Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : anh đọc đi



thu tim
12-06-2009, 10:59 PM
viết thư cho anh thiệt là khổ, em viết hoài mà anh chẳng thèm dô, đọc vài chữ cho em mát lòng chứ, dù là em chửi hay khen anh, người ta viết thư cho người yêu đọc còn em viết cho ai đây?Anh...sao anh cứ mờ dần trong trái tim em vậy, sao anh không làm gì đó đi chứ, em gần như sắp quên anh mất rồi, không biết em nên vui hay buồn nữa, chán anh ghê...sao anh, vì anh em lại khổ, không bây giờ em sắp thoát khỏi anh, hay là...có lẽ em đang mất anh, muốn vào rối tơ lòng nhưng không thể, lòng em rối hơn tơ, có gỡ cũng không ra, anh hãy vào đây đọc và cho em câu trả lời đi, chỉ cần anh nói một câu không yêu thì em sẽ quên, chỉ cần anh nói một câu anh cũng yêu em thì em sẽ tiếp tục yêu...chỉ cần và luôn cần câu trả lời của anh.

4_you
12-06-2009, 11:21 PM
Có biết hay chăng mà sao cứ lặng lẽ........có biết hay không thời gian sao thật nhẫn tâm......có biết hay không cho ai đang yêu ai......người có biết chăng!!