PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tỏ tình



Gió_ấm
12-06-2009, 05:29 AM
Này em!
Mến em chẳng biết nói sao
Mượn thơ lá cải gưởi vào đôi câu
Thương em ngay tự buổi đầu
Làn môi,ánh mắt đa sầu anh say
Ước gì được nắm bàn tay
Cùng em chung bước tháng ngày vui tười
Này em!
Ưng anh hé nở nụ cười
Để cho anh khỏi là người cô đơn
^_^ Ai thương ai nhớ Tuyệt tình
Về xin ba mẹ chúng mình cưới nhau

kỳ quân*zen
01-07-2009, 08:44 PM
Này em!
Mến em chẳng biết nói sao
Mượn thơ lá cải gưởi vào đôi câu
Thương em ngay tự buổi đầu
Làn môi,ánh mắt đa sầu anh say
Ước gì được nắm bàn tay
Cùng em chung bước tháng ngày vui tười
Này em!
Ưng anh hé nở nụ cười
Để cho anh khỏi là người cô đơn
^_^ Ai thương ai nhớ Tuyệt tình
Về xin ba mẹ chúng mình cưới nhau


nếu ai thương nhớ Tuyệt Tình
thid trơi ơi có thần kinh
đã Tình còn Tuyệt thì chi nữa
hạnh phúc chập chờn giống trò chơi

hamter
02-07-2009, 01:35 AM
Cứ mỗi lần đổ mưa
Là bâng quơ em nhớ
Nhớ đến anh, đến em
kỉ niêm hai đứa mình:
Tối, trời mưa lất phất,
Lần đầu tiên trong đời,
Anh mang dù đến rước
Gió lạnh từng cơn thổi,
Mà em đó: đôi má cứ ửng hồng
Con tim thì thổn thức
Sao ấm áp lạ thường
Phải chăng là hơi ấm
Tỏa ra từ nơi anh
Đã bao trùm con phố?
Hay có phải: là tại mưa nhẹ nhàng
Tăng thêm phần lãng mạn.
các bạn ơi cho y kiến nhẹ có phải lủng củng lắm không

Gió_ấm
02-07-2009, 06:50 AM
Nước trôi chiếc lá la đà
Sao em nỡ vội nói ta tuyệt tình
Hoa xinh con gái cũng xinh
Con trai đứng ngắm thấy mình trẻ con
Nhìn kìa má thắm môi son
Trái cây chín mọng trẻ con lại thèm

hoxuanhuong
03-07-2009, 08:10 AM
Này em!
Mến em chẳng biết nói sao
Mượn thơ lá cải gưởi vào đôi câu
Thương em ngay tự buổi đầu
Làn môi,ánh mắt đa sầu anh say
Ước gì được nắm bàn tay
Cùng em chung bước tháng ngày vui tười
Này em!
Ưng anh hé nở nụ cười
Để cho anh khỏi là người cô đơn
^_^ Ai thương ai nhớ Tuyệt tình
Về xin ba mẹ chúng mình cưới nhau
em xin ba mẹ gật đầu
bây giờ chỉ đợi trầu cau tới nhà !
đợi bao giờ tới tháng ba ,
ba la mẹ mắng, em thà cưới ngay.
ở nhà đếm tháng đếm ngày,
Tình ơi !Tuyệt thật hay sao hả Tình !!!!
:blushing:

Gió_ấm
05-07-2009, 06:25 AM
Trầu cau sẵn với kiệu hoa
Nhưng anh chưa biết lối nhà em đâu
Cong cong vút một nhịp cầu
Đò đưa con nước tìm đâu nhà nàng?

hoxuanhuong
08-07-2009, 03:45 AM
nhà em ở tận rừng sâu
không cầu cũng chẳng lấy đâu mái nhà !
nhà em ở tận thiết tha,
thật tâm thì thấy,đào hoa thì đừng !!!

remia.ysol
08-07-2009, 09:05 AM
nhà em ở tận rừng sâu
không cầu cũng chẳng lấy đâu mái nhà !
nhà em ở tận thiết tha,
thật tâm thì thấy,đào hoa thì đừng !!!

Rừng sâu thì có sao đâu.
Cầu anh sẽ bắc nhà kia anh làm.
Lòng anh chân chất,chân thành.
Nhà anh đã thấy,còn chờ em thôi :blushing:

hoxuanhuong
09-07-2009, 09:26 AM
Rừng sâu thì có sao đâu.
Cầu anh sẽ bắc nhà kia anh làm.
Lòng anh chân chất,chân thành.
Nhà anh đã thấy,còn chờ em thôi :blushing:
em nghe anh nói rỏ rồi
mai em thu xếp hẹn lời với anh
trầu cau,bánh trái trước sân
tiền mua sinh lể,chân thành cũng thôi..........

