♥Ryn♥
13-06-2009, 11:10 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/LaeiZPOxU3
Hè năm nay thi vào cấp 3,thế là mỗi đứa một nơi.
Cái ngày-buổi học cuối cùng-rồi cũng sẽ đến,vậy mà,xác định như vậy rồi nhưng lúc nó đến nước mắt vẫn cứ rơi.
4 năm,kỉ niệm nhiều lắm,và có lẽ sẽ không bao giờ trả lại được.
Ừ thì chia tay,nhưng mà mỗi đứa vẫn phải tự tin vững bước phải không?
Vậy thì gạt nước mắt đi nhé.Và hi vọng...sẽ có ngày gặp lại...!
"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này,hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."
Hè năm nay thi vào cấp 3,thế là mỗi đứa một nơi.
Cái ngày-buổi học cuối cùng-rồi cũng sẽ đến,vậy mà,xác định như vậy rồi nhưng lúc nó đến nước mắt vẫn cứ rơi.
4 năm,kỉ niệm nhiều lắm,và có lẽ sẽ không bao giờ trả lại được.
Ừ thì chia tay,nhưng mà mỗi đứa vẫn phải tự tin vững bước phải không?
Vậy thì gạt nước mắt đi nhé.Và hi vọng...sẽ có ngày gặp lại...!
"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này,hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."