Xem đầy đủ chức năng : Em có hiểu được đâu???
lythienphong
12-06-2009, 04:31 AM
Em có chịu hiểu đâu
Sao trách anh hờ hững
Dẫu biết không có gì
Sao hờn giận bỏ đi.
Em luyến tiếc làm chi
Dù sao anh vẫn thế
Vẫn yêu mãi một người
Dù vực đá chông gai
Anh biết chẳng là ai
Trong đời em rộng mở
Chỉ là ánh sao mờ
Giữa đêm ánh trăng cao.
Niềm hạnh phúc thanh cao
Nhìn đời em hạnh phúc
Lá mơ ước ngọt ngào
Dành trao mãi em thôi.!:hiepsi:
heocon_kc
12-06-2009, 09:28 AM
Sao biết ai không hiểu
Chỉ vờ lơ thế thôi
Vì đã là con gái
Sinh ra để giận hờn
Nên con trai đừng nản
Con gái nhìn khó thế
Vẫn là con gái thôi
lythienphong
14-06-2009, 12:15 AM
Em cứ thích làm ngơ
Cho tim anh choáng váng
Đêm thao thức bồn chồn
Em có hiểu được không?
Em có biết dòng sông
Chảy hoài về phương ấy
Như anh đã dâng nàng
Tất cả của đời anh ..
kỳ quân*zen
15-06-2009, 12:07 AM
Em có chịu hiểu đâu
Sao trách anh hờ hững
Dẫu biết không có gì
Sao hờn giận bỏ đi.
Em luyến tiếc làm chi
Dù sao anh vẫn thế
Vẫn yêu mãi một người
Dù vực đá chông gai
Anh biết chẳng là ai
Trong đời em rộng mở
Chỉ là ánh sao mờ
Giữa đêm ánh trăng cao.
Niềm hạnh phúc thanh cao
Nhìn đời em hạnh phúc
Lá mơ ước ngọt ngào
Dành trao mãi em thôi.!:hiepsi:
anh có biết đâu
bao nhiêu thương nhớ ở trong đầu
bao nhiêu nước mắt cũng cạn sâu
bao nhiêu lời nói mong ai lỡ miệng
anh có biết đâu
khi anh vô tình quay bước
tim e đau những cũng cô gượng môi cười
lòng em buồn nhưng vẫn mong anh hạnh phúc
anh có biết đâu
khi em bắt phải làm cô dâu\
anh nói yêu mà ở đâu
để cho ai rước em qua cầu
saharasand
15-06-2009, 12:24 AM
Không hiểu không phải vì không hiểu
Chỉ là vu vơ , chỉ là thích làm ngơ
Đôi khi cứ muốn hiểu nhưng dặn lòng đừng hiểu
Bởi hiểu rồi ai sẽ ngỏ lời đây
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.