũ
Những câu thơ không đủ
Làm biển dịu phải không?!


******


Biển ồn ào, và ấy, cứ lặng yên
Mắt biếc xa xăm có ta trong đó?!!
Bao lần thấy, và bao lần chợt ngỏ
Mà chẳng nên lời, cứ mãi thế mà thôi...

Biển như gần bờ, mà lại quá xa xôi
Cạnh bên đấy mà chừng như xa lắm
Những con sóng ngày đêm vẫn gặp
Nhỏ to điều gì? Hay đang nhớ đến ai?!!

Rồi cũng có ngày biển sẽ phôi phai
Rồi cũng có những vần thơ không một lần dám ngỏ
Có phải chăng gió đang mắc cỡ
Gửi một lời yêu , khó đến vậy sao?!!

Gió ơi, đừng nhé, những hanh hao
Để vần thơ tặng nhau - một lần thôi - không chỉ là trên giấy
Nhớ gửi giùm ta về bên người ấy
Một trái tim yêu và cả một tấm lòng
...

Mây Phiêu Lãng
25-06-2009, 07:34 PM
Nhờ quán sáng tác giùm Mây 1 bài thơ về Mây đi, hoặc "Mây Phiêu Lãng" thì càng tốt :mpl: :cr:

lukhachmuathu
27-06-2009, 09:26 PM
Nhờ quán sáng tác giùm Mây 1 bài thơ về Mây đi, hoặc "Mây Phiêu Lãng" thì càng tốt :mpl: :cr:


Nếu ngày mai Mây không là Mây nữa
Cuộc sống có trở về bình yên??!!....


Nếu một mai Mây không còn là Mây nữa
Thì chắc là gió sẽ buồn lắm Mây ơi
Còn đâu nữa những ngày tháng rong chơi
Khắp bốn phương trời, nơi đâu mà chẳng đến

Nếu một mai Mây không còn đến
Liệu gió có còn vui nữa không Mây
Liệu có còn đó trong nhau những phút giây
Nụ cười hiền và niềm vui trong mắt

Gió cứ lặng theo Mây bên biển trời xanh ngắt
Còn Mây - hiền hoà nương theo gió trôi đi
Và chẳng nghĩ đến nếu có một ngày phải chia ly
Thì Mây - gió - có còn vui như thế nữa...

Và nếu một mai Mây không còn là Mây nữa
Cuộc sống có trở về với bình yên ngày cũ?!!
Không còn nữa những câu thơ mất ngủ
Bình yên - ừ - bình yên của ngày xưa

Bình yên về trong những cơn mưa
Phố vội vã chợt lặng thinh đến lạ
Câu hát cũ tưởng chừng xa xôi quá
Bỗng vọng về trong từng sợi nhớ thương

Nếu một mai Mây vẫn còn vấn vương
Mải miết đi theo gió về những miền đất mới
Cuộc sống sẽ chẳng còn bình yên như phố hoài vẫn đợi
Vậy, Mây sẽ trở về hay sẽ tiếp tục trôi

Phố vẫn chờ và bình yên vẫn đơn côi
...

Biển Chiều
27-06-2009, 10:15 PM
lukhack ơi làm giúp mình 1 bài nói về cuộc đời người lãng tử đi :D tks trước

Witness Star
28-06-2009, 01:03 AM
Mình nhờ Lữ Khách hay Bạch Hổ làm giúp mình một bài nói về Người Thầy đi :)

p.s: Thầy mình vẫn còn trẻ nház :D Các bạn đừng làm già wá là đc!!! :)

Mắt_lưu_ly
28-06-2009, 03:18 AM
quán giúp mình làm thơ về "mắt lưu ly" đi :hihi:

conanbmt
28-06-2009, 10:23 AM
Nhờ quán làm giúp bài thơ sinh nhật nhe!

Visaoxaxoi
28-06-2009, 08:58 PM
Mình nhờ Lữ Khách hay Bạch Hổ làm giúp mình một bài nói về Người Thầy đi :)

p.s: Thầy mình vẫn còn trẻ nház :D Các bạn đừng làm già wá là đc!!! :)


Tặng Thầy

Giờ học cuối cùng của năm cuối cấp
Chúng con phải tạm biệt thầy rồi - thầy ơi
Trong những đôi mắt của những đứa trẻ mãi chẳng thể nào lớn nổi
Thầy mãi là người dẫn đường, soi tỏ lối mai sau

Rồi một mai trên đường đời tấp nập, chúng con sẽ bước mau
Chắc sẽ chẳng thể đôi lần về thăm trường cũ
Hẹn bạn bè về thăm những lời ru
Thầy có còn đưa đò chở những mái đầu xanh?!!

Thầy có còn những bước chân nhanh
Đi khắp lớp, dõi theo từng nét chữ
Con chẳng thể tìm ở nơi đâu nữa
Một trái tim hiền và lời dặn ấm lòng con

Có thể, một mai sẽ chẳng còn những sắt son
Thầy cũng sẽ già đi vì năm tháng
Nhưng mãi mãi thầy sẽ là một ngôi sao thật sáng
Dẫn lối chúng con vững bước vào đời
...

livilR.Nguyen
29-06-2009, 11:09 AM
Nhờ quán sáng tác giùm Mây 1 bài thơ về Mây đi, hoặc "Mây Phiêu Lãng" thì càng tốt :mpl: :cr:
Tức:
Đang say trong giấc mơ nồng,
Mây zìa báo mộng sao không giữ lời ?:mpl:
**************
Làn tóc em say bóng chiều hồng,
mây đùa cùng gió giữa tầng không,
phiêu du ôm ấp tầng núi biếc,
lãng tử vô tâm cũng động lòng.
ps: thi chất lãng mạng kết hợp ấn dụ cá thể.Hy vọng Mây thích vì nó còn có ...:cr:

livilR.Nguyen
29-06-2009, 11:43 AM
Thật rồi, gió làm rối tóc mây !
Mặt trời đỏ lửa khoé mắt cay,
trút muôn hờn giận con sóng bạc,
mây khóc tuôn trào trận mưa ngâu.
***
Nhớ lúc bên nhau thật mặn mà,
nơi nào mây gió chẳng đi qua,
chỉ vì gió vội vờn trên lá,
rung những âm thầm nát cánh hoa...
Kìa!!!
Mây lầm lũi,
trôi miên man ,vô định cuối chân trời,
ánh mắt buồn nhìn thấu cả biển khơi...
Núi lặng lẽ,
ngân khúc nhạc rừng theo âm thanh nhè nhẹ,
mây tình cờ lạc vào chốn hư vô,
núi trầm lặng ru tình vào giấc ngủ...
Chim giật mình thảng thốt hót vang,
kìa gió đến lay động đại ngàn,
mây sợ hãi tan thành từng mảng,
núi ngại ngùng che khuất biếc xanh,
mây sững sờ mi ướt chứa chan,
ai cũng biết chỉ là lần phiêu lãng,
núi âm thầm chấp nhận kẻ đi hoang.
Sáng hôm nay trời bỗng chuyển sắc vàng...
PS: ui chao,chắc tại đang buồn ngủ nên nghĩ ra bài thơ buồn hiu,xả stress thôi.
Hơi khó hiểu,Mây chịu khó chú ý nhịp thơ là được.

livilR.Nguyen
29-06-2009, 12:04 PM
Tặng mắt lưu ly :sr:
Mắt này là mắt cá chân,
lưu vừa thêm nặng đạn bùm nổ tung ( lựu đạn ).
Còn ly thêm nặng được không?
Nghĩa gì thách đố anh hùng đoán đi.:chayle:
ps: tạm thời dịch: mắt cá chân lựu đạn lỵ -->tên đẹp :haha:
Đùa thôi,em muốn làm bài thơ về mắt lưu ly theo kiểu gì để anh tặng thử ,trên là anh làm theo kiểu ... hài.

livilR.Nguyen
29-06-2009, 04:08 PM
Thầy ai,
sáng nhịn ăn lên giảng đường.
Thầy em,
sáng không nhịn ăn cũng lên giảng đường.
Thầy ai,
sáng đạp xe hơn 20 cây số.
Thầy em,
sáng đạp ga hơn 20 cái chưa nổ.
Ôi thầy em thiệt là pờ rô!
Em thương thầy nhất ,thầy thương cô.
Giỡn nữa chắc là thầy cắt cổ,
mai mốt coi chừng bị zê rô.

Không phải em có ý hỗn đâu.
Bởi vì thầy tuổi trẻ tài cao,
cho em toàn điều hay lẽ phải,
quý thầy,nên muốn thầy cười tươi.

Mốt đây thầy - em xa cách rồi,
không còn buổi học đầy niềm vui,
chúc thầy thành đạt trong sự nghiệp,
tình yêu nảy nở ở muôn nơi.
ps: tặng Sao.vì em ko nói thầy em khoảng mấy tuổi nên anh đặt cương vị 8x của anh vào( sẽ ổn đấy :hihi: )Nếu em ko thích chất hài của anh thì có thể yêu cầu anh xoá làm bài khác.Thân!

Dịu dàng Hà Nội
30-06-2009, 06:09 AM
Nhờ quán làm giúp bài thơ sinh nhật nhe!

Ta viết gì cho em mười tám tuổi
Cổ tích xưa chẳng hiện hữu trên đời
Và ước mơ về cánh buồm đỏ thắm
Giờ xa rồi.. A Xôn ơi....


Ta hát gì cho em mười tám tuổi
Điệu ghi ta ru hỡi ru hời
Hái tầm xuân... ta ngại trèo cây bưởi
Nên tình gần... giờ bỗng hóa xa xôi


Ta tặng gì cho em mười tám tuổi
Những hoa thơm, bánh kẹo, thiệp mừng
Em nhận hết... riêng tình ta nóng hổi.
Em ngập ngừng... thôi nhé.. đợi hai mươi...


Ừ! Thôi, ta đợi hai mươi

conanbmt
01-07-2009, 12:17 AM
Cảm ơn dịu dàng nhiều bài thơ rất hay!

.Con Trai.
01-07-2009, 03:50 AM
Mình nhờ Lữ Khách hay Bạch Hổ làm giúp mình một bài nói về Người Thầy đi :)

p.s: Thầy mình vẫn còn trẻ nház :D Các bạn đừng làm già wá là đc!!! :)

Lời hứa

Con đã đi qua rất nhiều nơi, đã gặp rất nhiều người
Già có, trẻ có, cả trung niên cũng có
Nhưng con không thể thấy chút gì ở họ
Điều con đã thấy ở thầy và đã được học ngày xưa

Thầy mỉm cười mỗi lúc mưa
Và giảng cho chúng con hiểu mưa là gì thầy nhỉ
Rằng mưa là nước mắt của những ngày cũ kỹ
Gửi tạm lên trời, chờ dịp lại đau

Thầy giảng cho chúng con về những nỗi đau
Những vấp váp mà đường đời sẽ gặp
Nghe đấy, rồi lại quên ngay thôi đấy
Vậy mà thầy có giận chúng con đâu

Thầy lắng nghe chúng con bằng nụ cười thật lâu
Bởi đơn giản, thầy không còn thấy nữa
Đôi mắt ấy đã mờ đi quá nửa
Tháng năm rộng dài, tóc cũng đã phôi phai

Thầy ơi, hãy cho con lời hứa với ngày mai
Khi chúng con về sẽ còn thầy đứng lớp
Khi những bộn bề làm chúng con choáng ngợp
Chúng con sẽ về với thầy - về lại với bình yên

Và chúng con sẽ hứa với thầy dù năm tháng có lặng im
Sẽ có người cùng thầy đưa chuyến đò mơ ước
Chở những ước mơ đi dù khó khăn phía trước
Con sẽ giữ lời hứa này khi đứng chung với thầy nơi bục giảng - thầy ơi
...