HanMacTu_part2
12-07-2009, 08:24 PM
--------------------------------------------------------------------------------

Này em!
Mến em chẳng biết nói sao
Mượn thơ lá cải gưởi vào đôi câu
Thương em ngay tự buổi đầu
Làn môi,ánh mắt đa sầu anh say
Ước gì được nắm bàn tay
Cùng em chung bước tháng ngày vui tười
Này em!
Ưng anh hé nở nụ cười
Để cho anh khỏi là người cô đơn
^_^ Ai thương ai nhớ Tuyệt tình
Về xin ba mẹ chúng mình cưới nhau

Khen cho bằng hữu của tôi
Bây giờ có hứng yêu rồi hay sao
Tuyệt Tình tên thuở ngày nào
Giờ còn giử lại ôi chào hợp chăng?


em nghe anh nói rỏ rồi
mai em thu xếp hẹn lời với anh
trầu cau,bánh trái trước sân
tiền mua sinh lể,chân thành cũng thôi..........

Ôi sao vội quá em ơi!
Không cho anh gửi đôi lời xin quen
Tuy rằng anh kẻ bon chen
Đến sau nhưng cũng chung tình như ai

Gió_ấm
13-07-2009, 02:49 AM
Đào hoa âu cũng số zời
Sinh ra ai muối một đời đào hoa
Nhưng nào có phải tại ta
Cái duyên nó cứ lân la đến tìm


Khen cho bằng hữu của tôi
Bây giờ có hứng yêu rồi hay sao
Tuyệt Tình tên thuở ngày nào
Giờ còn giử lại ôi chào hợp chăng?

Tuyệt tình vẫn cứ Tuyệt tình
Trai tim giữ mãi bóng hình người xưa

myiuiu
13-07-2009, 03:12 AM
Đào hoa âu cũng số zời
Sinh ra ai muối một đời đào hoa
Nhưng nào có phải tại ta
Cái duyên nó cứ lân la đến tìm



Tuyệt tình vẫn cứ Tuyệt tình
Trai tim giữ mãi bóng hình người xưa

tuyệt tình còn giữ bóng hình?
vậy thì sao nói tuyệt tình được đây
lòng người tuyệt tình làm chi?
yêu thương nhân loại muôn ngàn niềm vui

HanMacTu_part2
13-07-2009, 07:56 PM
Đào hoa âu cũng số zời
Sinh ra ai muối một đời đào hoa
Nhưng nào có phải tại ta
Cái duyên nó cứ lân la đến tìm



Tuyệt tình vẫn cứ Tuyệt tình
Trai tim giữ mãi bóng hình người xưa

Giữ vậy còn yêu chi người hởi
Để người sau quạnh bóng cô liêu
1 trái tim đâu thể chứa được nhiều
Người xin yêu phải chăng là bội ước

Người có nghĩ tình người dành ai đó
Chỉ bâng quơ chóc lát rồi qua mau
Người có biết người ấy rất quặn đau
Khi tim người không còn chỗ chứa

Gió_ấm
14-07-2009, 08:14 AM
Biết vậy!
Ai sẽ thật lòng với ta đây
Bao lời ong bướm đong đầy tháng năm
Rồi mai như cá mất tăm
Hỏi rằng tình ái trăm năm có gì

Ozhi
15-07-2009, 08:01 AM
Trăm năm đậu tình trăm năm sầu
Mộng tình tan yên vỡ vẫn tan
Trăm năm mộng tình ta không nằm mộng
Ong bướm đi rồi chì còn gối với chăn!




@Còn nhiêu đó đó tuyệt tình! *cười*






thân
Ozhi~

Gió_ấm
18-07-2009, 08:04 AM
Thuốc lá cả cây không thèm hút
Rượu tình cả vại uốn chẳn say
Chỉ thấy tháng tháng ngày ngày
Nhung nhung nhớ nhớ bàn tay thủa nào

raIn_HN
18-07-2009, 08:16 AM
nhớ nhung chi người đã đi
để ai bước đến khẽ đau trong lòng
tình này mong đc đậm sâu
nhưng nay tình đã tuyệt đâu ko còn

HanMacTu_part2
20-07-2009, 01:15 AM
Biết vậy!
Ai sẽ thật lòng với ta đây
Bao lời ong bướm đong đầy tháng năm
Rồi mai như cá mất tăm
Hỏi rằng tình ái trăm năm có gì

Biết vậy nào có ích chi
Khi mà lòng vẫn ướt mi lệ tràn
Tuyệt Tình sao mãi ngỡ ngàng
Để cho lòng cứ dỡ dang vì tình

Gió_ấm
20-07-2009, 06:14 AM
Trăm năm cho đến bao giờ
Trái tim còn đập còn trờ đợi nhau
Dẫu mai nhật nguyệt phai mau
Tình này trước vẫn như sau chung tình

LuuDuLuong
20-07-2009, 06:34 AM
Người mang câu hứa lặng thinh

Đôi lần thề hẹn biết tình còn không?

