Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sinh nhật



vânphiêuvũ
13-06-2009, 08:10 PM
sinh nhật không bánh ga-tô, không quà, không lời chúc
tôi vơ lấy nỗi buồn tâm sự
căn phòng trống!
ôm lấy bóng chính mình
nhạt nhoà cái nhìn khao khát
tái nhợt ánh đèn
đêm gọi nhau vào mộng mị
khoả lấp nỗi trống vắng trong đêm
cười với cuộc vui tưởng tượng
nỗi sung sướng tan ra
hất vào mặt lạnh toát
trong căn phòng ngột ngạt
tôi đón tôi với chỉ một mình tôi!
(kỉ niệm sinh nhật lần thứ 18)
tanghoatanghoatrương sinh nguyên!

vânphiêuvũ
13-06-2009, 08:24 PM
Trên mặt phẳng chúng là những đường thẳng
Chẳng biết bắt đàu từ đâu và kết thúc ở đâu
Không ai đến được điểm tận cùng
Vì chúng là những đường thẳng
Xuyên qua hết các phương trình
Giới hạn trong trang vở con con
Này anh bạn nhỏ!
Hãy kéo thật dài ra
Những đường thẳng ấy
Một mai...
Sẽ đi qua những công trình cao tầng, những hầm ngầm xuyên biển
Đi qua núi đồi, đi qua xóm làng
Đi mãi...
Xin cho ta là chất điểm trên đường thẳng chẳng biết bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu...
tanghoatrương sinh nguyên!

vânphiêuvũ
13-06-2009, 08:28 PM
bắt đầu từ nỗi nhớ
là những niềm yêu thương
bắt đầu từ con đường
là phương trời tít tắp
bắt đầu từ ánh mắt
là cả bầu trời sao
bắt đầu từ tiêu tao
là nỗi buồn không đáy
bắt đầu từ trang giấy
à tri thức nhiệm màu
bắt đầu từ bắt đầu
là Nguyên!
trương sinh nguyên!tanghoatanghoa