Xin mạn phép hoạ vài câu tặng bạn, xin lỗi vì đã không thể theo sát với đề tài bạn đã đưa ra về số tuổi của người thầy.
^_^

congtubang.1402
02-07-2009, 12:20 AM
quán giúp mình làm thơ về "mắt lưu ly" đi :hihi:


Mắt Lưu Ly

Tháng sáu buồn, thương lắm - mắt lưu ly
Nghe trời mưa, nghe nỗi buồn hối hả
Giọt buồn nào trót rời qua mắt lá
Kết đọng về nơi mắt tím..vô tư...!

Hạ chợt buồn! Tim lạnh giá thôi ư?
Đâu chỉ thế, đâu chỉ buồn có thế,
Nắng nhạt quá, chuyện tình buồn vẫn kể
Sự tích nào nên ánh mắt - lưu ly?!..

Mr.Ngọc
05-07-2009, 07:08 PM
tặng tớ 1 bài đi , tớ bận tối mắt tối mũi mà , it khi OL được lâu với H2T , tớ nhớ H2T lắm

Ozhi
05-07-2009, 07:24 PM
Một bài thơ về thơ! Có thể viết tặng tớ được không! Với thơ dường như đã mất một chút cảm giác! Lâu ngày quá không hề cầm bút lên! ^^

u2m
06-07-2009, 02:53 AM
tặng tớ 1 bài đi , tớ bận tối mắt tối mũi mà , it khi OL được lâu với H2T , tớ nhớ H2T lắm

Nhớ

Ta nhớ bạn bè trong những buổi sớm mai
Những người bạn mà ta chưa một lần gặp gỡ
Bạn nối tiếp giùm ta những vẫn thơ dang dở
Biết bao giờ ta mới được gặp nhau ?!!

Này nhé những ảo ảnh của hư hao
Ta sẽ tìm về với bạn, với ngôi nhà đã đón ta lần nữa
Ngôi nhà không bao giờ khoá cửa
Vẫn đợi ta về dù lời hẹn chẳng thành câu

Ta đã đi xa đủ lâu
Đủ thời gian để có thể quên đi rất nhiều thứ
Nhưng có những điều sẽ mãi không là quá khứ
Bạn của tôi ơi - là bạn đấy, bạn biết không

Ta sẽ về với bạn, với những chờ mong
Với những yêu thương không lúc nào nguội nhạt
Với những lời ca ta sẽ vang tiếng hát
Bạn của bốn phương, nhớ nhé - ta về ...!



Bài này thay lời của bạn mình gửi đến diễn đàn HHT.
Danh xưng "Ta" là chỉ bạn, "bạn" và "ngôi nhà" là biểu thị cho diễn đàn HHT.
Hi vọng bạn thích và sẽ trở về với HHT bất cứ lúc nào nhé, ngôi nhà không bao giờ khoá cửa mà :D
Mình múa rìu qua mắt nhân tài giải ba thơ tí :sr:

iris_iris
24-07-2009, 10:11 AM
em nắm giữ
giọt nước mắt của mưa
nụ hôn của gió
và sức sống của cỏ
bạn giúp mình về chủ đề này nha

Windysoul
31-07-2009, 07:34 PM
em nắm giữ
giọt nước mắt của mưa
nụ hôn của gió
và sức sống của cỏ
bạn giúp mình về chủ đề này nha

Dịu dàng anh hỏi
Mây xanh
Mưa bay khoé mắt
Long lanh
Em cười
Nhẹ nhàng anh hỏi
Cỏ tươi
Nồng nàng ngọn gió
Thiết tha
Môi hồng
Và sao Trời - Bể mênh mông
Quay cuồng nỗi nhớ
Mông mênh
Giọt sầu
Em buồn
Lệ đổ
Tim đau
Cỏ màu xanh ngát
Em màu
Vô tư

windysoul

Sr bạn, khác quá, mình ko có khái niệm về chủ đề của bạn, dùng tạm từng phần trong chủ đề vậy -^^- bạn thông cảm nha :wish:

maivandung
31-07-2009, 11:34 PM
Một bài thơ về thơ! Có thể viết tặng tớ được không! Với thơ dường như đã mất một chút cảm giác! Lâu ngày quá không hề cầm bút lên! ^^

Đã lâu rồi chẳng cầm bút đề thơ
Nhân giấy đây ta muốn viết một bài
Tờ giấy trắng bao nhiêu điều muốn viết
Xung quanh đây bao ý nghĩ muôn màu
Cầm cây viết mà tay làm sao ấy
Cứ ngượng ngùng chẳng thể viết thành câu.

Thơ mình không hay nhưng cũng mạo muội viết tặng Ozhi một bài. Mong bạn đừng chê hen

iris_iris
02-08-2009, 06:01 PM
Sr bạn, khác quá, mình ko có khái niệm về chủ đề của bạn, dùng tạm từng phần trong chủ đề vậy -^^- bạn thông cảm nha :wish:[/COLOR][/QUOTE]

đúng là không theo những gì mình đã nghị nhưng cảm ơn ban. bài thơ rất hay

lukhachmuathu
17-08-2009, 10:07 PM
tặng tớ 1 bài nói về cuộc đời lãng tử đi... !!! lukhack oi help me !!!

Có bao lần hỏi với lòng mình không
Lang thang đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ
Những bước chân qua phố tưởng chừng như cũ kỹ
Vậy mà mới đây thôi, lại mới quá - vô chừng

Không lo lắng gì đâu, chỉ bận lòng với những mông lung
Không bình yên , cũng chẳng lần dậy sóng
Anh đi qua bao mùa trông ngóng
Đợi chút vu vơ lại về với mùa sang

Ngẩng đầu hàng đêm trò chuyện với trăng
Với gió đêm và sương rơi lạnh buốt
Kể cho gió nghe những điều quen thuộc
Đã bấy nhiêu năm vẫn một chuyện mà thôi

Rồi bước chân của anh - lãng tử đơn côi
Sẽ không còn bình lặng
như tiếng thở dài của phố xa xăm
...

Hi vọng bạn sẽ thích ^^

lukhachmuathu
17-08-2009, 10:18 PM
em nắm giữ
giọt nước mắt của mưa
nụ hôn của gió
và sức sống của cỏ
bạn giúp mình về chủ đề này nha

Em bận lòng làm gì những chênh chao 17
Khúc dương cầm khoả lấp nỗi nhớ mong
Em cũng đừng khóc về những hư không
Về những điều em không hề biết

Em cứ khóc hoài, mưa dài mỏi mệt
Giọt nước mắt của mưa rơi cho đến bao giờ
Trách ngày xưa anh là kẻ dại khờ
Chẳng giữ nổi hình hài nhỏ bé

Gió có trao cho em nụ hôn thật khẽ,
Đủ bình yên cho môi cười bé nhỏ !!?
Tình yêu ta tựa như là hoa cỏ
Giông bão đi rồi, lại mạnh mẽ hơn xưa

Em có tin không, lời hứa của cơn mưa
Sẽ trắng trời và dịu lòng xưa cũ
Sẽ nhắc cho nhau bao nhiêu lần cho đủ
Ngọn cỏ bình yên chờ giông bão đi qua
...

.:_charlotte_:.
20-08-2009, 11:50 PM
nhờ ai đó làm dùm tớ bài thơ nói về cuộc chia tay, 2 người không còn đủ mạnh mẽ để bước qua thử thách, mẹ chàng trai không đồng ý cô con dâu ấy, anh nhu nhược, nghe lời mẹ bỏ cô gái, khổ đau dâng ngập trái tim cô gái ấy.

cám ơn lắm !

concoc01
21-08-2009, 02:19 AM
nhờ ai đó làm giúp 1 bài thất ngôn, đường luật có :trăng, mây
cám ơn nhiều!

Biển Chiều
22-08-2009, 05:41 PM
nhờ ai đó làm dùm tớ bài thơ nói về cuộc chia tay, 2 người không còn đủ mạnh mẽ để bước qua thử thách, mẹ chàng trai không đồng ý cô con dâu ấy, anh nhu nhược, nghe lời mẹ bỏ cô gái, khổ đau dâng ngập trái tim cô gái ấy.

cám ơn lắm !

Có bao giờ anh nhìn sâu tim em
Thấy nổi đau xen hằn dấu anh đi
Dẫu biết rằng - " hiếu " đạo con khắc ghi
Nhưng có cần hy sinh cả tình ta

Em đau lắm với từng đêm buông thả
Tại sao a lại vấp ngã trước đời
Sao ko dìu , nắm tay em bước tới
Cho em lời , chỉ 1 lời yêu thương

Nước mắt em rơi mãi cho vấn vương
Cho kỉ niệm không thể nào fai dấu
Dù mai này gió có thổi về đâu
Thì nơi ấy còn tích nổi đau này

Thôi câm lặng chấp nhận tiếng chia tay
Anh hãy cứ làm trọn cho chữ hiếu
Em mãi khóc giọt nước mắt tình yêu
Riêng mình em ôm nổi đau tình người

Nếu mai ngày ta có gặp lại nhau
Thì xin anh đừng nhìn em - lặng đi
Em lại sợ chẳng biết vì cớ gì
Trái tim lại...nhói lên từng vết khắc

thơ ko hay nhưng cũng mạo muội tặng bạn nhé :D...

.:_charlotte_:.
22-08-2009, 08:47 PM
uh, cám ơn rất nhiều ! khi đọc được bài thơ này cũng là lúc C nhận ra sự thật phũ phàng, ngta chia tay C không phải lý do đó, gia đình chỉ là tấm khiêng che chắn cho sự phản bội !

iris_iris
23-08-2009, 02:01 AM
Em bận lòng làm gì những chênh chao 17
Khúc dương cầm khoả lấp nỗi nhớ mong
Em cũng đừng khóc về những hư không
Về những điều em không hề biết

Em cứ khóc hoài, mưa dài mỏi mệt
Giọt nước mắt của mưa rơi cho đến bao giờ
Trách ngày xưa anh là kẻ dại khờ
Chẳng giữ nổi hình hài nhỏ bé

Gió có trao cho em nụ hôn thật khẽ,
Đủ bình yên cho môi cười bé nhỏ !!?
Tình yêu ta tựa như là hoa cỏ
Giông bão đi rồi, lại mạnh mẽ hơn xưa

Em có tin không, lời hứa của cơn mưa
Sẽ trắng trời và dịu lòng xưa cũ
Sẽ nhắc cho nhau bao nhiêu lần cho đủ
Ngọn cỏ bình yên chờ giông bão đi qua
...


cảm ơn cậu đã đáp ứng được gần đủ những j mình muốn 80% rùi. bài thơ hay quá

AnnieNguyen
29-08-2009, 04:06 PM
Ta đã thôi không ngơ ngác
Cái thuở trộm nhìn mắt em
Cảm ơn một cơn mưa lạ
Dội xuống tình yêu êm đềm...