Lửng lờ nửa đục nửa trong

Duyên tình thôi hết còn trông mong gì?

Gió_ấm
20-07-2009, 06:39 AM
Biết ai còn nhớ câu thề
Biết ai vì nỗi bộn bề lao đao
Biết ai đêm mộng trăng sao
Mải tìm hư ảo quên bao hẹn thề

HanMacTu_part2
21-07-2009, 09:10 PM
Trăm năm cho đến bao giờ
Trái tim còn đập còn trờ đợi nhau
Dẫu mai nhật nguyệt phai mau
Tình này trước vẫn như sau chung tình

Đợi nhau cho đến bao giờ
Đợi chăng chỉ ở câu thơ của người
Đợi mà chỉ ở cõi đời
Còn khi nhắm mắt thì sao hởi người
Nhật nguyệt 2 nẽo chia phôi
Mà người lại sánh cùng lời thủy chung
Nghe sao ai oán mưôn trùng
Tuyệt tình mãi mãi cũng là chia đôi

LuuDuLuong
22-07-2009, 08:08 AM
Biết ai còn nhớ câu thề
Biết ai vì nỗi bộn bề lao đao
Biết ai đêm mộng trăng sao
Mải tìm hư ảo quên bao hẹn thề



Biết đâu một lối đi về

Biết đâu tình ý duyên thề lỡ trao

Biết đâu tại phận má đào

Một lần đã hứa nguyện thề bên nhau!

Gió_ấm
24-07-2009, 12:24 AM
Anh biết là anh kẻ bụi đời
Lang thang ngày tháng sống chơi vơi
Tỷ tê câu chữ cho dịu vợi
Mở chút cõi lòng cho thảnh thơi

LuuDuLuong
24-07-2009, 07:01 AM
Anh biết là anh kẻ bụi đời
Lang thang ngày tháng sống chơi vơi
Tỷ tê câu chữ cho dịu vợi
Mở chút cõi lòng cho thảnh thơi

Vậy sao nỡ để sầu rơi

Cho em luyến tiếc cuộc chơi chưa tàn

Chữ kia âu cũng ngỡ ngàng

Em lang thang mấy cung đàn tìm anh

Gió_ấm
24-07-2009, 07:14 AM
Nhặt chiếc lá rụng giữa mùa đông
Hỏi người còn nhớ hay không một người
Nhớ không ánh mắt nụ cười
Êm êm giọng nói trao lời nước non
Hỏi người còn giữ lòng son
Hay như gió thoảng còn gì cho nhau

LuuDuLuong
24-07-2009, 07:31 AM
Một lời em đã trót trao

Thì xin nhớ đến ngọt ngào ngày xưa

Mùa đông buốt lạnh cơn mưa

Em về nhặt chiếc lá thừa nơi anh

Có chăng là mộng ngày xanh

Cuộn tròn nỗi nhớ gửi anh buộc dùm

hoduyloi
24-07-2009, 11:14 AM
Vội qua anh ơi
Nhìn lại anh xem
áo thì rách lát
Quần thì rách rưới
Đùng cố leo chèo
Coi chừng ngã đau

sen_monkey
24-07-2009, 07:31 PM
áo anh rách nhưng tình em vội
thân anh tàn mà lòng em chơi vơi
em đây đã quyết không về nữa
nhà tranh hai kẻ tình chung đôi

hoduyloi
26-07-2009, 01:49 AM
Những hỡi anh ơi đã quá thời xưa ấy
Hai trái tim vàng nỗi nhau được không
Anh thì rách lát em thì cành vàng
Sớm muộn gì cũng chia hai ngã đường

LuuDuLuong
26-07-2009, 05:22 AM
Tình yêu tính toán vô thường

Thì duyên sớm muộn là đường chia phôi

Cành vàng có lúc đổi ngôi

Áo anh rách nát lôi thôi lại lành :)

