PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gió



lamnguyen
12-06-2009, 07:58 AM
GIÓ

Vi vu trên những cách đồng xanh
Cơn gió nhẹ lung lay lá cành
Gió nhẹ nhàng nhưng mạnh mẻ lắm
Chẳng bao giờ mỏi mệt vì xa…

Chăm cánh chim nhỏ trên bầu trời
Lướt khẻ khàng qua rặng dừa xanh
Nó vẫn ngồi đó bên khung cửa sổ
Lắng nghe tiếng gió trôi bên đời
Nó hỏi : gió ơi! Gió hỡi gió
Gió có bao giờ cô đơn không?
Gió mỉm cười đáp: cô đơn ư!
Ta không bao giờ biết đến điều đó
Ta có mây - tri kỉ theo cùng
Chúng ta đến mọi nơi trên đất
Cất cánh cho bao nhiêu cánh chim
Lim dim, rì rào trên mặt sóng
Dữ dội trong những ngày giông bão
Cho no gió với những cánh buồm
Đưa thuyền đi mọi miền nó muốn
Mang mưa với tình yêu chăm sóc
Đến từng cây cỏ và muôn hoa…
Mây và ta bên nhau thắm thiết
Chẳng gì khiến chúng ta cách chia

Nó lại nhìn trên bầu trời đêm
Sao nó lại ghét gió đến thế
Trong những ngày mưa giông tầm tả
Gió lạnh lùng xuyên qua kẻ lá
Rít lên những âm thanh ghê rợn
Tốc mái những ngôi nhà đơn sơ
Làm buốt giá đôi tay thô gầy
Cô đơn lạnh lẻo những đêm dài
Đang mơ màng trong những giấc mơ
Bỗng bàng hoàng mỗi khi thức dậy
Chợt nhớ về em da diết, miên man…

Nó lại nhìn trên bầu trời đêm
Sao gió cũng đáng yêu đến lạ
Gió nhẹ nhàng lướt qua kẻ lá
Du dương như một bản tình ca
Như nghệ sỉ với chiếc dương cầm
Rung cho đời bài ca nốt nhạc
Khiến cuộc đời biết bao thú vị!
Nó lai hỏi gió: gió hỡi gió!
Tình yêu là cái chi chi hỡi gió
Gió đáp: tình yêu là sự sống
Là niềm vui bất tận khôn nguôi
Là những phút giây trôi thật nhanh
Mà cuộc đời trở nên ngắn ngủi
Như lữa ấm áp giữa mùa đông
Nuôi dưỡng con người trong hạnh phúc…

Gió tiếp tục hành trình rong ruổi
Lướt rì rào qua những cánh đồng
Khẻ đưa cánh diều nhỏ bay cao
Đến những vùng trời bất định xa
Gió thổi khiến lòng tôi se lạnh
Bàn tay này cần hơi ấm bàn tay
Đôi mắt này cần được lấp đầy
Bởi hình ảnh của em trong đó
Cùng với gió đưa tình ta bay mãi
Mong một ngày trọn đời bên em

nếu ban thic hay cho mình biết cảm ngj~ của bạn nha