Nỗi nhớ dường khẽ gọi tên
Dịu dàng câu thơ buông tiếng
Cơn mưa đầu mùa chợt đến
Cho ta liều lĩnh cầm tay

Nắng vàng phiêu lãng cùng mây
Đã quên tan mình trong gió
Tình yêu bắt đầu từ đó
Và mưa khơi sắc cầu vồng

Khoảng cách chợt hóa hư không
Yên bình chung đôi phố nắng
Cầu vồng môi em tươi tắn
Nối nhịp giữa cơn mưa tình

Một bài thơ về mưa + nắng = Cầu vồng tặng bạn đã yêu cầu nhé !Mong hồi âm!

muathutim
30-08-2009, 05:31 AM
Hì , bạn nào có nhã hứng giúp mình làm một bài thơ chủ đề : " đoạn tuyệt " với :cr:

Sâm Cầm
30-08-2009, 06:08 AM
Hì , bạn nào có nhã hứng giúp mình làm một bài thơ chủ đề : " đoạn tuyệt " với :cr:

Thì thế nhé, lần cuối cùng đối diện
Nói những lời sau chót nỗi đau
Tiệc rượu tàn đọng cấn nơi nhau
Là những giấc mơ loang màu sàn sạn

Biết yêu thương đâu có là mua bán
Nên mãi lựa lời cho mắt không hoen
Nên cứ ngập ngừng ,dài nỗi đau thêm
Những năm tháng sao bỗng thành vô nghĩa

Rồi ngày mai , mãi mãi là hai phía
Ở những nẻo về xa lắc bóng quen
Bỗng chốc sẽ thành những kẻ lạ không tên
Qua nhau như những đốm chiều rất nhạt

Buông xuôi nhau đi , cuộc tình hết hạn
Khóm hoa tàn rồi, đoạn tuyệt giấc mơ
Vầng trăng phía nhau một nửa hoen mờ
Một nửa chông chênh chờ ngày chực đổ

Thì nhé chia tay , vùi vào quên nhớ
Một chút buồn một chút xanh xao
Bận lòng thế thôi đỡ xót xa nhau
Kết thúc nhé ,hết rồi , thật đấy !




Chủ đề xem ra hơi...phũ :cr: thôi thì làm một bài thơ chia tay vậy :D

muathutim
30-08-2009, 06:13 AM
Bài thơ hay lắm cám ơn bạn SC nhé.
Nếu có thể bạn và mọi người làm giúp một bài " khoảng trống đủ để ta quên nhau "

Tifa
02-09-2009, 07:56 PM
Lâu lâu vào nhờ quán xíu nhờ, đang chán đời, đang mệt mỏi, nhưng vẫn nuôi hy vọng vào một cái gì đó mơ hồ... Quán có thể làm tặng một bài thơ cho tớ được không?! Chắc chẳng từ chối một người đáng yêu như tớ đâu nhỉ?! :D:D

AnnieNguyen
07-09-2009, 05:15 PM
Lâu lâu vào nhờ quán xíu nhờ, đang chán đời, đang mệt mỏi, nhưng vẫn nuôi hy vọng vào một cái gì đó mơ hồ... Quán có thể làm tặng một bài thơ cho tớ được không?! Chắc chẳng từ chối một người đáng yêu như tớ đâu nhỉ?! :D:D

Còn không cho ta một chút tiếng cười
Để ta giấu nỗi buồn vào phía sau đôi mắt
Để trái tim ta không hờn giận
Không lạc lõng giữa đời...

Hết rồi cả một chiếc lá rơi
Mùa không còn phủ vàng mái phố
Ta phiêu du đi tìm một cơn gió
Hát dùm ta đoản khúc cuối cuộc tình...

Sao ta ngực vờ cả đến chính mình
Khi đắng cay ngập dần lên khoé mắt
Giấc mơ dài chợt tỉnh
Ướt mặn cả tiếng cười...

Vẫn mải miết tìm giữa những bước chân côi
Một điều chi tưởng chừng đã mất
Cái lạnh đầu mùa đủ để tim cóng rát
Lí trí mệt nhoài ngờ vực
Nẻ toạc những nỗi buồn

Ta mơ gì vô vọng phố sương buông
Đọa đày thêm thân xác
Chắp vá một mảnh tình bội bạc
Tìm chi ta giữa kí ức tro tàn...?!

Không chắc làm bạn thỏa mãn với chủ đề mà bạn đặt ra,chỉ hi vọng góp nỗi buồn này vào niềm vui chung với thơ......Enjoy,pls!

Hung`aNh.N01
11-09-2009, 07:47 PM
Bài thơ hay lắm cám ơn bạn SC nhé.
Nếu có thể bạn và mọi người làm giúp một bài " khoảng trống đủ để ta quên nhau "


Tớ k giỏi lắm.. k biết có đáp ứng được không..! ghé qua thư quán mạn phép 1 bài vậy.. ^^


Rồi thời gian làm phai nhòa kí ức
kỉ niệm bỏ quên..hạnh phúc bỏ quên..
..
Có một người còn nhớ một cái tên
từ lâu lắm..xa rồi nên không gặp
có một khoảng trời..anh nâng niu trong mắt
có tình yêu.. có nước mắt.. có em..

Có những đêm thao thức một mình..
anh góp nhặt giọt lệ tình nhoè vỡ..
nhớ..
không thể cạnh bên.. một chiếc ôm gần..

Rồi nơi này anh lạc nhịp bước chân..
cần có một người.. một người thôi.. để vực dậy..
nhưng khi nhận ra không có em.. anh bỏ chạy..
chạy trốn chính mình.. chạy trốn khoảng trời kia..

Rồi thời gian chẳng dừng lại bao giờ..
kỉ niệm kia dành cho nhau..
xin giữ lại..
Có một người vẫn còn đau.. đau mãi..
Nhưng xa nhau rồi.. là khoảng trống.. đủ để quên.. !

P/s :
thơ không hay nhưng nghĩa đầy mới đặng.
mộng chưa đầy xin tặng thêm mơ..

kimanhvang
13-09-2009, 06:32 AM
Thời gian trôi như nhỏ giot... Phía chân trời có một người chôn chân ngóng đợi...


Cứu với tự nhiên bị mất cảm hứng nhờ ai làm giúp Hoa Ly một bài để lấy lại cảm hứng

Nhàn Cư Vi
18-09-2009, 08:33 PM
Thời gian trôi như nhỏ giot... Phía chân trời có một người chôn chân ngóng đợi...


Cứu với tự nhiên bị mất cảm hứng nhờ ai làm giúp Hoa Ly một bài để lấy lại cảm hứng

Thời gian như nhỏ giọt trôi
Bóng ai về khuất chân trời mờ sương
Ái ân giấc mộng vô thường
Ca chi tình khúc đơn phương hỡi người

Tình như giấc mộng thôi mà...
Giật mình tỉnh giấc đã là trăm năm

Nhàn Cư Vi
18-09-2009, 09:40 PM
Bài thơ hay lắm cám ơn bạn SC nhé.
Nếu có thể bạn và mọi người làm giúp một bài " khoảng trống đủ để ta quên nhau "

Có khoảng trống nào đủ để ta "quên" nhau


Có khoảng trống nào đủ để ta quên ?
Là khoảng trống chứa rất nhiều nỗi nhớ
Đang yêu mà....Tím hỏi chi cắt cớ
Anh mĩm cười: Cuối nỗi nhớ là quên

Ghét chưa nè, nhớ hổng có tên
Nên anh gọi nhớ là "quên" Tím nhé
Bí mật nha, Tím ơi đừng có kể
Và nhớ - quên là chuyện của chúng mình

Mà Tím nè, yêu cũng hổng có tên
Nên anh cũng gọi yêu là "quên" đó
Chúng mình "quên" nhau bằng những điều rất nhỏ
Và sẽ "quên" nhau trong suốt cuộc đời này

Nếu Tím còn hỏi : Có khoảng trống nào đủ để ta "quên" nhau
Xin hãy thay "quên" bằng yêu và nhớ....

kimanhvang
18-09-2009, 10:26 PM
Thời gian như nhỏ giọt trôi
Bóng ai về khuất chân trời mờ sương
Ái ân giấc mộng vô thường
Ca chi tình khúc đơn phương hỡi người

Tình như giấc mộng thôi mà...
Giật mình tỉnh giấc đã là trăm năm


Cảm ơn Nhàn cư vi nhé!!! Tuy không được như ý những cũng giúp HL phần nào



Tình và Thu



Mùa thu giục cỏ non sang màu mới
Tiếng đồng quê rộn rã buổi bình minh
Ta biết lòng người đang giả bộ lặng thinh
Sao có thể lãng quên vì cho là vụn vặt ?


Năm tháng trôi... Ai mỏi mòn con mắt
Ngóng chờ hoàng hôn dưới ánh sáng aỏ mờ
Biết lấy gì xoa dịu những vần thơ
Khi lòng người trôi theo từng lọn sóng


Nửa bờ kia Cali mang nổi niềm mong ngóng
Phố vắng không người nay rệu rã bước chân
Nén tâm hồn vào khúc nhạc vang ngân
Gió thu về chơi vơi cùng cách nhạn...?


Hãy vui lên ngày mai trời lại sáng!
Bởi chúng mình sẽ chẳng phải lìa xa
Chỉ là lạc nhau giữa ảo mộng thăng hoa
Như mặt trời, mặt trăng luôn song hành tồn tại

.:_charlotte_:.
24-09-2009, 06:09 AM
làm dùm Charlotte

" Em yêu anh mà anh yêu người khác
Tam giác đều nghiệt ngã thế sao anh ? "

thiên sứ trắng
24-09-2009, 06:51 AM
mình mún nhờ hht làm dùm mình một bài thơ để tặng sư phụ của mình là mắt lưu ly

tinhthuquan
28-09-2009, 06:31 AM
mình mún nhờ hht làm dùm mình một bài thơ để tặng sư phụ của mình là mắt lưu ly

sư phụ ban la ai vay...cau noi nay ko hiểu..lai ko biết ý j...thoi lam đại 1 bai cho vui nha....

....SẼ CÓ NGAY.........

Sẽ có ngày xa xôi... xa xôi
mưa lặng lẽ rớt thầm trên lối mượt
tiếng yeu6 thương xa dan ko còn nữa
chỉ có ánh chiều heo hắt với mây bay

rồi có ngày 1 nỗi nhớ chia dôi
bởi 1 điều sợi dây tinh cắt nửa
trao thương yeu gio âm thầm góp vỡ
1 nửa buồn nửa cô quạnh bên đêm

sẽ có ngày đem anh mắt mang tên
của vị ấy - khát khao hương tình ái
của 1 thời ta biết mình khờ dại
khắc mãi long dau xót tuổi 20

sẽ có ngày xa xôi........ xa xôi......... ko hay lam nhung du sao no cung la 1 bai tho tang ban

Witness Star
28-09-2009, 07:24 AM
làm dùm Charlotte

" Em yêu anh mà anh yêu người khác
Tam giác đều nghiệt ngã thế sao anh ? "

Mình kém cỏi, xin lỗi nhé! (Với lại mình là con trai nên cảm xúc không đc nhiều về đề tài này cho lắm :D)

Tình

Em yêu anh mà anh yêu người khác
Tam giác đều nghiệt ngã thế sao anh
Dù biết trước giấc mộng sẽ không thành
Nhưng bóng anh chẳng thể nào quên lãng

Yêu thế tưởng thời gian không thể xóa
Mà tình xa như chưa có bao giờ
Em lênh đênh như trong một giấc mơ
Chẳng thể biết bến bờ nào, sự thật

Mất, mất rồi, mối tình nào chôn cất
Phá tan nào, một giấc mộng tình yêu
Cho thật nhiều, nhận được có bao nhiêu
Thôi đành vậy, người em yêu, chào nhé....!!!