Gió_ấm
27-07-2009, 06:23 AM
Mộng mãi tỉnh rồi vấn vương
Thầm yêu nhớ mái con đường người qua
Bao năm đợi đón người qua
Mà sao người mãi mãi là người dưng

dungnhinanh_em
28-07-2009, 12:45 AM
vườn thơ vắng bóng người xưa
con đường vắng bóng , hạt mưa rơi buồn
ngày xưa ai đón ai đưa
bây giờ một bóng người chưa thấy về

Bubidethuong
28-07-2009, 06:34 AM
sao lại '' tỏ tình'' mà toàn nói về '' tuyệt tình'' zaay?
'' I chỉ thik 1 bông hoa vừa hé nở
Chỉ thik người chưa dang dở với ai''.

Gió_ấm
28-07-2009, 06:53 AM
sao lại '' tỏ tình'' mà toàn nói về '' tuyệt tình'' zaay?
'' I chỉ thik 1 bông hoa vừa hé nở
Chỉ thik người chưa dang dở với ai''.

Chỉ thích làm bạn văn thơ
Chi thích là khẻ ngẩn ngơ giữa đời

HanMacTu_part2
29-07-2009, 01:46 AM
Chỉ thích làm bạn văn thơ
Chi thích là khẻ ngẩn ngơ giữa đời

Thích sao sống mãi với đời
Ngắm trăng thưởng nguyệt bưông lời văn chương
Thích sao thích mãi vấn vương
Để lòng trọn kiếp được thương 1 người
Thich sao cứ thích một thời
Đào hoa lãng tử giửa đời vinh danh
Thích sao quay gót giờ đành
Nhìn đời trôi dạt lá rời cành bay...

bLueseasun
30-07-2009, 07:14 PM
Thích sao sống mãi với đời
Ngắm trăng thưởng nguyệt bưông lời văn chương
Thích sao thích mãi vấn vương
Để lòng trọn kiếp được thương 1 người
Thich sao cứ thích một thời
Đào hoa lãng tử giửa đời vinh danh
Thích sao quay gót giờ đành
Nhìn đời trôi dạt lá rời cành bay...

Ghét sao cái thói ở đời
Ngắm hoa thưởng nguyệt, vô tình với em.
Ghét sao cái thói vấn vương
Làm em phải ngóng , phải trông, phải chờ
Ghét sao cái tính khù khờ
Đào hoa lãng tử, một đời cô đơn
Ghét sao cói thói vô tình
Ngồi yên một chỗ lặng nhìn em đi
Nếu ta còn duyên tơ hồng
Xin anh hãy nắm tay em lại gần
Để rồi anh nói thì thầm
Yêu anh em nhé, rồi mình sánh đôi :so_funny:

Gió_ấm
31-07-2009, 07:09 AM
Trăn năm một khiếp con người
Thích ca thích hát thích nhiều người yêu
Thích sao đẹp đủ mọi điều
Đẹp duyên đẹp dáng đẹp nhiều nết na

Gió_ấm
27-08-2009, 07:39 PM
Lâu rồi vắng khách yêu thơ
Lâu rồi vắng bóng tình thơ ngọt ngào
Lâu rồi chẳng biết tại sao
Buồn ơi buồn hỡi vì sao ta buồn

vit con xau xi
31-08-2009, 04:54 AM
Vô tình mới ghé vào đây
Không ngờ mới biết thơ hay thế này
Lúc nào tui cũng ăn chay
Bây giờ ăn mặn ngất ngây cả đời
Trên cao thì có ông trời
Sao không xử phạt những người như tôi

vit con xau xi
31-08-2009, 05:11 AM
Lâu rồi vắng khách yêu thơ
Lâu rồi vắng bóng tình thơ ngọt ngào
Lâu rồi chẳng biết tại sao
Buồn ơi buồn hỡi vì sao ta buồn

Buồn thì tim toi ma mi
Vao day ma keu be Thi ra ngoi
khong chiu thi di vao choi
Nam voi be Thi mot hoi vui ngay

Vọng Các
19-09-2009, 02:36 AM
Khách đường xa, khách đường xa
Dừng chân nơi quán Thơ ca Tuyệt Tình
Cho xin một phút lặng thinh
Tân trang khăn áo chúng mình quen nhau

Gió_ấm
19-09-2009, 07:00 AM
Tỏ tình biết tỏ cùng ai
Vần thơ viết đó có ai đối cùng

Vọng Các
20-09-2009, 08:59 PM
Tỏ tình biết tỏ cùng ai
Vần thơ viết đó có ai đối cùng

Ô hay ai bảo Tuyệt Tình
Áng thơ chất chứa Tinh Huyền đầy đong
Thiếp đây vốn nữ má hồng
Hỏi chàng vậy chớ có mong họa cùng?

