PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đời người là như thế??



cindy2009sweet
13-06-2009, 02:45 AM
Đời người sao quá mong manh
Mong manh thể xác, mong manh cả hồn
Một lần lỡ bước sa chân
Thân vào địa ngục trăm năm để sầu
Trăm lần khổ sở lao đao
Cũng bởi chữ tình, trăm ngàn đắng cay//
Và giờ đây.... tôi thật sự muốn tìm...
Tôi muốn tìm tình yêu lý tưởng
Một tình yêu với tất cả trái tim mình
Tôi cũng muốn người yêu lý tưởng
Một người yêu mà anh thiệt yêu tôi
Tôi ước muốn mình chìm trong hạnh phúc
Một hạnh phúc chỉ dành cho hai người//


{Không biết diễn tả tâm trạng như thế nào nữa, làm đại mấy câu thơ cho vui. Mong quý bà con phân ưu cùng cindy...thankss}

tuyetmuavienxu
14-06-2009, 11:52 AM
Đời người như gió miên man,
Vô biên cõi mộng lỡ làng về đâu.
Trăm năm một cuộc bể dâu
Buồn vui, oán hận, sầu đau vơi đầy.
Lệ tình muôn vàng đắng cay,
Thiên duyên tiền kiếp hẹn ngày trùng dương.
Gieo tình theo gió ngàn phương,
Chờ em muôn kiêp...ngưòi thương...có chờ...

cindy2009sweet
14-06-2009, 11:44 PM
Đời em như chiếc thuyền trôi
Lênh bênh giữa bến, lênh đênh giữa dòng
Mười hai bến đục bến trong
Làm thân con gái, biết trông bến nào?
Trăm năm biết có duyên gì?
Làm người ai cũng, có buồn có vui
Thiên duyên tiền kiếp đã định
Có duyên thì gặp, vô duyên cũng đành
Số mệnh nay đã an bài
Hạnh phúc thì ít, đắng cay thì nhiều
Chờ anh, em nguyện xin chờ
Nếu mà không gặp, xui theo ý trời...

nguyenquangthong
16-06-2009, 06:56 AM
Nào ai biết trước mình ra sao:
Nỗi buồn, nỗi khổ hay nỗi đau.
Đời người vốn là cuộc chiến lớn
Dành cho dũng sĩ thích lao vào.
Hôm trước chúng ta còn quen nhau
Hàn uyên tâm sự dưới trăng sao
Hôm nay đã trở thành thù địch
Phải chăng đời người là thế sao ?

cindy2009sweet
21-06-2009, 01:09 AM
Tôi cố bước đi tìm điều chân thật
Mới hay rằng trái đất chật ních người
Tìm đâu ra tri kỷ ở trên đời
Để an ủi động viên khi hoạn nạn
Suốt cuộc đời ta khát khao tình bạn
Trái tim đau khắc khoải một nỗi niềm
Tôi tìm gì với cuộc sống ưu phiền
Mỗi ngày qua trái tim thêm rỉ máu ...
Giá vạn vật quanh ta không tồn tại
Và cuộc sống này chẳng có ngày mai
Mỗi bước đi trên con đường xa tít
Miền hư vô ta chẳng ngại kiếm tìm !