Kiều nữ
04-10-2009, 10:25 PM
" Em yêu anh mà anh yêu người khác
Tam giác đều nghiệt ngã thế sao anh ? "

Có những chiều con nắng cũ vòng quanh
Phố loang lổ những màu dài hoang vắng
Ký ức cũ xưa giờ chỉ là khoảng trắng
Đủ để nhớ anh, và cũng đủ quên anh...

Này anh, có nhớ không, ký ức màu xanh
Cũng chẳng đủ cho ngày mình xa cách
Có tình yêu nào mà không qua thử thách
Nhưng thử thách này đau đớn lắm anh ơi

Anh có biết không, em đang chơi vơi
Như con diều dứt dây trong giông bão
Vậy mà ngày xưa chính anh từng bảo
Anh sẽ chẳng bao giờ buông tay nắm ra đâu

Những lời nói cũ rồi, giờ ở tận đẩu đâu
Tình yêu ấy giờ dành cho người khác
Nụ cười em giờ cũng là phai nhạt
Nước mắt vụn vỡ rồi, tim cũng hoá chai vôi

Anh này, em sẽ dừng lại thôi
Tình yêu tay ba rồi em cũng sẽ là người thừa thãi
Nhưng nếu có một ngày anh quay trở lại
Đừng trở về với bến cũ - là em...


Hơi phũ phàng một chút, chắc là bắt nhịp được với bạn :)

.:_charlotte_:.
08-10-2009, 10:21 PM
làm dùm Charlotte nhá !

" Ta thường hay nhớ người quên

Lại hay quên bẵng người quen nhớ mình "

Witness Star
09-10-2009, 09:03 PM
làm dùm Charlotte nhá !


" Ta thường hay nhớ người quên

Lại hay quên bẵng người quen nhớ mình "


Mạn phép :sr:

Khi...



Cuộc đời là một giấc mơ
Và ta không biết nơi đâu, bến bờ


Ta thường hay nhớ người quên
Lại hay quên bẵng người quen nhớ mình
Để còn khoảng trống lặng thinh
Dịu dàng khẽ hỏi, tình là nơi đâu ?!

Đôi lần ta bảo với nhau
Thương thương nhớ nhớ trông chờ vì ai
Và ta, liệu ta có sai
Khi yêu mãi mãi người không yêu mình ?!!

Tình là một sớm yên bình
Bóng ai thấp thoáng đưa tình vào sương
Để lòng còn mãi vấn vương
Khi ta chợt nhớ ra người thương ta


Bạn thường đưa ra những đầu đề phũ phàng, ngang trái nhỉ ?! :D Tươi lên một chút như bài thơ này của mình ko được sao :)

.:_charlotte_:.
11-10-2009, 02:09 AM
làm dùm Charlotte nhá !

Ta lớn lên trong 1 mùa trăng

Người có 10 năm khóc tình đỗ vỡ

CKG
11-10-2009, 09:37 PM
quán làm giùm một bài thơ chủ đề chân mất giầy đi :bay:


hi hi, đầu đề này hóc búa à nha ^^, bạn muốn làm theo thể bùn hay vui nè :cr:

Witness Star
11-10-2009, 10:11 PM
làm dùm Charlotte nhá !

Ta lớn lên trong 1 mùa trăng

Người có 10 năm khóc tình đỗ vỡ

Lạj mấy cáj đầu đề oái oăm :so_funny:

Không đề

Ta lớn lên trong một mùa trăng
Người có 10 năm khóc tình đổ vỡ
Chẳng phải mới bước vào yêu, chẳng phải ta còn bỡ ngỡ
Vậy mà người vội quên, không, người đã nhớ bao giờ?!

Người ơi, bến bờ nào cho ta tìm lại, bơ vơ
Người đánh cắp hồn ta, dù mới lần đầu gặp gỡ
Khoảng trống của cuộc đời làm ta nức nở
Bước trên con đường, đầy những lá xác xơ

Người có biết không, nhiều lần ta lạc giữa thực và mơ
Nhiều lần ngỡ như trái tim người ở lại
Vậy mà chỉ có những yêu thương xa ngái
Xem như lần đầu, ta lầm lỡ, đau thay...!

p.s: Mong rằng bạn không chê. :)

lukhachmuathu
11-10-2009, 10:24 PM
làm dùm Charlotte nhá !

Ta lớn lên trong 1 mùa trăng
Người có 10 năm khóc tình đỗ vỡ


Vấp ngã !

Ta lớn lên trong một mùa trăng
Người có 10 năm khóc tình đổ vỡ
Nếu chúng ta gặp nhau đúng là duyên nợ
Thì chắc giờ ta cũng chẳng xa nhau...

Trên đường đời chúng ta có bước mau, http://www.xaluan.com/images/news/Image/2008/11/23/1227430563.img.jpg
Bước về phía nhau, hay phía hanh hao nơi trời không gợn nắng?!
Nơi ấy, chắc cũng chỉ ta quạnh vắng
Người đã khóc đủ rồi, nỗi nhớ 10 năm !

Ta trưởng thành rồi từ những vấp ngã tháng năm
Tim không còn đau và không còn vương vấn nữa
Chúng ta đã đi qua cuộc đời nhau quá nửa
Vậy mà chẳng trọn lời thề mình đã hứa cho nhau

Còn người, người sẽ đi về phía hanh hao?
Nơi nắng tắt và những cơn mưa dài hoang hoải
Tránh xa ta và những điều thực tại
Ta cũng đã đủ đầy một mảnh chênh chao...

Ta đã thôi không còn đếm những vì sao
Thôi không ước những điều không thể
Ngày mai nếu gặp nhau ta sẽ kể
Chuyện ta và người, quá khứ của xa xưa

Quá khứ của nắng, của mưa, và những giấc mơ trưa...
Bình yên nhé !


p.s: Mình có hứng thú với đề tài 10 năm của bạn, và cũng đúng với trường hợp của mình, sắp đủ 10 năm khóc tình đổ vỡ. Mạn phép múa bút đề tặng bạn một bài nhé ^^!

Cô Đơn
12-10-2009, 03:06 AM
Làm giùm Cô Đơn nhé! :D nói trước là rất khó đó

Nỗi buồn của một chàng trai khi bố mẹ chia tay! Chàng Trai và ông bố không hợp nhau!
đứa em trai ở cùng ông bố (ông bố này rất hay uống rượu và chửi nhau)! chàng trai đó thì ở với bố thì bố chửi,nói về gia đình mẹ, ở với mẹ thì mẹ chửi, nói về gia đình bố!...

.:_charlotte_:.
12-10-2009, 10:07 PM
làm dùm Charlotte nhá !

Cuộc đời ta quá nhiều bất trắc
Nhìn nơi nào cũng thấy vô duyên

Biển Chiều
15-10-2009, 04:51 PM
" Tình không tiền là tình đầy chất ngất
Tiền không tình là tiền rất cô đơn "

Làm júp Sea về chủ đề trên nhé . Tks

Lưu Li Tím
18-10-2009, 11:13 PM
Tôi muốn bạn làm giúp bài thơ
Gửi anh yêu ở phương trời xa thẳm
Anh là sóng giữa đại dương xanh thẳm
Bị chính sóng biển chôn vui dưới đáy đại dương !!!

LÃO HẠC
21-10-2009, 12:14 AM
Ngang qua nhà bạn Xin thơ
Lòng buồn tâm sự bâng quơ tình sầu
Người đi chẳng nói một câu
Sông ngân nước chảy nhịp cầu chia đôi

Mong bạn làm giúp bài thơ với tâm trạng ko vui của mình nhe.thanks!

seuletunique
24-10-2009, 07:03 AM
Quán ơi, làm hộ Unique với:
Nhắn với người con trai là hãy quên em đi, mình không thể đến với nhau được vì em đã có bạn trai, em hiểu và biêt tình cảm của anh, cũng như anh đã hiểu em, nhưng mình thật sự không thể ở bên nhau..
Unique cám ơn mọi người nhiều lắm

nikola jahůdka
25-10-2009, 03:38 AM
làm hộ D bài thơ về mưa buồn đc không ? cảm ơn :hug:

lukhachmuathu
28-10-2009, 10:33 PM
làm hộ D bài thơ về mưa buồn đc không ? cảm ơn :hug:

Mưa, bạn và tôi...

Tôi sẽ viết tặng bạn một bài thơ về những cơn mưa
Buồn vào mắt môi ai và kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ http://www.xaluan.com/images/news/Image/2009/06/22/1245727657.img.jpg
Bao lần rồi, bên hàng xanh liễu rủ
Tôi vẫn thấy bạn đứng chờ, chờ ai đấy, bạn tôi?!!

Thế là đã chẵn tròn từng ấy năm, bạn vẫn đơn côi
Bạn đợi những cơn mưa, chờ mùa dài xa thẳm
Đường chúng ta đi sẽ vẫn còn xa lắm
Níu kéo nữa làm gì, cơn mưa cũ đã qua

Ký ức một thời, giờ cũng đã phôi pha
Cơn mưa chiều nay cũng đã thôi buồn rồi nhỉ
Nhớ ngày bạn đi bên ai thôi đã thành cũ kỹ
Nhắc lại để thêm buồn, mưa cũng vướng môi nhau

Tôi và bạn, mỗi người đã từng đi qua những nỗi đau
Kỷ niệm mưa của một thời buồn bã
Tôi cũng đã từng sống vô hồn, buông thả
Như những hạt mưa, chẳng dừng lại bao giờ

Tôi trải lòng mình ra với những câu thơ
Bạn thì đợi chờ mưa, lặng mình bên gió
Thôi thì chúng ta hãy xem nỗi đau như chưa từng có
Để mỗi lúc mưa buồn thôi nhói buốt tim nhau

kimanhvang
29-10-2009, 07:30 PM
Ngang qua nhà bạn Xin thơ
Lòng buồn tâm sự bâng quơ tình sầu
Người đi chẳng nói một câu
Sông ngân nước chảy nhịp cầu chia đôi

Mong bạn làm giúp bài thơ với tâm trạng ko vui của mình nhe.thanks!


Híc Lão Hạc lại vô đây rùi :( Lại còn...:dien: Cho HL ké quà tặng của Lão Hạc với

maivandung
29-11-2009, 08:31 AM
Quán ơi, làm hộ Unique với:
Nhắn với người con trai là hãy quên em đi, mình không thể đến với nhau được vì em đã có bạn trai, em hiểu và biêt tình cảm của anh, cũng như anh đã hiểu em, nhưng mình thật sự không thể ở bên nhau..
Unique cám ơn mọi người nhiều lắm

Anh ơi chớ đợi làm chi
Vì em đã có người yêu lâu rồi.

Cuộc đời như nước sông trôi
Thôi thì thuyền hãy theo dòng sông xanh
Bến nay đã có thuyền lành
Thuyền kia chẳng thể tranh giành được đâu
Nếu yêu xin hẹn kiếp sau
Thuyền ơi chớ đợi để rồi sầu đau
Cuộc đời còn mãi mai sau
Dòng sông không chỉ....có một bến này thuyền ơi
Còn nhiều bến nữa đợi chờ
Còn nhiều bến nữa đợi chờ ngoài kia.....

Thôi thì giờ tạm chia lìa
Tạm xin làm bạn kiếp này nha anh

nangnhat_chuaphai
01-12-2009, 07:03 AM
quán làm hộ mình bài thơ nói về người con trai yêu người con gái mà không dám nói để dồi người con gái đó có người yêu và nói chung là tâm trạng thất tình hì giúp mình với nha

Becks Phan
03-12-2009, 08:05 PM
quán làm hộ mình bài thơ nói về người con trai yêu người con gái mà không dám nói để rồi người con gái đó có người yêu và nói chung là tâm trạng thất tình hì giúp mình với nha

Không đề

Anh đã bảo: "Anh chẳng yêu em
Trong tim anh, chẳng có bóng hình em ở đó"
Em mỉm cười: "Làm được điều này rất khó"
Có phải em biết là anh đã yêu em?!