Gió_ấm
28-03-2010, 03:16 AM
Họa cùng ta nhé người ơi
Đưng để vần điệu chơi vơi lạc dòng
Làm thơ ta cũng chỉ mong
Có người đối đáp cho lòng thêm vui

hamy905
03-04-2010, 06:05 PM
Tơ lòng giờ cứ rối nùi
Vào đây lại thấy sao vui...hỡi ngưởi?

hoxuanhuong
17-04-2010, 09:33 PM
Lâu rồi vắng khách yêu thơ
Lâu rồi vắng bóng tình thơ ngọt ngào
Lâu rồi chẳng biết tại sao
Buồn ơi buồn hỡi vì sao ta buồn

Đã lâu không đọng vần thơ,
Hôm nay đọng lại bơ vơ nổi buồn.
Viết gì trong những đêm trường,
Nhớ nhà gia diết, yêu thương ngọt ngào !

Gió_ấm
18-04-2010, 06:40 AM
Nghe trong mưa nức nở giọt châu buồn

Ước là gió cuốn buồn theo cánh gió

Ước là mua rửa sạch bụi phong trần

Và anh ước là một phần bé nhỏ

Của nỗi niềm em có trong tim

Arika
18-04-2010, 07:41 AM
Tôi đã yêu thứ tình
Đơn phương và lặng lẽ
Thứ tình sẽ rơi lệ
Thứ tình chỉ tôi biết

Thứ tình tôi sẽ viết
Tình yêu mà tôi viết
Là tôi viết tình yêu
Tôi yêu đến tiêu điều

Thảm dại và liêu xiêu
Khi bước đi vô định
Khi chỉ bước một mình
Tình yêu ở trong tôi

Và mãi không phai phôi
Tình yêu tôi từ bỏ
Nhưng mãi không thể xa
Mãi không thể xa cách

Tôi yêu vì tình yêu
Nằm trong bản thân tôi
Nằm mãi trên bờ môi
Và trong đôi bàn tay

Tay tôi viết tình yêu
Tình yêu là tôi viết
Tôi đã yêu suốt đời
Tình yêu thơ và văn

Tình yêu phút tản mạn
Nhưng không thể bỏ đi
Tôi yêu mãi đến khi
Không thể dừng và tỉnh

Giấc mơ không bóng hình
Tôi yêu thứ vô hình
Và tôi biết một mình
Nhưng tôi yêu thơ văn

hamy905
19-04-2010, 04:00 AM
Trang thơ như nói bao điều
Tình kia đã tỏ ít nhiều nhớ mong!

Gió_ấm
24-04-2010, 07:54 AM
Chợp mắt chút kiếm tìm ảo mộng
Một ngày mai được sống yên bình
Có em có anh túp lều xinh
......................Một gia đình nhỏ chúng mình đắp xây

bompikute
24-04-2010, 07:23 PM
tìm bạn chi kỷ giửa trần gian
lênh đênh trên thơ chỉ mong được gặp

bompikute
24-04-2010, 11:55 PM
đi trong đêm gió thổi vi vu
ngồi trên góc đá tương tư một mình
nhớ lại hồi ức hôm nào
nhưng lòng tự hời giờ nàng ở đâu
tảng đá ơi ngươi có biết chăng
đêm đêm thao thức nhớ nhung bong hình

Gió_ấm
25-04-2010, 05:09 AM
Tạ từ nhé tháng ba chiều gió rét
Tháng tư về mang một nét tinh khôi
Hoa bưởi thơm gợi cảm xúc bồi hồi
Mái tóc ai cùng bờ môi chín mọng
Vẫn hiện về trong lòng những nhớ nhung
Tạ từ nhé nhưng sao thấy ngại ngùng
Giá chung đường để khỏi câu từ biệt
Và nếu như nếu như ta biết...........!
Xa em rồi da giết nhớ mong

†TheWind†
06-05-2010, 06:46 AM
Nàng đi kẻ nhớ người thương
vườn hoa ngày ấy vấn vương tên nàng

MeLjn_Khjn
06-05-2010, 08:41 PM
Trưa hè cánh bướm đưa sang
Vắng em cánh bướm ngỡ ngàng vội bay
Tôi dừng chân bước thoáng giây
Chờ mong như thuở những ngày bình yên
Đành thôi cất nỗi niềm riêng
:Em đà tan biến nơi miền nhớ nhung.