Anh không nói, em cũng không hề nói
Nhưng tim yêu, chẳng dối trá bao giờ
Anh một mình, anh lạc vào mơ
Tìm đâu nữa, bến bờ hạnh phúc

Em đi rồi, khi tình yêu chưa đến lúc
Em đã đi, anh chẳng kịp nói gì
Biết đã yêu, sao em tránh né làm chi
Thôi đành vậy, biệt li em nhé

Anh trách anh có tình yêu nhỏ bé
Chẳng dám nói ra, dù rất khẽ mà thôi
Để đến giờ, anh vẫn đôi côi
Tạm biệt nhé, chỉ yêu thôi, không nói

Và anh biết anh đã tự lừa dối... chính anh...

p.s: Mình ko có cảm xúc với chủ đề cho lắm. Nhưng cũng mạn phép làm tặng bạn. Mong bạn ko chê! ^^

Thân!
Phan Becks - Witness Star :hug:

Bão đêm
03-12-2009, 11:49 PM
Mưa, bạn và tôi...

Tôi sẽ viết tặng bạn một bài thơ về những cơn mưa
Buồn vào mắt môi ai và kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ http://www.xaluan.com/images/news/Image/2009/06/22/1245727657.img.jpg
Bao lần rồi, bên hàng xanh liễu rủ
Tôi vẫn thấy bạn đứng chờ, chờ ai đấy, bạn tôi?!!

Thế là đã chẵn tròn từng ấy năm, bạn vẫn đơn côi
Bạn đợi những cơn mưa, chờ mùa dài xa thẳm
Đường chúng ta đi sẽ vẫn còn xa lắm
Níu kéo nữa làm gì, cơn mưa cũ đã qua

Ký ức một thời, giờ cũng đã phôi pha
Cơn mưa chiều nay cũng đã thôi buồn rồi nhỉ
Nhớ ngày bạn đi bên ai thôi đã thành cũ kỹ
Nhắc lại để thêm buồn, mưa cũng vướng môi nhau

Tôi và bạn, mỗi người đã từng đi qua những nỗi đau
Kỷ niệm mưa của một thời buồn bã
Tôi cũng đã từng sống vô hồn, buông thả
Như những hạt mưa, chẳng dừng lại bao giờ

Tôi trải lòng mình ra với những câu thơ
Bạn thì đợi chờ mưa, lặng mình bên gió
Thôi thì chúng ta hãy xem nỗi đau như chưa từng có
Để mỗi lúc mưa buồn thôi nhói buốt tim nhau


Lữ khách cho mình xin bài này nhé. bài này hay quá cơ. cảm ơn lữ khách nhiều.

Xin quán làm giúp cho Bão một bài tặng cho người con gái mà Bão đã thương, nhưng Bão chưa biết nói như nào cả. Cảm ơn cả quán rất nhiều. :timup:

seuletunique
08-12-2009, 05:43 PM
Unique cám ơn maivandung nhiều lắm. Lâu lắm rồi mới vào hoahoctro lại được tặng thơ thế này thật thik.
Một lần nữa cám ơn bạn nhiều lắm
Chúc bạn một ngày tốt lành và vui vẻ!

saharasand
15-12-2009, 06:07 AM
về nỗi buồn , về sự xa cách và tôi nhớ về ấy.kòn lời hứa sẽ mãi k quên nưa. Làm ơn gửi vào hộp thư tin nhắn của tôi được k?

Fall Cloud
18-12-2009, 08:08 AM
Mưa, bạn và tôi...

Tôi sẽ viết tặng bạn một bài thơ về những cơn mưa
Buồn vào mắt môi ai và kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ http://www.xaluan.com/images/news/Image/2009/06/22/1245727657.img.jpg
Bao lần rồi, bên hàng xanh liễu rủ
Tôi vẫn thấy bạn đứng chờ, chờ ai đấy, bạn tôi?!!

Thế là đã chẵn tròn từng ấy năm, bạn vẫn đơn côi
Bạn đợi những cơn mưa, chờ mùa dài xa thẳm
Đường chúng ta đi sẽ vẫn còn xa lắm
Níu kéo nữa làm gì, cơn mưa cũ đã qua

Ký ức một thời, giờ cũng đã phôi pha
Cơn mưa chiều nay cũng đã thôi buồn rồi nhỉ
Nhớ ngày bạn đi bên ai thôi đã thành cũ kỹ
Nhắc lại để thêm buồn, mưa cũng vướng môi nhau

Tôi và bạn, mỗi người đã từng đi qua những nỗi đau
Kỷ niệm mưa của một thời buồn bã
Tôi cũng đã từng sống vô hồn, buông thả
Như những hạt mưa, chẳng dừng lại bao giờ

Tôi trải lòng mình ra với những câu thơ
Bạn thì đợi chờ mưa, lặng mình bên gió
Thôi thì chúng ta hãy xem nỗi đau như chưa từng có
Để mỗi lúc mưa buồn thôi nhói buốt tim nhau


nghe cứ như lời tâm tình ý, thuyết phục lòng người ghê lắm ý ;)
Hay xem như là...
Để thôi nhói buốt tim nhau
Lại ao ước giá mà...

Fall Cloud
18-12-2009, 08:17 AM
.. Hạt mưa nghiêng ...
... hạt mưa có nghiêng ko ...

.
.
.

Nghiêng nghiêng ... gió thổi hạt mưa bay ...
Nghiêng nghiêng ... hạt mưa rơi rơi ...
Nghiêng nghiêng ... mái đầu nhẹ tựa vai anh nhìn mưa rơi ...
.
.
.
Em vẫn hay thắc mắc ... thế giới nhìn nghiêng thì sẽ như thế nào nhỉ ?
Liệu có đẹp lung linh như những giọt mưa rơi ? ... trong veo mát lạnh ...
Hay sẽ nhẹ nhàng như cơn gió thoảng tóc em ? ... êm êm khẽ khàng ...
Hay là anh ? Thế giới nghiêng ấm nồng những hạnh phúc ngọt ngào ... là anh . . .

Có một thế giới tồn tại mỗi ngày mưa ... em tìm thấy đó ... là thế giới của riêng em ... là thế giới nghiêng ... là anh ...
Có ngày nào ... anh xa ... thế giới nghiêng biến mất ko anh ? ... vẫn còn đó những giọt mưa nghiêng với gió thoảng nghiêng chao ... vẫn còn đó hình anh

Từ những dòng cảm xúc này, mình muốn viết thành thơ quá... để tặng 1 người bạn rất thích nghiêng ngả :) Có thể giúp mình không ?

Ozhi
04-03-2010, 11:29 PM
.. Hạt mưa nghiêng ...
... hạt mưa có nghiêng ko ...

.
.
.

Nghiêng nghiêng ... gió thổi hạt mưa bay ...
Nghiêng nghiêng ... hạt mưa rơi rơi ...
Nghiêng nghiêng ... mái đầu nhẹ tựa vai anh nhìn mưa rơi ...
.
.
.
Em vẫn hay thắc mắc ... thế giới nhìn nghiêng thì sẽ như thế nào nhỉ ?
Liệu có đẹp lung linh như những giọt mưa rơi ? ... trong veo mát lạnh ...
Hay sẽ nhẹ nhàng như cơn gió thoảng tóc em ? ... êm êm khẽ khàng ...
Hay là anh ? Thế giới nghiêng ấm nồng những hạnh phúc ngọt ngào ... là anh . . .

Có một thế giới tồn tại mỗi ngày mưa ... em tìm thấy đó ... là thế giới của riêng em ... là thế giới nghiêng ... là anh ...
Có ngày nào ... anh xa ... thế giới nghiêng biến mất ko anh ? ... vẫn còn đó những giọt mưa nghiêng với gió thoảng nghiêng chao ... vẫn còn đó hình anh

Từ những dòng cảm xúc này, mình muốn viết thành thơ quá... để tặng 1 người bạn rất thích nghiêng ngả Có thể giúp mình không ?




Nghiêng


http://i215.photobucket.com/albums/cc113/nhocc0n/qv.jpg


Hạt mưa rơi,
hạt mưa rơi nghiêng.
Vì nghiêng cho nên thấm áo
Để em viết những chiều nào mộng ảo,
bên cạnh anh, lạc mất cả trái tim.

Hạt mưa rơi,
hạt mưa rơi nghiêng
Vì gió cuốn mưa rơi theo chiều gió
Viết nên đây một bản tình nho nhỏ
nắm tay nhau, vạn vật đều nghiêng.

Vạn vật nghiêng,
vạn vật đều nghiêng.
Vì một ngày tay chia tay bối rối
Trên lối về lạc mất câu xin lỗi.

Anh đi rồi, thế giới cũng chao nghiêng.






Sài Gòn 5/3/10
X.H




pS: Dù là cũng lâu rồi há! Nhưng mà do là thấy nick em, và cảm thấy cái nhìn về hạt mưa rơi nghiêng rất thú vị nên viết một bài tặng em. Có thể là không viết hết những xúc cảm trong lòng em từ những lời nhắn, nhưng là đôi dòng ss dành cho em. Thơ cho không biếu không. *cười

tung1984
05-03-2010, 01:44 PM
mình mới tham gia câu lạc bộ này, mình cũng rất thích thơ nhưng mình không biết làm thơ, các bạn có thể làm giúp mình 1 bài thơ nói về tình yêu của 1 chàng trai dành cho một cô gái 10 năm vẫn không thay đổi mặc dù cô gái đã phụ chàng trai theo 1 người khác khi lên đại học nhưng cho dù thế chàng trai vẫn yêu cô gái đó,thank các bạn nhiều nhé

Nắng trong Mưa
14-03-2010, 07:02 AM
mình mới tham gia câu lạc bộ này, mình cũng rất thích thơ nhưng mình không biết làm thơ, các bạn có thể làm giúp mình 1 bài thơ nói về tình yêu của 1 chàng trai dành cho một cô gái 10 năm vẫn không thay đổi mặc dù cô gái đã phụ chàng trai theo 1 người khác khi lên đại học nhưng cho dù thế chàng trai vẫn yêu cô gái đó,thank các bạn nhiều nhé


Người cũ

Em đã đi đủ 10 năm ngang qua cuộc đời anh
Những tháng năm ta vô tình bỏ lỡ
Em đã hứa về một cuộc tình sẽ không đổ vỡ
Nên anh tin, anh thương nhớ cả mùa dài

Anh đếm đủ 10 năm phôi phai
Đếm những nỗi nhớ qua đêm dài tĩnh mịch http://i27.photobucket.com/albums/c154/khukhukhokho/woRRy_rock_by_PiZZaDreaMs.jpg
Đếm cả từng tiếng thở dài trong giấc lặng thinh
Nhưng, còn em - ở đâu ?!!

Có lẽ là một nơi tận đẩu đâu
Trong vòng tay và nụ cười tươi mới
Còn anh, vẫn một mình - xa tầm tay với
Chỉ biết đứng nhìn, rồi lại bỏ qua thôi ...

Anh biết mình là kẻ rỗi hơi
Khi nghĩ về em, về người yêu kẻ khác
Nhưng anh không thể làm người phụ bạc
Cho cuộc tình ta đã đắp xây nên !

Đi ngang mùa cho nỗi nhớ gọi tên
Rồi tháng năm sẽ trôi qua, sẽ thêm 10 năm nữa
Rồi sẽ có ngày khi nắng tràn qua cửa
Anh sẽ trả cho em nỗi nhớ của ngày xanh

Nhưng em à, con nắng cứ chạy quanh
Như nhắc anh không bao giờ quên nhớ
Em vẫn là em, dịu dàng như hơi thở
Anh sẽ vẫn là anh, người cũ của riêng em
...

tung1984
20-03-2010, 02:10 AM
bài thơ nắng làm hay wa rất đúng tâm trạng của mình,thank nắng nhiều nhé ^^

hongngoc09
22-03-2010, 07:16 PM
Các bạn có thể làm giúp mình 1 bài thơ nói lên tình cảm của đưá em gái giành cho chị, 1 người chị đặc biệt quan trong...Mình cám ơn các bạn nhiều nhé.

♥.pjn.♥
15-04-2010, 04:41 AM
"Ai mua em không?
Cho đời em tươi chút nắng"

Mọi người giúp pjn đề tài này nha ^^~ thank nhiều lắm

Ozhi
15-04-2010, 07:40 AM
"Ai mua em không?
Cho đời em tươi chút nắng"

Mọi người giúp pjn đề tài này nha ^^~ thank nhiều lắm


@Đề tài của bạn Pjn dễ nhìn mà khó nhằn í :blushing:

---


Ai mua em không?
Cho đời em tươi chút nắng.

Vội tay lên
Để
Nắng mau già

Ai mua đi, đem về gối đầu và ôm mỗi đêm vắng
Sẽ âu yếm sẽ ôm ấp ánh nắng sớm ngày mai
Và rồi không đủ nước mắt cho phôi phai
Nắng này rạng rỡ
Tình em lỡ cỡ

Rồi đời vẫn sẽ còn vương chút nắng
Là em
Là đời em...



@hị hị, dạo này thích thơ tự do đâm ra phóng túng quá đỗi, sức hèn tài mọn có gì ko hài lòng bạn pjn dừng chân bỏ quá cho :blushing:

♥.pjn.♥
16-04-2010, 01:02 AM
Thanh bạn zhi nhìu nha ^^~ Dạo này phỡn nên đôi lúc đâm ra suy nghĩ lung tung :D
Tự tặng bản thân mình có được post vào đây ko nhở ^^

Ai mua em ko?
Cho đời em tươi chút nắng !!!
...
Em lặng lẽ bên hàng cây quen
Ngắm nhìn nhịp phố
Ồn ào
Xa lạ
Thấy bản thân mình
Lạc giữa những thân quen
Ai mua em ko
Cho dòng đời vơi cơn mộng lúc nhá nhem
Cho ánh nắng
Tươi đời em 1 chút?
...
Ai mua em, mua em giữa đời thực
Mang em về giữa giấc mộng vàng son
Chập choạng
Chênh vênh
Nghe não lòng những lần em rao bán
...
Ai mua em kỏ
Cho đời em tươi chút nắng
Nắng ửng vàng nơi những trái tim yêu

<Pjn cũng làm thơ tự do riết đâm ra phóng túng y như thế :) haha>

uỐng thUốC LiỀU
17-04-2010, 08:46 AM
nHỜ mấy anh chi làm giúp em 2 câu thơ bắt đầu = chữ "văn" kết thúc = chữ " quang" đc hok ah:battay: em xin cảm ơn & hậu tạ :cry1:
:alone::alone::alone:

Arika
17-04-2010, 08:50 AM
Văn thơ này ví như tửu sắc
Cất hết đi là thấy trời quang

Tôi quăng đại đấy nhé :so_funny:

Khuyết Danh
19-04-2010, 04:01 AM
Tớ không có thơ

Tớ chỉ có một vế thôi: Nghênh ngang đồng âm với nghễnh ngãng

Nếu biến tấu được thành thơ thì hay!

Arika
19-04-2010, 04:13 AM
Ừm...câu của bạn khuyết danh thật thú vị, tôi cũng bon chen chút nhé :D

Nghênh ngang ta với một trời đất
Bước chân ta chẳng ngại đất trời
Có đôi lúc thế thời thay đổi
Có khi ta bản chất chẳng dời

Người xem ta : A, nghênh ngang quá
Người nói nhiều những thứ ba hoa
Như ta cũng nghễnh ngãng qua loa
Ta vẫn nghe vẫn nghênh ngang đời

Lòng nghênh ngang ta chẳng sợ vơi
Ta nghênh ngang với trăng với gió
Ta nghễnh ngãng với tiếng với đời
Hỏi nghênh ngang ta có nghễnh ngãng

Ừ chắc đôi khi
Nghễnh ngãng là nghênh ngang
Nghênh ngang đồng âm với nghễnh ngãng

Khuyết Danh
19-04-2010, 04:32 AM
Văn thơ này ví như tửu sắc
Cất hết đi là thấy trời quannh

Đêm nay ta lạc mất một nàng thơ
Điểm tường với tay mơ nàng nhé
Kéo áo tiên ta thủ thỉ vài điều
Cớ sao nàng giận nàng hờn ta?

Đâu phải nàng văn đến rồi đi
Cô ấy đi cũng từ nàng mà đến đó
Chẳng phải nét mặt hồng phau phau phấn son đỏ
Cũng từ nàng ra, cũng từ nàng sao?

Cớ sao nàng giận nàng hờn ta
Cho đêm này dường như dài vô tận
Ta thinh lặng: thôi đừng hờn nữa nhé
Ta sẽ ân cần tặng hai nàng những câu thơ:

"Văn thơ này ví như tửu sắc
Cất hết đi là thấy trời quang"

Con Ruồi
19-04-2010, 09:30 PM
Có ai có thể viết tặng tôi một bài thơ người vui đọc vào sẽ buồn, người đang buồn đọc vào sẽ vui không? :)

hongngoc09
08-05-2010, 08:09 AM
Các bạn có thể làm giúp mình 1 bài thơ nói lên tình cảm của đưá em gái giành cho chị, 1 người chị đặc biệt quan trong...Mình cám ơn các bạn nhiều nhé.


Huhu...không ai giúp mình à

kaly_love
20-05-2010, 11:31 PM
Bạn ít ra cũng nói đại khái 1 vài suy nghĩ của bạn mới dc.

ntbha2006
08-06-2010, 08:55 PM
ban thân hơi - tôi yêu bạn

bebybo
12-06-2010, 11:34 AM
"Sau tất cả" còn gì để gọi là "mai sau"

Phỏng theo câu này mong 1 ai đó tặng mình 1 bài thơ nhé ^^

bebybo
12-06-2010, 11:49 AM
Mưa, bạn và tôi...

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2009/06/22/1245727657.img.jpg

Tôi và bạn, mỗi người đã từng đi qua những nỗi đau
Kỷ niệm mưa của một thời buồn bã
Tôi cũng đã từng sống vô hồn, buông thả
Như những hạt mưa, chẳng dừng lại bao giờ

Tôi trải lòng mình ra với những câu thơ
Bạn thì đợi chờ mưa, lặng mình bên gió
Thôi thì chúng ta hãy xem nỗi đau như chưa từng có
Để mỗi lúc mưa buồn thôi nhói buốt tim nhau


Thix nhất 2 khổ cuối :)

hongngoc09
06-07-2010, 07:01 AM
Bạn ít ra cũng nói đại khái 1 vài suy nghĩ của bạn mới dc.


Mình có 1 chị bạn rất thân,tình cảm hơn cả chị em ruột,mình muốn các bạn làm dùm mình 1 bài thơ,nói lên tình cảm của mình giành cho chị ấy,dù bây giờ 2 chị em không còn ở bên nhau,nhưng mình lúc nào cũng nhớ đến chị ấy Cám ơn các bạn rất nhiêu...

quiz
13-07-2010, 11:52 PM
các bạn có thể làm giúp 1 bài về sự buông xuôi " Thời gian sẽ trả lời tất cả " để rồi giờ đây mỗi người mỗi ngả........

Maple
14-07-2010, 09:54 PM
Các bạn làm thơ rất hay! :D Mấy ngày rồi toàn lang thang bên khu này để lượm thơ của các bạn :) Đặc biệt kết sắc thái thơ của bạn lukhachmuathu!

Tiện đây có bạn nào giúp mình một bài thơ về nỗi nhớ, và một bài về hình ảnh "cơn gió" ko nhỉ? :D Mong chờ, mong chờ... ^^

Quạt Giấy
24-07-2010, 09:05 PM
Các bạn làm thơ rất hay! :D Mấy ngày rồi toàn lang thang bên khu này để lượm thơ của các bạn :) Đặc biệt kết sắc thái thơ của bạn lukhachmuathu!

Tiện đây có bạn nào giúp mình một bài thơ về nỗi nhớ, và một bài về hình ảnh "cơn gió" ko nhỉ? :D Mong chờ, mong chờ... ^^



Tớ mới tập toẹ làm thơ thôi hén ^^ nếu ko hay thì đừng chê :sr: Có lẽ cảm hứng chỉ dừng ở cơn gió thôi :sr: nên tớ chỉ đáp ứng đc 1 bài về cơn gió :sr:


Mộng mơ, mơ mộng ta ngỡ mình là gió
Gió mơ mây, mơ mãi một chuyến đò
Mơ ngày mới chung đường hai bóng nhỏ
Lối đi về thấp thoáng bóng người yêu.

Mơ một ngày ta là cơn gió nhỏ
Cùng với mây ta hò hẹn ước nguyện
Trời xanh thẫm ta hòa mình thánh thiện
Mộng mơ chi cho đêm ngắn sẽ dài

Mơ mộng hoài ta như kẻ say
Mong ước mãi với chút tình thơ dại
Ngày mới đến ta ngỡ mình nhỏ lại
Chút ưu phiền ta mơ một niềm riêng!

Kanshi
02-09-2010, 04:05 AM
Mình cũng thik gió...1 ngọn gió mùa thụ Có hình hài của nỗi nhớ 1 người trong tim. Có là vàng của những kỉ niêm. Có bóng mây của cơn mưa buôn. Có ánh mắt lạc trong đêm. Có phượng tím-tím màu thời gian của tuổi học trò. Có sự nhiệt tình của phượng hông. Sự mạnh mẽ của hoa cải vàng nở mùa đông. Lời hứa ngày gặp lai...Bạn nào giúp mình nhé@_@

Biển Chiều
25-09-2010, 08:45 AM
" Có thể cho tôi những vần thơ
...
Khi tôi hay muốn ở một mình
Nhưng lại không muốn sống cô đơn... "

kimanhvang
30-09-2010, 01:38 AM
Ngần đây tâm trạng mình không có được vui, mọi thứ dường như cứ lần lượt vụt mất ngay trước mắt. Quả thật rất nặng nề. Bạn nào có thể tặng cho mình vài vần thơ hok?

My September
30-09-2010, 01:54 AM
Ngần đây tâm trạng mình không có được vui, mọi thứ dường như cứ lần lượt vụt mất ngay trước mắt. Quả thật rất nặng nề. Bạn nào có thể tặng cho mình vài vần thơ hok?


Tỉnh giấc

Đêm tối đâm sầm vào trước mắt,
Vụt người chìm xưống cõi hư vô
Lơ lửng đâu đây chốn cõi mộng,
Với tay làm gì, thật ngây ngô !

Quay lưng biến mất ai chua xót,
Cố cản dùm tôi một chút gì...
Nhưng rồi sao cứ lần lượt mất,
Cuộc sống xô bồ kéo người đi !

Nặng nề lê bước tôi cố đứng,
Có phải gì đâu, hãy cố cười...
Và tôi giải thoát cho nước mắt,
Tuôn ra đi, cho lòng nhẹ lưng !

Tiếng ai đâu đó gọi vào đây,
Có gì chói mắt như nắng hạ
Giật mình tỉnh giấc hay cơn gió
Mọi chuyện qua rồi đừng có lo !!!

man_loveloster
30-09-2010, 04:48 AM
Ngần đây tâm trạng mình không có được vui, mọi thứ dường như cứ lần lượt vụt mất ngay trước mắt. Quả thật rất nặng nề. Bạn nào có thể tặng cho mình vài vần thơ hok?

Dẽ ngang thi quán tìm thơ đọc
Gặp được cố nhân, khấp khởi mừng
Buồn chi mà thấy lòng trĩu nặng?
Muốn tặng đôi vần... chưa nghĩ ra...

Hì, cười lên cái cho tâm hồn thoải mái nào:vui:
Chúc KM luôn mạnh khoẻ, không còn buồn nữa!!!

kimanhvang
30-09-2010, 07:41 AM
Tỉnh giấc

Đêm tối đâm sầm vào trước mắt,
Vụt người chìm xưống cõi hư vô
Lơ lửng đâu đây chốn cõi mộng,
Với tay làm gì, thật ngây ngô !

Quay lưng biến mất ai chua xót,
Cố cản dùm tôi một chút gì...
Nhưng rồi sao cứ lần lượt mất,
Cuộc sống xô bồ kéo người đi !

Nặng nề lê bước tôi cố đứng,
Có phải gì đâu, hãy cố cười...
Và tôi giải thoát cho nước mắt,
Tuôn ra đi, cho lòng nhẹ lưng !

Tiếng ai đâu đó gọi vào đây,
Có gì chói mắt như nắng hạ
Giật mình tỉnh giấc hay cơn gió
Mọi chuyện qua rồi đừng có lo !!!

Cảm ơn MS hén! rất đúng với tâm trạng HL. :blow:




Dẽ ngang thi quán tìm thơ đọc
Gặp được cố nhân, khấp khởi mừng
Buồn chi mà thấy lòng trĩu nặng?
Muốn tặng đôi vần... chưa nghĩ ra...

Hì, cười lên cái cho tâm hồn thoải mái nào:vui:
Chúc KM luôn mạnh khoẻ, không còn buồn nữa!!!


Gặp anh man là vui rùi ạ! Hi hi Anh đang ở Hải Phòng àh? Cảm ơn anh vì những vần thơ hén được tặng thơ là mừng rùi thơ của cố nhân còn mừng hơn ạ:)

☆ snow flowers ☆
05-10-2010, 06:06 AM
Lúc trước đã từng rất vui vẻ với ng ấy... Giờ thì chẳng còn nữa. Dường như khi ko gặp mặt nhau, mọi chuyện sẽ trở nên mờ nhạt rất nhiều. Bây giờ nói chuyện vẫn bình thường như trước nhưng trong lòng mình biết, mọi chuyện đã ko còn như cũ. Dường như rất lạnh lùng !

Ai có thể tặng mình những câu thơ để làm dịu nỗi bưồn 1 tí không ?

tieu te thien
13-10-2010, 09:37 PM
Chiều buồn rơi đi lang thang khắp chốn
Vương vấn chi tình như gió thoảng qua
Ký ức buồn chỉ nên quên đừng nhớ
Thả hồn bay theo cát bụi trần đời.
...
Khi còn nhau tình yêu là vĩnh cửu
Khi mất nhau tình bạn hóa thành thơ
Gì quên được thì nên quên bạn ạ
Để lòng nhau khỏi đau đáu u hoài.

kallytran
19-10-2010, 07:25 AM
mấy anh chị làm giúp em một bài thơ về mẹ với những hình ảnh vất vả của mẹ và sự tảo tần qua năm tháng trong một không gian của một thoáng quê nhà

☆ snow flowers ☆
21-10-2010, 11:27 AM
Cảm ơn mụ nha, ta thích lắm. Ừ chuyện qua rồi thì kệ mụ nhỉ, dù cho ai có lạnh lùng thì ta còn có bạn bè đấy thôi, có mụ đấy nhỉ :)


mấy anh chị làm giúp em một bài thơ về mẹ với những hình ảnh vất vả của mẹ và sự tảo tần qua năm tháng trong một không gian của một thoáng quê nhà

Bóng cả râm mát con ngồi khóc,
Mẹ đi từ sáng giờ đói meo,
Nhát từ xa đó hình bóng thuộc,
Đôi chân trần đất chạy với theo...

Cộc cạch cũ kỹ chiếc xe thô,
Địu con sau yên để ra đồng,
Nắng trải gắt bước theo chân lún,
Mồ hôi mẹ vã, đến cả bồ !

-------

Con nhìn theo khuất đường chim bay
Nhớ cánh đồng xưa, mẹ vỗ về
Nhớ canh rau đắng mẹ bắt nuốt,
Nhớ cả chạnh lòng, một mẹ quê...!

man_loveloster
24-11-2010, 09:59 AM
mấy anh chị làm giúp em một bài thơ về mẹ với những hình ảnh vất vả của mẹ và sự tảo tần qua năm tháng trong một không gian của một thoáng quê nhà
Có một bận tôi ngồi trông mẹ trải tóc, bao nhiêu ký ức chợt hiện về trong tôi, không kìm nổi lòng mình, tôi đã khóc, vừa khóc vừa viết bài thơ này, vậy mà mấy năm rồi tôi vẫn chưa một lần dám nói tặng mẹ. Mẹ luôn nằm trong trái tim mỗi chúng ta phải không, hi vọng bài thơ thể hiện một chút niềm đồng cảm với bạn:

TÓC MẸ

Mái tóc mẹ ngày xưa dài lắm
Rất óng, rất dày và thơm ngát hương nhu
Con nhớ mẹ mỗi lần trải tóc
Không gian thơm theo gió nhẹ nhàng đưa...

Đời gian nan mẹ dầu dãi nắng mưa
Cho đồng lúa những hạt vàng trĩu nặng
Thương chúng con, mẹ nhủ lòng cố gắng
Mong mai sau chúng con lớn thành người!

Gần mười năm mẹ đi giữa cuộc đời
Thân nhỏ bé chịu biết bao tủi cực
Cha nơi xa có đêm nào thao thức
Nhớ thương người vợ nhỏ ở quê hương?

Tuổi xuân phai theo mỗi mùa sương
Những lạnh giá làm héo hon thân mẹ
Những vất vả đè đôi vai nhỏ bé
Chiu chắt từng đồng qua mỗi buổi chợ xa

Vun xới bao ngày chờ nụ nhỏ thành hoa
Mẹ chờ đợi ngày chúng con khôn lớn
Việc nhà nông biết bao nhiêu bề bộn
Tấm thân gầy được mấy lúc nghỉ ngơi

Rồi chúng con mỗi lúc một xa rời
Vòng tay mẹ đã nâng niu, che chở
Như dải đất bồi bỗng dưng bị lở
Con đi xã rồi mẹ tróng trải biết bao nhiêu!

Mẹ cùng cha bước tiếp quãng đường chiều
Nào đã hết những nhọc nhằn, vất vả
Nay lúa mất mùa, thóc mai hạ giá
Bữa cơm rau chưa hết những lo âu...

Mái tóc dài thủa trước có còn đâu
Trên đầu mẹ... tóc thưa và ngắn quá!
Mái tóc mẹ chịu gió sương vất vả
Những ưu tư, lo lắng bấy nhiêu mùa!

Tóc mẹ rơi theo mỗi lượt lước đưa
Và cứ ngắn theo bước đi năm tháng
Nhưng vẫn thơm hương nhu trong gió thoảng,
Thơm không gian và thơm cả...lòng con!

Ôi! thời gian thêm sức sống cho con
Nhưng lại lấy mái tóc dài của mẹ
Con lặng ngắm tóc mẹ bay trong gió nhẹ
Lắng nghe lòng... nức nở... Mẹ ơi!

mx_angel
14-12-2010, 03:43 AM
Mình thì biết có một bài như thế này:

Mùa thu sao cứ làm con nhớ?
Đất khách quê người lạnh lắm thay!
Mưa thu sao cứ rơi con ướt?
Những tháng ngày buồn đếm ngón tay…
Con đi bữa ấy hoa xoan rụng
Xoan rụng sân rêu nát gót giày
Vườn ruộng ao nhà ai kẻ đoái?
Mùa màng trông ngóng ngóng trông ai?
Mẹ ơi!Xuôi ngược Nam rồi Bắc,
Hết Bắc ra Nam đã héo gầy…
Nhà cũ sân tường rêu vắng lạnh
Gạch thềm loang lổ lá thu bay…

Con lên phố thị mùa xuân ấy,
Chẳng biết cậy ai ở xứ người,
Má hồng nước lã phù du quá!
Thân gái dặm trường có mấy ai?
Mẹ ơi!Ai cứ như mình nhỉ?
Bỏ đói yêu thương được mấy ngày?
Dở chăng ai biết?Ai không biết?
Ai cười?Ai khóc với ai đây?
Người ta thương xót mà rơi lệ
Con xót thương chi lệ ngắn dài?

Chiều nay ra ngõ con trông mẹ
Cứ sợ mẹ về con chẳng hay
Mẹ ơi,từ độ cha đi mất
Bỏ mẹ con mình lắm đắng cay
Tha hương đất khách mình thân mẹ
Lăn lộn nuôi con những tháng ngày
Chao ôi mắt lạnh người dưng ấy
Đến nụ cười dưng cũng phải vay…
Mẹ con chưa một lần nhung lụa
Nay lại mang thêm tiếng thở dài
Một duyên hai nợ âu đành phận,
Bảy nổi ba chìm...con nước mây.

Mùa thu sao cứ làm con nhớ
Đất khách quê người lạnh lắm thay!
Chiều nay hoa liễu hồ thu rủ
Xác cánh hoa tàn rớt xuống tay
Mùa đã đi rồi,đi rất vội
Để lại cho con dấu chấm ngày
Con sợ hương mùa bay mất hết
Với hờ,lại bắt phải đôi tay…
Ngày mai,ngày mốt mùa đi biệt
Ai sẽ trở về trong gió may?
Ai người xa khuất ngàn thu thủy?
Ai đếm dung nhan những dấu ngày?
Ai buồn,ai nhớ mà thương cảm…
Mưa mùa thu rớt xuống truông mây…
Chao ôi liễu rũ trong hồ lệ,
Có cánh chim non nó lạc bầy
Cùng với gió mùa đương thảng thốt
Con về cất lại chút thơ ngây…

Mẹ ơi,thu cứ làm con nhớ
Đất khách quê người lạnh lắm thay!
Mưa thu sao cứ rơi con ướt
Có phải đa mang mới thế này?.

Tặng Đ.

goigiacmove
20-12-2010, 09:40 PM
Mình muốn nhờ bạn làm giúp 1 bài thơ, Tâm trạng mình thế này:
"anh ấy yêu cầu xa nhau 1 thời gian để nhìn lại,do mnh đã nói nặng lời với ngta,mình vừa nhớ vừa hận, muốn anh ấy quay về , 1 nửa kia lại mun chia tay vì 2 đứa ko thể đến bên nhau"
Cảm ơn bạn rất nhiều

...Meme...
16-03-2011, 05:45 AM
Ta lỡ xa, cho ngày buồn tang tóc.
Ngày chóng tàn, để lòng nhớ gọi ai.
Sợ sớm mai, năm tháng không trở lại.
Ta nhớ người, sợ người chẳng nhớ ta.

Một duyên, hai phận, ba thường.
Nay chung đường, mai đã dường chia đôi.
Ta hận phước, bạc như vôi.
Dẫu biết qua, tình phai phôi, vẫn buồn.

Kẻ Cô Đơn
27-03-2011, 03:20 PM
Mình muốn nhờ các bạn làm giúp 1 bài thơ nội dung viết về mái trường cấp 3 cũ, thầy cô và bạn bè cũ, đặc biệt là gửi tặng tất cả thầy cô.

saharasand
02-04-2011, 12:03 AM
các bạn có thể làm giúp 1 bài về sự buông xuôi " Thời gian sẽ trả lời tất cả " để rồi giờ đây mỗi người mỗi ngả........
Quá khứ rồi sẽ qua,
Tương lai rồi sẽ đến,
Chỉ có hiện tại
sẽ cùng ban...
Bước đi và sẽ đến!

prettyanhthu
18-04-2011, 12:25 AM
Mình muốn nhờ các bạn làm giúp 1 bài thơ nội dung viết về mái trường cấp 3 cũ, thầy cô và bạn bè cũ, đặc biệt là gửi tặng tất cả thầy cô.

Hè về phượng rơi, lòng buâng khuâng
Tiếng trống trường vang trong trí nhớ
Nhớ qua đi thôi tuổi ngây thơ
Hai chữ "chia tay" không dám nói

Lời nào tỏ ra cũng trơ trọi
Nói đâu sao trọn nghĩa thầy cô
Bao nhiêu tháng ngày công dạy dỗ
Bụi phấn bạc đầu, ôi thương quá

Thương nhớ bạn bè giờ phải xa
Một thời học trò qua thật mau
Giờ là quá khứ lúc bên nhau
Giờ là kỷ niệm ôm trong lòng

Hai chữ "chia tay" có cần không
Tình bạn bè và tình thầy trò
Đâu đã kết thúc vẫn còn đó
Tận trong trái tim sẽ tồn tại

Ga_Bông
11-05-2011, 08:55 PM
Quán ơi, làm giúp mình một bài thơ về mối tình đầu thời cấp III nhé. Cảm ơn quán nhiều lắm

lukhachmuathu
12-05-2011, 08:33 AM
Có thể cho biết bạn là nam hay nữ được k?

Ga_Bông
12-05-2011, 08:37 AM
Ờ, mình là con trai. Giờ học năm thứ nhất rồi. Người đó của mình cũng học năm nhất

muathutim
12-05-2011, 08:39 AM
Bạn lukhachmuathu làm tặng mình bài thơ về tâm trạng người con gái sắp lên xe hoa về nhà chồng được hông :hum:

Witness Star
12-05-2011, 08:49 AM
Em cũng muốn xin anh Lữ một bài thơ về "Tôi đã yêu một thiên thần" :sr:

lukhachmuathu
12-05-2011, 10:01 AM
Sẽ hoàn thành trong vài ngày tới, mong các bạn thư thả chút thời gian ha :D

fallen_angel8x
12-05-2011, 08:20 PM
Bạn lukhachmuathu làm tặng mình bài thơ về tâm trạng người con gái sắp lên xe hoa về nhà chồng được hông :hum:


Xin anh đừng nói nữa, hãy chỉ lắng nghe thôi
Con tim em bồi hồi, nghe âu lo tìm tới
Và những phút chơi vơi, khi ngày đó sắp tới
Thế là sao anh nhỉ, thực sự mình yêu nhau
Sao lúc này em sợ ?

Em cũng không biết nữa, em đang lo lắng gì
Những ngày mình bên nhau, ta vẫn mong ngày ấy
Để sẽ được bên nhau, là của nhau mãi mãi
Vậy sao phút giây này, em thấy chông chênh quá
Em cần anh, anh ạ! Hãy giúp em vượt qua
Đừng giận em, anh nhé, hãy vòng tay nhè nhẹ
Ôm lấy em dịu dàng, để em được mơ màng,
Trong đôi tay ấm áp......

***********************************
Thật ra lúc vào là định viết bài Star iu cầu :sr: tính chọc Star chút :sr: nhưng mak tự dưng thấy hem có hứng :rain: hem nghĩ ra chữ nào :rain:

fallen_angel8x
13-05-2011, 04:47 AM
Em cũng muốn xin anh Lữ một bài thơ về "Tôi đã yêu một thiên thần" :sr:


Em là ai vậy, người yêu ơi
Từ khi tôi gặp em trên đời
Tôi chợt nhận ra một thế giới
Của riêng em, và thật xa tôi

Tôi chỉ là tôi, chỉ thế thôi
Chẳng hề cao quý, chẳng tuyệt vời
Chẳng có đôi cánh màu mây trắng
Chỉ có tình yêu, rất con người

Tôi sẽ cùng em, bay thật xa
Có lẽ vượt trên cả ngân hà
Trên đôi cánh của tình yêu ấy
Chẳng gì ngăn cấm được đôi ta

Em sẽ bên tôi, phải không em
Cùng nhau mỗi giây phút êm đềm
Bên nhau cho tới ngày sau cuối
Chia tay, tan một giấc mơ đêm

Maple
10-08-2015, 09:42 PM
Xin lỗi mọi người, cho mình hỏi một chút được không?
Mình rất hâm mộ thơ của bạn Lukhachmuathu trong box này. Nhưng lâu lâu rồi chưa thấy bạn ấy cập nhật gì cả. Có bạn nào ở đây biết page hay facebook, hay bất cứ liên lạc nào của bạn ấy không, cho mình xin với! :)
Cảm ơn các bạn nhiều! ^^

Kienfa
12-08-2015, 09:29 PM
lukhachmuathu có người hem mộ kìa :sr:. Maple à, nghe nói lukhachmuathu dao đã bị cùn mất rồi.

lukhachmuathu
19-08-2015, 02:01 AM
Kienfa e sẽ ban nick a vì tội đâm sau lưng chiến sỹ a :D
Maple: cảm ơn bạn vì đã luôn theo dõi, cũng có thể nói như a Phá là dao đã cùn :D tuy nhiên thơ đã ở trong máu thì nó vẫn ở đó thôi, mình sẽ cố gắng cập nhật trong những ngày gần nhất :D

Kienfa
19-08-2015, 05:27 AM
Kienfa e sẽ ban nick a vì tội đâm sau lưng chiến sỹ a :D
Maple: cảm ơn bạn vì đã luôn theo dõi, cũng có thể nói như a Phá là dao đã cùn :D tuy nhiên thơ đã ở trong máu thì nó vẫn ở đó thôi, mình sẽ cố gắng cập nhật trong những ngày gần nhất :D

Thì ra dao vẫn còn bén à, anh thấy em múa dao hoài mà không chém cứ tưởng nó cùn rồi :sr: đúng à đáng bị ban nick :sr: :sr:

Maple
23-08-2015, 04:42 AM
Kienfa: Vâng, mình hâm mộ bạn ấy từ thời cách đây năm, sáu năm rồi cơ ạ. Giờ trong sổ tay vẫn còn chép mấy bài thơ về quán tình nhân, về mưa, có dòng ngẫu hứng nào tìm được cũng chép hết. Biết nói thế nào nhỉ, chắc là cảm thấy đồng cảm ạ. Những dòng thơ đó chạm được vào tâm hồn mình.
lukhachmuathu: Chào bạn! Bạn khỏe không? Ra là bạn vẫn còn sinh hoạt ở đây. :) Bạn có thể inbox cho mình địa chỉ liên lạc mới để tiện theo dõi được không? Hoặc nơi nào bạn hay giao lưu và post thơ ấy. Như mình giờ sinh hoạt bên Gác sách, box thơ bên đó cũng nhiều thành viên nhưng mình chưa cảm thấy thích thơ ai nhiều như thơ bạn cả. ^^ À, mình không biết làm thơ, chỉ viết văn xuôi hay truyện thôi.

Lý do để xin địa chỉ thì là vì mình ít ở đây nên không đảm bảo sẽ đuổi theo bạn nhặt thơ thường xuyên được. :p

From: 1 fan hâm mộ lâu năm!

Kienfa
23-08-2015, 07:05 AM
Mới kiểm chứng lại là dao của lukhachmuathu vẫn sắc bén như xưa Maple à, nhưng chỉ còn có cái cán thôi :sr:

Maple
23-08-2015, 08:33 PM
Mới kiểm chứng lại là dao của lukhachmuathu vẫn sắc bén như xưa Maple à, nhưng chỉ còn có cái cán thôi :sr:

Hi hi.

Đôi khi chỉ cần một bài thơ thôi đã đủ để nhớ đến suốt đời rồi ạ. :heart:

Nhưng em cũng không biết năm năm nay bạn ấy có làm thêm bài thơ mới nào không nữa. :(

Kienfa
24-08-2015, 02:37 PM
Đúng à! Một bài thơ hay và đúng tâm trạng sẽ làm mình không quên được, có lẽ trong HHT vườn thơ là nơi đáng giá nhất :sr:

Chắc là Lukhach có làm nhưng chắc là dấu hết rồi Maple à :sr: :sr:.

Tin mới nghe trộm được là Lukhach đang mài dao lên chém ..... :sr: :sr:

Maple
25-08-2015, 04:12 AM
Vâng, mòn mỏi chờ bạn ấy lộ diện ạ... :D

Kienfa
25-08-2015, 09:38 AM
lukhach chắc đang mài đao mà mài chưa bén nên chưa xuống núi à Maple :sr:

Maple
26-08-2015, 04:43 AM
lukhach chắc đang mài đao mà mài chưa bén nên chưa xuống núi à Maple :sr:

Ôi mấy thể loại này, chỉ có đau khổ mới giúp mau chóng mài dao xoèn xoẹt được thôi. Bạn ấy mài mãi chưa bén chứng tỏ cuộc sống hiện tại hạnh phúc lắm đấy ạ. :D Đáng mừng! ^^

Kienfa
26-08-2015, 05:59 AM
Chính xác, lúc đang yêu đắm đuối, hay là bị bệnh cúm tim nó hành hạ thì thơ tràn lai láng, như vậy hèn chi lúc này Lukhach mài hoài không bén là đang hạnh phúc rồi :sr: đúng là đáng mừng. Nghĩ lại hèn chi lâu nay anh ko làm được thơ là do chưa bít iu :sr::sr:

Windysoul
02-02-2016, 12:30 AM
Quán ơi, làm giúp mình một bài thơ về mối tình đầu thời cấp III nhé. Cảm ơn quán nhiều lắm

Có nhớ gì không thuở bắt đầu
Trộm nhìn e ấp chẳng thành câu
Em qua mang đến mùa xuân ngát
Thẩn thờ anh mộng trắng đêm thâu

Có nhớ gì không thuở bắt đầu
Ngu ngơ anh mới chợt biết sầu
Gặp em anh bỗng tương tư bệnh
Cách xa một lúc cũng thành lâu

Có nhớ gì không thuở bắt đầu

Cyclone*
15-02-2016, 11:44 AM
Ai cha, cũng muốn được tặng thơ ghê :D

lukhachmuathu
16-02-2016, 09:41 PM
[C]¥C£önë tặng rồi mà, giờ mún tặng gì nữa, cho ăn đòn giờ

Cyclone*
21-02-2016, 10:17 PM
[C]¥C£önë tặng rồi mà, giờ mún tặng gì nữa, cho ăn đòn giờ

Dạ hóng thơ 20 của anh đó chớ :3